1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nó bây giờ thì còn nhớ được ai nữa đâu, nghêng ngang ngoài đường với người yêu, mặt nó vênh vênh váo váo, nhìn mình rồi nó quay mặt đi, tội nghiệp cho nhưng kẻ cô đơn như mình, hichic
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  2. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Oái oái! Cứ mỗi lần vào đây là thấy có vụ đi chơi rùi! oé oé dạo nè hết xiền rùi chán quá đi.. chứ không thì cho mìn tham gia 1 chân cái nhẻ??? hehhehe Sao không offline ở Marseille nhỉ?? hihihi offline ở đi đỡ tốn xiền đi lại hihihihi
    TU ES L''ÉLUE DE MON COEUR
  3. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hay là ọp lai ở li ông đeeeeeeeeeeee

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn bài tường thuật bằng ảnh buổi offline ngày 26/03/2004 vừa qua của box Pháp
    Cảnh 1: Chợ búa
    Các diễn viên chính:
    he-goat - taminh - buong - blue
    Đúng 10h40 fút, 2 mods mẫu mực của box he-goat và taminh đã có mặt tại điểm hẹn, không thấy bóng dáng em BUONG cũng như bác BLUE đâu. Trong lúc chờ đợi, 2 mods đã kịp đi mua 3 cái bánh mỳ Khai Trí (thêm 1 cho em BUONG, eh oui!!! bác BLUE đừng giận :))) mặc dù rất đói nhưng ko ai quên nhiệm vụ fải chụp ảnh để post cho các membres khác xem. Ảnh ăn bánh mỳ đã ra đời như thế [​IMG]
    [​IMG]
     [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 30/03/2004
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 30/03/2004
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Cảnh 2: Trên xe bus đi về nhà Blue
    Các diễn viên chính:
    taminh - buong - blue
    Sau khi đã đi chợ xong, cả 4 lên đường về nhà bác Blue. Đúng như Blue đã miêu tả, he-goat đầu óc căng thẳng cứ sợ gặp soát vé, chẳng còn tâm trí đâu mà chụp ảnh. Trong khi đó, em Buong có vẻ rất thản nhiên, coi soát vé là cái đinh, bác Blue vừa ăn lê vừa làm điệu [​IMG], mod taminh cũng tranh thủ ăn dessert [​IMG]
    [​IMG]
     
    [​IMG]
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 02:52 ngày 30/03/2004
  6. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Cảnh 3: Đi đón Miss CFT
    Các diễn viên chính:
    paris_latino - tmt_id - zim127 - pimkie
    Gare de Lyon, 20h10.
    Cùng với các diễn viên chính, he-goat cũng được cử đi đón Miss CFT pimkie. Trong lúc chờ đợi hành khách xuống tàu, paris_latino và tmt_id làm điếu thuốc cho ấm bụng (à consommer avec modération!!!), zim127 khăn gói quả mướp từ Lyon lên (em họ bị tai nạn đột xuất - lý do bùng đi làm lên Paris - mà trông mặt chị đến là vui :-))). Lúc cả đoàn Montpellier xuống tàu, Zim với Paris_latino thi nhau hét to "Linh ơi", làm tớ lại nhớ đến lúc ở ga Hàng Cỏ chuẩn bị lên tàu đi nghỉ mát Cửa Lò hehhêh. Cuối cùng thì cũng gặp được bạn pimkie, chắc zim xúc động nhất vì "yêu" nhau đã lâu trên mạng giờ mới được gặp mặt, nắm tay nắm chân :)))
    [​IMG]
     
    [​IMG]
     
    [​IMG]
    [​IMG]
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    đi đứng thế nào nhờ để cho em đi đặt vé cái. mà lần này offline vào cuối tuần nhé. em ko bỏ làm được nữa lần này chính xac là ngày bao nhiêu ạ. em thấy làm quả tụ tập vào thứ 7 mùng 10 hoặc 17 các bác thấy thế nào ạ
    đi đứng thế nào nhỉ hay là qua Mông đi cho vui nhỉ chứ em làm sao qua Paris được
  8. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Mấy h rồi còn off ở Tls. Lần sau là Lyon, zim đăng cai roài. Hegoat vừa thông báo cho tớ xong. Bác Trí ạ, bác nói thế thôi chứ đến khi em dawnx bác đến nhà em í thì lúc đấy lại tim đập chân run khéo ngă lăn quay ra trc cửa ấy chứ
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  9. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    bưu điện cái rề, vớ vẩn, già rồi lẩm cẩm quá
    tình hình là các bác có thông qua ọp ở li ông ko
    kế hoạch của em thế này : nếu các bác đồng í, thì buổi ọp chính thức bắt đầu từ thứ 7 ngày 10 tháng 4 năm 2004 đến hết chủ nhật ngày 11/04/2004. nếu mọi ng có thể đến sớm hơn thì có thể bắt đầu từ tối hôm thứ 6 (mùng 9).
    Sở dĩ em xin đăng cai là vì lần này em ko thể di chuyển được (vì đợt vừa rồi lên thủ đô hoa lệ làm em cháy túi rồi) nhưng do bản tính (già rồi nhưng vẫn) ham chơi nên em ko muốn bỏ lỡ dịp ọp lai nào, thế nên em muốn mời cả nhà đến li ông thăm thú.
    Như mọi ng cũng thấy, Li ông thân yêu của em được ko ít ng ca ngợi, bản thân em thì thấy nó quá đẹp thật (tự khen một cách chơ chẽn nhưng chả sao )
    Về nơi ngủ thì nếu tầm khoảng 7, 8 người thì có thể trú tuốt ở nhà em.
    Về nơi chơi thì nói chung là ở đây ko có các danh thắng nổi tiếng như Paris nhưng cũng có đủ chỗ đi trong vòng một ngày để mọi ng chụp ảnh . ngoài ra nếu thích thì có thể đi vào cái công viên xinh đẹp ở đây để pique nique một phát rồi đi thuyền thiếc v.v...
    à mà nếu ọp ở li ông thì có khi rủ thêm bạn Crazymouse được vì li ông và thụy sĩ gần xịt. vụ này sẽ phải hỏi thêm bạn Crazymouse (nếu mouse ko sang được thì anh em làm một phát sang thụy sĩ thăm mouse - 20E aller retour thì phải)
    em có í tốt như thế. các bác xem xét và thông qua. nếu cảm thấy được thì ok luôn để em chuẩn bị, nếu ko thì cũng nói ngay để em đỡ mất công hồi hộp chờ đợi
    nói thêm là vì sau đợt nghỉ pâques này là em sẽ thi học kì 2 nên em vẫn mời các bác đến thì các bác cũng nên hiểu cho tấm lòng nhiệt tình kinh khủng của em he he. còn nếu các bác cảm thấy ko thoải mái cho lắm thì thôi luôn nhá, em cũng ko tiếc đâu hề hề
    đây là thư mời đầu tiên và cũng là thư mời cuối cùng trong đợt này. mong cả nhà xem xét

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  10. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó nó nhờ trông coi hộ thôi mà.Chả xơ múi được j đâu,chán lém.Khi nào tôi có phỏm hay,tôi rủ đi và anh em mình partager nhé.
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...

Chia sẻ trang này