1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFFC cùng nhau phân tích diễn biến và dự đoán kết quả các trận bóng đá

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi the_bum, 11/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Dự đoán đội hình thì đúng nhưng tỷ số thì sai bét....
    Thôi, để dự đoán trận Bán Kết khó khăn tối nay xem nào. Đá với 1 đối thủ có thể lực, chịu va chạm như Malaysia thì chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không được nôn nóng.
    Trận đấu sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt, 2 bên tranh chấp từng tấc đất một. Nhưng với 1 niềm tin xuyên suốt và vững chắc thì tôi tin rằng đội U23 của chúng ta sẽ vượt qua và đi đến trận CK.
    Tỷ số 1-0 sẽ được mở do công của Tài Em.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  2. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Vậy là phải gặp các bạn Malaysia và cũng chắc là thắng thôi ...Viet Nam mà .
    Việt Nam - Malaysia : 2-0
    Cầu thủ ghi bàn : Thanh Bình , Văn Quyến
    Guti
  3. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    VN 2-1 Malaysia
    Văn Quyến, Thanh Bình ghi bàn.
    Việt Nam cố lên, VN vô địch...hì hì...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  4. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Kết quả vòng 15 giải Ngoại hạng Anh:

    Newcastle U. 1 - 1 Liverpool

    Birmingham 0 - 4 Blackburn R.

    Fulham 2 - 1 Bolton W.

    Leeds U. 1 - 1 Chelsea

    Leicester C. 1 - 1 Arsenal

    Manchester U. 4 - 0 Aston Villa

    Middlesbrough 0 - 0 Portsmouth

    Tottenham H. 5 - 2 Wolverhampton W.

    Everton 0 - 0 Manchester C.

    Southampton 3 - 2 Charlton Athletic

    Arsenal và Chelsea bị cầm hoà trên sân khách, MU thắng Aston Villa 4-0, 3 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng có một chút thay đổi, hiện nay Chelsea đang dẫn đầu bảng với 36 điểm, Arsenal chiếm vị trí thứ 2 với 35 điểm, vị trí thứ 3 vẫn là của MU. Cuộc cạnh tranh vị trí giữa 3 đội đầu bảng vẫn hết sức khốc liệt. Mời các bạn chú ý đón xem các trận đấu của vòng 16 diễn ra vào ngày 13,14-12-2003:
    Arsenal - Blackburn Rovers
    Aston Villa - Wolverhampton
    Chelsea - Bolton Wanderers
    Leeds United - Fulham
    Leicester - Birmingham City
    Liverpool - Southampton
    Manchester United - Manchester City
    Middlesbrough - Charlton Athletic
    Newcastle United - Tottenham Hotspur
    Portsmouth - Everton
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  5. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    E hèm .... sau mấy ngày ngồi thắp hương cho tổ tiên cầu khấn . Hôm qua em được báo mộng
    Vn thắng 2 - 0 cầu thủ ghi bàn là Quyến và Thanh Bình
    ( khửa khửa ....lần này thì chắc chắn trúng )
    Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc
    Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên
     
  6. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    1-0 là tỷ số của hiệp 1 trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia...hì hì... Xem bàn thắng của Quốc Vượng mà nhớ lại những cú sút của Paul Schol hì hì... Cả nhà iem bật dậy ăn mừng bàn thắng sau cú sút nửa nẩy của chú này... Sau bàn thắng đó thì các bác khác thi nhau sút để kiếm cái xe máy và tiền thưởng, do đó, không ít các trường hợp tấn công ngon lành bị cản phá... Tỷ số đáng lẽ sẽ không dừng ở đó nếu như các tuyển thủ thi đấu với tinh thần đồng đội hơn.. Dù sao cũng chúc mừng các cầu thủ của chúng ta, U23 VN đã có 1 thế trận khá tốt trong hiệp này... Mọi người hãy cùng cổ vũ cho VN đeeê... Việt Nam vô địch...1,2,3 dzooô nào...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  7. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    VN-Malaysia 4-3 Trận đấu quá hay, quá tuyệt! Ko còn gì để nói hơn nữa...
    VN VÔ ĐỊCH!!!

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  8. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Hehe VN VO DICHHHHHHHHHHHHHHHH
    Hay quá, vui đến chết mất thôi. VUI quaaaaaaaaaaaaaaa
  9. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng đã suýt tuột khỏi tầm tay của Việt Nam... sự chủ quan và sức lực suy giảm đã khiến cho Việt Nam bị đội bạn gỡ hoà ở phút thứ 88 với 1 bàn thắng rất rất rất chẳng ra gì cả... Thế rồi Thanh Bình, người đã thi đấu không mấy nổi bật trong trận này đã mang lại chiến thắng cho VN ở những phút bù giờ của trận đấu... Niềm vui thật sự còn lớn hơn những trận đấu mà Việt Nam thắng đậm đối thủ của mình... Bàn thắng đầu tiên của Quốc Vượng thật không thể chê vào đâu được...1 cú sút căng và hiểm hóc từ cự ly khoang 20m, tung lưới Malaysia bất chấp mọi nỗ lực cản phá của thủ môn đội bạn...Bàn thắng thứ 2 đến với tuyển U23 VN xuất phát từ 1 đường chuyền dài, bóng đến chân Văn Quyến, tiền đạo số 10 của tuyển Việt Nam đã loại 1 hậu vệ Malai trước khi tung cú sút vào góc hẹp hạ thủ môn đội bạn. Có thể quá tự tin vào chiến thắng, thủ môn Thế Anh đã dâng lên quá cao và điều này đã tạo cho đội bạn cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1, lần này người ghi bàn chính là thủ môn của đội bạn, cú phát bóng của anh này đã làm lỡ trớn thủ môn Thế Anh và chui thẳng vào lưới trống. Ngay sau đó, Văn Quyến đã đưa U23 Việt Nam dẫn trước 3-1, bàn thắng xuất phát từ nỗ lực cá nhân của tiền đạo xứ Nghệ, anh đã dắt bóng từ gần vạch giữa sân, vượt qua 4 hậu vệ dàn hàng ngang của đội bóng áo vàng, dẫn bóng xuống đối mặt với thủ môn đội bạn và dứt điểm vào góc xa. Nhưng diễn biến của trận đấu trở nên căng thẳng khi liên tục vào các phút thứ 87,88, đội Malaysia ghi 2 bàn thắng quân bình kết quả của trận đấu, khán giả trên sân cũng như chú bình luận viên đã trầm xuống như bánh đa ngâm nước vậy... (Trước đó ít phút, bác bình luận viên nhà ta vẫn còn khá hăng say bốc phét.) ... Cuối cùng, không khí trên sân cũng bừng lên khi vào phút đá bù giờ, trong một pha phạt góc, người hùng của trận đấu, tiền đạo Thanh Bình đánh đầu vào góc xa ghi bàn thắng quyết định 1 suất tranh huy chương vàng Sea Games cho tuyển U23 Việt Nam, bóng nằm gọn trong lưới trước sự ngẩn tò te của 9 cầu thủ áo vàng và thủ môn của đội bạn... Bàn thắng này cho thấy sự di chuyển hợp lý cũng như duyên ghi bàn của tiền đạo số 18. Sự có mặt của anh luôn luôn chính xác, kịp thời đem lại những chiến thắng quan trọng cho U23 Việt Nam...(Chú thích: người ghi bàn duy nhất của trận đấu giữa Indo và Việt Nam, người kiến thiết 1 đường chuyền như đặt để Công Vinh ghi bàn trong trận thắng Lào)...
    Vâng, như vậy, chỉ còn 1 trận đấu nữa cho đội tuyển bóng đá Nam cũng như tuyển bóng đá nữ của chúng ta trước cơ hội giành được cú đúp...Việt Nam vô địch...Chúc mừng chiến thắng của chúng ta...2,3 dzooooooooooô nào..
    Đêm nay lại đua rồi.... hì hì...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
  10. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Sai bét bèn bẹt, hị hị... Cả lềnh nhà ta lại đoán trật hết rồi... khà khà... Thôi thì chúng ta dự đoán trận Chung Kết đeeê..
    Việt Nam 2-1 Thailand
    Ghi bàn: Văn Quyến, Thanh Bình(89'')
    Lần này thì có mà trượt vào mắt... hí hí.....Việt Nam vô địch... Anh em ơi, cố lên...
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!

Chia sẻ trang này