1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFFC cùng nhau phân tích diễn biến và dự đoán kết quả các trận bóng đá

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi the_bum, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ, bác này mà đăng cả tỷ lệ cá cược lên nữa thỉ đỉnh đấy nhể
    Có tiền thì có tình nhưng có tình thì không ra tiền
  2. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Tại thời điểm này, một loạt các trận đấu của giải Ngoại hạng Anh đang diễn ra. Trước đó ít phút, trận đấu giữa Chelsea và Postsmouth đã kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về đội bóng của tỷ phú người Nga. Như vậy, sau thảm bại hôm 26/12 trước Charlton, đồng thời bị MU nới rộng khoảng cách vể điểm số lên 4 điểm thì hôm nay đội bóng có nhiều ngôi sao này đã tạm thu hẹp khoảng cách đó xuống còn 1 điểm, tuy nhiên vẫn xếp thứ 3 do kém hiệu số bàn thắng bại so với Asernal. MU tạm dẫn đầu bất chấp kết quả của trận đấu sau gần 1 tiếng nữa với Middlesbrough ra sao vì Asernal chưa thi đấu. Hôm 26/12, đội bóng của ông Ferguson đã hạ Everton với tỷ số 3-2, còn Asernal thì vùi dập đội bóng mới lên hạng Wolver với 3 bàn không gỡ...Trận đấu cuối cùng của vòng 19 sẽ diễn ra vào ngày 30/12 giữa Southampton và Asernal.
    Tỷ lệ cá cược trận Sout và Aser là: 5.00 ; 3.8 ; 1.38. Asernal tuy đá trên sân khách nhưng vẫn được đánh giá là mạnh hơn nhiều(nằm trên).
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có bóng đá Anh mới cống hiến để người hâm mộ giải trí như thế, ngay đến những ngày Lễ vẫn cứ đá.
    Năm nay cuộc đua chức vô địch ở Premier League cuối cùng chỉ là cuộc đua ''tam mã'' giữa MU, Asernal và Chelsea. 3 đội này so kè nhau từng điểm một, từng bàn thắng-bại. Thế cho nên đội nào sơ sểnh 1 vài trận như Chelsea mấy trận trước thì sẽ tụt lại rất nhanh.
    Nghe nói đến Tết dương lịch này cũng có trận, hay quá....
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    MU và Asernal vẫn mạnh quá nhể. MU thắng Aston Villa 2-1 ngay trên sân khách sau khi bị dẫn trước 0-1, còn Asernal cũng chả kém khi đè bẹp Leeds cũng trên sân khách với tỷ số 4-1.
    Đó là trên khuôn khổ cúp FA, còn ở giải ngoại hạng thì 2 đội cũng so kè nhau đúng 1 điểm. Quả là hổ báo tranh hùng....
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Quay trở lại với giải Ngoại hạng Anh, vẫn là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội bóng đang dẫn đầu: Arsenal, MU và Chelsea, vòng đấu vừa rồi có những trận đấu đáng chú ý sau:
    Chelsea 1-2 Arsenal (Mặc dù được thi đấu trên sân nhà những đội quân của ông Ranieri vẫn không thể tránh khỏi 1 thất bại trước "khẩu thần công" Arsenal. Chiến thắng được ấn định do công của cầu thủ, người Brazil, Edu ở phút thứ 21 của trận đấu. Trước đó ít phút, đồng đội của anh, Patrick Viera, đã ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 sau 1 đường chọc khe tinh tế của Dennis Berkham. Bàn thắng của Chelsea được ghi do công của Gudjohnsen ngay ở phút thứ nhất của trận đấu.
    MU bị cầm hoà 1-1 bởi đội bóng đang có nguy cơ bị xuống hạng Leed United, ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.
    Như vậy, kết thúc vòng đấu thứ 26, vị trí của các đội bóng tạm thời được sếp như sau:
    Ngoại hạng Anh (sau 21/2)
    TT Đội Trận Điểm
    1 Arsenal 26 64
    2 MU 26 57
    3 Chelsea 26 55
    4 Newcast le 26 41
    5 Charlton 26 40
    6 Liverpool 25 38
    7 Aston Villa 25 36
    8 Fulham 26 35
    9 Birmingham 24 35
    10 Bolton 26 34
    11 Tottenham 25 33
    12 Southampton 26 32
    13 Middlesbrough 25 31
    14 Man. City 26 27
    15 Blackburn 26 27
    16 Everton 26 26
    17 Portsmouth 25 23
    18 Wolves 26 23
    19 Leicester 25 21
    20 Leeds United 26 21

    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  6. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Bố cái thằng MU đá như cu ý năm nay chắc fẽo thôi khỏi to còi nữa rồi, chỉ tội cho ai đi tiền vào ông này thôi
    And when it's cold at night and you sleep by my side you become the meaning of my life
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung mùa giải này thì Asernal vô địch Primier League là cái chắc, do phong độ rất ổn định cả trên sân khách lẫn sân nhà. Chỉ có 2 điều kiện cùng xảy ra như sau thì mới có cơ hội cho MU, đó là :
    - Asernal sơ sểnh và để thua 3 trận
    - MU gần như thắng hết đến hết cuối giải.
    Nhưng nhìn chung quá là khó. Thôi, rút kinh nghiệm sang năm sau thôi MU ơi
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Roy Kean bị thẻ đỏ, Vitor Baia trả vờ đau, sự căng thẳng ngoài sân đấu giữa Sir Alex với HLV Mourinho của Porto, đó là tất cả những thông tin có liên quan đến trận thua 1-2 của MU trước đội bóng đang dẫn đầu giải vô địch Bồ Đào Nha.
    Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Ferguson đã giáp mặt Mourinho để phàn nàn về việc thủ môn Vitor Baia giả vờ đau đớn buộc Roy Keane của MU phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Thậm chí, ông Ferguson còn không bắt tay đồng nghiệp sau trận đấu.
    Mourinho không kém chịu kém phân, đã tuyên bố trước giới báo chí: "Alex đã nói với tôi trong đường hầm rằng Baia giả vờ đau để loại Keane khỏi trận lượt về. Tôi hiểu rõ vì sao ông ấy lại tỏ ra bức xúc quá mức như vậy. Một đội bóng toàn ngôi sao như MU mà lại bị ép bởi một CLB chỉ chi 10% ngân sách cho việc xây dựng đội hình như Porto thì không buồn sao được. Tôi sẽ xem lại băng ghi hình, nếu quả thực Baia đã vờ đau để hại Roy Keane thì tôi sẽ xin lỗi. Còn nếu không có bằng chứng gì thì Ferguson phải xin lỗi tôi và Baia. Chính Victor Baia đã nói với tôi rằng khi cậu ấy đang lao ra cản phá thì bị Keane đạp lên người và thấy đau".
    HLV Ferguson cũng thừa nhận hàng tiền vệ của MU sẽ suy yếu khi không có Roy Keane ở trận lượt về, trên sân Old Trafford. Nhà cầm quân người Scotland nói thêm: "Keane không hề ác tâm trong pha va chạm với Baia, vì bản chất của Roy Keane không phải như vậy. Đó chỉ là do cậu ấy không thể tránh kịp. Thủ môn Baia cũng đã tỏ ra đau đớn quá mức, khiến trọng tài bị tác động và rút thẻ đỏ phạt Keane".
    Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật....
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  9. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy cập nhật gì ráo

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    22h05'' ngày CN 28/4 (ngày mai) thì VTV3 sẽ truyền hình trực tiếp trận thi đấu vô cùng hấp dẫn giữa Asernal và MU, trận lượt về trong giải Premier League.
    Trận lượt đi giữa 2 đội ngày 21/9/2003 trên sân Old Trafford đã kết thúc với màn hỗn chiến giữa cầu thủ 2 đội. Cầu thủ Asernal phản ứng với Van Nistelrooy vì cho rằng cầu thủ này ăn vạ và để Vieira bị thẻ đỏ, rồi ẩu đả đã xảy ra và sau đó FA đã trừng phạt cả 2 bên với mức án phạt tiền kỷ lục dành cho Asernal : 125.000 bảng.
    Giờ đây là trận lượt về và cũng hứa hẹn sự hấp dẫn và quyết liệt vô cùng. Đơn giản bởi đây là trận cầu của 2 đội mạnh nhất nước Anh hiện giờ, có truyền thồng thành tích hơn 10 năm qua và luôn so bì nhau. Khi Asernal gặp MU thì không đơn thuần là 1 trận đấu bóng đá, nó còn là 1 cuộc chiến vì danh dự và lòng tự trọng. Asernal thì muốn duy trì chuỗi bất bại và thiết lập kỷ lục, còn MU thì muốn đánh gục đối phương để chấm dứt kỷ lục và không để đối thủ tiếp tục đánh bóng danh hiệu. Rõ ràng là 1 trận cầu chạm vào lòng tự trọng của cả 2 đội và chắc chắn sẽ mang lại nhiều pha bóng hay và có phần quyết liệt. Thậm chí có nhà bình luận còn dự đoán là sẽ có những pha vào bóng ''có lửa'' của những cái ''đầu nóng''
    Hy vọng trận cầu giữa Asernal (đội đang có lối đá quyến rũ nhất Primier League) với MU (đội ĐKVĐ có thành tích ổn định nhất trong 10 năm qua) sẽ cống hiến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt với lối tấn công toàn diện của cả 2 bên. Chỉ sợ rằng 2 đội sẽ thận trọng và dồn sức cho trận đối đầu giữa 2 đội vào tuần sau trong khuôn khổ Bán Kết cúp FA, vì cũng có thể 2 đội sẽ đánh giá trận này quan trọng hơn.
    Cá nhân tôi thì đánh giá trận này sẽ quyết liệt, tấn công cởi mở vì 2 đội chả lạ lẫm gì nhau nữa, và rồi đều muốn đạt được mục đích riêng của mình như tôi đã phân tích ở trên. Tỷ số sẽ hơi khó đoán, nhưng tôi mong MU thắng 1-0 hoặc 2-1 để cho Primier League sẽ hấp dẫn tới cuối giải, chứ nếu ngược lại thì chức quán quân đã có chủ luôn dành cho Asernal thì ngã ngũ sớm quá.
    Nào, hãy cùng nhau để chờ xem cuộc chiến giữa 2 đội nào.
    Brgds/Singapore
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 27/03/2004

Chia sẻ trang này