1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFFC với giải bóng đá TTVNOL lần 5 - CFFC đoạt giải 3 sau khi thắng 2-0 đội MUFC - Cám ơn sự cổ vũ n

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Chatter-FPT ( CFFC)' bởi kid_quai, 15/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bi_bong

    bi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chúng ta đã rất may mắn,nhưng cũng không thể nói là chỉ nhờ may mắn thôi.Rõ ràng chúng ta có trình độ, có đẳng cấp và những cá nhân xuất sắc.những trận đấu không thật sự thành công vừa qua có thể đúc kết do những nguyên nhân sau:
    _ Hàng thủ đã có những sai lầm rất ngớ ngẩn,1 lần có thể bỏ qua nhưng thực tế là quá nhiều sau 3 vòng đấu.Quyết vẫn thi đấu tốt,anh tấn công rất đa dạng nhưng đôi khi là ham hố quá trong khi nhiệm vụ chúng ta không phải là ăn thêm mà là giữ vững tỷ số.Bên cạnh đó là phong độ nghèo nàn của Phương C cũng như các cầu thủ phòng ngự còn lại.Trấn thương, sức lực không thật sự sung mãn có thể đổ lỗi như vậy được không???Trận đấu tiếp theo,đối thủ sẽ rất mạnh,không còn chỗ cho sai lầm nữa.Thật sự quyết tâm + gắn kết với nhau, tôi nghĩ CFFC sẽ trở lại với 1 hàng thủ thép .

    _Hàng tiền đạo tỏ ra kém hiệu quả và khá vô duyên,không thể tưởng nổi những pha đối mặt mười mươi như của guti,fide hay cả anh Đô mà không thành bàn.Chính điều này cũng gây tâm lý ức chế cho các đồng đội và làm kết quả trận đấu không tốt.
    Thôi có lẽ mổ sẻ lúc này la không cần thiêt , chỉ hy vọng chủ nhật này anh em sẽ ra sân sung sức.Chúng ta chiến đấu và ca khúc khải hoàn.Chúc mọi người mạnh khoẻ
  2. the_bum

    the_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Dù sao CFFC cũng đã lọt vào vòng trong, tuy rằng phải nhờ đến sự may mắn. Có một điều cần phải nói ở đây là: Thành tích tuy rất quan trọng nhưng trong bóng đá sự đoàn kết và tinh thần đồng đội có lẽ còn quan trọng hơn.
    Trận vừa rồi các cầu thủ đã chơi một trận chưa thực sự tốt, điều này được thấy rõ với sự xuống sức của các cầu thủ ở cuối hiệp 2. Tấn công nhưng lại quên mất phòng thủ cũng là một điểm cần khắc phục(bàn thua thứ 2 của đội nói lên điều đó) trong 1 pha phản công mà có đến 3 cầu thủ tiền đạo của đội bạn vây hãm khung thành của chúng ta, do đó bàn thắng được ghi không phải là điều đáng ngạc nhiên. Sự tập trung của các cầu thủ trong trận đấu cũng đóng góp 1 phần quan trọng để giành được mục tiêu của chúng ta. Mất tập trung (sơ sểnh)chỉ trong tích tắc thôi cũng sẽ khiến cho ta phải chịu 1 cái giá rất đắt.
    May mắn có lẽ sẽ chỉ đến 1 lần, nên tự quyết định số phận của mình hơn là trông chờ vào người khác. Cuối cùng thì chúc mọi người vào được đến trận Chung kết.
    Hãy cứ ngã nhưng đừng bao giờ ngã gục, mỗi lần ngã ta sẽ thấy trưởng thành hơn!!!
    Được the_bum sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 13/05/2004
  3. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đúng như anh em đã mổ xẻ nguyên nhân dẫn tới thành tích ở vòng đấu bảng của CFFC thì cái mà chúng ta thiếu so với năm ngoái đó là sự đoàn kết nhất trí trong đội và sự tập trung cho trận đấu. Không cần đi sâu nhiều thì anh em cũng hiểu 1 phần nguyên nhân bởi sự chuẩn bị chưa được tốt về mặt tổ chức nhân sự, về mặt hậu cần, về mặt cổ động.....một loạt yếu tố gần như thiếu so với giải trước. Có nhiều nguyên nhân nhưng có 1 nguyên nhân khá lớn là thiếu sự nhiệt tình của anh em, sự thụ động bỏ mặc công tác tổ chức.....v....v.....
    Nhưng thời điểm này chưa phải là lúc chúng ta đưa nó lên hàng đầu, vì thực sự cũng là điều bức xúc của 1 số anh em. Vấn đề hiện giờ là hướng tới trận đấu CN tới và chúng ta đã có đối thủ : đội Tháp Rùa HN, đội thắng cả 3 trận vòng bảng với hiệu số khủng khiếp 14-2. Chúng ta sẽ phải đối đầu với 1 đội bóng không phải ở trên mạng mà gần như là khác mời, quy tụ những anh tài đá phủi nên chuyên môn khỏi cần bàn cãi rùi. Nhưng khó khăn nào thì CFFC cũng sẽ phải đối diện và chúng ta hãy sẵn sàng điều đó.
    Lịch thi đấu sẽ được post ở bài tiếp theo và anh em chú ý lịch nhé
  4. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Lịch thi đấu lượt trận tứ kết , chủ nhật 16/5/2004
    14h - 15h :
    + ACM vs CHF
    + JFC vs 7X
    15h - 16h :
    + Liên quân HL&BrFC vs MUFC
    + Tháp rùa HN vs CFFC
    Yêu cầu toàn thể đội bóng ra sân trước 14h15'' để bàn đấu pháp
  5. guti

    guti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Anh em cố lên !!! CFFC ----> Dũng sĩ diệt rùa mà ... Hãy cho cái đội Tháp Rùa đáy biết là cụ rùa Hồ Gươm đã đến tuổi rồi và cụ sẽ ra đi ở cái tuổi " 1-0 ".. Hãy thi đấu và giành chiến thắng ...Mỗi ngưòi uống hộ tôi 1 cốc trong ngày chiến thắng nhé( Guti mời 1 tuần khi về HN sẽ hoàn trả ) đê
  6. 4ever

    4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mai féng rồi anh em cố gắng nhá chúc anh em mai thắng trận làm tí thịt rùa về làm mồi nhẩy
  7. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Hội Tháp Rùa HN này khá mạnh và đồng đều, nhưng cũng lộng ngôn lắm. Bọn nó định đập mình, vượt qua ACM (vì nó dự đoán sẽ thắng CHF) rồi vào CK giành chức vô địch với câu ''quét sạch bọn TTVN''
    Nhắc nhở anh em giữ sức khoẻ, ra sân đầy đủ và đúng giờ. Ngày mai sẽ có 1 số CĐV ra cổ vũ anh em và chúng ta sẽ quyết tâm giành chiến thắng để tặng họ nhé
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn anh Sing đã động viên và cho những lời góp ý quý báu với 7xFC,em xin thay mặt anh em 7x chúc anh Sing và CFFC giành chiến thắng trước Tháp Rùa.Hy vọng chúng ta có dịp gặp lại nhau.Hf & gl
  9. viruttinhyeuhn

    viruttinhyeuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em xin gui tang anh em niem vui chien thang cua rieng ban than em . Da lau roi em ko duoc chine thang tren nhhieu mat tran .Hom nay du vao tran voi tinh than chi la thi dau het minh nhung khi chien thang den em thay rat la vui .
    Noi ve tran dau ngay hom nay ai trong chung ta cung biet Thap Rua la mot doi ko ai biet den nhung cung rat kinh ne vi chien thnag oanh liet o vong bang .
    Ho da vui trong chien thang 3 lan va ngay hom nay ho cuung tin la ho cung chine thang nhu vay . Nhung chi co ho la nghi nhu vay , ho da sai lam khi danh gia ve nha duong kim vo dich .
    Du chuung ta chi ket thuc vong bang o mot vi tri ngheo nan nhung do chua phai la toan bo suc manh cua CFFC , ho moi chi nhin thay mot bo mat cua CFFC ma thoi .
    Ho dau biet rang ho da tin vao chien thang thi chung ta vao tran voi mot tinh than het suc ton troing doi thu ,choi chac chan ngay tu dau tran dau .Va chien thang da den voi chung ta trong mot ngay mua tam ta , dung la troi cung vui voi chien thang cua chung ta . Con duong den chuc vo dich cai dich ma chung ta da co that la gian nan va kho khan . Mong chung ta se lai thang cong va troi se lai mua vi chine thang cua chung ta , CFFC luon huong toi phia truoc voi niem tin chien thang .
  10. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    JFC bọn em có vài lời chúc chân thành tới các anh bên CFFC.
    Hôm nay đứng nhìn các bác CFFC đá khiếp wá,đúng là bản lĩnh ĐKVĐ có khác.Đè bẹp Tháp Rùa vẫn với lối đá mạnh mẽ,với phẩm chất kĩ thuật tốt của các cầu thủ.Cộng thêm một người dẫn dắt wá tuyệt vời là anh Sing,CFFC thắng cũng là điều dễ hiểu.Đội mạnh hơn,có tư duy chiến thuật hơn đương nhiên thắng.
    Đội CFFC hôm nay cũng có bác thủ môn béo béo,tròn tròn bắt hay phết,thay thế chú kid_quai.Lúc đứng trú mưa cạnh mấy bác CFFC,bác thủ môn 1+ ấy hỏi mấy câu ngây thơ phết....làm anh em JFC hoảng wá.Bác ấy đá muh chẳng biết mình đang đá giải gì,đội đang đá với mình là đội nào.....hì hì......Hỏi trong đội biết được ai không,sau cùng cũng biết một người là anh Dũng,tưởng kô bít nữa thì thua....
    Chúc anh Sing và CFFC thi đấu tốt trong trận gặp ACM.JFC bọn em là rất khâm phục tinh thần thi đấu,kỉ luật của các bác,đặc biệt là anh Singapore.

Chia sẻ trang này