1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Pó tay 2 người luôn. Làm thám thử tư kiểu gì mà chụp hình vừa 0 rõ, vừa bị phát hiện.THế này thì công ty tuyên bố sa thải ngay 2 thám tử He-goat và Koni.
  2. vampiredenuit

    vampiredenuit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    oui, zombie , nói có lí đấy. Thế bác được phỏng vấn thật đấy à? kiểu này em phải rình mua cho được tờ Le Monde. Ma bác zombie có học khoa văn ko mà sao viết dài thế? Tuy nhiên là vẫn còn vài lỗi chính tả và nhiều khi đọc ko hiểu bác muốn đề cập đến vấn đề gì
  3. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    mod koni và he-goat nhìn thế mà gian!!
  4. sukerman

    sukerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, em ơi, kô gian thì đã kô có chuyện để kể và kô có ảnh để xem hôm nay
    Phanh tường thuật nốt quả đi chơi Parc hôm chủ nhật đi (đặc biệt là vụ bịt mắt bắt dê ý---> MDR).
  5. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    con zê zombie
    Mọi người quên vụ ka ra ô kê tối thứ 7 à??? Cảm xúc hà Nội dạt dào thế mà quên à?? Post clips lên đê !
  6. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    hehe, trò chơi bịt mắt bắt dê mà, thì ai mà chả "hoá" Dê
    sao lai con zê zombie ko thôi hả Pim???????
    Chuyện ảnh tường thuật về hoà thượng và "bé" cadick ------)quyền tác giả : zombie + sự cộng tác của toàn đoàn và trên hết la sự thực hiện tuyệt vời của latino va he-goat
    hehe hoà thượng: thích chụp ảnh -------) thích con gái. cé la vie!!!
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    He he, vừa ngồi xem hết đống ảnh của Zim.... đẹp thật đấy... trông rất cool... thành fố Lyon cũng đẹp nữa...

    Good good !!!!
    Nhưng mà nghe nói 700MB ảnh với lại còn cả Video clip nữa mà... up nốt lên đê...
  8. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    khekhè, đúng goài đó. Sao chưa thấy clip đâu cả vậy? Còn karaoke tối thứ 7 là sao? Mọi người còn đi karaokr nữa ah?
  9. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    ôi giwòi ôi, chừa tí đất cho người ta sông chứ, không thì cũng chừa tí đát cho người ta chui xuong luôn!!
  10. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    đêm 10/04/04

    hoàn thành nhiệm vụ "tứ tử tham" xong, he-goat cùng latino đưa taminh và cadick về nhà. Nhà zim giờ biến thành hợp tác xã, ai cũng luôn chân luôn tay: poket thì ngồi bệt thái thịt bò, lo-so thì thái dứa, trung có bồ (sukerman) hân hoan rửa nồi niêu xoong chảo, zim với zombie miệt mài bóc tôm, pimkie rửa rau... Bọn tớ cũng bắt tay vào việc, he-goat với cadick thái dưa chuột, Trí xé thịt gà. Ai nấy đều hứng khởi chuẩn bị cho bữa tối hoàng tráng tối nay Còn Koni thì sau ngày đầu tiên chứng tỏ mình, lấy xong thiện cảm của chị em rồi thì ngồi máy, chả làm gì, mà thôi cũng chả có việc gì mà làm .
    Nhắc lại cho mọi người thực đơn tối:
    Gỏi + Gà xé phay + Thịt bò sốt vang
    Các chị em + các anh em cực kỳ hăng hái, lao nhao chạy vào giúp đỡ nhau (trừ bác Blue ngồi thiền trên ghế - sẽ có ảnh làm chứng, ko cãi được). Đến khoảng 10h30 tối thì bữa ăn được dọn. A table!!!! wow... nhiều món thế Sau khoảng 1, 2 kiểu ảnh chụp hiện trường lúc còn đang nguyên vẹn, tất cả các thành viên bắt đầu lâm trận, nào tôm luộc, thịt bò xào, thịt lợn luộc, dứa, dưa chuột thái chỉ, giò lụa thái chỉ, rau sống, trứng thái chỉ, giá... biết làm gỏi gì đây nhỉ? cho cả vào hay chỉ cho vài thứ chọn lọc? vấn đề nảy sinh được giải quyết bằng nhiều cách khác nhau. Chính vì thế mà các bạn sẽ được chiêm ngưỡng quả gỏi chân voi của zombie + zim cũng như gỏi chuẩn làm bởi sukerman, eo ôi một giời một vực . Gọi là gói chuẩn cũng fải kể đến Blue, , mọi người không biết là bác có ý đồ bán đồ tồn kho ai cũng tưởng Blue gói tặng cho mỗi nhân 1 gỏi, cảm kích, có người còn dặn là "em ko ăn rau sống", "tớ không ăn giá"... nhưng cuối cùng ai cũng chưng hửng vì giá bác Blue đưa ra quá đắt (1,, non mais... sans blague ). Có cung mà ko có cầu, bác Blue đành một mình chiến gần hết chỗ gỏi vừa gói, còn khoảng 4 cái còn lại ko chiến được tiếp nên bị tống vào tủ lạnh. À nhân đây nhắn luôn, zim y'', nó đói nên hôm thứ 2 nó thịt hết chỗ đấy rồi
    Nói chung món gỏi rất đắt khách. Mặc dù đã có khuyến cáo là còn sốt vang và gà xé phay, ai ăn gỏi xong hầu như cũng lặc lè . Nhưng không vì thế mà lời mời sốt vang của lo-so ko có người hưởng ứng
    Măm xong xuôi, may quá có koala nhận rửa bát (nếu mọi người biết công việc này nhọc thế nào, ouf... sauves!!! nhân đây cảm ơn koala lần nữa, tớ để ý hầu như toàn ấy rửa ). Cả hội thu dọn chiến trường rồi dọn ra chiến trường mới... karaoke. Zim ti toe là có chương trình karaoké hẳn hòi nhưng mà khổ nỗi chạy được 1 bài tử tế, đến bài sau thì nó tạch. Cả hội đành, trong lúc chờ đợi bác Blue tìm kiếm cái gì ko ai rõ trên internet, hát chay . Mọi người được thưởng thức giọng hát khoẻ khoắn của lo-so, khi mà tất cả các giọng xung quanh đã tắt (lên dốc chả hạn), từ trong toalet tớ vẫn nghe thấy giọng của Thu lảnh lót thánh thót công nhận lo-so hát hay, đợt này confé lên đú với bọn tớ nhá box mình nhiều diva thật, mình này , zim này, buong này, blue này ... giờ lại chiêu mộ thêm lo-so
    12 con người cứ thế gào thét trong đêm khuya, đâu cũng fải 2, 3 tiếng đồng hồ gì đấy. Sau đó các nhân đêm qua chưa ngủ thì lăn quay ra ngủ, mặc kệ cho Meg Ryan với Tom Hanks thư qua thư lại (Bạn có thư). Chả bù cho chiếu bạc ở trên (lại bôi son), có nhân đang oánh cũng ko thể nào rời mắt khỏi cái fim đấy, xong thỉnh thoảng cười rũ rượi, chẹp chẹp, hết thuốc chữa... đấy chính là bác Blue Can tội mất tập trung nên oánh tú từ nhất thành bét, bị bôi son nhoe nhoét Hôm nay équipe he-goat và zombie đánh hơi bị lên tay, tổng cộng trên mí chục ván bị bôi có 3 fát, 3 fát bà con ạ, ngưỡng mộ không?
    Tầm 4, 5h sáng, mọi người bảo nhau đi ngủ để mai còn có sức đi Parc Tête d''''Or, vì mai trời đẹp Sau khoảng 30'''', người thì đánh răng rửa mặt, chụp cố vài kiểu ảnh, quay cố 01 đoạn fim rất chi là có giá trị , người thì ăn đêm cho hết chỗ bánh mỳ mua quá ... sau đó có lẽ tất cả đều chìm vào giấc ngủ

    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 16/04/2004

Chia sẻ trang này