1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFFC cùng nhau phân tích diễn biến và dự đoán kết quả các trận bóng đá

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi the_bum, 11/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... Em không đoán bác nào sẽ ghi bàn trước cho CFFC mà chỉ đoán CFFC sẽ vô địch. Nhưng đây sẽ là một trấn đấu khó khăn với anh em đấy...Đừng bao giờ coi thường đối thủ, tôn trọng đối thủ cũng chính là tôn trọng mình. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà... Hãy cố gắng để đối thủ ngủ quên trên chiến thắng của trận Bán kết... và rồi giáng cho họ một phát vào mẹt...:P:D... Hãy để những đối thủ của ta biết rằng CFFC không phải là dễ bắt nạt. Cố lên anh em nhé. Chúc anh em chiến thắng. CFFC vô địch.
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  2. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này có trận Hà Lan-Scotland đấy... Bác nào có làm tí không nhẩy?? Em là em khoái Cơn lốc màu da cam lắm, có tí đồng banh, ai chơi là em nhận ngay đấy. Nhưng nếu bác nào đã trót kết Hà Lan rồi thì cứ chấp đi. Em lộn lại đi ngay cửa dưới đấy... No_Fear này không ngại đâu... Hê hê...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  3. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Kết quả các trận đấu của CFFC nói chung và của Bóng đá thế giới nói riêng sẽ được Post ở đây. Live Score của CFFC chính thức ra đời. Kết quả của các trận đấu sẽ được cập nhật hàng ngày...Mời bà con đón xem...
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  4. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay (15/11) và rạng sáng ngày mai (16/11) sẽ diễn ra các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2004 với các trận đấu, thời gian như sau:
    23:00 Scotland ? - ? Holland

    24:00 Russia ? - ? Wales

    00:30 Croatia ? - ? Slovenia

    02:15 Latvia ? - ? Turkey (16/11)

    05:00 Spain ? - ? Norway (16/11)
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Nhiều trận hay ra phết, chắc lại mất ngủ để xem rồi
    The_Bum phụ trách chính của chủ đề, nhưng mọi người hãy cùng nhau cập nhật nhé nếu chú em kia bận. Hihì, cúp châu Âu thì toàn xem đêm, sáng dậy mệt muốn chết đi được. Dạo này chỉ chọn các trận cực hay và gay cấn về tính chất vì mới xem.
    Hy vọng chủ đề này sẽ cập nhật kịp thời các thông tin nóng hổi của các trận đấu của CFFC và bóng đá VN và quốc tế.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Tình hình lực lượng và cơ hội của các đội tranh vé vớt Euro 2004 đêm nay:
    So với đối thủ Scotland, sức ép mà Hà Lan phải chịu đựng khi bước vào trận lượt đi vòng đấu tranh vé vớt đêm nay lớn hơn rất nhiều. CĐV xứ sở hoa tulip sẽ không chấp nhận, nếu như đội tuyển của họ lần thứ hai liên tiếp vắng mặt tại một giải đấu lớn, sau khi đã phải làm khách tại World Cup 2002.
    Chính vì vậy, HLV Advocaat và trung vệ Jaap Stam đã tuyên bố sẽ từ giã đội tuyển nếu như không thể giành vé tới Bồ Đào Nha. Ông Advocaat khẳng định: "Hoặc là tất cả, hoặc là chẳng có gì. Cả tôi và các cầu thủ đều ý thức được tầm quan trọng của trận này. Chúng tôi muốn tham dự EURO 2004 và điều đó phải trở thành hiện thực trong 180 phút". Còn Stam, đang khoác áo Lazio thì nhấn mạnh: "Nếu không thể giành quyền chơi bóng tại giải đấu lớn nhất châu lục vào năm sau, hai trận play-off này sẽ là lần cuối cùng tôi khoác áo đội tuyển quốc gia".
    Trong bối cảnh đó, HLV Berti Vogts không bỏ qua cơ hội "đổ dầu vào lửa": "Hà Lan có nhiều cầu thủ giỏi, đóng vai trò quan trọng tại CLB mà họ đầu quân. Vì vậy, trận này họ buộc phải thắng. Tất cả sức ép của trận này dồn lên một mình Hà Lan". Một điều nữa mà nhà cầm quân "cáo già" người Đức rất mong mỏi đó là từ xưa đến nay, chuyện bất đồng nội bộ luôn khiến đội bóng có lối chơi tổng lực suy yếu. Ngay cả ở lượt đấu vé vớt này, Hà Lan chỉ có được đầy đủ những đội hình mạnh nhất sau khi Seedorf và Van Nistelrooy đồng ý gác lại một bên những mâu thuẫn với HLV trưởng. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ đảm bảo tiền đạo của Manchester United sẽ không làm mình làm mẩy nếu một lần nữa khi phải làm dự bị cho Patrick Kluivert ở hai trận đấu quan trọng gặp Scotland. Lợi thế của Hà Lan, ngoài việc có nhiều cầu thủ đủ sức xoay chuyển thế trận là việc HLV Advocaat hiểu khá rõ nội tình đối phương. Chính Berti Vogts, khi mới tới làm HLV đội tuyển Scotland, đã không ít lần tham khảo ý kiến của người đồng nghiệp từng hơn 3 năm dẫn dắt Rangers, một trong hai CLB nổi tiếng nhất nước này. Nhiều gương mặt trụ cột của Scotland hiện nay cũng đều trưởng thành dưới tay của Advocaat như đội trưởng Barry Ferguson hay Neil McCaan.
    Về phía Scotland, được thi đấu trên sân nhà đêm nay có thể nói là một trong số ít các lợi thế mà họ có được. Ngoài điều này, Berti Vogts chỉ còn biết trông cậy và một tập thể khá trẻ trung, chơi gắn bó và tràn đầy quyết tâm. Cầu thủ dày dạn chinh chiến Paul Lambert vắng mặt ở khu trung tuyến. Nhưng điều đó không làm Vogts e ngại lắm vì Barry Ferguson ở vào trạng thái sung sức nhất. Thành viên của Blackburn Rovers đang chơi rất lên chân dù đây mới là mùa bóng đầu tiên anh thi đấu tại giải Ngoại hạng. Một gương mặt đáng chú ý khác tại hàng tiền vệ là Neil McCann. Cầu thủ đang chơi cho Southampton này là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong các trận đấu gần đây của Scotland. Darren Fletcher của Manchester United cũng là một cầu thủ có nhiều tiềm năng. Trên hàng tấn công, hơn bất kỳ ai, Neil Miller khao khát được sút tung lưới Hà Lan. Anh muốn chứng tỏ cho HLV Advocaat thấy rằng hồi còn làm việc với Rangers, ông đã sai lầm khi đẩy anh sang Wolverhamton.
    Cặp đấu Scotland - Hà Lan gợi lại ký ức về trận đối đầu tại World Cup 1978 ở Argentina. Khi đó, Scotland dưới quyền HLV Ally McLeod, để thua Peru và hoà Iran ở hai trận đầu tiên, đã bất ngờ đánh bại Hà Lan 3-1. Bàn thắng của Archie Gemmill vào lưới đội bóng về sau lọt vào đến chung kết là một trong những pha làm bàn đẹp nhất các vòng chung kết Cup thế giới. Lịch sử cho thấy, dù luôn bị đánh giá thấp hơn, nhưng Scotland không chịu thua kém Hà Lan về thành tích đối đầu. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 14 lần, mỗi bên thắng 5 và hoà 4 trận.
    Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp không ít bất lợi trước cuộc tranh tài với Nauy trên sân nhà, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ phải làm khách Latvia chưa tạo được danh tiếng trên đấu trường châu lục.
    Nhiều khán giả Tây Ban Nha trông đợi một cuộc tàn sát của các học trò HLV Inaki Saez tại Valencia trước một Nauy chẳng có lấy một ngôi sao. Ngay cả HLV Johan Semb của đội khách cũng cho rằng họ không dễ gì có được một trận hòa trên sân Mestalla - nơi mà Tây Ban Nha mạnh hơn bất cứ đâu. Trong lần gặp nhau gần đây nhất tại EURO 2000, Tây Ban Nha đã chịu thất bại trước Nauy bởi bàn thắng duy nhất của tiền vệ Iversen. Vì vậy, đội bóng xứ sở bò tót coi trận này là dịp để đòi lại cả vốn lẫn lãi. Nhưng Nauy sẽ cố gắng đến mức tối đa để kiếm được một kết quả tốt nhất. Ghi bàn thắng trên sân khách là một ưu tiên số một của đội khách trong trận tranh vé vớt lượt đi. Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ nỗ lực hết mình nhằm giành một trận thắng với tỷ số cao nhất, tạo ưu thế trước cuộc tái ngộ ở Ullevaal giữa tuần tới. Sân vận động Ullevaal vốn là nỗi kinh hoàng của các đối thủ vì thời tiết ở đây cực kỳ lạnh giá.
    Nếu so sánh về số lượng ngôi sao mà hai nền bóng đá sản sinh ra thì Nauy chỉ là chú tí hon. Nhưng họ lại được đánh giá cao nhờ sức mạnh của tinh thần đoàn kết và tính tổ chức kỷ luật cao. Về phía Tây Ban Nha, Fernando Torres đang có hiệu suất ghi bàn tốt với 7 lần sút tung lưới đối phương sau 10 trận ở Primera Liga năm nay. Tiền đạo 19 tuổi này có thể sẽ được bố trí chơi trên hàng công cùng sát thủ Raul - người đã ghi tổng công 35 bàn thắng trong 66 lần khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, đội khách mất hai trụ cột là tiền đạo John Carew và Solskjaer. Tiền đạo của Roma này đã góp 10 bàn trong 36 trận thi đấu quốc tế, nhưng anh đang nhận án treo giò một trận do xô xát với đồng đội Riise trong một buổi tập hồi tháng 9. Trong khi đó tiền vệ Solskjaer của MU là chủ nhân của 20 bàn thắng trong 55 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhưng đang trong quá trình hồi phục sau cuộc phẫu thuật đầu gối và không thể thi đấu trước tháng 12. Đội khách còn thiếu cả Andre Bergdoelmo. Hậu vệ kinh nghiệm đang đầu quân cho Dortmund này vắng mặt do chấn thương đầu gối. Bù lại, chấn thương của tiền vệ Andresen và Iversen đang có những dấu hiệu khả quan.
    Tây Ban Nha kết thúc vòng loại bảng 6 với vị trí thứ nhì, và đành ngậm ngùi chứng kiến đội bị đánh giá dưới cơ Hy Lạp đoạt chiếc vé đến thẳng Bồ Đào Nha. Nếu tiếp tục phạm sai lầm, HLV Saez và các học trò của ông sẽ không còn nhận được sự thông cảm từ CĐV nữa. Và nhà cầm quân này đã thể hiện sự lo lắng trên nhật báo Marca: "CĐV Tây Ban Nha nên nhận ra một sự thật là sự quyết liệt của trận đấu này sẽ không giống bất kỳ một cuộc đối đầu nào trước đó. Và chúng ta chỉ có 180 phút để làm nên sự khác biệt. Tuy vậy, tôi tin tưởng vào các cầu thủ. Nhưng để giành thắng lợi, nhất thiết hàng công phải ghi được nhiều bàn thắng, trong khi các cầu thủ phòng ngự không được phạm bất cứ một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Chúng tôi sẽ chủ động chơi ép sân và tấn công trên diện rộng". Còn HLV của Nauy tỏ ra khiêm nhường: "Chẳng có gì phải xấu hổ nếu không giành quyền đến Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Nauy sẽ tập trung đến những phút cuối cùng. Sự trở lại của tiền đạo Flo làm chúng tôi tự tin hơn nhiều. Chính cậu ấy đã ghi bàn giúp Nauy có chiến thắng quyết định 1-0 trước Luxembourg để chúng tôi giành quyền chơi trận play-off. Tây Ban Nha là đội bóng hàng đầu châu Âu, nhưng đừng quên chúng tôi đã vượt lên trong một bảng toàn những đội bóng lớn như Đan Mạch và Romania. Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ của mình đủ sức chơi ngang ngửa với Tây Ban Nha, và hoàn toàn thoải mái trước khi bước ra sân".
    Cũng trong đêm nay, Latvia sẽ phải đương đầu với Thổ Nhĩ Kỳ trong trận play-off được coi là chênh lệch nhất. Người dân Latvia mong muốn được chứng kiến đội nhà lại giành chiến thắng như trận gặp Thụy Điển ở vòng loại. Hơn ai hết, các cầu thủ đội chủ nhà hiểu rằng đó là nhiệm vụ không dễ thực hiện. Sức mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ - đội bóng giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2002 - có thể chưa đủ làm đối phương khiếp sợ, nhưng Latvia nên giành cho Thổ Nhĩ Kỳ sự tôn trọng ngay cả khi họ phải du đấu. HLV Senol Gunes không giấu sự tự tin: "Thổ Nhĩ Kỳ coi sự kỳ vọng của các CĐV là trách nhiệm và động lực thi đấu. Chúng tôi muốn trở về nước với một chiến thắng". Tuy nhiên, đội khách mất hai trụ cột là tiền đạo Basturk (chấn thương) và trung vệ Alpay (ốm).
    Latvia sẽ vẫn nguy hiểm với sự nhanh nhẹn của "chú sóc" Maris Verpakovskis, người đã ghi bàn trong trận gặp Hungary và Thụy Điển tại vòng loại. Hơn nữa, Latvia sẽ mạnh hơn khi sát thủ của CLB Southampton là Marians Pahars đã có thể thi đấu sau hơn một năm nghỉ dưỡng thương. Tuy vậy, tiền vệ kiến thiết Igors Semjonovs không thể góp mặt do chấn thương mắt cá chân. Nhưng HLV Latvia Alexander Starkovs vẫn rất tự tin: "Thổ Nhĩ Kỳ là đội có đẳng cấp với nhiều cầu thủ giỏi. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng có những vũ khí lợi hại của riêng mình. Thời tiết lạnh giá là một trong số đó".
    (Theo tin của VN Express)
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  7. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay (15/11) và rạng sáng ngày mai (16/11) sẽ diễn ra các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Euro 2004 với các trận đấu, thời gian như sau:
    22:00 Scotland ? - ? Holland
    23:00 Russia ? - ? Wales
    23:30 Croatia ? - ? Slovenia
    01:15 Latvia ? - ? Turkey (16/11)
    04:00 Spain ? - ? Norway (16/11)
    (Có một chút sửa đổi về thời gian)
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em ko đi xem được CFFC đá trận cuối cùng ...( bận - tiếc đứt ruột nè )
    Mong sau khi trận bóng kết thúc ( thua hay thắng cũng được - mà thắng là tốt nhất ) bác nào rảnh post kết quả sớm nhất lên mạng cho em biết mà mừng ( hoặc là )
    Cám ơn trước ...híc híc - chiều lòng sếp là khổ thế đấy
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  9. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Scotland - Hà Lan: 1 - 0
    + Cầu thủ ghi bàn:
    - Scotland: James McFadden (phút 22)
    + Thẻ vàng
    - Scotland: James McFadden, Christian Dailly
    - Hà Lan: Andre Ooijer, Jaap Stam

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  10. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Russia 0 - 0 Wales
    Croatia 1 - 1 Slovenia
    Bàn thắng: - Croa: Prso(5'') ;
    - Slov: Ermin Siljak (22'')
    Thẻ vàng: Ivica Olic, Neretjak, Srna, Prso (Croa)
    Goran Sukalo (Slov)
    Latvia 1 - 0 Turkey
    Bàn thắng: - Latv: Maris Verpakovskis(29'')
    Thẻ vàng: - Maris Verpakovskis, Valentins Lobanovs (Latv)
    - Buruk, Rustu Recber, Emre Asik (Turk)
    Thẻ đỏ: Emre Asik(73'')

    Spain 2 - 1 Norway
    Bàn thắng: - Spa: Raul (21''), Ruben Baraja (85'')
    - Nor: Steffen Iversen (14'')
    Thẻ vàng: - Carlos Marchena (Spa)
    - Henning Berg, Steffen Iversen, Claus Lundekvam (Nor)
    Hay cu nga~ nhung dung bao gio nga gu.c!! Moi lan nga~ ta se~ thay truong tha`nh ho*n!!!

Chia sẻ trang này