1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFC Chân thành gửi lời chúc mừng đến ArFC!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DRACULA11a12, 02/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Gặp Argentina, ''Đại bàng xanh'' Nigeria khó mà tung cánh

    Sau cùng thì HLV Marcelo Bielsa đã quyết chọn chàng tiền đạo dày dạn kinh nghiệm trận mạc Gabriel Batistuta làm mũi nhọn trên hàng tấn công trong đội hình 3-3-1-3 ở trận ra quân đầu tiên Argentina gặp Nigeria vào lúc 12 giờ 30 ngày 2/6. Ông Bielsa tin và người Argentina cũng tin, Batigol có đủ khả năng để giúp Argentina giành trọn 3 điểm. Hai cầu thủ hỗ trợ hai bên cho Batistuta sẽ là Claudio Lopez và Ariel Ortega.
    Argentina trong giai đoạn hiện nay có trong tay nhiều ngôi sao tên tuổi hàng đầu thế giới. Họ được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch sau những trận đấu đầy thuyết phục ở vòng loại. Nhưng cũng chính ở ??oưu thế??? này khiến ông Bielsa phải đau đầu suy nghĩ, chọn ai là thích hợp và khả thi nhất. Crespo hay Batistuta? Lopez ??" Ortega hay Kily Gonzalez ??" Ortega?...
    Batistuta, 33 tuổi, sẽ làm ngòi nổ tấn công, cho thấy ông Bielsa muốn lấy kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu và cả sự ranh ma để ??ođối đầu??? lại với Nigeria. Trên lý thuyết, Nigeria không phải là đội bóng xứng tầm cho ứng viên vô địch. Nhưng trận Pháp ??" Senegal đã nói lên rằng, nhận định này chẳng có nghĩa lý gì cả khi bóng chưa vào cuộc. Dù sao, ??obiết mình biết ta??? vẫn là thượng sách. Nhiều người cho rằng, vì quá cao ngạo mà Pháp đã phải chuốc lấy thất bại. Và đó là bài học xương máu cho các đội bóng lớn trong đó có Argentina. Họ đã lên tiếng nhắc nhở nhau điều này. Batigol nhìn nhận về Nigeria: ??oĐó là một trong những đối thủ khó chịu nhất, và trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Chúng tôi đã sẵn sàng cho trận đấu???.
    Với Ngeria, liệu họ có phải là đại diện châu Phi tiếp theo gây bất ngờ ở ngày đầu gặp đối thủ cứng cựa? Không may cho họ khi thiếu vắng tiền đạo ngôi sao do bị chấn thương trong lúc tập luyện trước đó. Sức mạnh của Nigeria dựa vào lối chơi tập thể. Tất nhiên, họ cũng kỳ vọng vào một chiến thắng. Tại World Cup 98, Nigeria cũng đã làm được điều kỳ diệu, đánh bại Tây Ban Nha 3-2 ở ngày đầu tiên. Tuy nhiên, theo chúng tôi, trước một Argentina đang có nhiều hoài bão, ??onhững con đại bàng xanh??? sẽ khó lòng mà tung cánh???
    Dự đoán kết quả: Argentina ??" Nigeria: 3-1
    Đội hình dự kiến của 2 đội:
    Argentina: 12. Pablo Cavallero, 2. Roberto Ayala, 4. Mauricio Pochettino, 6. Walter Samuel, 3. Juan Pablo Sorin, 8. Javier Zanetti, 10. Ariel Ortega, 11. Juan Sebastian Veron, 14. Diego Simeone, 7. Claudio Lopez, 9. Gabriel Batistuta
    Nigeria: 1. Ike Shorunmu, 2. Joseph Yobo, 3. Celestine Babayaro, 5. Isaac Okoronkwo, 6. Taribo West, 13. Rabiu Afolabi, 10. Austin 'Jay Jay' Okocha, 11. Garba Lawal, 4. Nwankwo Kanu, 9. Bartholomew Ogbeche, 20. James Obiorah
    Trọng tài: Veissiere Gilles (Pháp).

    (- VASC Orient)


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  2. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Argentina đạt được mục tiêu nhưng vất vả! ​

    Trận ra quân bao giờ cũng mang tính chất quan trọng, và thường gây áp lực về mặt tinh thần, nhất là với các đội bóng lớn. Argentina, ứng viên số 1 của chức vô địch, đã vào cuộc rất nhanh ở trận gặp Nigeria, trình diễn một lối đá đẹp mắt. Tuy nhiên, để có được 3 điểm đầu tiên, họ cũng đã phải hết sức vất vả vì Nigeria chơi quá kiên cường.
    Đội quân của ông Bielsa tạo ra quá nhiều thời cơ chắc ăn, nhưng tất cả đều bị chặn ở nút cuối cùng ??" hàng phòng ngự của Nigeria. Cây làm bàn lão luyện Gabriel Batistuta đã không ít lần ngửa cổ đầy thất vọng khi bỏ lỡ thời cơ. Sẽ là ??obất công và thất bại??? cho Batigol và thậm chí cả lời chỉ trích cho HLV Bielsa nếu mũi nhọn tấn công Batistuta không nhạy bén trong pha đánh đầu ở phút 63 để tạo thành bàn thắng. Bởi một lẽ, anh đã được vị HLV trưởng tin tưởng, tin vào kinh nghiệm thi đấu của Batigol thay vì sức trẻ của Hernan Crespo. Có lẽ phải đợi đến lúc đó, ông Bielsa mới có thể thở hắt ra, và tự nhủ, ông đã đúng. Chỉ trước đó vài phút, ông đã định thay Batigol khi nhìn thấy Crespo khởi động phía ngoài sân??? Đến phút 81, Crespo cũng vào thay thế cho Batigol nhưng lúc đó Batigol đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
    Argentina đã chơi rất máu lửa và tỏ rõ quyết tâm phải giành chiến thắng, nhưng tại sao họ chỉ có thể ghi được 1 bàn? Xin thưa, đối thủ của họ - Nigeria ??" cũng đá rất hay trong trận này. Họ đã chống trả quyết liệt và ăn thua không kém. Nếu may mắn hơn một chút, thậm chí Nigeria đã có thể bắt đối phương phải chia điểm. Hàng phòng thủ của những ??ocon đại bàng??? xanh tạo nên một rào chắn hết sức kiên cố, đẩy Argentina vào cuộc chơi rất vất vả, buộc phải e ngại đối phương, chứ không dễ như người ta tưởng. Nigeria chỉ duy nhất 1 lần sơ hở, hay đúng hơn trong tình huống ấy, Batistua quá xuất sắc. Ở một góc hẹp như thế, anh vẫn nhanh như một con sóc, bật lên đánh đầu, đưa bóng vào lưới.
    Sự quyết tâm của cả 2 đội đã tạo nên một trận cầu hấp dẫn, chơi tấn công từ phút đầu cho đến khi trọng tài thổi còi dứt trận. Argentina mạnh trong lối đá tấn công, hẳn họ sẽ gặp khó khăn nếu gặp đối phương có khả năng dứt điểm tốt khi hàng thủ chưa cho thấy có độ tin cậy cao.
    Có trong tay 3 điểm đầu tiên trước trận máu lửa với Anh vào ngày 7/6 tới là một khích lệ cho các học trò ông Bielsa. Một bảng đấu được xem là ??obảng tử thần??? thì trận nào cũng sẽ rất quan trọng và khó khăn. Cũng như hôm nay, họ đã thắng Nigeria nhưng 1-0 là quá ít so công sức mà họ đã bỏ ra, nghĩa là lối chơi của Argentina chơi đạt hiệu quả cao.
    Đúng như dự đoán, ??oĐại bàng xanh??? Nigeria đã không thể tung cánh khi gặp Argentina, nhưng họ đã rất ??ongang ngạnh??? và ??okhó ưa???.

    ( VASC Orient)


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  3. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Phát biểu sau trận Argentina - Nigeria



    Sebastian Veron (Argentina): Batitusta đã có một ngày thật tuyệt. Chúng tôi rất hạnh phúc khi giành được một chiến thắng quan trọng trước đối thủ trong cùng bảng 'tử thần'. Chúng tôi đã kiểm soát bóng trong suốt 90 phút với nhiều cơ hội nhưng làm bàn thì lại thật khó. Một bảng đấu với các đội mạnh và nhiều cầu thủ xuất sắc, với những gì thể hiện được chúng tôi muốn chứng tỏ Argentina là một đội bóng tốt. Nhiều người đánh giá Argentina là ứng cử viên chức vô địch nhưng tôi thấy còn 6 trận nữa để xác nhận điều này. Bây giờ, chúng tôi phải chờ tới trận đấu với Anh. Tôi tin là đội tuyển Anh đã sẵn sàng, họ có tốc độ, họ có cầu thủ tốt và kết quả sẽ rất đáng bàn. Còn lịch sử giữa hai đội? Tôi không quan tâm tới điều đó''.
    HLV Adegboye Onigbind (Nigeria): Tôi rất có ấn tượng với những gì các cầu thủ của mình đã thể hiện trong trận đấu. Chúng tôi đã 'chơi đùa' được với Argentina. Và phải đến hiệp 2 họ mới ghi được bàn thắng. Rất tiếc cầu thủ xuất sắc Kanu của chúng tôi đã không chơi đủ cả trận vì chấn thương nên hàng tấn công không đủ mạnh. Thua trận đầu sẽ buộc chúng tôi phải quyết tâm hơn ở 2 trận còn lại. Chúng tôi đã thua, nhưng chất lượng của trận đấu lại rất tốt''.

    ( Theo DAS)


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  4. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Các chuyên gia bình luận về trận Argentina - Nigieria


    BLV Anh Ngọc: ''Ứng cử viên sáng giá đã lộ diện''​


    Chiến thắng xứng đáng của Argentina đồng thời cũng cho thấy một ứng cử viên sáng giá đã lộ diện. Argentina đã áp đặt lối chơi và pressing cực tốt, đè bẹp mọi kháng cự của Nigeria, tuy nhiên, một phần nữa cũng là vì Nigeria đã lùi quá sâu nên dễ dàng bị Argentina chiếm lĩnh thế chủ động. Do đó, trận gặp Anh sắp tới sẽ rất khó khăn cho Argentina vì đội Anh sẽ không chơi thụ động như vậy, tuy nhiên, cửa thắng cho Argentina vẫn rộng hơn. Việc Batigol ghi được bàn thắng là một tin vui cho HLV Bielsa vì như vậy ông sẽ có nhiều chọn lựa hơn cho hàng tấn công khi mà có cả những tiền đạo trẻ như Hernan Crespo cũng như những tay săn bàn lão luyện như Batistuta.
    Cựu danh thủ Nguyễn Sỹ Hiển: ''Argentina thắng rất thuyết phục''


    Đây là một trận đấu hay với tốc độ rất cao, hàng tiền vệ và tiền đạo của Argentina đã thi đấu một trận hết sức xuất sắc, làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến với những pha di chuyển và phối hợp ăn ý, đẩy Nigeria vào thế bị động. Đội bóng châu Phi cũng đã thi đấu không đến nỗi nào nhờ có thể lực sung mãn, ở giữa sân họ đã đá tốt nhưng không xử lý thành công trong những pha bóng quyết định ở khu vực cấm địa đội Argentina, khi đó họ sử dụng quá nhiều kỹ thuật cá nhân nên không thể giải quyết được vấn đề bàn thắng. HLV Bielsa đã tỏ ra tỉnh táo và tự tin trong chỉ đạo chiến thuật khi rút Veron và Batigol sau khi dẫn trước để giữa sức cho trận sau. Trong trận ngày hôm nay Argentina đã chiếm lĩnh hoàn toàn khu trung tuyến nên việc thắng trận là đương nhiên.

    Cựu tuyển thủ quốc gia Vũ Trường Giang: ''Một trận đấu quá hay''


    Theo tôi Argentina là một đội bóng quá hay, họ có đẳng cấp hơn hẳn đối thủ Nigeria. Bản thân tôi cũng đánh giá Nigeria là một đội bóng hay và nếu không phải là Argentina thì chưa chắc đã thắng được họ. Nigieria đã thua một đội hơn hẳn họ một cái đầu. Trận đấu này càng cho thấy Argentina thực sự là một ứng cử viên cho chức vô địch.

    ( VASC Orient)


    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  5. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ariel Ortega chuyển tới Al-Attihad

    Đội bóng hiện dẫn đầu giải vô địch quốc gia Ảrập Xêut đã hoàn tất thủ tục mua tiền vệ có lối chơi đầy kỹ thuật và cũng hết sức ma mãnh người Argentina. Ortega sẽ đá cho Al-Attihad trong 3 tháng cuối mùa giải, với hợp đồng trị giá 750.000 USD.
    Ortega, năm nay 28 tuổi, đã có mặt trong đội hình tuyển Argentina tham dự các kỳ World Cup 1998 và 2002

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  6. HmongMen

    HmongMen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ CFC và ArfC lại có một tiểu sử chung như thế! lại còn thấy Title của chú Chel nữa, "một chàng trai bình thường", chú đúng là bất bình thường thật!
    Nhân đây, Páo cũng xin ngoại giao với bên CFC một chút. Anh em ben CFC có ai thích đá bóng không? Tôi được biết Chel, Mr CFC's President hình như chỉ thích được bóng nó đá nhưng vẫn hy vọng rằng, bên đó cũng có một đội bóng để làm cái nọ cái chai!
    Anh em bên Arfc cũng đang trong tình trạng ngủ trưa với đá bóng nên cần có một cú hích để tiến lên hoạc chí ít cũng bằng ngày này năm nao. Páo hiện nay mới tiến hành khâu vết rách trên mí mắt nên chưa tham gia đá bóng trong ít nhất 1 tuần tới. May chăng chủ nhật tuần sau, ngày 8/3, Páo có thể chạy nhảy như trc được.
    Chuyện riêng cho thanh niên chúng ta đây, Anh em đá bóng chưa để Páo còn đi đặt sân và hẹn đội vào hôm womenday nào!
    Giàng A Páo
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, hôm woman's Day làm một trận đê, hôm đó cho em lên đá với, cho em một chân nhé
    [​IMG]

    I'm hoping that, We'll stay together forever!
    [​IMG]
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên vực dậy chút không khí nhỉ ..Tui đây hổng biết đá ..Hì nhưng có thể làm chân hậu cần ...Thế nào ?
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  9. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng toàn thẻ chị em bên ArFc một ngày 8-3 hạnh phúc, chúc một năm mới xinh đẹp và vui vẻ. Hôm nào bọn em có đội thì anh em mình cũng nên giao lưu cái nhỉ

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với CFC
  10. DRACULA11a12

    DRACULA11a12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ortega bị treo giò trên toàn thế giới

    Chính Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina, Grondona, hôm qua đã khẳng định, ngôi sao tiền vệ tấn công này bị FIFA cấm thi đấu, cho đến khi anh giải quyết dứt điểm rắc rối về hợp đồng với CLB Fenerbahce của Thổ Nhĩ Kỳ.
    Ariel Ortega - cầu thủ từng một thời được đánh giá là có đủ khả năng thay thế Maradona trong đội tuyển Argentina - muốn quay lại khoác áo CLB cũ là River Plate, và hai bên đã đạt được mọi thỏa thuận. Tuy nhiên, tiền vệ 29 tuổi này chưa thể thi đấu cho đội bóng hàng đầu Nam Mỹ, và cũng không được chơi cho đội tuyển quốc gia chừng nào anh chưa được Fenerbahce giải phóng.
    Đội bóng hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ này mới ký hợp đồng 4 năm với anh hồi tháng 6 năm ngoái. Nhưng do bất đồng quan điểm, Ortega đã quyết định ra đi trước thời hạn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Fenerbahce tuyên bố chỉ cho phép Ortega sớm chấm dứt hợp đồng khi họ nhận được đền bù thỏa đáng về mặt tài chính.

    Nguyễn Việt Dũng_Sống chết với Chelsea FC

Chia sẻ trang này