1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cadick_fr

    cadick_fr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    haha, đọc mà hihi haha mất một lúc!! em còn nhớ lúc chị pimkie phải làm thợ săn, ông koni giở bài chỉ trỏ, thế là bà chị cũng tung chưởng chả kém gì ông koni, có khi còn hơ ấy chứ; có con dê đằn sau nè, cứ đá thẳng là tóm được, nằm ngửa ra là tóm được, sao mà ông koni này thầy dùi thế không biết!
    báo hại anh zombie nhà ta cứ đứng lên ngồi xuống không yên, xoay bên nọ xoay bên kia, vừa xoay vừa rủa ông koni lắm mồm!
  2. ngocnet

    ngocnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Em Cadick_fr nhìn xinh thế
    Lần sau nếu mà có dịp Off ở Paris thì em đi nhé.
    Được ngocnet sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 22/04/2004
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    nghe gợi ý lúc trước khi khởi hành thì thích nhất trò này, hiehiehie... khổ thân đứa nào fải vào làm thôi, ai đời cứ bị nó sờ trúng thì ngồi thụp xuống chạm tay xuống đất để "cắm điện", xong lại chạy tiếp thế thì làm cả ngày
    taminh fải siêu nghiệp dư em nói bác đừng tức, chứ lúc bác sờ trúng hà béo zombie, ai cũng tưởng là xong cơm rồi cơ, ai dè, béo má nó xong sờ tay nó béo thế mà lại phán là koni hết thuốc chữa
    ừa, công nhận lúc đấy buồn cười, ai đời cả 2 thằng đều bị bịt mắt, thế mà vẫn chỉ cho nhau là "đi thẳng" nhưng mà nếu nói đến đoạn làm em buồn cười nhất, chắc là pimkie Pimkie làm thợ săn, đi 1 vòng chọn đúng con dê cụ (cụ ở đây là quái nhá ) nhất !!!!!!! mấy tên chỉ điểm thì cứ "ngồi xuống là thấy đấy", "đá trước mặt là thấy đấy", "cho tay ra đằng trước", "sang bên trái một tý", "rồi, ngồi thụp xuống" v.v.... Linh nhà ta vẫn ko tài nào sờ được vào 1 vạt áo của zombie buồn cười zombie thì vừa chạy vừa suỵt suỵt mấy bố chỉ điểm kia, xong còn chửi rủa bằng mắt và bằng tay nhưng ko có hiệu lực gì
    ảnh minh hoạ luôn nhỉ?
    [​IMG]
    vote cho pimkie 5 seo vì bài tường thuật rất sinh động và chân thật hiehiehiehie... làm bạn ngồi nhớ lại lúc đấy và cười mất 10 fút
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    em là em cay vụ zombie lắm nhá ! Ai đời , tay mình quờ quạng chân mình song phi như thế mà chả thấy con zê nào trúng đích cả ! Mà rõ ràng là em nghe thấy tiếng chân người di chuyển bên tai , con zê zombie đấy lươn lẹo vật ạ !
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc bài tường thuật của chị pimki mà ngồi cười ha hả. MẶc dù 0 có tham gia. Thấy hình minh họa càng vui. Vui wá.
  6. jied

    jied Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nhớ version SG là :
    Bòng bong sô cô la, bánh kem sữa hột gà, dầu cù là, Merci...
    Ở VN, không biết con nít có còn chơi keo, chơi khăng (trong Nam gọi là ốc tán), chơi chọi lon... không nhỉ ? Hồi đó con trai còn khoái chơi trận giả nữa : "Chiến tranh bùng nổ, gian khổ bắt đầu, đùng đùng đùng..."
    Hồi nhỏ cũng chơi bịt mắt bắt dê nhưng mà là ở cầu thanh khu tập thể : xuống bậc thang thì giới hạn 3 bước, trên thanh tay cầm (?) thì leo tự do. Vậy mà không hiểu sao không đứa nào té bể đầu...
  7. jied

    jied Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    3 năm sống ở Lyon (La Doua), khoái nhất là đến WE rủ mấy cô bạn chạy phút-tinh ở Parc de la Tête d''or. Chạy một vòng Parc muốn hụt cả hơi mà vẫn phải nhe răng ra cười.
    Lyon nói chung sống thoải mái... Nhưng không biết sao Paris vẫn là Paris. Ở đâu quen đó, biết làm sao bây giờ...
  8. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    confirmer cho em pimkie là MERCI
  9. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi dạo
    [​IMG]
    Cả lũ đi tới 1 bãi cỏ có nhièu hoa rất đẹp, và máu chụp ảnh lại nổi lên. Phật bà nghìn mắt nghìn tay :
    [​IMG]
    xxx xóa theo yêu câ?u
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 23/04/2004
  10. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Và để có nhưng pha để đời như vậy. Toàn bộ thành viên CFt đã xúm vào giúp đỡ hết sức nhiệt tình
    [​IMG]
    Hết sưc nhiệt tình giúp đỡ bạn bè :
    [​IMG]
    Vâng và sự nhiệt tình đã đc đền đáp 1 cách xứng đáng
    xxxx vâng xứng đáng nhưng mấy kiểu này em xoá hê hê trông ghê chết
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 22/04/2004

Chia sẻ trang này