1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay về HĐ ăn ngủ tĩ tã, hị hị, chết mất thôi. Hôm nay có đi đâu ko ?
    à, quên đính chính là chả ai biết vụ thằng ị đâu, mỗi mày với 1 con bạn của tao biết qua qua thôi , giống vụ thằng password hồi trước .
    thế tối mai bàn vụ HB hả, tao chưa thấy thằng lợn nói gì cả, thế cứ tầm 8h hơn tao ra .
    Mọi thứ thay đổi, nhanh lắm, ko biết đâu mà lần cả. Mày cố gắng lên nhé, đừng để chơi vơi như tao lúc này .
    Tự dưng muốn quay lại những ngày này 4 năm trước
  2. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cố gì cơ???Chơi vơi gì cơ???Ko hiểu.Để tao khẳng định từng việc một nhá
    -Liên quan đến thằng bạn tao:Hôm nay gặp lại,nói thật là tao ko hề có bất cứ cảm xúc gì.Chỉ đơn giản là 2 người bạn lâu ngày gặp lại nhau,hỏi han xã giao thôi.Liệu có như trước ko?Tao ko nghĩ tới mà nếu có nghĩ tới cũng chẳng hi vọng gì.Giờ tao với nó chỉ như những người bạn bình thường.Còn về sau thế nào thì chịu.Chắc sẽ vẫn thế thôi
    -Liên quan đến ku kia nhá:Bi giờ tao chán nghĩ đến nó rồi .ko có chút nhớ nhung,chờ mong gì cả.Tất cả cảm xúc trước đây,tao nghĩ,mà cũng chẳng bít nói thế nào nữa,như ngọn lửa mới nhen nhóm chưa kịp âm ỉ cháy đã bị cả gáo nước dập tắt,như cơn gió thỏang qua vậy.Có thể nói tao và nó chính thức yêu nhau ngày nào chưa nhỉ??Cũng tùy theo quan niệm từng người.Đối với tao là chưa.Những ngày đầu người ta yêu nhau sẽ ko làm như tao và nó:ko gặp mặt,ko nói chuyện nhiều,tất cả chỉ là cãi nhau ,giận hờn.Cảm giác như cái hố to đùng xa cách vậy.Nên mọi cảm xúc đều nguội dần.Giờ tao cũng chẳng còn thắc mắc: Sao nó nói yêu mình như vậy,sao bây giờ lại thế,vì lý do gì mà nó lại nói thế,tại sao lại say nắng,tình cảm trước kia là gì ...v...v như trước kia nữa.Tao cũng chẳng còn nghĩ theo hướng tích cực trước những câu nói of nó nữa(mày hay bảo tao suy nghĩ tích cực đó).Đơn giản ,bình thản.Có chăng đều tao cố cho mình ko nghĩ ,ko cho rằng:Nó là THẰNG ĐỂU.Bởi dù sao nó cũng giúp mình khi đi P.Hee,chả bít sao tao lại nghĩ rằng tao bị lừa,bị rơi vào bẫy of nó,tao chỉ là 1 chiến lợi phẩm of nó.Ôi thôi kệ.Bi giờ có chăng tao đề phòng mọi thứ hơn thôi.
    Bùn cười nhỉ ,sao người ta yêu đơn giản thế, gặp một cái, nhoằng một cái là cầm tay, sau đó là rất nhiều những thứ lãng mạn ngọt ngào. Người ta yêu nhau thích thế, che chở chăm sóc cho nhau. Còn mình thì lận đận,chả đâu và đâu cả hay tại mình nặng tình quá(ờ mà mày cũng nói tao thế rồi còn gì).Ừ thôi kệ,cứ chơi,cứ đi,cứ thỏai mái đi đã.Người dành cho mình chắc đang ở đâu đó trong thì tương lai. Một ngày nào đó tỉnh dậy sẽ bắt gặp mà thôi.
    Còn mày ứ,mày chơi vơi cai gì,chơi với giữa cảm giác nhớ và thương,chơi với giữa ko và có ư,chơi vơi ko bít tình cảm này là gì ư???Thóai mái đi,tao thấy mày và nó có gì cản trở đâu,làm gì mà ko thể và có thể,làm gì mà ko thể tiến xa được.Có chăng là vì công việc nên tạm thời xa nhau thôi.Chứ chẳng có gì.Nếu có tình cảm với nhau thì yên tâm đi chẳng có gì là ko vượt qua được.Cả 2 đứa mày tao nghĩ nếu có sẽ yên tâm thôi,chứ ko phút chốc đâu,bởi cả 2 đều bít nghĩ trước sau cả.Cứ yên tâm để tình cảm tự nhiên đi,để mọi cái tự nhiên đi
    À,hnay giỗ ông ngọai tao.Nhớ hồi trước ông mất đúng vào hôm tao đi thi đầu vào ở Ngọai ngữĐịnh ko đi thi cơ,thế mà làm bài linh tinh mà cũng đỗ,chắc được ông phù hộ.Híc,thế mà mình học gần xong rồi chẳng có cái quái gì trong đầu
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bố khỉ con hâm, tao đang nói chơi vơi về học hành,về công việc, chứ cái quái gì chuyện lăng nhăng vào đây haha, yêu thì yêu mà ko yêu thì thôi, có cái gì đâu, tao có lăn tăn gì nhiều đâu. Tao ko phải người dễ thay đổi tình cảm nhưng cũng ko bao giờ cố níu kéo cái gì cả, dù tao có phải hối hận nhưng nhiều lúc cái cục ngang của tao nó to bằng giời ý . Mày hiểu cái từ "chơi vơi" kia sang 1 ý khác hẳn, cứ ngồi mà suy luận linh tinh .
    Mà mày ko hiểu câu" xa mặt cách lòng" à, chính vì tao với nó cùng suy nghĩ, lo tính trước sau nhiều quá, ko cảm thấy chắc chắn thì ko tiến , mà đương nhiên có cái gì gọi là chắc chắn được đâu. Thế nên mọi thứ cũng cứ như bong bóng xà phòng thôi ý mà , tao viết thì cứ vẽ ra cho có, đú với mày thôi, mày kể lể tao cũng kể lể cho nó cân bằng thôi , còn thực tế là chả có gì cả đâu
  4. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hờ,tốn công tao ấy ấy mất 1 tiếng
  5. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mệt vì chuyện tiền nong.Sao lắm đứa giàu thế nhỉ,còn mình...Hic hicChật vật
    Mệt vì chuyện học hành,thi cử...
    Mệt khi phải nghĩ đến những chuyện sắp tới....
    Mệt khi thấy tương lai of mình sao mịt mù đến thế...
  6. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Lẽ giản đơn
    Đã bao giờ em bóc lịch
    Thấy qua vô nghĩa một ngày
    Rồi em ghi vào nhật ký "Ngày mai như ngày hôm nay"
    Đã bao giờ em hoảng hốt?
    Khi mình bất lực trước mình
    Và em thấy trong đôi mắt
    Có gì ứa ra
    Vô hình
    Nếu có xin em đừng sợ
    Thật ra là rất bình thường
    Tất cả chúng ta đều thế
    Mỗi khi cần được yêu thương
    (st)
  7. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đang ấy ấy thì máy nó tắt phụt một phát, cảm hứng tụt quá đầu gối rồi , điên hết cả người.
    con dở hơi, đang ko tự dưng ị ra một bài rõ dài, ko khảo mà xưng cả thằng cũ lẫn thằng mới haha .Sao có lúc mày suy nghĩ quá tích cực còn có lúc lại tiêu cực quá đáng thế hả. Chuyện thằng TTĐ ý, ko thể nhẹ nhàng hoá, đơn giản hoá đi một chút sao, trước thì mày cứ cố nghĩ cho nó, ko phải nó thế này, k phải nó thế kia, giờ thì mày lại bảo nó đểu. Đơn giản hơn nhé, nó cũng từng có tình cảm với mày, nhưng 2 đứa chưa có cơ hội để tìm hiểu, để tiến xa thêm và giờ thì nó có nhiều thứ, nhiều mối quan tâm hơn, tình cảm cho mày giờ đã ko còn, hoặc nếu còn thì rồi cũng sẽ tàn thôi . Nhưng đó là hoàn toàn tự nhiên chứ ko phải kiểu nó định lừa mày gì cả, tao thì tao nghĩ thế .
    Nếu mà cho nó là đểu, mày cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn thì cứ việc. Nhưng theo ngu ý của tại hạ thì như thế càng làm mình thấy mình ngu hơn thôi , trong khi sự việc trước sau gì cũng chỉ có thế, có thêm chi tiế dẫn chứng nào chứng tỏ nó đểu ko nào. Vậy nên đừng suy diễn nhiều làm gì.
    Lửa mới nhen lên đã bị gáo nước lạnh, tuy ko thể bùng lên thành đám cháy, nhưng chắc ko thể tắt hẳn được ngay đâu, âm ỉ âm ỉ, có gió thì le lói thêm một chút, gặp mưa tắt ngúm luôn thôi Tao thì hy vọng 1 cơn bão khác tới cuốn phăng mày đi, thế là hết cả TT, hết cả lửa, với nước, mưa với gió, ờ hờ hờ . Sao nhiều lúc yêu cái CĐV của mình thế.
  8. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mày lại bắt đầu mở đài đấy.Bây giờ tao chẳng muốn nhắc đến nó nữa.Qua rồi ko nhắc lại nữa.Mà cũng ko có thời gian để nhớ mà nhắc nữa,để xem nó thế nào thế kia..v..v.Quên rồi
    Tự nhiên tao thấy lo,cảm giác sắp có chuyện xấu,sắp có tai họa xảy ra đây,sắp có 1 quả bom sắp nổ đây.Ko bít thế nào.Muốn kêu trong blog nhưng ở đó public quá,mọi người lại hỏi han.Thôi cố tỏ vẻ vui trên blog vậy,cố tỏ vẻ mình ko ủ rũ vậy...để mọi người ko cho mình có vấn đề.Ngòai mình đôi khi phải sống với 2 bộ mặt,2 tâm trạng khác nhau cùng 1 lúc ,giờ lên mạng cũng có lúc phải vậy.Mệt thật
    Hôm nay nói chuyện với thằng ị.Vừa ngố vừa ngu như nhợn.Tao tức đếk thèm nói nữa
  9. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Mày nhắc trước đấy chứ, tao chả ham nhắc tới nó, ai bảo mày ấy ấy ra 1 bãi to thế, chả nhẽ tao làm như ko ngửi thấy . Sao mà phải 2 mặt, quay trở về multi đi vậy, chả ai thèm hỏi đâu . Tao thì chả phải linh cảm nữa rồi mà chắn chắn có đại bác đang nhằm thẳng hướng tao mà bắn rồi đây này, thế mà cứ nhăn nhở được, chả hiểu mình thuộc cái thể loại gì .
    Mày nói chuyện gì mà lại chửi nó, mà chửi làm gì phí công, nó ngu bẩm sinh , tao với nó nói chuyện cứ 3 câu chửi 1 câu
  10. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    thì tại hiểu sai í mày nói nên mới thế ,mà cũng nhân thể trình bày hiện trạng of tao cho mày đỡ thắc mắc.Giờ tao biến mất hòan tòan như lời tao nói trước kia với nó rồi.Cũng chả thấy sao cả.Nói thật là ko tiếc nuối gì cả.Làm bạn thì tao chẳng thể rồi.Bởi mình ko thích.Còn tiếc nuối ư??Chắc ko nốt.Nên vì vậy mọi thứ qua nhanh.Ko như với thằng bạn tao hồi trước.Ôi,nghĩ lại,sao dai dẳng thế,dằn vặt thế bởi dù sao nó cũng là bạn thân of tao 7 năm trời,nhìu cái tiếc nuối,còn cái này ư,4 tháng trời,chả đáng để tao nghĩ về nó quá nhiều.Thấy phí,thật sự vậy,nên quên đi cho nhanh.Vô tình nhể??
    Bom sắp nổ ko phải từ phía tao mà có lẽ từ nhà tao cơ.Cảm giác vậy.Hic,chả bít rồi sẽ thế nào.Nhớ giờ này 4 năm trước,hồi lớp 12,cũng có 1 quả bom tương tự nổ ra,gần đúng sinh nhật em tao.Hồi đó có thể nói mình bị trầm cảm 1 cách tồi tệ.Lúc nào cũng có thể khóc,ôi tồi tệ kinh khủng,hồi đó suốt ngày chỉ bít dựa vào thằng bạn thân dù nó ở xa,giờ nghĩ lại,đã có lúc mình trách nó nhiều ,thật sai.Giờ gặp lại,nhớ lại chỉ là những hình ảnh tốt đẹp.Thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều
    Thằng ị á,thằng đấy đúng là ngu.Tao í í nhắc đến máy í,gọi là đánh động với nó,thế mà nó ngu,chả hiểu cái quái gì.Ôi đúng là ị.Tao nói được vài câu,chán quá nên thôi.Mà nghĩ rồi,cái này tự túc là hạnh phúc,lúc nào cần giúp cứ nói
    Tao sẽ quay lại multi,mà thôi cũng chẳng cần,viết trên này thỏai mái hơn.Mà tao để ý cứ có cái gì tâm trạng là mày lại multi
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 17/04/2007

Chia sẻ trang này