1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Conférence YM Karaoké ¤¤¤¤Conférence 05/03/2005 à 21h ¤¤¤¤

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi blueoceanvn, 07/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    ơ, tiếc nhỉ, lỡ mất confé rùi!
  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    NÀy này, cái gì mà lén lút hả? Chẳng wa ông ham ngủ nên lỡ mất thì chịu vậy.
  3. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ thỏ ko có ai tặòng thuỏưt buỏằ.i confe hôm nỏằ à ???
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    'ỏĂi vặặĂng hôm 'ỏƠy làm MC rỏằ"i thơ viỏt nỏằ't 'ê anh em dỏĂo này bỏưn quĂ
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Koni hôm đó làm MC rất hay, rất chuyên nghiệp, tuy giọng nói lúc đầu có vẻ lè nhè say rượu.HÁt cứ như trẻ em bi bô tâp nói.
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn cái bà này dám chê đại vương. em thấy đại vương quá đỉnh. làm MC qúa hay rồi lại kiêm thêm ca sĩ nữa. khổ nhỉ, hết biéng sao rồi ko em lại bầu hết cho đại vương
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi conference YM ngày 24 tháng 4 năm 2004 của CFT ​
    He he. Đã thành thông lệ, cứ vào tối thứ 7, box ta lại tụ tập online để hát hò. Mục đích của những buổi conference này (gọi tắt là confe ) là để các anh chị em xả hơi (hay là đổ rác như một số nhân vật nổi tiếng trong lịch sử đã dùng)

    Và buổi tối thứ 7 tuần vừa rồi tức ngày 2 bốn tháng 4, mặc dù đang ôn thi, nhưng do ham chơi với lại cũng nhớ mọi ng nên em bỏ mặc tất cả để lên mạng như mọi khi.
    Buổi confe hôm ấy có thể chia ra làm 3 tập : 1, 2 và 3
    Tập 1
    tức là lúc mới bắt đầu lập confe nói chung là chán hê hê. Tại vì là thế này : Confe khi mới bắt đầu chỉ có 4 người : 3 mốt (Taminh, Hegoat, ParisLatino) và em. Mọi ng hôm trước thì vẫn hứa hẹn đủ kiểu là thứ 7 lại confe nhá rồi này kia, thế mà ngồi mãi chả thấy có ma nào vào thêm. Confe thì có mỗi 4 người mà cũng mỗi ng một việc : Zim thì tuy chán nhưng do chót bỏ học rồi nên đành ngồi hát ông ổng một mình rất nhạt nhẽo. Koni thì đổi tên thành Xã Đàn (tức là bị câm điếc) sau đó cứ out ra out vào hòng biến mình thành ng bình thường với khả năng nghe nói (đọc viết) như mọi khi he he (nhưng mà chả được gì, đến tận 2h sáng tức là lúc confe tan thì nó vẫn bị bệnh ấy he he) ?" Hegoat thì tiếp tục ăn uống (bon ap Phanh, hi vọng tiếng hát của tao ko làm mày quá khó ăn, nếu có thì tao cũng chỉ biết xin lỗi vì sự đã rồi ) ?" Còn anh Taminh thì như tất cả các buổi tối khác, đang sử dụng hết công suất cái fọoc fe illimité của anh để gọi mọi ng vào tham gia confe. Nhưng tiếc là sau khoảng hơn 1 tiếng vẫn chả có thêm thành viên nào online.
    Pimkie thì đi chơi với ng yêu (nó lại có ng yêu mới rồi, bực vật, nhưng chả làm gì đựơc nó, thôi thì bên này thiếu thốn tình cảm, thông cảm vậy). Bố con nhà Blue : gọi thì rơi vào repondeur hí hí. Sukerman thì chả hiểu làm gì, hình như là đi ăn uống hay đi chơi gì đó cũng ko online. Poket thì đến 12h mới có máy tính nên chắc lúc í mới vào được. Các thành viên khác của box thì cũng đi chơi tụ tập hết. Chẳng hiểu tại sao hôm ấy chúng nó lại đi chơi thứ 7 hết ??? tự nhiên đổ ra có ng yêu ạ, mọi khi thì thứ 7 nào cũng xí xớn lên đây tuốt thế mà bây giờ thì??
    Nhưng rồi sự kiên nhẫn của 4 thành viên cũng được đền đáp. Màn 2 đã đến
    Tập 2 : Bắt đầu sôi nổi - Nhạc sống đây - Đề nghị mọi ng hết sức chú ý ha ha ha - Đặc biệt là những ai ko tham gia buổi confe vừa rồi
    Vào tầm từ 11 rưỡi 12h trở đi, chương trình confe bắt đầu trở nên rộn ràng. Các thành viên CFT vốn nổi tiếng là hoạt động về đêm mà. Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện đầy ý nghĩa của anh Thợ săn người. Sở dĩ nói ý nghĩa là vì nhờ có anh mà không khí tuyệt vọng của confe đã được xóa tan. Anh này thì ko hay pốt bài trong CFT nhưng có lẽ ai hay tham gia confe cũng đều biết và hâm mộ anh (có fan club rồi mà) vì anh í hát hay thiên thần ạ, tình cảm ko chịu được (mỗi tội là nói hơi lắm trước khi hát - quả này tức vì mình hát toàn hát luôn chứ có bao giờ biết giới thiệu gì đâu he he - lại ghen tị và đố kị). Sau đấy thì anh Thợ săn hát tặng confe vài bài, chả nhớ bài gì nữa, chỉ nhớ là có bài Chim sáo ngày xưa hát tặng Trí he he (ngày xưa Trí như chim sáo sống vô tư hay mộng mơ nhiều he he).
    Rồi lúc đó, không khí bắt đầu được hâm nóng. Phanh cũng đã ăn xong, tiếp khách xong, Tri?T thì gọi điện cho mọi ng hết rồi và Koni thì cuối cùng cũng tìm ra cách chữa câm điếc (Cám ơn Skype đã đem lại niềm vui cho Mốt của chúng ta). Thêm vào đó, sự xuất hiện của bạn quỷ đa tình làm mọi ng trở nên phấn trấn hơn. Lần đầu tiên tham gia confe của box, ban đầu có vẻ hơi e ngại, nhưng sau khi được mọi ng động viên tinh thần, quỷ đã hát hết mình, quả là ko phụ lòng thương yêu của các anh chị.
    Và chính bầu không khí ấy đã giúp cho Zim nhớ ra những gì cần phải làm. Chả là từ 2 buổi confe trước đây, Zim đã nảy ra í định thu âm những gì mọi ng hát vào, nhưng do cứ tham gia confe là quên hết sự đời, thế nên chả lần nào nhớ mà thu cả. Nhưng quá tam ba bận he he, đến lần này thì ko thể quên được ---f thế là toàn bộ các bài hát thể hiện trong buổi confe hôm thứ 7 này đã được thu âm he he và bây giờ là dịp để phát hành quảng bá những cờ líp này đây (he he, thông báo trước là các cờ líp nhạy cảm nhất đều đã được chính chủ cho phép công bố).
    tạm dừng ở đây đã ?" à suivre
    Được zim127 sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 28/04/2004
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    he he miễn bàn
    hơ hơ nhầm nhọt thế nào ấy chứ. Do áp lực từ phía fan clu bờ do zim là chủ tịch nên sau khi đã hát tặng zim mấy bài (đoạn này phải mở ngoặc kép 1 tí là hôm đấy do ko có người yêu pimkie ở đấy nên zim thả sức tung hoành hehe) anh thợ săn người (chắc sắp phải đổi thành hunter girl mất )hát 1 serie tặng riêng cho zim hehe (bài gì ko nhớ chỉ nhớ mỗi bài phượng hồng......)
    hơ hơ tất cả làm gì có ai có mỗi mình là nhạy cảm nhất bây giờ nghe cũng thấy chướng, mình nghe thằng nào hát thế này chắc phải mém gạch đá lên lắm. thế mà chúng nó cứ khen rối rít hoá ra là khen đểu cả hì hì. nhưng thôi ko sao, vui là chính mà (cho chúng nó chết cứ hát tiếp hehe)
  9. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Bác mới nhầm nhọt , em mới là chủ tịch fan club ! Nhân tiện đọc luôn tên thành viên :
    fan 1 : Craymouse
    fan 2 : Buong
    fan 3 + 4: Phanh + Zim ( người yêu bizu hơi bậy bạ đấy nhá )
    Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến những fan đă hâm mộ anh TSN
  10. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ nhâ?m rô?i Zim chứ nhi?
    úi chết oá?nh nhau to rô?i ai gia?nh được chức chu? tịch FC cu?a anh tuấn na?o (mấy ứng cư? viên kia cufng nặng kí đấy ko chư?ng ...... hi? hi?).
    Chạy thôi qua? na?y oánh nhau đây
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 28/04/2004

Chia sẻ trang này