1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFFC với giải bóng đá TTVN lần 4 (tháng 9-10/2003)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi PhuongCV, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    CFFC với giải bóng đá TTVN lần 4 (tháng 9-10/2003)

    Vừa mới lập ra topic hehe chưa biết viết gì, để mai viết
  2. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, thế thì để mai nghĩ ra viết cái gì rồi hẵng lập topic chứ ấy ơi !
    vnv
  3. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái thằng P heo hehe
    If tomorrow never come
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là điểm lại vòng đấu bảng thì thấy CFFC còn nhiều việc phải làm. Rõ ràng chúng ra giành được chiến thắng trong 3 trận và chỉ để thua 1 trận (cũng là 1 bàn thua duy nhất) nhưng vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục
    Trận đầu ra quân chúng ta giành chiến thắng 1-0 trước Box 80, rồi tiếp đó lại giành được trận thắng 2-0 trước Box 84. Trận thứ 3 với Hạ Long thì tiếp tục giành được chiến thắng 2-0. Qua thành tích 3 trận đầu tiên đều thắng, ghi được 5 bàn và không để thủng lưới bàn nào thì là 1 thành tích khá tốt của CFFC. Nhưng điều đó cũng đã dẫn đến 1 sự chủ quan nhất định trong cá thành viên đội bóng. Đến trận thứ 4 thì ngoài chuyện CFFC quyết định thử nghiệm lối đá mới ''''Tấn công toàn diện'''' thì đã bộc lộ 1 số điểm yếu do chưa quen, cộng thêm tâm lý chủ quan và vẫn còn lâng lâng với men chiến thắng nên đã bị đội bạn phản công và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
    Rõ ràng CFFC còn nhiều việc cần phải làm và mỗi cầu thủ cũng hãy ý thức được những mặt đã đạt được và chưa được để rút kinh nghiệm cho trận đấu quan trọng sắp tới.
    Có gì anh em tường thuật từng trận một cho khí thế cái nào. Để rồi chúng ta sẽ có được 1 sự chuẩn bị tâm lý tốt để bước vào trận chiến cam go sắp tới (trận Tứ Kết với đội nhất bảng D là BarcàC ở sân số 8 trường Y vào lúc 13h15'' ngày Chủ Nhật 2/11/2003)
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Trân trọng kính mời các bạn CĐV nhiệt tình của CFFC hãy ra sân số 8 trường Y vào lúc 13h15'' ngày Chủ Nhật (2/11/2003) để theo dõi và cổ vũ cho CFFC đá trận Tứ Kết với đội BarcaFC trong khuôn khổ giải TTVN lần thứ 4
    CFFC rất mong muốn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình để giành được chiến thắng trong trận đấu quan trọng này, cũng là một cách để đáp lại sự cổ vũ động viên của các bạn
    Chúc các bạn mạnh khoẻ và hẹn gặp lại ở sân bóng nhé
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ cuỏằ'i cạng là giỏằa tuỏĐn không có buỏằ.i tỏưp nỏĐo a ?
    Guti
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, nghe nói trận này lắm CĐV nữ ra cổ vũ lắm đây. Mình lên mạng thì cứ tới tấp vào hỏi thăm giờ thi đấu và địa điểm. Lại còn hứa dẫn thêm bạn bè ra góp vui.
    Chà chà chà, kiểu này ko rõ anh em trong đội có bị ảnh hưởng tâm lý khi thấy đông CĐV nữ ra sân ko nhỉ ??
    Hy vọng trận đấu chiều nay thì CFFC sẽ cố gắng hết mình để giành được chiến thắng tặng những CĐV nhiệt tình như thế
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  8. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ 'Ă xong ko ai post cĂi kỏt quỏÊ lên 'Ây cho anh em xem vỏằ>i à
    If tomorrow never come
  9. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    he he hôm nay là một ngày vui vẻ...Đội CFFC của chúng ta đã giành thắng lợi 3 _ 1 trước đối thủ là đội Barca
    3 bàn đều đc ghi do công của Ngọn Sóng Thần
  10. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu diễn ra trong thế cân bằng khoảng 10'''' đầu thì bất ngớ CFFC mở đc tỷ số sau pha hãm thành của Ngọn Sóng Thần.1 : 0 nghiêng về CFFC.Các cầu thủ của Barca tuy có thể hình thấp bé hơn CFFC nhưng phối hợp khá ăn ý, mạnh dạn cầm bóng.Sau bàn thua thứ nhất, Barca tấn công dồn dập làm cho hàng phòng thủ của CFFC hoạt động hết công xuất mới ko để lọt lưới.Bàn thắng thứ 2 của CFFC đến rất bất ngờ, sau pha bắt bóng để bật ra của thủ môn Barca. Ngọn Sóng Thần (NST) lao vào bóng đập trúng ngực bay vào lưới...Toettttttttttttt 2:0 cho CFFC
    Nghỉ giải lao giữa trận
    .....................................
    Vào hiệp 2 đc khoảng 10'''' , sau pha phối hợp khá ăn ý của hàng tiền vệ CFFC bàn thắng thứ 3 là 1 quả sút bóng tung nóc lưới Barca cũng do NST ghi.Sau 3 bàn thua đội Barca ko hề nản trí, ngược lại thi đấu rất kiên cường, tổ chức phản công dồn dập và tạo đc vài tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương.
    Và cuối cúng sau bao nỗ lực của toàn đội, và nỗ lực dốc biên của tiền đạo Barca ( ko biết tên là gì) đã chuyền ngang khung thành CFFC , đướng chuyền này mạnh như 1 cú sút, bóng đập người hậu vệ cánh trái của CFFC bay vào lưới, thủ môn của CFFC ko kịp phản ứng gì.....3:1
    Phù mệt quá đi uống nước lấy hơi cái đã hê hê

Chia sẻ trang này