1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    không biết bác có tính tapet và vợ.......... thằng bạn ở không? nếu có thì đừng tính nữa nhé, bọn mình chỉ ghé qua Lyon một chút thôi rồi xuống Grenoble luôn. Chúc vui và rất mừng là nếu có người nào ra đón mà mang cho cái gì ăn thì tuyệt, Trí phèo có ra đón không đây, hôm đấy có Nam Phương hoàng hậu đến chơi.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Anh yêu em hơn cả thời xưa
    Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Anh chẳng chết vì em, anh chẳng đổi
    Anh cộng em vào với cuộc đời anh
    Anh biết quên những chuyện đáng quên
    Anh biết nhớ những điều anh phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều anh luyến tiếc.
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    có chứ hôm trước chụp ảnh mà quên mất ko chụp với anh tapet hehe lần này phải chụp bù, nam phương hoàng hậu .... của tapet đã có anh tapet đi làm cảnh vệ rồi em đi sao được hehe. thôi đi chơi vui vẻ nhé. em sẽ mang hoa (hái trộm ra đón anh chị ạ)
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    mọi người ơi, vừa xem dự báo thời tiết, cuối tuần mưa, lạnh Lyon từ 1 -13°C
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau...
  4. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hì lạnh mưa , thi quây quân bên cái lò suởi ngồi nói chuyện nhâm nhi cái j đấy ....
    Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...
  5. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Kinh, chú lại gáy rồi, "nhâm nhi" cơ đấy???
    Chán thế nhỉ? Trời mưa và lạnh à? Chán rồi? Hay là em ở nhà nhỉ? Đi đâu fải trời đẹp mới thích lol
    [​IMG][​IMG]
  6. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    mưa ah? chán nhỉ! paris cũng đang mưa đây! chán hơn con gián, buồn hơn con chuồn chuồn!
    On a tous besoin d'amour!!!
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hic thật hả. chán thế mà mưa thì thôi ko sao chúng ta dành phải prolonger vé cho đến khi nào hết mưa đi chụp ảnh xong mới về, nghe thế này chắc ông trời sợ nên chắc cho nắng thôi hê hê
    chán nhỉ chỗ em vẫn nắng như điên
  8. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé. Không bàn lùi. Các cô các chú cứ ỉu xìu thía này thì đến huỷ father nó ọp đi cho xong ...
    Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    huỷ là huỷ thế nào đại vương cứ nói linh tinh chơi tới bến chứ lị
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy mấy cô cậu còn nắng mưa hơn cả ông trời, hơi tí là dọa hủy ọp, ko đi.....tôi dọn nhà rồi đấy nhá....ko đi thì....phụ lòng tôi lắm

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............

Chia sẻ trang này