1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    "vĩ đại" ở chỗ nào cơ? bác cứ làm em ngượng
    et pourquoi "chang may"?? je ne porte pas la poisse moi
    đùa chứ gặp ở đâu nhỉ??
    ngày 10/04 này box họp ở Lyon đấy, ấy đi được ko??
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    vĩ đại là to béo ý mà
    anh Hiệp đi nhờ rồi thích gì thì qua grenoble luôn keke
  3. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đi thì em không biết cái ngày em xuống tới Lyon mọi người còn ở đấy không.
    ngày 11-04 tức chủ nhật, em cùng với tứ đại mỹ nhân Paris xuống Grenoble, và qua Lyon vào lúc 12h trưa, em nghé chân lai Lyon chắc độ khoảng 1 tiếng, nếu các bác có lòng thì ra chơi với em, hoặc không mời các bác xuông Grenoble cùng em. Hôm đây Đương kim hoàng hậu của em sẽ nấu món Măng khô và làm nem rán
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  4. eternelparis

    eternelparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà bác cứ bảo là chưa có cạ đấy.Nhìn mẹt thế mà gian nhờ
    Hôm nào giới thiệu đi,em nghe nói là xinh lắm phải không anh giai?
                ...Tình yêu sẽ đưa ta đến gần bên nhau...
                          ...Je t'aime,ma chérie...
  5. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật chứ giề, 12h bác đến ga hở bác, thế thì em sẽ dẫn đoàn ra ga chụp ảnh với bác, bác cứ yên tâm, 1 tiếng là đủ ăn chơi rồi, nhà em gần ga bác đừng lo he he he
    mà thế là quyết định xuống Lyon hở, chả ai confirmer cho mình một câu

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  6. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Haha quả này dù có bị attentat trên đường đi cũng yên tâm, được toàn lãnh đạo cấp cao của box ra đón tiếp, sướng vật.
    To éternelParis: thằng xí xọn, đi lo vụ trả người yêu cho bạn chú đi.
    To taminh: Đai ca Chí lò gạch có ảnh của đội anh em không, gửi qua mail cho tapet nhé. Merde nhiều... hichic nhâm Merci nhiều.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  7. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    anh Koni ko đi ạ [:((]
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Danh sách chính thức offline Lyon 10/04/2004
    1. zim127 (chủ nhà)
    2. pimkie
    3. POKET
    4. taminh
    5. Paris_latino (thuyết phục mãi mới đc đấy!!!)
    6. tapet và vợ (đến CN)
    7. koala
    8. he-goat (fải xin papa đã )
    9. blueoceanvn (?)
    10.amie de POKET vient de MTP
    11. " à Lyon
    12.ami de POKET (peut-être) (bạn Trung )
    13.Sukerman (peut-être)

    Mọi người ơi, giờ đến lúc fải confirmer rồi, ai đi thì lên tiếng nhé!!! xong xem xét thế nào mấy ng ở Paris đi tàu cùng nhau cho vui?? ai mệt thì mấy người kia đỡ đần (thú thật với các bác lần cuối đi tàu em say đứ đử, ôn oẹ ung ung , rất cần người đi cùng, có ai xung fong ko?? <<<<<<<<< c''''est une blague!!!)
    Được POKET sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 01/04/2004
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE PRINTEMPS
    Sau gần 1 tiếng confe bàn bạc, các lãnh đạo chính của box (ko có Poket vì chả thấy em này đâu) đã tiến tới thống nhất chương trình offline printemps của box CFT như sau :
    Địa điểm :LYON
    Thời gian : chính thức từ thứ 7 ngày 10/04/2004 đến hết trưa thứ 2 (ngày 12/04/2004)
    Chương trình hoạt động :
    Thứ 6 (09/04/04)
    - Tối thứ 6 : đội quân Mông (pơliê) + Mạc xây + Tu lu sẽ đổ bộ Li ông
    Thứ 7 (10/04/04)
    - Sáng thứ 7 : người đẹp đất Gờ rờ nốp (tức Koala) có mặt
    - Trưa thứ 7 : sau khi đi chợ vào lúc nào đó trong ngày thứ 6 hoặc sáng thứ 7 (he he) cả hội sẽ liên hoan buổi trưa bằng món cháo trai và một vài món nhẹ khác (sẽ nghĩ thêm sau)
    - Chiều thứ 7 : chuẩn bị nấu nướng cho bữa tối hoành tráng
    - Tối thứ 7 : sau khi đón các thành viên từ Paris tới, sẽ bắt đầu bữa tối hoành tráng của chúng ta bao gồm các món sau :
    Chủ đề bữa ăn : sông nước he he he
    + nem hải sản
    + tôm ra''n (nếu mua được tôm rẻ)
    + nộm niếc vớ vẩn + sa lát sa liếc
    + bún riêu + ốc
    + đét xe (cam rẻ tiền hoặc dâu tây nhá hôm nay vừa mua xong ke ke)
    - Đêm thứ 7 : Nếu ăn xong sớm và còn sức sẽ làm chuyến Lyon By Night
    Chủ nhật :
    Chương trình chính : Pique nique tại Parc de la Tête d''Or
    (ăn uống : đồ nguội hoặc bác bê kiu tùy tình hình sẽ quyết sau)
    Buổi chiều tối : Đi dạo Lyon, thăm thú các danh lam
    Thứ 2 : tiễn các đoàn về nước
    Về mặt kinh phí tiền nong : do ai cũng trong tình trạng hết tiền (đặc biệt là chủ nhà) nên sẽ cố gắng mua bán ăn tiêu trong vòng tiết kiệm nhất có thể. Nói thế để mọi ng yên tâm
    Về mặt ăn ngủ : từ 10 ng đổ xuống thì ngủ tuốt ở nhà tớ, nếu nhiều hơn 10 ng thì ai có ng quen ở Lyon sẽ bị đuổi đi, dành chỗ ở nhà tớ cho những ng ko có ai quen ở Lyon
    Chủ trương lần này là : ko quá đông, vui vẻ, tiết kiệm hề hề

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............

Chia sẻ trang này