1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CFT Hors ligne ! HOT HOT HOT Lyon 09-12/04/04(p.32) - Marseille 26-28/06/04 (p.52)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 27/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Le_Plus_Beau_new

    Le_Plus_Beau_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    2.612
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc 2 tuần vừa rồi em bị cắt net nên mù tịt, chả bít gì về cái vụ xôm tụ này hết. Hôm nay vừa có net trở lại, lê lết lên đây đã thấy mọi người sẵn sàng cả rồi, thôi em ở nhà nghỉ cho khoẻ. Mà bác nào chọn ngày đẹp dã man thế, chúng em toàn dân học sinh sinh viên sang đây đi học chứ có đi tham quan đâu mà các bác chơi cho quả offline lửng lơ ngày thứ 3. Hôm nay em có cours đến tận 5h chiều, mai lại bắt đầu từ 8h sáng, Imaginaire zone 2-3 không lên Paris được ngày thường, thôi em xin kiếu ạ.
    Lần sau offline mong các anh các chị thương tình chọn ngày chọn giờ, xem tử vi cho cẩn thận trước khi quyết định nhé
    Beau comme le Soleil
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Về roài cả nhà ơi!!!!
    Đùn đẩy nhau mãi, thôi tớ làm quả tường thuật trước vậy... các vị kia chắc giờ này vưỡn trong métro, lần sau lại uống café ở Opera nhé, gần nhà hí hí hí... tiện vật [​IMG]
    Bác blueoceanvn là người đến đầu tiên... tớ đến muộn khoảng 15 fút, poket và bạn của poket đến cuối cùng. Đội hình rất lèo tèo nên được cái khẩn trương, thời gian cao su tổng cộng có 30 fút...  Cả hội đi bộ từ Porte Lescot đến Quick gần RER Luxembourg... Paris buổi tối đẹp thật, nhất là khu Quartier Latin, đèn đóm sáng choang, gió thổi hiu hiu, tiết trời ấm áp... thật là một buổi tối thích hợp cho việc offline [​IMG] 
    Chúng tớ ngồi ăn trên tầng 2 của Quick, công nhận bọn nó trang trí trông đẹp thật, rất nhiều tranh ảnh, không khác gì trong nhà hàng sang trọng, lên ảnh trông hơi bị long lanh. 4 đứa ăn mãi mới hết cái menu Quick, cái frites rustiques của Quick (mới ra hay sao ý, tại thấy bọn bán hàng cứ mời mọc) công nhận ngon hơn của Mc Do [​IMG]
    Sau khi măm xong cả hội dẫn nhau ra Star Bucks Coffee ở gần Opera nhưng hỡi ôi cái bọn đấy mới 20h30 đã đóng cửa rồi [​IMG]. May mà ở Opera không thiếu hàng café... quyết định cuối cùng là Café de la Paix. Trông ở ngoài cũng bình thường hơi sang sang, vào bên trong eo ôi toàn các ông bà ăn mặc rất lịch sự, ngại thế [​IMG]... nhưng bước chân đi cấm kỳ trở lại... thử cho biết vậy, từ hồi sang Pháp tới giờ toàn làm ở Salon de Thé chứ chưa được đi uống với tư cách khách hàng bao giờ... Tớ và poket chọn chocolat, còn 2 chàng ngự lâm pháo thủ thì uống cappucino... Cả hội đã bàn chuyện offline tới, chắc sẽ cố gắng tổ chức ở một thành phố phía Nam, để các bạn ở miền Nam có thể đến dễ dàng hơn và các bạn ở miền Bắc thì xuống đấy chơi luôn. Có lẽ sẽ vào cuối tháng 6 mọi người ạ, lúc mà thi cử xong hết rồi ý, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé!
    Ai cũng tiếc là mọi người ở Paris và lân cận đông mà không đi offline cùng, Le Plus Beau ơi, mọi người cũng nhắc em. Poket hỏi số phone của em rồi nhưng mà không được hay sao ý, nên không phone được, tiếc thật... cả TMT_id, tớ gọi thử cho ấy nhưng mờ nó có cái message như kiểu ấy đang ở nước ngoài ý... thôi đúng là số ấy fải ở nhà một mình rồi... lần sau vậy.
    Có tý ảnh, poste lên mọi người xem nhá, hy vọng ttvn không bị lỗi.
    Tout l'or des hommes ne vaut plus rien, si tu es loin de moi...
  3. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    heheh... Bác @he-goat nhầm roài nhé. Tớ vùng sâu vùng xa nhất nhưng mà khi bài này post lên thì cũng đã về đến nhà đc 5'' rồi. Định đi chơi xong về học nhưng muộn quá rồi, đành tặc lưỡi để đến mai (mình lười thật :( ).
    Tớ tường thuật tiếp nhá... mà tường thuật ở vị trí của tớ chứ ko phải @he-goat ;)
    Paris hôm nay thiên thời (trời rất đẹp, ko lạnh, gió se se như tiết mùa thu, ko mây, trăng sáng vằng vặc), địa lợi (đường phố vào lúc lên đèn đẹp tuyệt mà lại ko có... mìn :D ), nhân hòa (tất cả tụ họp đầy đủ, ko ai bị dài cổ cả).
    6h Tớ có mặt đầu tiên heheh... tranh thủ anh chị em còn đang lục tục đến, làm một vòng lượn quanh khu đồ soldes để mở rộng tầm mắt. Khổ! Paris lắm dân Việt Nam quá làm bao đôi, bao cặp đi qua mình cứ thắc mắc ko biết có phải cô nàng @he-goathay là @POKET và son ami hay ko... 6h hơn một chút, @he-goatgọi điện ấp úng báo cáo là sẽ đến sau 30'' hihih... okie, trời đẹp, tranh thủ vài phút thư giãn một mình trước khi... lâm trận :)
    6.30... @he-goatlò mò đến, mình thấy loáng thoáng từ chỗ escalator đi lên, nhưng... giả bộ ko biết :D Cô nàng rón rén đi ra sau cột đá ở Porte rút ĐT ra gọi. Mình giọng tỉnh bơ, làm như ko biết. Gặp nhau. Sau màn chào hỏi sơ sơ, cả hai vẫn hơi timide. Đội Paris đã tụ tập đông đủ và kéo nhau đi đón vị khách danh dự @POKET và son ami. 5'' sau tất cả gặp nhau tại Place Carrée. Sau màn chào hỏi nhẹ nhàng, tất cả quyết định faire une petite promenade từ Châtelet ra St-Michel ăn tối :)
    Thời tiết quả thật tuyệt vời, rất dễ khiến người ta cao hứng, sau một vài kiểu ảnh, không khí gượng gạo ban đầu dần dần tan mất, tất cả đều cười tươi hơn, thoải mái hơn :D ... Chỗ này cho em chú thích chút... cả @POKET@he-goat đều mang theo máy ảnh, nên cái khoản ảnh bác khỏi lo. Em cũng mang cả máy anh theo nhưng sau khi nhìn hai cái máy ảnh xinh xắn đẹp tuyệt của hai nàng thì đành để yên trong túi cho đỡ xấu hổ :"> (máy em thô kệch lắm, lát nữa em sẽ mở TOPIC bán máy ảnh xem bác nào thích :D )
    Con đường từ Châtelet đến St-Michel nằm trong khu Latin, một điểm du lịch nên vô cùng nhộn nhịp và rực rỡ. Cả nhóm đi qua cầu St-Michel, chụp ảnh bên sông Seine, xa xa là La tour Eiffel đang rực rỡ dưới ánh đèn Flash. Notre Dame de Paris tuy đang trong thời gian travaux nhưng ko vì thế mà mất đi vẻ đẹp vốn có. Gần đó là St-Chapelle, đẹp ko kém Notre Dame với những khung kính màu rực rỡ.
    Tại place de St-Michel, một nơi luôn nhộn nhịp du khách qua lại, cả đám lại lia máy lia lịa dưới chân bức tượng vị nữ anh hùng... (cô này tên là gì em chả nhớ nữa). Ở đây, em hân hạnh đc chụp ảnh riêng với người đẹp @He-goat (Nói nhỏ với bác @taminh cái, "em nhầm bác ạ, chả có tẹo catastrophe nào cả" :D)...
    Mặc dù bị cái bụng đói meo hành hạ (cả đám hầu như để dành bụng cả ngày hôm nay để chiến đấu cho bữa tối :D ), nhưng tất cả vẫn vui vẻ dạo bước trên đại lộ St-Michel xinh đẹp. 7h30 Cánh cửa của Quick Resto hiện ra trc mắt. Sau khi mỗi người đã có một plat và yên vị trong khung cảnh ấm áp và xinh xắn với nhiều tranh (như @He-goat đã qcáo), một serie ảnh lại bắt đầu. Mặc dù rất đói nhưng grâce à la carte d''étudiant, mỗi người đc một Menu double nên tất cả đều no nê, riêng @He-goat còn có cả phần để dành mang về nữa :D (nguyên nhân cũng chỉ vì ai cũng sợ cúm gà nên ko dám thưởng thức món chicken dip@He-goat cứ mời mọc mãi :D j/k).
    Sau gần 1h chiến đấu no nê phè phỡn và đã ghi (ảnh) lại chiến tích, điểm đến tiếp theo của cả nhóm là StarBucks Coffee gần Opera. Nhưng đáng tiếc là StarBucks đóng cửa quá sớm nên tất cả đã lỡ dịp thưởng thức coffee của US. Tuy nhiên, đúng như @He-goat nói, Paris ko thiếu quán café. Cách đó ít bước chân, gần ngay Opéra là Café de la Paix. Cả nhóm quyết định chọn nơi này là điểm dừng chân thứ hai nhưng cũng ko quên làm vài kiểu ảnh trc Opéra. Café de la Paix, ặc super luxe, nhưng cả bốn vẫn hiên ngang, tự tin tiến vào. Mỗi người đều chọn cho mình một đồ uống thích hợp và nhâm nhi tán gẫu, bàn chuyện offline sắp tới. Và tất nhiên, màn chụp ảnh là indispensable, mặc dù ban đầu có hơi băn khoăn ko biết quán sang như vậy họ có cho mình chụp ảnh ko. Chẹp... flash loé liên tục ghi lại chiến tích ăn chơi của chuyến CFT offline đầu tiên tại Pháp...
    10h kém, đủ muộn để cho kẻ vùng sâu, vùng xa như tớ phải trở về. Cả đám lục tục ra về và vẫn ko quên lia vài kiểu ảnh ở bên ngoài Café de la Paix.
    Xuống dưới Métro, màn chia tay bắt đầu diễn ra một cách vui vẻ (chả bịn rịn chút nào) với bao lời hứa hẹn cho chuyến offline sắp tới. Sau đó thì @He-goat đi một đường @POKET và bạn cùng với @blueoceanvn đi một đường. Về đến bến Pyramides, một màn chia tay nữa lại diễn ra khi mỗi người phải đi một ngã ngc lại nhau. @blueoceanvn lưu luyến chào em POKET và cậu bạn qua cửa kính tàu đến mức suýt ngã khi tàu départ... :D
    Vui. Khá vui. Lần đầu tiên tớ đi chơi Paris vui vẻ nhộn nhịp đến vậy. Số lượng tuy ko đông lắm nhưng chất lượng thì miễn bàn. Đây sẽ là tiền đề cho sự lớn mạnh của CFT offline tại Pháp trong thời gian tới :)
    p.s: có một chút than phiền với @POKET là hôm nay đã làm cho hai vị chủ nhà ở Paris hơi bị khó xử đấy nhá.
    A man does what he can until his destiny is revealed
    ====================
    Ocean
  4. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    blueoceanvn fải tính thời gian ngồi nghĩ ngợi chứ, về đến nhà là 22h33, đi metro thẳng tưng mà, tớ chắc tớ là người về nhất
    Biết ấy văn chương lai láng thế này thì tớ ngậm miệng rồi hichic... nghe bài tường thuật version blueoceanvn hay thế, chả bù cho bài của mình...
    ngượng thế không biết hichic... lúc mà lên cái escalator ý, tớ nhìn thấy ấy rồi đấy chứ hâhhhâh... vòng sau cái cột để fone kiểm tra xem có đúng là "đội mũ len" hay không hahhahhâhhha... hoá ra là ... cả làng như nhau, giả vờ giả vịt hahhâhh...
    Tout l'or des hommes ne vaut plus rien, si tu es loin de moi...
  5. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Envoie à?nh cho tớ 'i, 'Ă? tớ load lĂn màng rĂ?i post. NẮu 'Ă? trĂn TTVN sợ sèf ko 'c lĂu vì? sèf dĂf bì xòa lf́m.
    Lùc 'ứng chơ? cà? nhà? ơ? dưới sous-sol porte Lescot thấy mấy cĂ cậu người Vi?t Nam 'i qua mĂ cứ bfn khofn ko biết cĂ phải họ... tĂm mĂnh ko :D CĂ cặp thĂ cứ ngờ ngợ 'Ă lĂ @POKET vĂ cậu bạn, cĂ cặp (hai cĂ gĂi) thĂ cứ ngỡ 'Ă lĂ @He-goat vĂ nhĂn vật bĂ mật sẽ 'i cĂng heheh... Cu'i cĂng bĂ cĂi lầm cả.
    A man does what he can until his destiny is revealed
    ====================
    Ocean
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    ke ke vui quá nhỉ em nghe mà thèm rỏ rãi thôi hẹn các bác tháng 4 đi thể nào chẳng lên nữa hay vacances d''hiver đi sang toulouse của đại vương Paris-latino chơi đi
    mà ảnh đâu rồi làm người ta ngồi chờ dài cả cổ nè
  7. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    vụ ảnh ủng hẹn mọi người mai nhá, tại vì em fải đi ngụ bi giừ... sáng mai nếu dậy được sớm thì sẽ có ảnh nhá
    Tout l'or des hommes ne vaut plus rien, si tu es loin de moi...
  8. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Heheh... em chia sẻ với bác @taminh và mọi người cuộc vui hôm nay đây :)
    Voilà c''''''''est la 1ère. Près de la place... je-ne-sais-pas :D
    [​IMG]
    Tu vois La Seine? ;)
    [​IMG]
    Un peu de troubler mais ça va :)
    [​IMG]
    À la suite...
    p.s to @He-goat: Box wanadoo của cậu plein rồi đấy. Vào phần envoyé xoá ảnh đã gửi đi đi.
    A man does what he can until his destiny is revealed
    ====================
    Ocean
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 04/02/2004
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 18/02/2004
  9. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Nos deux mademoiselles ;)
    [​IMG]
    À la place de St-Michel. Quel honneur a? moi! ^_^
    [​IMG]
    Dans le Resto Quick, notre petite fête :)
    [​IMG]
    Tu seras là la prochaine fois? ;)
    [​IMG]
    Il y aura toujours une place pour toi là-bas :)
    [​IMG]
    À la suite... :x
    <P>A man does what he can until his destiny is revealed</P>
    <P>====================</P>
    <P><FONT color=blue size=6>Ocean</FONT></P>
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 18/02/2004
  10. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    He he ou sont les photos ??? Je vois ke dalle là . Au niveau du prochain OFFLINE je vous deconseille à Toulouse . Soit à Montpellier, soit à Marseille ou à Paris encore.
    Keudaereul saranghaeyo bogo shipuhyo...

Chia sẻ trang này