1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau... Cơm nếp (hơi) nát và trứng rim, thịt kho tàu.
    8h rươfi sáng... khúc mùa xuân của Vivaldi chợt gào điếc tai thiên hạ bởi cái Mobile của chú Koni la?m ai nấy đê?u nhớ đến cái ba?n tin dự báo thơ?i tiết cu?a VTV ơ? nha?. Ngó ra cư?a thi? thấy le lói ánh nắng. Ai đó... reo lên "trơ?i nắng" rô?i đập mi?nh xuống đệm... ngu? tiếp :D
    Nha? cháu thi? chô?m ngay dậy nai nịt gọn ga?ng, tập thê? dục một vo?ng... rô?i ngô?i... check mail va? great music for morning calm... :D
    Ơ?... pha?i khơ?i động lại máy cái đây. Lát viết tiếp...
    ...
    Cái máy tính làm mình énerver quá đi mất !! X( Giờ mới xử lý xong.
    Xem nào... ừ thì cơm nếp đó con gái nhà cháu nấu. Nhưng mà gạo thì ko phải của con gái cháu trồng :P Hơn nữa... gạo để ngâm quá một đêm như vậy. Lúc sáng nhà cháu ngó qua thấy nó hút cạn ráo cả nước. Như thế thì chỉ có lấy trõ đồ lên thì mới ko bị nát mà thôi :) Chứ nấu bằng nồi cơm điện như vậy thì ai nấu chẳng bị nát. Nhưng cũng chẳng vấn đề lắm vì... thịt cũng nát :D hai món như thế thành hợp hehheh...
    Dự kiến trước là sẽ có một ngày dài nên nhà cháu cẩn thận đổ gạo rất kỹ càng vào bao tử (2 bát nhầm... 2 đĩa có ngọn). Tuy vậy thì đến khi ra gare về Grenoble cũng đã thấm mệt và khá đói. Chắc do màn bắt dê và làm dê...
    Chủ nhật thời tiết cũng khá đẹp, nhưng phải tội vẫn hơi gió. Tuy thế thì các chiến sỹ nhà ta vẫn rất hăm hở lên đường (sau vài phút nhõng nhẽo sau khi ăn no :P )
    Lyon có cái không bằng Grenoble là không có cái plan để tham quan các bức tranh 3D, còn ở Grenoble thì đến tận từng hòn đá, cục sắt cũng đc đưa vào sách giới thiệu :D
    ...
    Công viên Tête d''''''''''''''''''''''''''''''''or đẹp, khá đẹp. Một số thành viên của CFT còn hẹn gặp cả cô giáo thời phổ thông ở đây để cùng đi chơi và trò chuyện. Không khí se lạnh nhưng tràn đầy nắng ấm của Lyon quả là lý tưởng ...
    Thôi ko viết nữa. Mệt quá !
    ....
    Chủ nhật trở trời, làm cho mình dù là đang offline cũng phải... Tản mạn, muốn chui vào một góc. Tuy thế nhưng vẫn ngó nghiêng, canh chừng thiên hạ không thì đậu phộng đường mất.
    ... Tản mạn được chừng 30'''''''''''''''' thì cũng chộp đc ít ảnh thú vị của các anh các chị nhà mình. Nào là ở phía thảm cỏ có Hòa Thượng Thích... Thêm Một Thứ và .... đang chụp ảnh (ko) rồ (mà chỉ) man tíc. Phía vườn hoa hồng thì hơi xa quá nên chỉ thấy các cô các cậu túm năm tụm ba chụp ảnh và ngắm hoa chứ ko có gì hơn. Ra đến hồ thì có một số " chú khỉ " trèo cây ra ngoài hồ :P
    Tản mạn xong một cái là cả lũ dừng lại bắt dê của nhau :D Nhờ kinh nghiệm và thủ thuật mà nhà cháu làm lần nào cũng bắt đc trúng phóc :D Còn mấy lần bị bắt chẳng qua là... tự nguyện :D Làm chút cho vui. Hình như mọi người cũng không thắc mắc gì khi thấy mình bị bịt mắt mà vẫn bước đi rất tự tin và thẳng tắp :D Hề hề... đó là nhờ kinh nghiệm "mộng du" ban đêm mà đc thế :P
    Nội dung chi tiết cái màn " chăn dê " này thế nào thì xin mời bà con cô bác cùng góp. Chứ viết toàn bộ xong thì nhà cháu chắc phải gọi SAMU vì cười đứt hơi.
    Cái màn thú vị nhất bao giờ cũng là đi bộ dạo chơi trên các con phố ở Lyon, ngắm nghía các con phố và trầm trồ khi phát hiện ra bức tường 3D nào đó.
    Cạnh Hotel de Ville có Palais des Beaux Arts theo lời con gái giới thiệu thì rất hấp dẫn nhưng tiếc là ko có thời gian để vào tham quan. L''''''''''''''''opéra thì mang dáng dấp khá hiện đại so với các nhà hát khác ở Pháp.
    Sông Saône cũng rất đẹp, tuy ko hiền hòa và có cái gì đó đằm thắm như sông Seine (cảm nhận cá nhân). Còn sông Rhône thì tiếc là không có dịp đi qua.
    BelleCours là điểm dừng chân cuối cùng ở Lyon. Giá mà những đám mây phía xa nhường nhịn chút xíu thời gian cho mặt trời thì hẳn mọi người sẽ có những bức ảnh rất đẹp của vua Louis XIV đang cưỡi ngựa dưới ánh hoàng hôn.
    20h Xuống Metro, chào Lyon !
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 14/04/2004
  2. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hehe, hay tuyet, tiep di anh chi em.
    je suis d''accord avec vous
  3. lo-so

    lo-so Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hic, thấy cả nhà post bài xôm quá nên lo-so đành nín thở chờ cơ hội. Mà zombie nói tiếng Pháp giỏi là thế mà sao post được có một câu thế kia? chắc cảm xúc dạt dào nên cổ họng đang ngẹn phải không?
  4. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    ảnh của Pl em donwload về toàn thành file BMP! rất tốn chỗ, em mất bao nhiêu thời gian để resize lại!
    [mà anh blue viết tiếp đi, bài tường thuật của anh đang hay mà! mà cơm nát là con gái của papa nấu đấy nhá!
    thôi em chạy đay!
    Được cadick_fr sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 13/04/2004
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    chắc tại em chưa cài chương trình cho phép ghi trên trên loại file .jpg đấy mà. mà lạ nhỉ nếu ko bình thường windown vẫn cho ghép ghi trên định dạng .jpg mà. file này dạng nén rất nhỏ mà
    chỗ nào khi cài đặt phải đòi licence (cơ quan trường học) thì dùng cái này vì nó gratos chạy cũng ổn
    http://telecharger.01net.com/windows/Multimedia/albmums_et_visionneuses/fiches/5420.html
    còn ko thì cứ ACDsee mà giã he he
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chương trình gì đâu... chẳng qua ảnh to quá, mạng châm... ko load hết được cả cái ảnh về mà chỉ load được một phần nên khi save lại nó sẽ thành đuôi .BMP
    Cách tốt nhất là download lại, đến chỗ nào Internet nhanh một chút rồi vác về.... :-(
    Cách tốt hơn là lân la nịnh nọt tán tỉnh anh Kôni, bẩu anh ấy gửi cho cả cái đĩa, đỡ tốn tiền em àh...
  7. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bác nhầm nhọt thế nào ấy chứ máy em hồi trước cũng thế, ko save được dưới dạng .jpeg. mang tiếng cơ quan nên dùng cái gì cũng phải có licence nên hơi phiền ko có nhiều chương trình như ở nhà. cmà nó cũng bị thế đây này Chỗ em làm dùng cable, mạng mà chậm thì hơi lạ.
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Thế àh... lạ nhể... em thấy thông thường mạng chậm nó hay gây ra như vậy.... kể cả có refresh lại thì nó vẫn bị lưu vào cache, ko tài nào load hết được.... Chả hiểu sao...
    Cơ quan bác dùng cable, biết đâu vẫn bị lỗi thì sao...
    Như cái ảnh mà bác để trong cái host của bác hôm nọ, em load về save vào nó vẫn là .bmp . Về sau phải convert nó sang jpg, trông xấu vật...
    Hay tại cái host của bác với Kôni lởm... . Chủ nào tớ nấy...
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    cái này chắc đúng. và chắc chỉ có cái host chim non của bác mới xịn vì nhà em toàn hàng miễn phí nên chắc thế.
    thôi khỏi cãi nhau mất tình anh em làm ăn he he. bác thích thế nào cũng được tóm lại là host lởm
  10. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhá, con cún chim với cả taminh stop ngay nhá, loăng chủ đề rồi
    tình hình là các clips chơi tú sai khiến đã được pót lên, có lẽ tối nay là cả nhà ta xem được

Chia sẻ trang này