1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    oạch, mày đúng là, ai cho nói năng với bạn GT thế hử , tao còn ko dám nói thế mà mày dám à .
    tuỳ, làm thế nào thoải mái thì làm, thôi thì bớt viết, bớt nghĩ đi cho đỡ mệt .
    Chết tao mất, lớp tao tuần sau định đi Cát bà, chắc cũng mất tầm 300k, hu hu, lại cả HB, ôi , chả hiểu sao nữa, mà thằng béo có ra thì đúng 30 nó phải vào .
    Mà sao tao cóc viết dài được, khỉ thế, lúc viết tưởng là dài lắm, post ra nhìn thấy có mẩu mẩu, hờ hờ, ngượng thế
  2. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tao cũng ko muốn nhắn tin,còn mail chắc thư thư vài hôm rồi viết.Chứ nhắn nhiều,viết nhiều ko phải là biện pháp tốt.Nói chung tao cũng ko điên điên lắm đâu,cũng bình thường mà.Nói ngòai miệng thế thôi,chứ trong chẳng có gì.Cũng hơi chán nên tạm thời hõan binh.Hừm,để có cảm xúc mới viết được
    Đi HB đi thôi,máu me lắm rồi zưng mà trong tay chưa có đồng nào
    ---------------------
    GianThần:Náo nhỉ?Dám thèm thiếc với chị màyÓanh cho trận bi giờ
  3. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Máu me thế,lại còn Cát bà nữa cơ đấy.Hix,ko bít kế hoạch HB có đi được ko với tình hình thế này.Mày ơi,tao bắt đầu chán thằng kia rồi,ứ có cảm xúc gì cả.Thôi kệ để xem mấy ngày tình cảm mình thế nào rồi tính tiếp
    ôi ,tao bị thông báo "Chống lụt diễn đàn"...Há há háBố khỉ nhà nó
  4. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ha ha, tưởng tượng ra, thằng kia nó relpy lại cho mày 1 cái mail " chống lụt hòm thư", ha ha.
    Hôm nay là tròn 1 tuần mày viết trong topic này, và 1 tuần 1 ngày tao lập topic này đấy, nhanh phết nhỉ
    Năm cuối rồi, lớp tao ít đi với nhau lắm nên cố đánh quả chót, hic, ko hiểu thế nào nữa, vẫn cố vụ HB, hoặc chí ít thì cũng xuống nhà cái H chơi, thế thì đi mấy đứa với nhau thôi .
    Nếu hết chuyện thằng kia thì tao với mày buôn chuyện gì nhỉ . Mày cứ hơi tí lại bảo chán, xong lại bảo nhớ, xong lại chán, bố khỉ con hâm. Mà chán đi càng tốt, mày vương vấn nó thì tao ủng hộ sự ngu chứ ko còn gì với nó thì càng mừng, tao vẫn ko khoái cách xử sự của nó mà
  5. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Về nhà con hói chắc đỡ tốn xiền hơn đấy nhỉ?Mà cũng chẳng bít thế nào?Thằng kia á,ko phải là chán mà là cảm giác ngại ngại chả muốn cố mà trong lòng cũng chả có cảm xúc giề .Để xem mấy ngày nữa thế nào,xem tình cảm ra sao.Mà ko còn chuyện thằng kia nữa thì buôn chuyện khác.Chuyện trên trời dưới đất,chuyện mây chuyện gió cho cái box TS này lụt luôn.Box này giờ chán rồi,hêhh,tao với mày góp phần làm nó chán thêm nhỉ?
    Mày đang chat với thằng ị hả?Thằng mất dạy,tao ol sáng trưng mà nó ko chào mình 1 tiếng
  6. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Oạch, mạo danh [​IMG]
  7. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cắc cùm cum sao em hư thế [​IMG]
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ôi, hôm nay ngồi buôn với thằng lợn kứt, thật là hãm , cứ động nói đến gì là nó lại cãi ngang, cái thằng bảo thủ lắm điều, ngang cóc chịu được . Nó dám bảo đầu óc mình tuy trên CĐV nhưng lại vẩn đục đen tối, láo thế chứ.
    @ mày : tao thành thật khuyên là mày cho nó và mày tuần lễ vàng nghỉ ngơi đi, ko nhắc đến nữa nhé, rồi sau đó tính tiếp, bây giờ làm sao mà ngồi tính chuyện của sau đó được, chuyện chúng mày cứ thay đổi như chong chóng ý .
    Bọn 055 là bọn ngu, lúc ông nói thật thì nó ko tin, nó ko tin mình có thể buồn, có thể dỗi, có thể ko cười... thế chả hiểu mình trong mắt nó thành cái thể thống gì , ồi nhưng đấy chả phải là vấn đề cần quan tâm lúc này. Hu hu, mấy ngày nay chỉ quay cuồng những thi, xin việc, đi, ở, lương, đi làm, Cát bà, Thung Nai, tiền, tiền tiền ... quay cuồng, quay cuồng, đầu óc bấn loạn, mụ mị. Tối trà nóng với thằng lợn, cũng thấy thoải mái, nhưng lúc ngồi đấy tự nghĩ về bản thân lại thấy thật vô vị, trong khi bao người đang làm việc, đang "có ích" thì mình ngồi ù lì thân xác, bốc phét luyên thuyên, than thở cãi nhau..., đúng là thể loại ko ra gì.... Nhưng nguy cơ rất cao là mai sẽ làm thể loại ko ra gì tiếp .
    Trong tất cả những người mình đã hỏi ý kiến thì chỉ có thằng béo và con già là phản đối, còn lại ai cũng ủng hộ việc ra đi của mình , quyết tâm cao lắm rồi đây, khí thế ngùn ngụt rồi đây . Hôm nọ nó hỏi " vào trong đây có gì hay mà cứ thích vào ?" chả nhẽ lại trả lời là thích giọng con trai SG , mà công nhận thích thật, hôm nay lại ra hàng chè đấy để nghe giọng em giai bán hàng, nghe yêu lạ há há .
  9. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ờ,tao cũng thấy chán và nhàm nhàm rồi.chẳng còn cảm xúc gì,kể cả hnay nó nhắn tin.Thấy cũng thường thường.Kệ thôi để vài hôm xem tao thế nào và phản ứng of nó ra sao.Dính vào ku ẩm ương hơn cả mình,khổ thế đấy.Mày càng nói tao càng thấy lo cho thân tao đấy,huuu...Tao vẫn cứ bình chân như vại,dạo này chả muốn làm gì thế mới chết chứ.Người lúc nào cũng mệt mỏi.Thôi từ mai cố gắng vậy.Còn từ đây đến cuối năm để cố gắng.Cố lên cố lên
    Mày muốn đi thì đi,tao chả ép.Mỗi người có 1 sự lựa chọn,1 con đường miễn sao mình thấy đúng là được.Nếu vào trong đó cố giữ cho mình đừng để bị cuộc sống nó cuốn theo là được.Mệt lắm .Rồi lại chả đi đến đâu Nhưng tuổi trẻ mà,đi để thử sức.Nhìu người nói số tao phải đi xa đấy.cũng chả bít thế nào.Tương lai mịt mùKo gì cả
  10. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mày phản đối vô hiệu thôi he he , tao cũng hay bị bảo là số xa nhà mới lập nghiệp được hị hị, chết mất thôi. giờ tao quyết đi thì đi, chả ai cấm cả, mỗi tội là nếu đi thì thương 2 bác MM ở nhà buồn thôi , có gì thì nhờ chúng mày thỉnh thoảng qua chơi. Có mỗi việc đi này thôi mà tao với thằng ị động nói đễn là lại cãi nhau , cho nói mỏi mồm, ông thích thì ông cứ đi, hờ hờ .
    Hôm nay tính là buổi học cuối cùng của đời sinh viên đây, thế là lộn xộn, linh tinh, chết cười, Nhưng lúc về cũng thấy buồn buồn, hụt hẫng, hề hề, vẫn muốn được chơi mà, lúc học thì thích làm, lúc làm thì thích giống hồi đi học . Vừa nãy buôn chuyện với con bạn về thi cử, rồi xin việc làm, rồi đi làm thì thế nào, nói đau cả mồm, sưng tai, chỉ toàn thấy than thở với nhau, đã mệt nay càng thêm lo .
    Lúc sau thì buôn với thằng ái, ngồi ôn lại chuyện ngày xưa lúc chưa gặp nhau, nc điện thoại nghe rất ngu, mình toàn quát nó " hơn 10'' rồi đấy, còn gì nói nhanh lên, tốn tiền đth nhà tớ" ha ha, cứ nói được tầm 10'' lại gào lên, xong đâu đấy lại nói tiếp, kỉ lục nhất là vụ buôn đến 3h sáng, hị hị, thật là kinh tởm, mà nghĩ đi nghĩ lại toàn những chuyện vớ vẩn chả ra sao cả , may hôm đấy là nó gọi. Tự dưng nói ra lại yêu ái thế chứ .

    @ mày : ờ, đến mệt mỏi với thằng hãm kia rồi, mày cũng hãm lắm rồi, 2 chúng mày đúng là dở hơi . từ post sau tao ko nhắc tới nó nữa đâu, kệ đấy

Chia sẻ trang này