1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi xin 2 bác blue với taminh nhé. Chuyện ảnh ót chấm dứt ở đây. EM xin phép tiếp tục post ảnh tưòng thuật nào.
    Sáng chủ nhật, 8H30 mọi ngưòi bị đánh thức dậy bởi tiếng chuông réo rắt từ cái mobile của iem . Mọi ngưòi bật dậy, có một số ngưòi cũng bật dậy nhưng sau đấy lại bật xuống ngay . Lót dạ buổi sáng bánh mì với thịt bò sốt vang của Thu lo-so : Măm măm :
    [​IMG]
    He goat ăn tham :
    [​IMG]
    Phanh ơi mày ăn nhiều thế, nhưòng tao phát nào :
    [​IMG]
    Ăn 1 cách rất thỏ thẻ .. Mõi nhìn tưỏng như đang gwạm tay
    [​IMG]
    Zim măm măm
    [​IMG]
  2. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Sau màn lót dạ bánh mì. Là đến món chính của buổi sáng hôm ấy! Xôi trứng thịt kho táu
    [​IMG]
    Và đây tác giả của món xôi tuyệt vời lo-so
    [​IMG]
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 19/04/2004
  3. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã ăn uống no say. Chương trình hôm nay là đi tham quan parc Tete d''Or. Tranh thủ làm vài kiểu trc của nhà Zim
    Zombie và chị em:
    [​IMG]
    Hoà thưong và nicô..; Chẹp Thiện tai thiện tai
    [​IMG]
    Trong khi đợi tram tranh thủ làm thêm vào kiêu nữa.
    Hix du côn này
    [​IMG]
    Nhìn cái giề ?? Thích chụp thì chụp đi nè !!! Zim làm điệu
    [​IMG]
    Được he-goat sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 21/04/2004
  4. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Này thì bánh mì này Anh koni ko Ạ cái cảm ơn người làm bánh mì cho ah
  5. nice_people

    nice_people Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Salut, je trouve vos offline super cool. J''aimerais bien y participer mais avec les cours il n''y a pas trop le temps. Je peux aller que sur Paris. Donc j''aimerais bien être au courant quand il y en aura un (j''essaierais de venir). Et pour les autres villes faut attendre les vacances !!!
  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    D''ailleur le prochain je crois ke Đa sera mi-juin et à Marseille si jamais tu peux...
  7. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sau hơn 20 phút lục tục chuẩn bị , đợ ngưòi nọ ngưòi kia. Cuối cùng thì đội hình cũng ổn định. Tram đến :
    Có mấy nông dân tranh thủ làm vài kiểu với tram để mang về quê khoe với làng nước :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công viên Tete d''Or.
    [​IMG]
    He he :
    [​IMG]
  8. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Parc Tete d''or hay bãi chăn thả dê ngày 11/04/04 !
    Nắng roài!
    Sau màn ăn sáng (~ xấp xỉ trưa ) bằng xôi thịt , trứng kho , cả hội khởi hành (direction Parc tete d''or ) ! Trong lúc ăn sáng , mọi người đã kịp đưa ra một số trò chơi để chuẩn bị chơi ở parc :xì tốp , đồ đôi , đồ tượng , đồ cắm điện , ủn đẩy , buộc chân 2 đứa bằng .. túi nilon để chạy (ngã dập mẹt chứ chẳng chơi ) .... và cả song phi (máu confe nổi lên ) ! Phanh hâm còn băn khoăn "mua ở đâu dây thừng để chơi dây quay nhỉ, chẹp chẹp??" .....đúng là lắm trò ! Công nhận hồi bé mọi người "năng động" thật ! Nhưng cuối cùng bịt mắt bắt dê và chơi tú đi vào vòng chung kết ! (cái trò tá lả này mãi đến tối mới thực hiện được )
    Cùng đi với CFT ngày hôm nay có thêm 4 người bạn của POKET và cô giáo (cấp I , II , III) của một vài membre trong nhóm nhưng cô chỉ đi cùng được một đoạn đường rồi cô trò ngậm ngùi chia tay!
    Cả hội tìm đường ra "bãi cỏ to lắm" (theo lời zim) !
    ......
    Sau khi chụp bao nhiêu là ảnh , lượn lờ chỗ này chỗ khác , hơi mệt , ngồi nghỉ đê ! Ra bãi cỏ kia ngồi nhá , hay là chơi luôn ở đây ! Chỗ này cũng rộng rộng đấy chứ ! OK , con dê ! Nào lấy khăn ra nào (he_goat thủ sẵn cái khăn hồng hồng roài ) , nhưng mà 2 thợ săn mới đủ , nhiều dê thế này 1 người bắt sao hết ....Bác Trí nhanh nhẹn "Đấy đấy , khăn của em ở đấy đấy " ! OK , xong ! Bắt đầu ! (nhưng mãi sau mới cần đến khăn của bác , em chả nhớ lúc đầu dùng khăn của ai nữa , già rồi trí nhớ kém , ai bổ xung cho em cái )
    Đông thế này thì hầy nhá , uyn không được đâu ! Hầy hà hầy , sấp ăn ngửa ! (em nhớ là hồi bé em hầy là: hầy hà hầy bố gầy mẹ béo , nhưng thôi kệ , chả góp ý nữa ) ! Ha ha 2 nạn nhân đầu tiên : Trung sécu (ôi thành phần ban tổ chức ) POKET (Mod đấy nhá , lại còn đồng hương với mình nữa chứ , nhưng mà ai bảo đen thì chít thôi em ạ )
    BÒNG BONG SÔ CO LA, BÁNH ĐA SỮA ĐẬU NÀNH , MERCI, SỐNG HAY CHẾT TRẢ LỜI NGAY !!!! (hồi bé em chơi có từ MERCI này trong câu đấy nữa )
    .....CHẾTTTTTTT , chẳng đứa nào hâm mà nói SỐNG cho bọn nó chạy toán loạn lên à , điên ! Hí hí , sau tiếng CHẾT đấy , nhìn hai tên thợ săn dê lò mò đi , quờ quạng chân tay đến là tội nghịp !! .......
    ....
    Hai nạn nhân tiếp theo bị bắt nhanh chóng , vì lần đầu chưa có kinh nghiệm , chúng nó quen hết quần áo của nhau , sờ mó một hồi , thế nào cũng đoán ra ! Và thế là , nhu cầu trao đổi trang phục xuất hiện ! Mặc quần áo lung tung lẫn lộn ạ! Buồn cười lúc mình nhìn thấy Hà béo mặc quả áo của mình he he trông "dễ thương" lắm Hà ạ ! Con gái thì hết buộc tóc rồi thả tóc , ai đeo đít chai , lúc bì sàm sỡ thì bị tháo ra lắp vào liên tục ! Có mỗi cái wuần là chả ai thay cho ai được thôi! Kể ra , lúc đấy có thay được chắc .... em không nói trước được điều gì ! Mỗi khi tên "thợ săn" sáp gần sáp gần con zê nào đó , he he zê ta nhảy loi choi tránh đạn (được quyền bước 3 bước nhưng phải có chân trụ ở nguyên một chỗ ) Hí hí , bác taminh nhá , bác chả chuyên nghiệp gì cả , đại vương Koni wuần rách te tua thế mà 2 lần sờ soạng bác lại đoán đi đâu đâu í ! Rồi lại thanh minh là thấy nó béo béo ! (vụng chèo chống cũng chả khéo ) Cứ khi có con zê bị tóm là ôi thôi rồi , các dê khác chạy lại phụ giúp cải trang ! Nhưng cấm được nói , nói giọng lên , tên thợ săn biết rồi đoán ra ngay ! Buộc lại tóc này, đội lại cái mũ nhé , đeo cả kính vào cho nó nữa (ôi ôi chóng mẹt quá ) ! Thế mà cuối cùng vẫn bị tóm , tên thợ săn này "sờ" kinh nghiệm thật !
    Một vài vòng đầu thì chưa ai để ý , nhưng sau khi thay áo khoác , đội mũ , đeo kính , tháo khuyên tai thì cái gì của mình vẫn mãi là của mình , sàm sỡ một hồi thế nào cũng đoán ra ! Nhất là sờ .... giầy ! he he em là em đoán được cái này từ lượt thứ hai nên em cảnh giác lắm ! Em lượn một vòng em ngắm giầy các bác ! Rồi nhá , he he POKET giầy da này , giầy cadick và loso gần gần giống nhau một tý ! Mấy đứa kia thì giầy thể thao, mình nhớ roài , he he !
    Rồi gì đến cũng đến , màn đổi giầy lại diễn ra ! Zim người yêu còn vứt tung cả giầy , đi chân đất , mấu thật ! Thê mới có đoạn em và POKET đang đổi giầy cho nhau (hai đôi cực khác chất liệu) thì bị bọn nó giục kinh quá , thành ra mỗi đứa một chiếc ! Hoá ra lại may he he , lúc em bị (hình như) koala (hay bác Trí í nhở ) tóm , em giơ chân nọ rồi chân kia lên đối phương hoảng quá , chả biết ai với ai . Em thoát !
    Nhiều nhiều lắm chuyện bên lề cười vỡ bụng ! Zí zụ , koni + zombie cùng phải làm , hahaha vừa vào cuộc koni đã "vỗ tay xác định đi nào" ! Thế là cả lũ vỗ tay loạn xị , được dịp , thà giết nhầm còn hơn bỏ sót , koni tung chưởng , xoẹt xoẹt , kinh quá ! Hâm mộ quá , kiểu đấy cũng phải liên hoàn cước chứ chẳng ít ! (tại ai cũng phải đứng yên một chỗ chứ không thì cũng làm đoạn phim ngắn cho mọi người thưởng thức ) ! Lại được ông zombie , đã mù dở giống koni rồi thì lại gọi tướng lên nhờ đồng bọn koni chỉ đường ! Chết cười "mày cứ đi thẳng , ở chỗ đấy có con Hoàng đấy , tao vừa bắt nhầm !" Biết đường nào mà đi thẳng hả koni ??? he he
    Phải công nhận lần nữa , phanh he-goat đúng là dê thứ thiệt ! Tên thợ săn ra sức xoạc chân thế mà phanh vẫn nhày choi choi như chơi dây quay (kiểu trò : đồng hồ ơi mấy giờ rồi ??? í , có ai chơi cái này ko nhỉ ?? em nhìn mà toàn liên tưởng đến thôi )
    Khỏi phải nói đến nỗi sung sướng của hai cha con Blue khi "lần mò" nhận nhau , taminh , paris-latino ,sukerman , cadick , he-goat , zim127 , POKET, zombie (cái con zê này bắt khó vật ạ , tức điên lên , hừm hừm ) pimkie ai cũng ít nhất một lần phải làm ! Thế mà hix lo-so chả phải làm lần nào ! Con dê này nhanh nhẹn ghê cơ !! Hay tại chăm chỉ bếp núc nên mọi người .... tha ! Nhưng mà lần sau thì nu pa ka chi nhá Thu !
    .....
    Trời bắt đầu lạnh lạnh rồi đấy !! Hay là về thôi nhỉ ??? Ừ , về đi ! Hôm nay chơi vui quá ! Cả lũ lục tục kéo nhau về ! Trước khi bibi Parc tete d''or , cả lũ còn chụp vài kiểu làm kỷ niệm và hẹn ngày gặp lại !!!
    Về nhé , bái bai !
    Thực ra là chưa về đâu , vì sau đó là còn đi lượn lờ mấy nơi nữa nhưng mà .... mệt lắm , đi bộ muốn dã cẳng chân ! Nhưng bù lại , zim (người yêu mình đấy he he ) cực nhiệt tình nhá, dắt mọi người đi hết những nơi chính , chụp ảnh xả láng để khi về ai cũng có thể nói "Tớ đi (gần) hết Lyon rồi đấy !" Đấy mới là điều đáng nói , vì chỉ có 3 ngày (chính xác là 2 ngày đi chơi thôi) ngắn ngủi , cả lũ đã biết được Lyon là thành phố như thế nào ! Sạch ! Đẹp ! Vui !
    Thôi thế thôi nhá , cho em đi ăn cơm cái ! Em cũng nhiệt tình muốn tường thuật cái buổi tối "tú sai khiến" giời đánh đấy lắm , nhưng để khi khác , không thì bác nào vào tường thuật đi ! Post clíp lên đê !
    Bizu mọi người , ai đang ăn cơm thì bon appetit !!!
  9. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Em lại nhớ là PEPSI chứ không pảhi MERCI ạ
    Hic, cứ cái đà này không hiểu bao lâu nữa thì CFT sẽ thành box offline trâu bò nhất TTVNOL nhỉ ? Thế mà em vẫn chưa được đi (chưa đi được ) lần nào, thôi em cũng xin chân thập thò giống bác nai pi-pồ (nice_people) vậy, khi nào offline trở lại Paris thì hú cho em một tiếng
  10. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Ờ , chả nhớ cái gì si si nữa ! Hình như PEPSI , không rõ nữa !

Chia sẻ trang này