1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thì tao rủ nó rồi, nhưng ai bảo nó thích chơi trò gây bất ngờ, bố khỉ, ông ghét ông ko cho đi . Nói chung nó đi được thì tốt ko đi được thì kệ, ra có mấy ngày, còn bạn bè, họ hàng, ai mà biết được, với lại mình chưa lên lịch cụ thể ngày nào, hic, 6 đứa cũng ko phải là tối, đi, kệ xác hết .
    Mày ị giỏi nhỉ, ko những đều đặn mà còn 1 bãi to, há há, vỗ tay khen bạn già nào . Thằng hãm kia ko hiểu có đọc ko, thôi, mày thích thì cứ làm, lăn tăn gì đâu, tao vẫn quán triệt tinh thần là viết trước hết là cho mình, sau mới là cho nó, nên ta cứ kệ em ạ
    Được anilove sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 09/04/2007
  2. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Phản đối đi ô tô nhá.Đi xe máy mới tận hưởng hết cảnh đẹp thiên nhiên,mới tận hưởng được cảm giác vi vu đổ đèo.Đang cố thóat khỏi cuộc sống nơi này mà lại còn chui lên ô tô thì chán chết,mà tao bị say xe,đi ô tô có mà tao toi à.Phản đối,phản đối.Cho thằng ái ở nhà đê
    Rủ thằng ị đi đi,có thêm 1 xế.Thế yên tâm hơn.Nó chắc đi được đấy.Chứ nó ở nhà mấy ngày làm cái cóc khô gì.Hee,mà tao cứ gọi là ị đấy làm gì được tao?Làm gì tao ,tao đánh chết.Mà công nhận thằng lợn (tức T-quy ước mới) trẻ con vật(hơn cả tao).Bố khỉ,ku kia tòan bảo tao trẻ con nên bây giờ con bạn tao cũng kêu tao là trẻ con Mình trẻ con quái gì đâu.Chết già đến nơi rồi.Chỉ là hay thay đổi thất thường thôi.Thằng lợn giống tao cái khỏan,đã ghét thì ghét cực kì.Thế mới nói hợp tính,giống nhau thì mới chơi được với nhau nhỉ?
    Tao vừa ị xong rồi.Dài phết.Kể qua tình hình tao thế nào,rồi hỏi nó vụ 1 tháng of nó thì nó thay đổi thế nào rồi.Nhanh thật,đã được 1 tháng rồi đó,1tháng với bít bao thăng trầmHuuu,chưa ra đâu vào với đâu mà đã thế này rồiMà tao quên hỏi nó 1 câu :Người có tay lạnh thì có trái tim băng giá,còn người có chân lạnh(như tao ) thì thế nào?Thôi ghi vào đây cho nhớ để còn hỏi nó.Mày bít thì trả lời đê
    ------------
    E***ed
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 10/04/2007
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bạn già, tớ ko ị bãi to , bạn thông cảm nhá.
    Trả lời câu hỏi của bạn, tức là câu chân lạnh như bạn thì tim nó như thế nào ý hả, mình xin trân trọng trả lời theo sự hiểu biết, suy luận và đoán mò của mình thì như thế này này : Như mình ý, tay lạnh, chân lạnh, ắt tim lạnh, đứa nào tay lạnh mà chân lại ấm mình chả biết nhưng cũng quy cho nó vào tim lạnh hết. Còn bạn chân lạnh mà tay ấm, chứng tỏ có vấn đề về... nội tiết , máu lưu thông ko đều, rất có thể do tim bị biến dạng nửa đỏ nửa đen ( nửa có máu nửa ko ý mà, tức là nửa lạnh nửa ấm ý mà ) hoặc cũng có thể là tim bị trong ấm ngoài lạnh, lúc đầu nhìn tưởng nàng lạnh lùng lắm, ai có ngờ đâu thuỷ triều cần mẫn mỗi ngày dâng lên đều đặn đá đánh tan nát lớp giá băng bên ngoài, xâm nhập vào khu nhiệt độ cao bên trong. Nhưng thật oái oăm thay, sau một thời gian miệt mài sóng đánh xô bờ, thuỷ triều mệt mỏi quá, đành lui về với biển khơi xa xôi lạnh giá, tạm lo chuyện " thuỷ cung" sâu tít < đoạn này hơi ngu, nhưng trong lúc cao hứng, sáng tác ko kịp nghĩ>. Thuỷ triều ra đi ko hề hay biết để lại trái tim kia 1 lỗ hổng... toang toác giờ đây, nhiệt độ cao phía trong đang lan toả ra ngoài, tìm đường đi tới biển sâu tìm TT, thật là một hành trình chông gai vất vả, kết quả thì chưa biết được, rất có thể " nhiệt độ cao" sẽ làm tan chảy hết lớp băng bên ngoài, lan tới làm nhũn như chi chi đá cục lạnh buốt của thuỷ triều, nhưng rất có thể, biển sâu mịt mù, đường xa muôn lối sẽ làm cho " nhiệt độ cao" thấp dần, và rồi hoà lẫn cùng giá lạnh bên ngoài... đóng băng... trái tim .
    Đầu bài, thân bài, kết luận chả ăn gì với nhau mày ạ, nhưng kệ, bịa đến đâu, type đến đấy, chả kịp nghĩ, tao có tật hay lạc đề thế đấy
  4. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mới có 5 chứ,6 đâu mà 6.Cho thằng ị ở nhà.Mà kệ thằng hãm kia,nó vào đây,tao với mày đánh hội đồng.Mà mày viết ngắn thế,dài dài đi ku.Trả nhời câu hỏi of tao ở cuối bài kìa.Mà bi giờ mỗi lần có mail mới tao giựt hết cả mình.Huuu,nó mà trả nhời như cái tin nhắn say nắng thì...Nên vừa mún nó mail vừa mún ko.Con bạn tao bảo,nếu có thế thì cố bịt tai mà đi hết 3 tháng
  5. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    con ngoan thế, truyện của con cũng tiểu thuyết phết còn gì, thêm tí Knorr, vedan, gia vị lẩu vào nữa thôi mà, nào có khó chi.
    Thôi ngủ đi, hôm nay như dở hơi ý, ko làm việc gì nên hồn cả
  6. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Con vái mẹ cả nón.Mẹ khiêm tốn quá.Con đọc mà chết cười súyt ngã ngửa ra đằng sau.Mẹ định làm tiểu thuyết gia hả?Hờ,ở đây ko có quả icon cười vật lộn nhỉ
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 10/04/2007
  7. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Vừa bít được số điện thọai of nó xong mày ạ.Nhờ 1 anh trong nhà F,hóa ra ku bán sim bên box Điện thọai.Hừm,phải nhờ anh í gọi check thử xem có đúng là nó ko?Được cái anh này nhiệt tình trong chuyện của 2 đứa.Tao gọi nó ko nhấc máy,tao nhắn tin nó bảo:" ấy đừng nhắn nữa,tớ mệt lắm.Tớ ko mún ấy bít sđt of t".Hix,nghe hơi phũ phàng,tủi thân nhưng tao vẫn nhắn lại:"Tớ sẽ ko nhắn cho ấy nữa.Tớ ko muốn vì tớ mà ấy mệt mỏi.Ấy vẫn đọc mail của tớ là ok rồi.Tớ sẽ nhắn sau cho ấy.Chúc ấy vui vẻ và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé".Hix,bi giờ phải làm thế nào.Mail thì vẫn tiếp tục rồi,còn đt thì sao????Nó vẫn im lặng như thế.Tao sợ nó ko còn tình cảm với tao nữa,tao nhắn rồi lại chẳng ra sao.Cứ trơ trơ kiểu gì í.Thằng này khó hiểu quá.Tao phải làm sao bây giờ.Tao mù tịt về tình cảm of nó,ko bít bây giờ nó đối với tao thế nào.Tao Như người mù phương hướng vậy.Phải làm gì bây giờ????
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 10/04/2007
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đừng nt làm gì, mail là đủ rồi, mày lúc nào cũng nôn nóng, vội vã thế, tao bảo mày phải xác định trước là việc viết mail trước hết là cho mình, cho bản thân mình giải toả, cho bản thân mình đọc. Còn chuyện nó đọc được hay ko thì mình sao quản được, như thế là làm hết sức của mình rồi, để nếu có chuyện gì thì ko phải ân hận. còn nếu mày cứ nt, gọi điện nữa thì tao sẽ chửi đấy , tao chỉ nhiệt liệt ủng hộ sự ngu trong việc viết mail thôi, hơn nữa thì ko đâu, nghe chưa . Con gái con đứa để nó nói thế cho, nhục , nghe còn phũ hơn hôm mày trả lời nó . 1 bước xuống CĐV, đường đời gian truân, phải chịu thôi em ạ, có thu ắt rồi phải chi, hà hà, bù lại ngày tháng tay ấm .
    hôm nay thật là mệt, chả ra đâu vào đâu, ôi công việc, ôi đi làm, ôi tốt nghiệp, ôi, đời sinh viên thế là hết, hu hu. Muốn đi, đi, đi thật xa, muốn thay đổi
  9. nguoi_tot

    nguoi_tot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đời phũ thật. Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra
  10. gianthan

    gianthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    .
    bạn nguoitot ý kiến gì thế

Chia sẻ trang này