1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    Phù .......cuối cùng mình cũng được vào mạng sau 3 ngày dời
    Kính thưa toàn thể bà con cô bác, bây giờ là 18h42 ngày 12/04/2004. Cách đây khoảng 1 tiếng tức là tầm 5 rưỡi, đoàn đại biểu cuối cùng (tức Mông Tu) đã chính thức tạm biệt chủ nhà và đại bản doanh ọp lai mùa xuân của CFT để lên đường về nước. Sau 3 ngày rộn ràng tiếng nói cười, người chen chúc người, giờ đây căn nhà chật hẹp của tớ lại im lìm, chỉ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím lách cách, tiếng máy tính ru ru và thỉnh thoảng tiếng Zim sụt sùi khóc nhớ các bạn (đoạn cuối bịa đấy ).
    Có thể nói vụ ọp lai lần này đã thành công mĩ mãn, các mục tiêu ban đầu đặt ra là : Vui vẻ - Lành mạnh - Tiết kiệm đều đã thực hiện triệt để hê hê
    Đầu tiên, với tư cách chủ nhà, tớ xin chân thành cảm ơn toàn bộ 11 nhân mạng có mặt tham dự buổi ọp lai lần này đã vui chơi hết sức lịch sự trong nhà tớ he he. Hôm nay từ lúc hai đội đầu tiên về (Paris và Mạc xây), tớ đã tranh thủ ngủ đến tận 4h chiều thì phải, sau đó bắt đầu dạy dọn nhà. Tớ đã chuẩn bị tinh thần dọn dẹp phờ râu, nhưng thật bất ngờ, chỉ sau gần 2 tiếng, với sự trợ giúp của người yêu tớ (bạn Pimkie ), căn nhà của tớ đã sạch bong, bếp núc gọn gàng, bát đũa sạch sẽ, nhà tắm khô ráo hề hề. Qua đây chứng tỏ rằng các thành viên CFT tuy ăn chơi vô cùng nhiệt tình nhưng vẫn rất có ý thức giữ gìn vệ sinh chung . Điều này làm tớ xúc động vô cùng nên tớ phải cảm ơn đầu tiên
    Còn về việc tường thuật hoạt động của buổi ọp lai, lúc đầu tớ sợ ko ai pốt nên cũng có dự định bỏ nốt ra tối nay ngồi ọp, nhưng sau khi được thưởng thức tài văn chương của He-goat, tớ cảm thấy ko cần phải lo lắng cho việc ọp lai nữa. He-goat cứ thế tiếp tục nhá, sau đó mọi ng sẽ cùng bổ sung he he.
    Nói chung lần ọp này rất vui vẻ, mọi ng có cơ hội hiểu biết nhau thêm. Đặc biệt là tớ (và tớ nghĩ là các bạn gái khác) đều rất khâm phục các bạn trai box này, mỗi ng một vẻ, 10 phân vẹn 10 he he he , ai cũng rất chăm chỉ và tài năng.
    Chẳng hạn như Koni, tưởng như là một ng rất vụng về, nhưng ko ngờ đã trổ tài nấu nướng phục vụ chị em hết mình.
    Hay như Zombie, trông có vẻ như ngoài ăn chơi nhảy múa ra chả biết làm gì, nhưng sự thật thì ngoài tài múa bụng hết sảy (cái này sẽ có bằng chứng sau ), nói tiếng Pháp như gió (he he, cái này ai cũng có thể làm chứng, anh có thể nói đến hơn chục câu tiếng pháp ), đây còn là một chàng trai rất đảm đang và sạch sẽ : trước khi ăn thì anh lấy chổi ra quét nhà, lúc thấy chị em chuẩn bị nấu nướng thì anh tình nguyện ra nhặt các loại rau (mặc dù loại rau nào cũng phải nhờ các bạn gái hướng dẫn cách nhặt )
    Rồi Taminh thì ngoài tài chụp ảnh (theo trường phái sắp đặt) liến láu, còn tham gia quấy cháo trai, rửa bát đũa. Và công sức anh bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng
    Bác Blue với tài nghệ nấu nướng như thế nào thì có lẽ ko phải giới thiệu nhiều.
    Sau cùng phải nhắc đến Sukerman. Mặc dù đang theo học ngành kinh tế, nhưng vốn hiểu biết của anh về tin học làm cho tất cả các bạn gái ở đây phải trầm trồ thán phục (chú thích rõ là các bạn gái ở đây cũng ko phải loại mù tin học ). Trong lúc nước sôi lửa bỏng, khi mà tất cả các tấm hình lưu niệm quí giá của box có nguy cơ bị mất do máy tính của Zim hơi bị chập, thì Suker đã bình tĩnh vận dụng tài nặng của mình, làm cho cái máy tính đang từ què thành lành và nhờ vậy mỗi ng trong box đều hả hê cầm trong tay một CD ảnh ọp lai lần này he he. Một lần nữa hoan hô bạn Suker
    Thôi tớ chỉ xin pốt đến đây. Nhường lại đất cho He-goat tiếp tục tường thuật các hoạt động sôi nổi trong 2 ngày 10 và 11 tháng 4 của box. Đề nghị Taminh nhanh chóng up ảnh lên để cho mọi ng thưởng thức nha.
    Thôi tạm biệt cả nhà. Tớ bắt đầu ôn thi đây hê hê .
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin thông báo đội MRS cũng về đến nhà rồi. Em về nhà mệt quá chẳng kịp ăn uống gì, tắm rửa tí rồi cứ thế ngủ tạm 1 giấc đã. nhưng khi tỉnh dậy vào lúc chiều tà 17h hê hê ngủ sướng nhưng khi tỉnh dậy thì nhà chẳng còn gì mà ăn thế nên đành phải lê lết vào ville để.... đi ăn nhờ.
    Em đi về đến nhà đi metro chỗ em mới thấy hối hận khi chọn chỗ này. Đường phố lúc nào cũng đầy rệp và cực bẩn khéo ko dám mời mọi người xuống đây nữa
    hê hê chính xác khổ thế vì đã đi học về muộn rồi mà vẫn cố đi lấy đôi giày để nhà anh zombie(Hà béo) nên đến muôn nhưng mà em đã đành phải sửa lỗi là đphải đổi vé cho anh ko dám tính thêm tiền rồi mà
    còn nữa để em đọc nốt các bài để đi câu đã mấy hôm nay ko câu kéo gì cả bứt rứt quá
  3. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    câu hả, mách mod he-goat nhé! đề nghị các anh chị post ảnh lên cho em nhờ, chờ dài cổ rùi này!
  4. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    chán nhờ treo rồi hả. viết nốt đã chứ
    lý do Theo yêu cầu thành viên: ôn thi cuối năm!
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    MTP đã hạ cánh an toàn , Pimkie giờ này chắc đã chui trong chăn khò khò .. Sướng thật ! Em thì có 1 trục trặc lớn, em đã về nhà đâu vẫn lang thang dạt dào đây ạ Lại còn đang ốm nữa chứ Hic, biết thế này ở lại tâm sự với chị zim đến sáng mai về, để cho cả em cả zim đỡ sướt mướt khi chia tay (joke) Koni giờ này chắc cũng đang đc khò khò ( trên tàu ) và tàu cũng sắp vào ga Toulouse.. Khổ thân phải về muộn ! Tiện đây em cảm ơn Pimkie và Paris_Latino đã vì em mà ở lại ... ... Hic, xúc động wá biết nói chi đây ngoài 3 cái énormes zibous MUAHZZZZZZ (ăn cắp bản quyền of Konica )
    cái quan trọng nhất em muốn nói là .... (hic, xúc động chưa nói đc )
    THAY MẶT CFT CẢM ƠN ZIM NHIỀU LẮM !!!
    CHÚC ZIM THI THẬT TỐT ĐỂ CÒN TRỞ LẠI VỚI CFT ... câu bài
    Như em đã nói với cả nhà, vì lí do cá nhân nên em ko thể ol đc trong thời gian tới, em xin lỗi nhé! vì thế bài tường thuật em cũng ko thể viết đc.. Em chỉ ol để gửi lời cảm ơn tới Diva ZIM nhà mình thôi.. (ko nhắc thì thôi, càng nhắc càng nhớ ) Em cảm ơn mọi người đã đóng góp cho cuộc offline lần này thành công rực rỡ !!! Hứa hẹn Offline Été Marseille cũng sẽ zôm zả ko kém ...
    Ko có gì có thể diễn tả đc suy nghĩ của em lúc này .. Nhớ mọi người wá ... Và 1 lần nữa CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ...

    Vì sự phát triển của CFT !
  6. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Paris - Grenoble - Lyon ... Cháo... trai (thật) và thịt... lừa (giả... cầy) :D
    Tới Grenoble cực đúng giờ :-)
    Thời tiết hơi chán dù rằng đã bịa với con gái là sáng sủa để... tung hỏa mù. Cảm giác ban đầu đi một mình hơi bỡ ngỡ và lạ lẫm. Nhưng hơn một năm ở trong ma trận Métro của Paris nên cái bản đồ Tram - Bus của Grenoble không đến nỗi khó nhìn lắm. Khó cái là rue des Universités nằm ở tận đâu đó khiến papa phải tốn mấy "ơ" để tậu cái bản đồ có index :P
    Trời thì mưa... phố thì ko có biển chỉ dẫn... tóm lại là rất cú khi mà cố gắng lắm lặn lội đến nơi thì con gái lại chả ngạc nhiên tẹo nào [​IMG]
    ====> cục thịt lừa (giả... cầy) đầu tiên không thành :(
    Từ Grenoble tới Lyon cũng rất nhanh. Từ Part Dieu tới Guillotière cũng cực nhanh, vậy mà cũng chỉ cần đó thời gian cực nhanh đó thôi để nghĩ ra một kịch bản vừa đóng vừa diễn :-) (noté: trong đó một vai diễn kịch câm :P).
    Nếu không vì sơ xuất nhỏ là quên rằng POKET đã biết mặt em gái mình thì papa và con gái đã có cả một... đàn lừa để... chăn rồi : ))
    Cuối cùng thì có mỗi một con (bé bị) lừa lâu nhất là He-goat (chắc vì Anh-dê có họ với lừa :))) ) Lúc sau khi, về nhà zim ăn uống và trên đg` đi chơi thì chợt nghĩ ra một công thức làm thịt lừa (giả cầy) nữa vô cùng hoàn hảo và... giật gân. Nhưng tiếc là quá muộn.. tiếc quá...
    Cháo trai (thật) ...
    Sau khi kết thúc món thịt lừa và dạo một vòng chợ búa thì món cháo trai rất ngon ra đời. Mặc dù rất khó chịu với cái bụng từ hôm trc, nhưng hương vị của moules khiến một bát (to hơn bình thường) thành hai :">
    15h hơn... Buổi sortie bắt đầu, và cơn mưa (chụp) ảnh cũng bắt đầu. Nạn nhân (tình nguyện và về sau trở thành bất đắc dĩ) của Hòa Thượng Thích Chụp Ảnh lần lượt là "lo sợ", và papa cùng con gái (ở théatrê de Roman), thêm một cơ số không ít nữa. Nhà cháu như truyền thống và thói quen (chuyên nghiệp) chỉ chụp ảnh phong cảnh và thi thoảng lia ống kính tìm những tình huống thú vị và... nhạy cảm của thiên hạ [​IMG] . Xin báo trc là papa(razzi) chộp đc rất nhiều ảnh có thể... bán :D Con gái ( và con trai) muốn chuộc thì... hề hề hề...
    Fouvrières là điểm đến đầu tiên ở Lyon để mọi người có một cái vue générale của Lyon. Những Tour de Cre*** Lyonnais, Cathédrale St-Jean, Cathédrale St-Paul, Cathédrale St-Nizier, Hotel de Ville ... đều đc thu vào tầm mắt.. nhầm... tầm ngắm của mấy ống kính insane của CFT, bất chấp thời tiết gió lạnh cóng tay, và cóng cả một số bộ phận khác nữa. Cảnh quan bên trong Fouvrières cũng rất đẹp mắt và hoành tráng, nhưng mọi người lại đi quá sơ sài rồi ra ngoài đứng chịu cái lạnh cóng người để chờ nhà cháu vẫn tranquille đi chụp ảnh con chim bị cụt mỏ trên cột nhà thờ :D Sau này mới phát hiện ra ở Lyon có rất nhiều nhà thờ có một số hình tượng con thú bị mất mát một số thứ ( :D ) do sự bào mòn của thời gian.
    Thăm thú xong Fouvrières thì 4 du khách năng động tản bộ nhẹ nhàng và chụp ảnh (thì rất không) nhẹ nhàng cho tới khi đến Théâtre de Roman. Nhanh hơn nhiều so với đám du khách lười ngồi chờ bus dài cả một vài bộ phận :P
    Théâtre de Roman là di tích một rạp hát ngoài trời cách đây vài thế kỷ. Mỗi mảng tường vỡ, mỗi cây cột gẫy cũng mang lại cho du khách những bóng dáng cổ kính thân quen của nền kiến trúc Pháp nói riêng cũng như kiến trúc châu Âu nói chung từ xa xưa cho tới nay.
    Trên nền plateau cũ của rạp hát, các nam thanh nữ tú của Box tiếng Pháp đã đóng hết vai diễn viên rồi đến khán giả qua các vai diễn cá nhân (của taminh, loso, và một số du khách lười) cũng như vai diễn tập thể :D
    Nhờ sự giúp đỡ của một vài du khách tốt bụng thì CFT mang hình cây thánh giá và một số hình rất khó hiểu khác ra đời :D
    Rời khỏi Théâtre de Roman, tất cả đi qua một thác nước rất đẹp nằm dưới chân Fouvrières, qua Maison des Avocats, nơi mà cuối năm nay sẽ ra đời Musée de Miniatures rồi tới Nhà thờ St-Jean. Nhưng vì Hòa Thượng Thích Chụp Ảnh hôm nay thích thêm một... "thứ" nữa, nên bao cảnh đẹp đều phải bỏ qua và tất cả hối hả đi đến nỗi bỏ lạc cha con nhà cháu phải tất tả đi tìm.
    Đến khi papa và con gái catch-up Anh-dê và Koni và tưởng tất cả đều ở đó nhưng hoá ra đó là hai paparazzi đang bám đuôi Hòa Thượng Thích Chụp Ảnh và... "Thứ" mà Hòa Thượng hôm nay thích thêm :D Hai thợ săn này hăng hái đến nỗi bỏ mặc hai cha con tôi một lần nữa và tiếp tục bám theo đối tượng. Thế là có thêm chút thời gian quay lại ngắm kỹ hơn St-Jean, đi dạo trong khu Lyon Vieux, và ngắm buổi đốt lửa thánh nhân dịp Pâques ở St-Paul. Và cuối cùng là chính thức bị lạc sau khi ngắm nhìn bức tường 3D đầu tiên ở Lyon. Lạnh và khá mệt đến nỗi con gái suýt nữa nhảy xuống đường tàu và ngủ quên trên Métro :P
    Về đến nhà (zim) thì mới hay tuy 10h hơn những vẫn còn "sớm" chán. Sau khi ngồi (thiền) chừng gần 1h thì bữa... tối bắt đầu trước khi ngày mới sang chừng đôi mươi phút.
    Kinh doanh nem cuốn (ế), bánh mỳ sốt vang tồn kho...
    Nhờ có phương tiện sản xuất hiện đại cùng với dây chuyền công nghệ cao cấp và kỹ thuật tiên tiến, nhà máy nem cuốn blueoceanvn hoạt động rất hiệu quả và năng suất, nhưng do nền kinh tế của nhà nước... đang ở cơ chế đóng nên hàng sản xuất ra chỉ ở hình thức tự cung tự cấp. Khi chuyển sang phương thức trao đổi hàng hóa thì không có sự trùng hợp "nhu cầu kép" (lúc này là bò sốt vang và bánh mỳ) nên cũng không tiêu thụ đc :D Do vậy mà cả bánh mỳ cũng sốt vang và nem cuốn đều tồn kho (tủ lạnh).
    Hỏi nhỏ (khí không phải) chút, cái chỗ baguettes đó cho đến hôm nay nhà zim đã tiêu thụ hết chưa? :P Hay là đem làm gậy phòng trộm rồi? :D
    Ăn uống chán chê xong rồi còn màn dessert và sau đó là tiết mục nhạc theo yêu cầu với ca sỹ chính là loso. Nhưng một lát ngăn sau, chương trình bị gián đoạn vì sự cố kỹ thuật (với máy tính). Thế là bộ phim tá lả tập hai đc chiếu tiếp cùng lúc với bộ phim You"ve got mail. Nhà cháu chỉ vì vừa làm diễn viên bộ phim cờ bạc lại vừa muốn làm khán giả phim tình yêu nên chỉ sau khoảng chục ván thắng như chẻ tre, bôi son chi chít lên mặt mũi bàn dân thiên hạ thì bắt đầu bị cửa hàng FOX"s Books của Tom Hank làm cả Meg Ryan lẫn mình phá sản. (Cú nhất là quả chia nhầm phải đền oan làm mặt mình... [​IMG])
    4h rưỡi hơn sáng... mặt ai nấy đều dài ra cả vì buồn ngủ lẫn vết son. Mọi người thưởng thức vài phút "nhạc giao hưởng" của Trung "có bầu" sau đó bắt đầu lục tục đi ngủ...
    Nhà cháu viết đến đây thì cũng đi ngủ đây vì cũng 4h5" rồi :P
    Hẹn trò bịt mắt bắt dê sau nhá !
    Saved the best for myself
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 09:15 ngày 13/04/2004
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đi mà, Đang vui mà dừng goài. Háo hức đọc cứ như mình đã tham gia vậy.. MÀ sao chẳng thấy hình ảnh minh họa gì cả.
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    chẹp office de tourisme đâu zồi.
    đâu còn 1 quả lữa nữa đấy chứ, em nè, tối em gọi cho bác thì bác bảo là ở dijon, làm em cứ đinh ninh tối phải gọi đt tường thuật trực tiếp ko khí ở đây ko bác lại ngủ giữa gare lạnh lẽo nhưng khi đến Lyon thì 1 thông tin mật báo đã biết rằng bác blue lên tàu từ sáng sớm để thăm con gái và giờ này đang ấm cúng nhà con gái, còn anh em phải chịu lạnh giá ngoài gare vì hết métro và tram và tốn hết 20 êu để đi taxi về.
    ngon thật chỉ hiềm 1 nỗi là hết rồi ko em cũng cho 2 thành 3 rồi hề hề. Ngon cực chẳng kém gì nhà hàng ăn chuyên nghiệp cả sau này có thất nghiệp mở nhà hàng em nhất định mở quá cháo CFT, tất nhiên phải có sự đóng góp to lớn của các em gái đặc biệt là "lò xo" và "rim"
    hề hè rõ rồi phim tìn yêu ngồi xem phim thì làm sao chơi cho đành. tất nhiên tâm trí để hết trong film rồi còn đâu
    bây giờ còn chờ mỗi bài của nhà văn chuyên nghiệp Blue thôi đấy. viết sớm nhé để em còn câu
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 13/04/2004
  9. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Hehe, có mỗi mình em biết từ trước thôi à ? Em biết mặt Koala rùi mà .. ==> nhìn cái nhận ra ngay, thế mà bà chị hegoat ko biết mà hỏi , hehhehhe, để bị ăn quả lừa to wé
  10. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Ảnh offline ở Lyon
    Se''rie 1 : Mod nấu ăn
    [​IMG]
    [​IMG]
    He'' he'' 1 bát hành be'' tí mà có đến 5 nàng nhảy vào tranh nhau.
    ( Thấy mình làm bếp có dáng quá nên tranh nhau chụp cùng)
    Đầu tiên là Thu (lo-so) Nhân vật có công to nhất trong việc thái hành,
    [​IMG]
    Zim127 cúng nhảy vào bóc hành ( Chân tay quào quào cho có khí thế chứ bóc hết cả roài đấy bà con ạ )
    [​IMG]
    Phuong Anh ( He goat cúng đú)
    [​IMG]
    Không chịu kém chị em Pimkie cũng nhảy ra bóc hành vừa bóc vừa cười duyên
    [​IMG]

Chia sẻ trang này