1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tapet

    tapet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bác blue tìm hộ tapet đê, hôm nay ra lấy vé rồi, tình hình là vé đi thẳng xuống dưới Grenoble bằng TGV và vé đi qua Lyon Part Dieu, sau rồi đi tàu TER là như nhau(~75eu aller-retoure). Nên em đang rất lưỡng lự, hôm đấy cũng phải mang theo nhiều đồ nên chưa biết chọn cái nào. Nếu bác Blue tìm được cho vé rẻ hơn thì tốt quá
    Còn bao lâu cho thân thôi lưu đầy chốn đây ?? Còn bao lâu cho thiên thu xuống trên thân này ?? Còn bao lâu cho mây đen tan trên hồn ngườỉ? Còn bao lâu tôi xa em, xa anh, xa tôi ??
  2. ngocnet

    ngocnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đi trốn vé là rẻ nhất,anh giai ạ
  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Deleted
    p.s: Đồng chí taminh dạo này hơi chọc phá tớ đấy nhé ! Không biết có phải là vẫn thù cái vụ đứt tay ko hả?????
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 09/04/2004
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    gửi tạm em koala cũng 'ược
  5. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hix, trễ tàu roài!!!!!!!!!!!!!
    Có bao giờ muốn trong đời không yêu ai cho dù ra sao Nhiều lúc muốn biết nhưng chợt thấy vô tình gió thoáng qua vụt bay ...
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hê hê gì mà xoá nhanh thế. thế ko cầm hộ nữa ạ
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hic, bây giờ là 16h53 ngày 09 tháng 04 năm 2004. Về lý thuyết, đội quân Mông + Tu đã phải có mặt ở đây từ 2h chiều nhưng hiện tại thì em vẫn đang ngồi ở nhà một mình lạnh lẽo cô quạnh (đoạn này thêm vào cho sến)
    Tình hình là sáng nay anh Koni nhỡ tàu thế là nhận được mật báo của Poket nhắn là 4 rưỡi 5h chiều gì đó sẽ đến
    Sau khi chạy hộc hơi khắp thành phố, khoảng 4h em chạy cả qua nhà để lấy ô vì trời mưa, vừa lúc ấy có tiếng điện thoại thánh thót réo vang, ở đầu dây kia một giọng nam ấm áp truyền cảm : "Hoàng à ?" . Sau 5 giây suy nghĩ ko biết nên trả lời là "Tao đây" "Hoàng đây" hay là "Ừ"... em đã quyết định đáp lại "Dạ Hoàng đây ạ" với hi vọng đó là anh trai nào đó, té ra là .... Koni ... lại báo vì lí do trục trặc kĩ thuật (chả hiểu trục trặc quái gì, chả nhẽ mấy đứa này lái tàu) đội Mông Tu sẽ hạ cánh ở Lyon lúc 7h tối. Sau đó em đã định hỏi vì sao muộn thế, thì Koni nói ngay thế thôi nhá, lúc đến nơi sẽ trình bày cặn kẽ lí do, giờ tớ dập máy đây, sắp hết tiền rồi (he he, khổ thân, nghèo là thế đấy , nói đến đây mới giật mình nhớ ra điện thoại của mình hết tiền từ cách đây nửa năm hề hề )
    Thôi thế là em đành lôi cái bánh giò cuối cùng ra ăn nốt, ngồi gõ bài và chuẩn bị ra ga đón đoàn Paris bao gồm hai thiếu nữ xinh như mộng là She dog và lo-so. Hứa hẹn sẽ chụp nhiều ảnh đây hề hề, ăn xong sẽ trang điểm tí chút cho đỡ xấu quá

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Choài. làm em tưởng chị zim lên post bài tường thuật. Ai ngờ là ...Dù sao, cũng chia buồn với chị nhá. NHưng cũng sắp 7h rồi đó. RA gare đón là vừa chị nhỉ. NGày mai bên này trời đẹp la91m. CHủ nhật cũng đẹp luôn. NẾu đk cho phép thì mời mọi người wa đây chơi với. Đang buồn vì phải ngồi ru rú ở nhà. Lễ tết mà vậy đó.
  9. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với mọi người là đội Paris hạ cánh an toàn lúc 13h20, về đến nhà roài
    Không biết tường thuật thế nào, nói qua qua cho mọi người biết bọn tớ làm được những gì trong mấy ngày qua thôi fần tường thuật chính thức có lẽ fải để các cây bút của CFT viết mới miêu tả được sinh động . Cả hội chụp tổng cộng khoảng hơn 450 cái ảnh, cộng khoảng hơn chục thước phim iné***s, sẽ ra mắt vài ngày tới
    Trước hết, thay mặt cả đoàn, tớ xin chân thành gửi lời cảm ơn zim127 đã hết sức nhiệt tình, chu đáo lo cho bữa ăn, giấc ngủ của các thành viên trong lúc offline và chắc chắn sẽ rất vất vả dọn dẹp chiều nay, lúc tất cả mọi người đều ra về cố lên chiazim, cố lên chiazim
    Cảm tưởng sau offline: Vui! Cực vui! Trong vòng 3 ngày, ngày nào cũng là fête, nhất là tối hôm thứ 6.
    09/04/2004
    Quân Paris xuống sớm nhất, gồm có he-goat và lo-so, cũng là quân dễ đón nhất vì chọn đứng ở Virgin store đợi chủ nhà zim127 Có lẽ từ lúc gọi điện đến lúc gặp được bạn zim chỉ mất có 3''''''''. Sau đó cả 3 cùng về nhà bằng tram, wow ... thật là ngưỡng mộ (R - Copyrighted), tram ở Lyon siêu đẹp: sạch sẽ, bóng bẩy, hiện đại, kính ko bị cào xước giống Paris... Cả 3 cùng về nhà zim để chờ đội Montpellier xuống.
    Khoảng 18h30 cả hội ra khỏi nhà để đi đón, trời ảm đạm, mưa li ti nhưng ko ngớt, cả bọn cầu mong cho 2 hôm sau sẽ sáng sủa hơn. Đi đón đội Mont ko fải chuyện đơn giản, làm một vòng xung quanh khu vực Centre Commercial và bến đợi tram, chắc fải mất đến 15'''''''' đi vòng vòng + gọi điện thoại thì các bên mới nhận ra nhau. Đội Mont gồm có Poket, Paris_latino và Pimkie (3P). Cả hội về đến nhà zim cũng fải 7 rưỡi tối rồi, ngồi nghỉ ngơi ba hoa bốc fét một lúc thì mọi người mới chợt nhớ ra là chưa ăn tối. Sau một hồi thương lượng, đùn đẩy xem ai là người đi chợ, cả 6 miễn cưỡng mặc quần áo khoác, xách ô đi ra Casino ngay gần nhà. Plat du jour: Torti với steak haché Valtero và sauce Napolitaine, potatoes country vừa ngon vừa nhanh gọn vừa rẻ :)) dessert gồm có kem dâu, kem nougat, chantilly, quýt, lê, chips lay''''''''s
    Sau đó chúng tớ được chứng kiến tài nghệ tuyệt vời của Paris_latino. Không những anh đã cống hiến cho chị em một bừa torti khá ngon (sau khi chắt đến 10cl mỡ ) và ấn tượng hơn cả là món dessert (crème chantilly semée d''''amendes effilées, sur une couche - épaisse - de glace à la fraise et au nougat, décorée par les morceaux de fraisé fraîches), nghĩ đến vưỡn thèm (mọi người sẽ được xem ảnh sau ). Nói chung là Paris_latino đã làm tất cả mọi người đều choáng và cảm phục. Mẹ của anh có lẽ sẽ khóc thét vì cảm động lúc xem ảnh anh trổ tài, wow... thật là ngưỡng mộ
    Ăn uống xong mọi người mới sực nhớ ra là fải đi đón đoàn từ Marseille xuống lúc 12h kém 10. Đoàn này cũng bị trễ tàu với nguyên nhân rất mập mờ, hình như là lỗi của bác taminh Cả hội mới lại xách ô và máy ảnh ra khỏi nhà đi đón. Trước khi đến ga bọn tớ lại nghĩ ra một trò mới hehhe... zim fone cho taminh nói là mải ăn và nói chiện nên ko để ý là hết tram với metro, không đi đón được vì nhà xa gare quá, ko thể nào đi bộ được, thôi các bạn (bọn tớ được biết là đã chuẩn bị sẵn túi ngủ - trùng hợp vật vã) chịu khó ngủ ở gare, sáng mai 5h bọn tớ sẽ có mặt để dẫn về nhà, từ 12h đến 5h thì cũng chỉ có 5 tiếng thôi mà v.v.... Đoàn Marseille lúc đầu cười khành khạch, chắc tưởng bọn tớ đùa sau khoảng 5'''''''' thuyết phục, taminh mới tin là bọn tớ nói thật (thực ra vẫn đùa), bác rất cáu Nghĩ cũng tội
    Nhưng mà, coup de théâtre, lúc mọi người đến Gare Lyon Part Dieu, ko thấy chuyến 12h kém 10 từ Marseille đâu cả Gọi điện lại cho taminh để hỏi, hoá ra các bác ý hạ cánh ở Perrache, một ga xa hơn rất nhiều . Cả hội vội vàng chạy xuống métro đi đến gare Perrache. Nói chung sau đó còn rất vất vả mới tìm được đoàn Marseille (gồm taminh, sukerman và zombie911vn). Và những gì đùa ở trên đã trở thành hiện thực một nửa: hết sạch tram, bus, metro Cả hội định làm chuyến Lyon by night, nhưng mà thiên không thời, địa không lợi và nhân không hoà nên 2 chuyến taxis chở bọn tớ về tận nhà
    Về đến nơi, máu cờ bạc nổi lên, cả hội mở chiếu tá lả bôi son chết cười . Sau khi tổng kết thì équipe zombie, he-goat bị bôi nhiều nhất vì mới tìm hiểu, chưa cạ lắm ; tài năng tá lả của poket cũng được khám phá, pimkie và taminh đánh cũng ko xoàng . Say sưa sát phạt đến tầm 4, 5h sáng, ko chịu được nhiệt nên tớ, zim, lo-so đi ngủ các bác kia xem phim Gothika (?) đến sáng, wow... ngưỡng mộ
    hết phần 1... mời xem tiếp phần 2
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 12/04/2004
  10. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    TIẾp đi chứ chị HE-goat. Đang theo dõi từng lời của chị nè. Vui thật.

Chia sẻ trang này