1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CeBIT Hannover 2004 - Get spirit of Tomorrow

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi binhnx2000, 14/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm thấy mình không được bằng người khác thì cho rằng người ta khoe khoang, khệnh khạng...Tâm lý chung của đại đa số thanh niên Việt Nam...Nếu đã ra nước ngoài thì phải đủ lớn để hiểu được một điều đơn giản:
    "Việc gì không liên quan đến mình thì mình không quan tâm...Việc nào không thực sự mang lại lợi ích cho mình thì mình không làm"....
    Hãy tiếp tục là một con ếch ngồi dưới đáy giếng hẹp tự cho rằng mình hiểu rộng biết nhiều đi...Để rồi khi lên khỏi đáy giếng thấy cái gì cũng hay, ai cũng hơn mình...Không chấp nhận thực tế cho rằng đó là khệnh khạng, khoe khoang...Thật tội nghiệp
    Có lẽ! đúng như cậu nói. Đừng lên đến nơi đó làm gì bởi tiền vé, tiền ăn ở, đi lại có thể đủ để nắp một con PC tạm xài được đấy...CeBIT không chào đón những dạng như vậy (số lượng vé không phải là vô hạn)...
    Nghĩ là cũng năm 84, thấy cái gì hay thì share cùng...Nhưng những gì phản hồi lại làm tôi thấy....thất vọng...
    root@localhost#:./configure --prefix=/usr/local/snort
    root@localhost#:make
    root@localhost#:make install
    root@localhost#:alias goconfig='snort /usr/local/snort/bin/snort'
  2. rinoavn

    rinoavn Guest

    bác tiêu cực quá :) . Ở box 84 mọi người mỗi người học một ngành nghề khác nhau, đi những con đường khác nhau nên đâu phải ai cũng hiểu những điều giống nhau . :)
    Như tui, như bác (ko biết bác có giống tui không cứ oánh đồng một phát), thích tin và những khám phá về CNTT . Có lẽ như tui như bác sẽ chả bao giờ bỏ tiền ra sắm một con gucci, nhưng lại có thể bỏ ra gấp ba gấp bốn chỉ để coi coi con chip PIV mới nó chạy thế nào :).
    Có lẽ đợt tới tôi sẽ sang, hôm nay đi hỏi cách làm visa rồi (anh chưa ra nhập cái của nợ gì ấy nhỉ _ko phải chuyên môn nên không nhớ_ thế nên không cho phép đi châu âu mà không cần visa). Tiện thể qua thăm thằng bạn.
    À mà bác binhnx học về séc cu à :D tôi chịu chả biết về cái này :D thế nên định hỏi bác là máy tôi bị chặn fire wall ở máy chủ của trường có cách nào vượt không? .
    Tiện thể nhắn chú RCE nếu có vào đây :) cuối tuần này có contest của USACO đấy chú có làm không :) Tôi đang thi chả biết có rảnh không, nếu rảnh thì làm phát :D
  3. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm thấy mình không được bằng người khác thì cho rằng người ta khoe khoang, khệnh khạng...Tâm lý chung của đại đa số thanh niên Việt Nam...Nếu đã ra nước ngoài thì phải đủ lớn để hiểu được một điều đơn giản ---> Vậy bác hơn bọn em ở chỗ bác được đi Tây? Bác sang Tây là bác lớn? Em nghe bác nói thế em sợ nên vãi hết cả c.. ra quần.
    Việc gì không liên quan đến mình thì mình không quan tâm...Việc nào không thực sự mang lại lợi ích cho mình thì mình không làm"....---> Bác không nhận thức nổi việc post bài quảng cáo của bác là ko có lợi gì cho bản thân bác thì bác còn nói câu này làm gì, người ta ko để ý thấy thì thôi, thấy thì sẽ bảo bác khoe chữ.
    Hãy tiếp tục là một con ếch ngồi dưới đáy giếng hẹp tự cho rằng mình hiểu rộng biết nhiều đi...Để rồi khi lên khỏi đáy giếng thấy cái gì cũng hay, ai cũng hơn mình...Không chấp nhận thực tế cho rằng đó là khệnh khạng, khoe khoang...Thật tội nghiệp---> Bác giải nghĩa hộ em cái câu này cái, theo vốn tiếng Việt và logic của em thì nó chả có nghĩa truyền tải nội dung gì cả? Em giốt hay sao ấy mà đến tiếng Việt em còn ko tìm thấy cái liên quan, bác nhờ?
    Có lẽ! đúng như cậu nói. Đừng lên đến nơi đó làm gì bởi tiền vé, tiền ăn ở, đi lại có thể đủ để nắp một con PC tạm xài được đấy...CeBIT không chào đón những dạng như vậy (số lượng vé không phải là vô hạn)...----> Hình như đi Tây một cái là tiếng Việt nó 4` thế này này.
    Nghĩ là cũng năm 84, thấy cái gì hay thì share cùng...Nhưng những gì phản hồi lại làm tôi thấy....thất vọng...
    ----> Tất nhiên, khoe hàng không được thì thất vọng chứ còn gì. Hay bác đợi anh em hò reo sung sướng xin bác chỉ dẫn đường đi lối lại sang bên đấy?
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    Không thích phản pháo lắm :) vì dù sao cũng là chuyện của binhnx, nhưng không nói vài câu thì xem ra hôm nay khó lòng ăn cơm được :).
    Thứ nhất là từ đầu đến giờ binhnx chưa khoe cái gì , và cũng chưa đả động đến ai. Tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là có lòng tốt đưa lên một thông tin mà cậu ấy cho là bổ ích (và có lẽ tôi cũng cho là bổ ích) , hoàn toàn là vì động cơ tốt thế thôi. Có thể bạn không thấy nó tích cực nhưng cũng không nên chỉ chích.
    Tiếp theo nữa, chúng tôi đi nước ngoài :) đúng thế, nhưng đừng nói rằng những người mới đi tây một chút là ra vẻ khệnh khạng khoe khoang, đừng nói như thế, vì như thế bạn thực sự đang làm tổn thương chúng tôi rất nhiều. Nếu bạn đã đi xa rồi bạn sẽ hiểu bạn yêu tổ quốc mình thế nào, mong muốn đóng góp cho đất nước mình thế nào. Và cũng chỉ những người đi rồi mới hiểu, cuộc sống ở xứ người, phải tự lo lấy cho bản thân, không ai đùm bọc , trở che là thế nào cả. Nếu bạn bảo chúng tôi khệnh khạng, khoe khoang, thì chúng tôi đang khoe cái gì ? khệnh cái gì thế ?.

    Mấy câu nói của binhnx có vẻ hơi cục, hơi gắt một chút, nhưng nó lại làm tôi nhớ lại một bài viết trên tin tức việt nam "chúng ta xấu hổ vì là người việt nam à". Có phải chúng ta đang quá tự ti không ? Lúc nào cũng cho rằng việc đó là quá tầm của mình, là quá sức của mình ? Chắc hẳn bạn đang nghĩ, mấy thằng cha kia rủ nhau qua đức chỉ là để loè thiên hạ, chứ qua xem đã biết được cái gì. Tôi thì cho rằng, bất cứ khi nào mình có điều kiện để làm một việc gì thì nên cố nắm bắt lấy nó, đừng nghĩ xem nó có được cái gì hay không, vì ít nhất cái mình được cũng sẽ là kinh nghiệm. Không chỉ trong chuyện này mà nhiều lãnh vực khác nữa.
    Còn cuối cùng, mình cảm thấy rất chán khi phải nghe bạn bình luận về tiếng việt của binhnx, và chắc hẳn bài viết của mình cũng có nhiều lỗi như thế để bình luận, mình viết sai chỉ đơn giàn là từ trước giờ mình vẫn thế, khi học cấp 1 chưa lần nào mình được điểm 10 chính tả cả, có thế thôi. Nhưng có điều, bạn thử tự đọc lại bài của mình xem, một người việt có văn hoá, có thể nói sai chính tả, lộn vài câu ngữ pháp, nhưng người việt có văn hoá không bao giờ dùng những từ ngữ như bạn vừa dùng cả.
  5. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Tat ca nhung gi noi ra da boc lo ro ban chat va tu cach...Khong can thiet phai ton thoi gio voi dang nay....:D :D :D
    Rinoavn: Toi khong hieu cau bi chan Firewall kieu gi, chan theo Service gi ? Nhung neu chi la chan Web thi don gian cau chi viec dung chuong trinh Steganos (http://www.download.com/), no se giup duoc cau qua Firewall cua truong va dam bao luon tinh rieng tu cua cau khi Surf Web bang cach su dung nhieu Server trung gian de lien tuc thay doi Ip cua cau...Nhuoc diem duy nhat la toc do Surf Web se bi giam....
    Neu cau co cac van de thac mac ve tin hoc, toi khuyen cau len bo chut thoi gian vao Forum nay:
    http://www.vieteam.com/vtf
    Hy vong cau se tim duong nhung thong tin ma cau mong muon!!!
    root@localhost#:./configure --prefix=/usr/local/snort
    root@localhost#:make
    root@localhost#:make install
    root@localhost#:alias goconfig='snort /usr/local/snort/bin/snort'
  6. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thế em đính chính lại cho hai bác là em không ở VN, nửa tháng nay không có một xu trong người với cái nhiệt độ -15 ko có lò sưởi. Thế nên các bác đừng kể khổ với em nữa cho nó mất công nhau ra.
    Rồi, các bác không khoe thì giải nghĩa cho em hàm ý "phải đủ lớn để hiểu.." nó mang cái nghĩa gì khác?
    Và theo em khi mà các bác không thể diễn đạt ý của mính một cách chuẩn nghĩa tối thiểu thì một thằng vô văn hoá như em cũng có thể ngoạc mồm ra cười.
    VD: Hãy tiếp tục là một con ếch ngồi dưới đáy giếng hẹp tự cho rằng mình hiểu rộng biết nhiều đi...Để rồi khi lên khỏi đáy giếng thấy cái gì cũng hay, ai cũng hơn mình...Không chấp nhận thực tế cho rằng đó là khệnh khạng, khoe khoang...Thật tội nghiệp
    -----> Đọc thử lại câu này rồi trả lời cho em biết nó sáng nghĩa hay tối nghĩa nhé? Cho dù bỉ nhau theo kiểu mập mờ gần xa thì câu văn nó cũng phải rõ ràng bác ạ, không người ta tưởng nhầm các bác chửi mình.
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và anh biết một điều thật giản dị
    Càng xa em anh càng thấy yêu em
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    Híc híc mình chả biết nó chặn kiểu gì :) vì mình hỏi cho máy người bạn mà mình cũng không rõ lắm về nó :). Chỉ biết là chạy overnet (trình share file P2p) thì bị báo là bị chặn fire wall. Mình đã kiểm tra rồi, máy đấy không dùng bất kỳ một trình fire wall nào , cũng như WINXP không bật chế độ fire wall.
    À mình muốn hỏi nữa, bạn có biết chương trình nào để gửi File giữa hai người với nhau tốt nhất không ? Dùng các trình gửi file của những chương trình chat như YM hay SMS thì chỉ gửi được file bé, mà khá chậm.
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Gửi bằng MSN cũng được,có lần tớ gửi 3 bài hát cùng lúc,mỗi bài khoàng 3-4mb

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
    [​IMG]
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là ISP hay Gateway của hệ thống mạng đó không muốn bạn sử dụng các Servervice P2P vì lý do an ninh rồi...Bạn vào chương trình P2P của bạn cấu hình lại Tab Connection bằng cách kết nối gián tiếp thông qua một SOCK Server vào đó...
    Về truyền File trực tiếp! Nếu cả 2 bạn đều là những máy độc lập có IP riêng khi lên mạng (không phải là máy Client đi ra ngoài Internet qua máy khá). Thì đơn giản bạn chỉ cần sử dụng ngay chương trình FTP của XP hay chương trình dưới đây:
    http://www.ipswitch.com/_download/oneform.asp?product=WR-0000
    Trên nguyên lý nó sẽ biến máy bạn thành một FTP Server. Người kia sẽ Connection từ xa đến máy của bạn để lấy dữ liệu, không bị hạn chế về dung lượng, mọi sự lưu thông đều trực tiếp từ A đến B cho lên tốc độ khá nhanh....
    Một ví dụ đơn giản: Tôi cài một phần mềm FTP Server vào PC của mình và chỉ định thư mục cho FTP Service đó là C:/FTP
    Tôi muốn chia sẻ dữ liệu với một người khác, chỉ cần Copy dữ liệu đó vào thư mục C:/FTP
    Chạy chương trình FTP Server và kết nối vào Internet. Khi lên Internet tôi có địa chỉ IP là: x.y.z.h
    Thì người kia chỉ việc Connect đến IP: x.y.z.h trên Port 21 = = > là Port của FTP Service và Down dữ liệu về...
    Thân!!!
    root@localhost#:./configure --prefix=/usr/local/snort
    root@localhost#:make
    root@localhost#:make install
    root@localhost#:alias goconfig=''snort /usr/local/snort/bin/snort''
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 19/01/2004

Chia sẻ trang này