1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CĐV

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anilove, 02/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Khỉ, hôm nay là được 3 tuần cái CĐV này rồi đấy già ạ, thời gian nhanh hơn chó đuổi .
    à chưa kể mày nhỉ, hôm trước mới đến đoạn bạn ý cứ kể lể nhưng mà chung chung, ko nói là thằng ị ị, cơ mà bạn ý cứ hỏi han tình hình, rồi bảo gửi ảnh thằng ị cho bạn ý coi, nhưng lúc tao hỏi bạn ý vẫn chối. Hôm qua tao quay bạn ý 1 hồi, bảo ấy ko nói tớ hỏi ông kia, thế là phải nhận , lại còn được tin nhắn thư từ , mình cứ gọi là đọc hết, bố khỉ
    Giá mà mình được save lại đoạn chat, đập vào mẹt thằng ị cho nó đọc keke , vui phải biết .
    à lại còn hãm nữa, bạn mặt khỉ ngày nào cũng gọi tâm sự về đứa kia, mà đứa kia thì tạm thời tao gọi là Vung , mối tình Vung - Khỉ , ôi, ghen chết mất .
    Tình hình là giờ bị ngồi nghe mặt khỉ kể chuyện tình với Vung, còn nghe KK ( tên bạn kia ) kể về ị ị , ôi bách nhục .
    Được anilove sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 23/04/2007
  2. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đang viết dở,nhìn lên ,ôi thôi mình vẫn ol bằng níck cũ.Híc,phải out ko lộ hết
    Ối giời ơi,ko có mạng cứ như là mù chữ í.Cả tuần này ko vào YM ,ko nói chuyện với ai ,có chăng thỉnh thoảng gọi điện cho mày .Mà mày kệ thằng ị đi,đập cái đống đó vào mặt nó làm gì ,kệ để xem nó làm gì với mày,có giống mấy con bé kia koHeee,lúc đó bạn MA nhà ta đã bítt thừa các chiêu thức of nó roài.Phản công cho nó chết đêBố sư thằng ị!!!!Ko ngờ nó vớ vẩn thế
    À có 2 vụ từ hôm rồi tao chưa kể với mày nhá.Tối t7 vừa roài tao đang ngồi trà đá với thằng béo thì có điện thoại.Nhìn số (số nước ngoài)nhấc máy lên nghĩ là thằng Khánh vì nó cũng hay gọi điện về ,mình thì bảo "Khánh à" bên kia thì ngắc ngứ...Heee.hoá ra ko phải Khánh.đố mày bít là ai???Là thằng bạn thân tao .Oài,ngạc nhiên chưa,nó gọi điện hỏi thăm.gọi đi gọi lại 3 phát liền roài còn hỏi :"Có giọng nam bên cạnh,đang ngồi với bạn trai à"Mình "Ừ" rất thành thật.Hí hí,rồi còn đưa máy cho thằng béo nói mấy câu chớ...
    Vụ t2 là đêm hôm nọ ku kia nhắn tin hỏi thăm mình.Í ẹ,xúc động vãi pee(đếk có quả cười lăn lộn nhỉ)Hee.tất nhiên là tau ko trả lời roài.Heee,kệ đấy thôi.
    Hết chuyện nhá.Tao chuẩn bị vào thi roài.Mà chưa học cái gì,có 2 quyển sách,tao mới đọc duy nhất được chương đầu tiên
  3. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    dạo này thế nào, thi cử xong chưa hả mày, lâu rồi chả gặp, hôm nọ gặp thì cũng chả nói chuyện gì . Tap săớ chết rồi đây, mãi mà chưa có lịch thi .
    Hôm qua tao, Hói với thằng lợn T xào mì ăn, muốn gọi mày mà thấy trời mưa nên thôi, ăn no ơi là no, vừa ăn vừa xem Gala cười, phì hết cả ra
    à, chiều qua tao đi gặp bạn mặt khỉ, ngồi buôn chuyện 2 tiếng liền, nói chuyện với bạn ý dạo này dễ chịu phết , mà có vụ này hay lắm, hôm nọ con Hói ở đây lấy nick tao chat với nó, trêu nó là tao đang thất tình với thằng lợn T , chết cười, thằng bé tin sái cổ .
    Cn này đi xem phim nhé , hơi nhớ mày rồi đấy
  4. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự dưng dễ tính, yêu đời nhắng nhít vật , chắc ở CĐV lâu lâu thì bị biến thái thành thế này, há há.
    Nhìn mày dạo này cũng hay hay, trông có vẻ gầy đi nhá, lại tươi tắn xinh xắn hơn đấy .
    Sáng nay kỉ niệm việc con Hói đã cắt tiệt nọc thằng cũ kia ra khỏi ví, bọn tao đi ăn sáng rồi đú đởn định đi mua hoa tràng pháo về trồng, nhưng mà người ta bảo mùa nay ko có, phải tầm Tết cơ, trồng bây giờ ra hoa mới vừa . Thế là mua cây khác, tao mua 1 cây Thanh Tú, 1 hoa vàng mà từ giờ tên là hoa XHằng và hoa Hoàng Ân . Con Hói mua 1 Thanh tú cầu - từ giờ có tên là hoa MA. Nhục nhất là đoạn 2 con mang có mười mấy nghìn, thiếu tiền nên phải qua nhà thằng ái vay, ngồi ăn vạ nhà nó 1 lúc, thấy cái bể cá thế là con hói ra xin ngay vài con mang về . Hãm thật, đúng là bạn mình.
    Giờ chỉ thích sáng sáng dậy sớm, bật nhạc, xuống nhà mở cửa, lên gác tưới cây...ổ ôi, đời sống nhàn hạ, phiêu diêu tự tại, nghe như phim , chả biết được mấy ngày nữa..
    Thôi đi ngủ, anh tao làm việc tới tận giờ mới chịu về , ác thế cơ chứ, bắt con em đêm hôm xuống đóng cửa
  5. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi,nghe được câu này phởn thế.Tao chưa tập tành gì đâu vì em tao chưa thi xong nên phải đợi nó,chỉ ăn in ít đi 1 tí thôi.Ôi,tưởng ko có net mình hết cảnh lọ mọ đêm đêm,thế mà bi giờ vẫn trong tình cảnh thiếu ngủ.Đêm đêm trẻ con í éo bên tai,6h kém đã phải dậy.1 ngày ko ngủ quá 6 tiếng,đầu lúc nào cũng ong ong,khó ngủ.Huuu,nhục vật vã
    Dạo này tao chăm học lắm nhá,sáng nào cũng đi học chăm chỉ,chứ ko bỏ học nhìu như truớc mặc dù đã có đứa lúc nào cũng điểm danh cho mình roài..Hôm qua tao đi ăn ốc với con bạn thân hồi cấp 2,.nó đọc blog và cũng nghe qua qua thằng bạn tao nói chuyện ,hí hí,khi chưa hiểu vấn đề,nó bảo với tao y như chúng mày bảo tao là nhận lời thằng kia.Heee,nào là nó thế này thế kia...Hờ hờ,đến khi nghe hết câu chuyện thì ối giời,phản đối kịch liệt,kịch liệt phản đối...Bùn cười vãi hết cả....
    Bi giờ phải xinh tươi hơn trước chứ,ko có cái gì phải điên điên.Chả có cái gì đáng để mình bận tâm ngoài công việc,cứ từ từ mà tiến thôi.Yêu iếc ko dính roài nên thoải mái,tự do,bạn bè thì cũng ok,à nhá,tao với thằng bạn thân bi giờ nói chuyện rất chi thoải mái nhá,đếk còn vấn đề gì nữa.Heee...Còn gì mới nữa nhỉ???
    Mà dạo này mày nhiễm những thú vui of các ông bà già roài .Heee,cái gì mà hoa Ân Ái,Ái Ân.Bố khỉ bọn mày.Mà yên tâm đi,được mấy ngày mày chăm chỉ thế thôi,sau cái cây chết lúc nào ko bít đâu.Cứ yên tâm là thế .Tao định lúc nào về nhà mới còn trồng rau trên sân thượng nữa cơ,nhưng mua giống và đất hơi bị đắt.
    Heee,mà dạo này ko thấy mày nhắn đến thằng ị nữa nhỉ.Hí hí,mà con hói hôm nọ sao thế???Chắc tối đấy nghĩ đến thằng cũ,đêm về quyết tâm tống nó ra khỏi ví hả???Ôi giời,yêu đương làm gì???Như thế lày lày,phởn cứ gọi là
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 09/05/2007
  6. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    đang ol ở trường hở mày, phởn nhỉ, lại còn lên giọng "yêu đương làm gì" á, cứ gọi là ghê , câu đấy chỉ tao mới đủ tư cách nói thôi biết chưa.
    Cây hôm qua mua về hoa héo quay quắt, đến sáng nay thì lại nở tưng bừng, ối giời, sáng dậy mắt nhắm mắt mở mà nhìn hoa đang toe toét, yêu đời thế ko biết , có 2 chậu hoa mà lôi em iu ra chụp như điên rồ, hết để trên lại cho xuống dưới, xoay xoay các kiểu , cơ mà chỉ để chỗ tầng 2, giờ này chưa có nắng, chụp cũng ko đẹp lắm .
    3 cây hôm qua mua, tên gọi tổng hợp là Xuân H Ân Ái MA , nghe xong cười tí chết .
    Thằng béo ị dạo này chả có trò gì mà nhắc, tối qua tao vừa đi chơi với em kia xong, nói chuyện trên trời dưới biển xong kiểu quái gì cũng lại quay về đề tài thằng ị , công nhận 2 bọn này yêu đương & quen nhau có tầm nửa tháng mà nhiều cái sến vãi pee . Mà nó thì biết tao ghét các thể loại đấy nên chả thấy áp dụng cái nào, ghại thế cơ .
    mà báo cáo mày, cái khăn xanh mày tặng đã ra đi, huhu, cùng với cái mũ xanh của tao, hôm đi cùng thằng ị đấy, tại nó ý, huhu, hôm đấy tao đã ốm mệt rồi mà cứ vừa ngồi đặt đít, lại đi, tao để cái mũ ( có cái khăn bên trong ) xuống ghế, vừa ngồi lại đứng lên nên quên mất , mày ơi, bao giờ lại mua cho tao cái khác nhá, thề sẽ giữ cẩn thận
  7. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nói đoạn này mới lộ ra chúng mày đánh lẻ nhá,ko phải là chỉ ở nhà đâu nhá.Kệ mày,tao bi giờ hết tiền roài,đói nhăn răng đây.Tít mắt theo giai cơđáng đời mày.Hừm
    Hôm qua lúc tao đọc lướt qua đoạn mày viết về chuyện chúng mày mua hoa í.Ko chú ý lắm nên cứ thắc mắc mãi chuyện làm quái có hoa nào tên là XH,HÂ.Rõ ràng tao bít nhìu loại nhưng chưa nghe tên đó bao giờ.Sau đọc lại mới hiểu.bố khỉ,mày dạo này ko phải đi học có khác,có thời gian cho thú chơi tao nhã.Heee....
    Tao đang ol ở trường đây.Ghé qua trường định học nhưng lại lang thang trên mạng.Bố khỉ ngồi trong phòng lab cùng cái lớp đang học,mình ko phải học môn of lão thầy đang dạy nên ông í cứ soi chắc vì tội lướt net.
    Hè roài đấy,chúng ta xúc tiến vụ đi đâu chơi đê.Về quê con hói or đi biển Hải Thịnh ,Nam định đê(mặc dù đang hết tiền nhưng vẫn đú)
    À,mày sang nhà FTR xem hí hí,có 1 đứa hỏi thăm 1câu bùn cười quá.Hớ hớ
  8. anilove

    anilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn, thì là hôm đi off HC đấy , đánh lẻ bao giờ đâu . Tao biết lỗi lắm rồi, đến tầm tháng 9 lại mua cho tao nhá , lúc đấy ko đói nhăn răng đâu keke.
    Sang bên FTR rồi, chết cười nhờ, sao mày ko vào trả lời he he, mà lâu ko thấy nó, chắc cũng tòan bồ hóng, thấy có người hỏi mới pót bài nhỉ .
    Mày đến trường xong mới qua nhà tao đấy à, chẹp, thế mà vừa đến đã gào lên để lên mạng, con hâm . Con lợn T đang ăn vạ đây này, nó sang ol nhờ mà chửi tao như đúng rồi , sao lại có thể loại bạn này nhỉ, hic. Tối thứ 7 sang đây, ko có thằng lợn càng tốt, 3 đứa mình sinh hoạt lành mạnh, nhá
  9. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0

    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 11/05/2007
  10. kumkum

    kumkum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hee,trả lời làm giề.Kệ bố nó chứ.Liên quan quái gì đến mình.Chỉ bùn cười cái dấu (+) thôi.như đúng rồi í..
    Tao ở trường nhưng ko có YM để vào nên mới nhờ nhà mày.Thỉnh thoảng vào YM cập nhật thông tin chứ.Thứ 7 mày định tiến hành vụ gì????Tao hết sạch tiền roài.Bi giờ buổi tối ko đi học thì ở nhà đi tập thể dục 4 vòng hồ.Heê,dạo này đời sống lành mạnh,iu đời mày ạ.Mày cứ phải học tập tao
    Dạo này nói học hành chăm chỉ nhưng có học hành được mấy đâu.Dạo này khả năng tập trung ko cao.Heê,nhưng được cái tinh thần ok,tự giác chăm chỉ là được roài nhỉ?
    Mà tao ko mua khăn cho mày đâu.Nhất quyết ko.
    Tao định để dành tiền t7 đi Thác bản giốc or đú với biển Thiên cầm với hội TN đây.Cũng phải đến 500k ấy nhỉ???Dưng mà ko bít có để dành được ko nữa.Mà còn phải để tiền mua moderm để về nhà mới còn lắp net nữa chứ.Thế mà đã để dành được đồng nào đâu Bi giờ đang viêm màng túi
    Được kumkum sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 11/05/2007

Chia sẻ trang này