1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với anh đểu,dạo này khác nhiều rồi,chả hiểu sao lại cảm nhận thế.bảo quay lại viết đi,ông chỉ bảo bi giờ viết chỉ có chửi bới thôi,lúc nào có gì mới thì viết.Nhanh thật,nhoằng 1 cái đã gần 3 năm anh em tao chơi với nhau.Hồi đấy là hồi ông ý điên nhất,ngày nào tao cũng bị nghe hàng tỉ chuyện về....Nghĩ mà khổ thân cái số lận đậnAnh thì cứ ngồi giục em mau mau yêu thằng nào đi rồi mấy năm nữa cưới là vừa,cô em thì chối đây đẩy.Buồn cười.Yêu với cả đương mệt cả người,giờ chỉ thích đi chơi thôi.Nhớ hồi trước bà C bảo ông ý liệu liệu tìm em nào như tao í,ngoan.Hee,bà í đâu ngờ mình cũng tởm ra phếtDạo này ko mắng ông í như hồi trước nữa rồi,hêhhhe,mắng xong tòan bị ông nói "trẻ con đít xanh","cái gì cũng bít".
    thời gian trôi qua nhanh thật,tao thấy sợ.Híc,vèo 1phát.Mày đi,chỉ khổ 2 bác MM ở nhà thôi.Híc,có mỗi đứa con nó cũng tót đi.ChánTao còn từ đây đến cuối năm,tranh thủ trả nợ nốt mấy môn.Híc,sợ tao ko theo ngành tao đang học mất.Tc hè này cũng tốt nghiệp rồi.Hè này đi kiếm việc là vừa...Ôi,tao chỉ muốn đi và đi ko muốn đi làm đâu.Đi học mà chả thấy cái quái gì vào đầu,quên hết những cái đã học rồiThế mới toi
    Tao đang sống vô ích,tao đang ì mà ko bít làm thế nào để mình vận động
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 12/04/2007
  2. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu kinh khủng.Muốn ngủ mà chẳng ngủ được.Muốn học mà lại chẳng muốn.Hờ,ì ì,ko hiểu tao là cái thể lọai gì...
    Muốn đi cắt tóc quá nhưng lại tiếc công mình nuôi bao nhiêu lâu...Huuuuuuuuuuu
    Hừm,muốn nói chuyện or muốn chửi ai đó
    @mà thằng lợn nào vote tao 1*,tao bít thừa thằng lợn nào rồi nhá,hnào tao gặp mày thì mày chết với tao
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 12/04/2007
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    lắm chuyện, sao mà mày cứ e*** suốt thế.
    Mày có thế nào thì vẫn hơn tao, còn mấy môn treo lơ lửng trên đầu đây này, đợi thì kì 8 xong thì làm 1 lèo , ôi bách nhục .
    Mày xem lại lịch rồi tính toán đi HB ngày nào cho hợp lý nhé.
    Tao bắt đầu chán trà nóng rồi đấy, hôm nay ngồi thấy 2 con ngu ngu, tự mình thấy ghét bản thân mình , đêm qua tao cứ tự dưng tỉnh dậy rồi đầu óc quay cuồng vì tốt nghiệp và đi làm, sắp stress xừ nó rồi, đêm vừa ngủ vừa trằn trọc, ong ong hết cả đầu .
    Hôm nay tròn 1 tháng sn mày rồi nhỉ, mấy ngày nữa là tròn 1 tháng kỉ niệm vụ say tình rồi, há há, tởm vãi pee
  4. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tao khác gì mày,ở trường tao còn nợ mấy môn .Quên xừ nó hết rồi,mà lại khó chứ,nếu thi thì chắc tìm lớp nào có lịch học môn đấy rồi học chui ,coi như học lại từ đầu chứ bi giờ tự ôn lại thì chịu.Hic,thi thực hành mà.Chán chết.
    Thôi mày đừng nhắc nữa,càng nhắc tao lại càng lo sốt vó .Ờ mà tròn 1 tháng sinh nhật,thứ 7 này đi ăn phở cuốn để mừng sinh nhật muộn đây.Chán chết nhưng vẫn phải đi.chưa bao giờ tao thấy sinh nhật chán chết như năm năm mặc dù với tao sinh nhật nào cũng chán rồi.Hờ hờ.Say à?Tao sợ lắm rồi,hôm nọ ăn bún đậu chỉ muốn ọe thôi.Dở hơi vật.
    Đúng là mình điênChả muốn làm gì.Đang muốn chửi nhau với ai đây
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 12/04/2007
  5. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hôm nay bị vợ quản rồi, viết mấy dòng gọi là thôi, he he, mặt em già hôm nay nhìn hãm lắm nhé, vui lên đi cho đời nó tươi . Đêm nay tao với con hói sẽ nằm chửi mày ha ha, cho bớt ngu
  6. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hãm gì mà hãm ,thế mày còn muốn gì.Thế là quá ok rồi đó.Hừm ,đang đau đầu đây.Vừa mới ngủ dậy
  7. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    nhanh nhanh đặt cục gạch, sắp sang ngày mới rồi, hì, hôm nay của mày thế nào, có gì mới ko .
    Tối tao đi chơi với bọn đại học, ăn no tĩ tã, pizza xong thì là Chim xanh ngồi gần 2 tiếng, mà trời đẹp quá, chả muốn về lại ra chỗ NTH khoai nướng trà đá, hơ hơ, cũng vui phết nhé. Đang buôn nhiệt tình thì con lợn ị nó gọi điện , thế là bị bọn kia nó trêu cho nói được 2 câu rồi dập máy . Nó ko tin là tao có thể có tc gì với nó đâu mày ạ , nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười.
    Đêm qua nt trêu thằng lợn T, ha ha, nó tưởng mày có chuyện gì, nt lại mới khổ thân ha ha, vét nốt những đồng tiền cuối cùng của nó
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tao nhầm, tao nhắn tin cho nó ko nói về mày đâu, mà là trêu nó, bên trên viết nhầm, t nhắn la "T ơi, tớ nhớ ấy quá " , thằng lợn nhắn lại là " mày làm sao thế" há há, đáng nhẽ phải trêu tiếp mới vui ha ha, tại con Hói cũng nhắn " T ơi, em nhớ anh quá" , nên nó biết ngay là 2 đứa hùa nhau trêu .
    thì tao vẫn có thế nào tao biểu hiện thế đấy chứ, nhưng mày biết tính tao mà, hay đùa, tao cũng chả phải tự dối bản thân hay là tự phủ nhận tình cảm của mình làm gì. Nhưng mày phải hiểu là nếu biết trước tương lai ko thể tiến tới cái gì đó xa hơn thì ko nên vội vàng và vồ vập quá , tao cũng để mọi thứ cứ tự nhiên thôi, thỉnh thoảng tao cứ thích hay nói ngược, làm ngược , tính nó thế, ai mà ko hiểu thì kệ, ko hiểu tính nhau thì còn làm ăn giề
    ôi thằng mặt khỉ đang tâm sự chuyện tình yêu của nó, ôi giời, đau lòng quá đi thôi , nhục quá, lại phải ngồi làm chị Thanh tâm cho nó , bách nhục . Đúng là cái loại trẻ con, tình cảm cứ thay đổi như chong chóng, ông biết ngay cái thể loại này mà, hè hè .
    à, hôm nay thằng mặt ị bảo tao là " đừng lo a buồn, em cứ đi chơi với người iu đi" . Quả này cả mặt khỉ và mặt ị đều bỏ mình đi rồi, chẹp, nẫu quá
    Kiểu bạn chơi theo thói quen tao biết rồi, nhưng tao ko nghĩ như mày, mày hiểu thói quen là gì ko, ko phải là những người bạn chơi cũng được, ko chơi cũng ko ảnh hưởng gì đâu, nếu mày thật sự mất những người bạn đấy, mày sẽ thấy ko phải thế đâu mặc dù trong cuộc sống thường nhật chúng nó ko đóng vai trò gì với mình cả . Rồi sẽ có lúc bọn mình cũng chả thế lúc nào cũng gặp nhau, cũng ko thể quan tâm nhau, hiểu hết mọi chuyện của nhau được, nhưng vẫn chơi với nhau, theo " thói quen", tức là vẫn có nhu cầu quan tâm, chơi với nhau, chỉ là hoàn cảnh ko còn để có thể thực hiện được thôi .
    Được anilove sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 15/04/2007
  9. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tao đi ăn phở cuốn với mấy đứa chơi thân từ hồi cấp 1,cấp 2.Gọi là chơi thân cũng chẳng phải,bởi bọn nó chẳng bít gì mấy về cuộc sống of tao bi giờ,và tao cũng rứa.Chơi theo kiểu thói quen í,mày hiểu chơi theo kiểu thói quen là gì ko?Tức là chơi với nhau lâu rồi,từ hồi nhỏ cơ,cũng gần 20 chục năm rồi,trước còn share ,nhưng lâu lâu rồi ko còn thế nữa,gặp nhau chơi với nhau như 1 thói quen ko bỏ được,như 1 cái lệ rồi.Tình bạn mất hay còn cũng chả ảnh hưởng gì đến nhau.Cả nhóm chơi với nhau gần 20 năm chưa bao giờ to tiếng với nhau,chưa bao giờ hiểu lầm nhau,cũng chả mấy khi chia sẻ.Cứ thế,êm đềm ,lặng lẽ ,thế mà chơi với nhau ngần đấy thời gian.Thỉnh thỏang gặp nhau vào sinh nhật đứa nào đấy or gọi điện hỏi thăm tình hình of nhau.Hết.Sau khi ăn phở cuốn xong,bọn tao lên 5 tầng ngồi buôn chuyện.Hnay đi gọi là ăn sinh nhật muộn of tao đấy.
    Bọn nó hỏi tao sao dạo này blog viết u ám ,buồn rầu thế.Tao bảo chả có gì.thích thì viết thế thôi.Tự nhiên tao ngại kể lể thế.Kể cũng làm quái gì.Nhàn nhạt.Bắt đầu như thế nào,kết thúc ra sao,diễn biến thế nào.Tao quên mất rồi.Cứ coi là 1 bài học nhớ đời về 1 thằng đểu.Thế là xong.Chuyện này chỉ có bọ n mày và Cu Sứt bạn tao và 1 số người hội F bít.Tao cũng chả muốn nhiều người bít làm gì.Mà mấy ngày nay tao thấy chả sao cả,vẫn ok ,chỉ tội vẫn lười học.Thế hôm qua mày nhắn gì với thằng lợn T để nó phải nhắn lại.Chắc lại kêu tao bùn khổ ,khóc lóc gì với thằng TTĐ hả?Náo
    Mà bọn kia cũng bít mày ấy ấy thằng ị à.Thằng nhát gái mới bị trêu 2 câu mà đã sợ,thế thì làm ăn quái được gì.Mà nếu mày có gì với nó,nếu mày chắc chắn đều gì thì mày nên nói với nó.chẳng có gì phải ngại or sao cả.Quý mình nói là quý,ghét mình nói là ghét,có sao biểu lộ vậy.Có gì đâu.Tao đơn giản là thế,tao yêu ai tao sẽ cho người đó thấy tao yêu người đó như thế nào(trừ trường hợp bất khả thi) còn đằng này tao thấy chúng mày ok đấy chứ
    Hee,điện thọai of t bi giờ chả mấy khi phải dùng đến,có khi tao tắt mày cả ngày,có khi vứt 1 chỗ bởi bít thừa chả có ai gọi đến,ko như hồi trước.È,nhẹ cả người,nhẹ cả túi xiềnÀ mà thằng tùng bảo mày vụ t2 trà đá để bàn kế họach đi HB chưa?
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 15/04/2007
  10. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có cái quái gì mà bảo là ko thể?????????????
    Hôm nay tao gặp lại thằng bạn thân tao trên mạng.Cũng nửa năm rồi ,2 đứa mới gặp lại nhau,nói chuyện lại.Cũng chỉ là lời hỏi thăm qua loa.Mình ko còn cảm giác như hồi xưa nữa,ko giận dỗi,ko.....v..v..Nói chung bình thường.Bi giờ mọi cái đều thay đổi.Nhanh thật,nửa năm có bít bao chuyện.Nói chuyện 1 tẹo,2 đứa bận nên thôi.Dù sao tất cả mọi thứ đều bắt đầu lại 1 cách bình thường như những người bạn bình thường lâu ngày mới gặp lại.Đơn giản vậy.Chẳng hi vọng gì nhiều
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 15/04/2007

Chia sẻ trang này