1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    uầy, đầu mày dạo này sao đấy, đổ xi măng đóng cục trong đó à thế mà ko hiểu, để tao giải thích cho, câu đấy hiểu là : đợi chờ, chờ đợi, tình cảm dồn nén, dồn nén, đến cuối cùng, nổ cái bụp ( nhưng cũng có trường hợp nó bị châm kim xì hơi trước thời hạn ) thế thì gọi là xịt, cóc nổ được, ờ hờ hờ . Như người ta nói, cách xa cũng là thuốc thử cho tình yêu ý mà, chờ đợi 1 chút cũng vậy, hiểu theo nghĩa tích cực là vậy mày ạ .
    Tuỳ nội dung mày viết mà bảo là bi luỵ hay ko chứ, tao nghĩ mày cứ nên viết như kiểu dear diary ý mà, hôm nay mày làm cái này cái kia... thế thôi chứ đừng có suốt ngày nhèo nhẽo, nắm tay nắm chân, tay lạnh, chân lạnh, nghe nhiều mệt lắm . Mày chia sẻ với nó cả chuyện như hôm nay, ông bà tớ nói chuyện về.... tớ thấy là.... đại khái thế
  2. nguoi_tot

    nguoi_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng cho anh vào hóng phát, cho đỡ nhớ ma nữ nhé
  3. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mày giống con bạn tao thế.Hớ hớ,tao cũng đang theo hướng đấy đấy.Hee,công nhận mày cũng lắm chữ thật.Dạo này đầu óc đổ bê tông rồi,hic
  4. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Gian Thần có khác.Hóng
  5. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    @ nguoitot : no manu here . Hóng thì cứ việc, ít ý kiến thôi .
    --------------------------------------------------------------
    hôm nay ko biết viết gì
    thôi thì lại gõ linh tinh giết giờ
    Chuyện của mày, như đã trình bày ở trên và trong YM, cứ thế mà tiến hành, nhé, mai ta lại bàn tiếp hề hề .
    Nói chuyện tao cho nó đổi ko khí , hôm qua vừa cãi nhau tiếp về vụ tao đi, vẫn thế, tao nhất quyết ko đổi, nó nhất quyết "đi làm gì, ở HN đi", định gia trưởng với ông á, còn lâu nhá . Nó suốt ngày hỏi thăm mày dạo này sao rồi, rồi dặn dò ko được nhắc đến thằng kia trước mặt mày để mày quên đi, há há, bảo tao ác suốt ngày chọc vào nỗi đau của mày . Căn bản tao ko kể đầy đủ cho nó nghe chuyện mày, biết bập bõm thôi nên toàn hóng với ý kiến ko đúng chỗ đúng lúc .
    Mà mày thấy văn tao ị ra được ko, hờ hờ, chả gì cũng lớp chọn ...văn nhầm hồi cấp 3 đấy cần thỉnh thoảng thay đổi phong cách hành văn thì bảo tao, siêu hâm và cực dở hơi luôn .
    Mà mày ơi tao vẫn chưa nói với con hói về cái topic này, cả về chuyện tao thấy thế nào về thằng béo ị nữa, thôi kệ, tao cảm thấy chưa có gì để mà nói cả, chẳng qua viết ra thế này giải toả 1 tẹo thôi, viết thì dễ chứ nói thì . Từ từ lúc nào vứt link cho nó tự đọc sau vậy
  6. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    hic,mỗi ngày một mail à???Có nhìu quá ko nhỉ?hồi trước tao nhắn tin ,mỗi ngày khoảng 3 or 4 tin nhắn vào các thời điểm linh tinh trong ngày,tin nhắn ngắn còn dễ đằng này meo miếc,ặc,ngày nào cũng viết thì chữ đâu ra.Hic,kế hoạch dài trong suốt 3 tháng,bi giờ mới được 1/12 chặng đường.Sao lâu thế,bi giờ giá mà nó đưa tao sđt thì hay bít mấy?Huu,nghĩ lại thấy hối hận vì mình bảo nó đổi số.Mày bít cách nào khiến nó phải gọi cho tao ko?điều tao ngại nhất là ko bít nó có đọc ko ?Hồi trước tin nhắn tao còn bít chắc nó đọc,chứ mail thì chịu?Lại còn mù tịt về tình cảm of nó bây giờ.Cứ như mù í,đánh địch mà ko bít tình hình địch thế này.Thôi cứ nhắm mắt mà đi vậy,đã đâm lao phải theo lao vậy.đọc hay ko tao vẫn cứ viết.
    Thì mày cứ kể cho thằng ị đi,xem nó nói năng thế nào.Hee,công nhận mày chim nhợn gần bằng thằng béo bạn tao rồi. Zưng mà kể cho thằng ị cũng hay,nhờ nó góp ý chiến thuật of mình.Ặc,tốn bao công sức thế này mà kết quả công cốc thì Mà thằng ị nói đúng rồi,đi vào đó làm gì,lắm cám dỗ,lỡ chỡ.Tóm lại tao ko thích,mày nói với bố ****** chưa?
    Thôi đừng đưa cho con Hói vội,mọi chuyện đều chưa đâu và đâu cả?đợi lúc thích hợp thì đưa.Mà bạn con Hói chả thấy nói năng vụ đi nhỉ?Chả nhẽ 3 đứa con gái đi với nhauHừm,nếu từ đây đến lúc đó chuyện tao ổn ổn nhở?Tao rủ ku kia đi,zưng mà chắc gì nó đã được đi
  7. nguoi_tot

    nguoi_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Hix hix em là ai mà lại biết anh vậy
    Chúc 1 tuần mới vui vẻ
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    víêt thì viết, chả viết thì thôi, mệt mày quá đi, viết là để thoã mãn nhu cầu, bức xúc của mày, thấy tình cảm tồn dư, ứ đọng nhiều quá thì viết, ko thì ai bắt, gớm , gì cũng kêu ca được, sợ quá
    mày mà cắt net thì tao sắp phải độc thoại trong này à, ồi chán thế .
    Rủ ái già rồi mà nó bảo là đi ô tô mày ạ
  9. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ị đi, nhanh lên em , mỗi ngày 1 bãi, há há, tiêu hoá tốt nhỉ, đều đặn thế là được đấy , ha ha, mình càng ngày càng tởm, há há.
    thằng béo ị nó đặt vé máy bay rồi, ra được 4,5 ngày đấy. Dám giấu là ko biết ra được ko, tao doạ cho là giỗ Tổ 10/3 chưa chắc được nghỉ, lại giấu đầu hở đuôi, lòi ra là đặt vé rồi, há há, . Tao kể chuyện mày gọi là nó ị ị, nó bảo đạp cho mày 1 phát .
    Thằng ái bảo đi ô tô đi, có gì nó rủ thêm 2 con bạn nữa, hic, nhưng tao vẫn thích đi xe máy cơ , ôi đi đông cũng vui nhưng lại sợ đông quá mà toàn đứa mới lại ko thoải mái , chả hiểu ra làm sao nữa, có đi chơi cũng mệt .
    giờ tao chán chat rồi, thằng mặt khỉ nó gọi mà tao chả thèm trả lời nữa, ôi nó đúng là đứa hay khoe nhất đời, nhưng mà tao ko ghét nó như con lợn T ghét, tao chỉ thấy buồn cười thôi, thấy như trẻ con dở hơi
    Được anilove sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 09/04/2007
  10. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hee,tao đang cố ị 1 cái mail mày ạ.Hee.Lo gì ,tao cắt net nhưng vẫn lên mạng thường xuyên ở trường,vẫn buôn được.Lúc đấy khéo ít chat lại buôn nhìu hơn ấy chứ.
    Thằng ái dở hơi,cho nó ở nhà
    Buôn tiếp đi ku ơi

Chia sẻ trang này