1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CGMT GROUP: Chương Trình Ủng Hộ Từ Thiện Đợt 5 Tại Lào Cai

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi baccgmt, 20/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CGMT GROUP thông báo:

    CGMT GROUP chính thức phát động chương trình vận động ủng hộ từ thiện cho 02 em học sinh là: Ma Seo Phừ, sinh năm 2005; Ly Seo Xoáng, sinh năm 1996 không có nơi nương tựa và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường THCS Bán Trú Dân Nuôi xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

    1/ Quà ủng hộ gồm:
    - Đồ dùng học tập
    - Quần áo từ lớp 1 đến lớp 9
    - Gạo ăn
    - Truyện tranh

    2/ Thời gian nhận ủng hộ:
    - Từ ngày 10/10/2010 đến ngày 28/10/2010 (qua bưu điện) và đến hết ngày 03/11/2010(gửi trực tiếp).

    3/ Địa chỉ nhận ủng hộ:
    - Cô giáo Đinh Thị Thoan, hiệu trưởng trường THCS Bán Trú Dân Nuôi xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai(gửi qua bưu điện).
    - Các thành viên CGMT GROUP(gửi trực tiếp).

    4/ Thành phần tham gia ủng hộ:
    - Những người hảo tâm.
    - Các thành viên CGMT

    5/ Thời gian nhóm CGMT lên thăm và tặng quà trực tiếp:
    - Ấn định ngày 6/11/2010 (tức thứ 7).

    6/ Chú ý:
    - Mọi sự ủng hộ sẽ được thông báo công khai và có sự xác nhận của cấp uỷ, chính quyền địa phương gửi cho từng người tham gia ủng hộ.
    - Những người gửi ủng hộ qua bưu điện cần thông báo cho chúng tôi các thông tin về tên tuổi, địa chỉ người gửi, số lượng, chủng loại quà gửi và thời gian gửi để tiện quản lý và giám sát.

    Xin chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!
  2. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo chương trình tổ chức chuyến đi thăm và tặng quà trực tiếp tại Mường Khương, Lào Cai trên các topic của nhóm. Đề nghị những ai có quan tâm đăng ký tham gia chú ý theo dõi để đăng ký đúng thời gian
  3. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CGMT GROUP: Chương trình, kế hoạch chuyến đi ủng hộ từ thiện cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương:

    I/ Lịch trình chuyến đi:

    1/ Đúng 20giờ, tối thứ 6 ngày 05/11/2010: có mặt tại Ga Trần Quý Cáp- Hà Nội để lên tàu.

    2/ Thứ 7 ngày 06/11/2010:
    - Từ 06h đến 07h Đoàn ăn sáng tại TP Lào Cai.
    - Từ 07h đến 08h30 Đoàn đi lên xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương.
    - Từ 08h30 đến 10h: Đoàn đi thăm 2 em học sinh Ly Seo Xoáng, Ma Seo Phừ và 70 em học sinh trường THCS Bán Trú Dân Nuôi xã Nậm Chảy.
    - Từ 10h đến 12h giao lưu văn nghệ, ăn uống với tập thể giáo viên trường THCS xã Nậm Chảy, Cấp uỷ, chính quyền xã, Đồn Biên Phòng, Công an huyện và Huyện đoàn Mường Khương.
    - 12h đến 15h: Đoàn nghỉ trưa tại Mường Khương.
    - Từ 15h đến 17h: Đoàn đi khu du lịch Sapa.
    - Từ 17h đến 18h: Đoàn nghỉ ngơi tại Khách sạn Sapa.
    - Từ 18h đến 19h30: Đoàn ăn tối cùng các em dân tộc Sapa.
    - Từ 19h30 đến 22h: Đoàn đi chơi Chợ tình Sapa và tuỳ nghi di tản.
    - 23h: Các thành viên buộc phải có mặt tại khách sạn nghỉ tối.

    3/ Chủ nhật ngày 07/11/2010:
    - Từ 08h đến 08h30: Đoàn ăn sáng.
    - Từ 08h30 đến 10h30: Đoàn đi thăm khu du lịch Hàm Rồng.
    - Từ 10h30 đến 11h30: Đoàn ăn trưa tại SaPa.
    - Từ 11h30 đến 13h30: Đoàn ngủ trưa(hoặc đi mua sắm tuỳ theo nguyện vọng).
    - Từ 13h30 đến 14h30: Đoàn về Thành phố Lào Cai.
    - Từ 14h30 đến 16h: Đoàn đi thăm cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
    - Từ 16h đến 19h: Đoàn giao lưu ăn uống với Công an tỉnh Lào Cai.
    - Từ 19h đến 20h: Họp tổng kết, rút kinh nghiệm chuyến đi và lên tầu về Hà Nội.

    4/ Thứ 2 ngày 08/11/2010.
    - 05h sáng Đoàn có mặt tại Hà Nội: tuỳ nghi di tản, các thành viên về nơi học tập, đơn vị công tác.

    II/ Phân công nhiệm vụ:
    1/ Trưởng đoàn: Lê Mạnh Hùng- Trưởng Lão: chịu trách nhiệm đôn đốc chung.
    2/ Tổ bảo vệ: Nguyến Mạnh Cường, Nguyễn Văn Thắng: Đôn đốc các thành viên bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn chuyến đi.
    3/ Tổ Phóng viên: Tất cả các thành viên tham gia.
    4/ Thủ quỹ: Vũ Thị Hồng: Công khai tài chính và chi phí chuyến đi.

    III/ Kinh phí:
    1/ Dự kiến tổngkính phí: 1.200.000 đồng/1 người.(một triệu hai trăm ngàn) bao gồm chi phí ăn uống, tầu xe, nhà nghỉ.
    2/ Chi phí phát sinh(nếu có): <100.000đồng/1 người.
    3/ Tạm ứng: Những người đăng ký tham gia chuyến đi phải đăng ký và ứng trước 600.000đồng(sáu trăm ngàn) trước ngày 25/10/2010.

    4/ Liên hệ: :-c:-cEMAIL: hungcgmt@yahoo.com hoặc nick: Hungcgmt
  4. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký Mường Khương:

    Phần 1: Giới thiệu các thành viên tham gia chuyến đi:

    1/ CƯỜNG Dương:
    Vốn là một doanh nghiệp thành đạt trong làng Mộc xây dựng có tiếng ở Cẩm Phả và cũng là người cao tuổi nhất trong nhóm, nhưng có lẽ cái tên của Lão ấy còn ấn tượng hơn: "Cường Dương"=))=)). Chẳng là tên thật của Lão ấy là Dương Quốc Cường nên các thành viên gọi Lão như vậy cho tiện nhưng vẫn đảm bảo được cái chất trong con người Dương Cường của Lão. Này nhá! cái chất này không phải là không có căn cứ đâu. Nghe trong giới giang hồ nghề Mộc đồn rằng Lão ấy có cái "Đục" rất lớn, rất dài và rất sắc. Loại "Gỗ" cứng thế nào đi chăng nữa thì phải tay Lão ấy chỉ một nhát là "đục" được 1 lỗ tướng sâu hoắm, vuông vắn, nhẵn thín. Mà kể cũng ngược đời, người ta thì thích cái dòng "Gỗ" mềm, "Gỗ" non tuổi chế tác cho nhẹ nhàng thì Lão này lại thích dòng càng cứng càng tốt, càng già tuổi càng mê. Lão đưa ra cái triết lý rất Dương Cường của mình: "Gỗ già, nhiều tuổi thường cứng, cái thớ nào ra cái thớ ấy, cái vân gỗ luôn rất đẹp; thịt gỗ săn chắc; tiếng đục kêu chan chát nhưng nhịp nhàng, khéo léo liên hồi trên Gỗ cứng mới đánh giá được tài sự tài hoa của thợ Mộc; việc "Đục" trên gỗ già tuy rất mệt nhưng khi hoàn thành 1 công việc khó khăn luôn là sự thăng hoa của bất cứ tay Mộc lành nghề nào". Thảo nào hôm nọ Lão vô tình nhìn thấy cái cây trong dòng Gỗ quý "Nguyễn Thị Lim" ở trong rừng Tây Bắc có độ tuổi có lẽ phải hơn cái tuổi đời của Lão đến ngót nghét 2 chục năm; thân hình thì to lớn 1 người ôm không xuể; vỏ thì sần sùi, loang lổ... ấy vậy mà Lão ấy cứ xuýt xoa, mân mê, sờ nắn... rồi ao ước được mang về Cẩm Phả để chế tác, "Đục" đẽo thoả thích. Đúng là bệnh nghề nghiệp "Đục" đã ngấm vào trong con người Lão.

    [​IMG]
  5. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    2/ THÀNH Phì:

    [​IMG]

    Cũng là giám đốc một doanh nghiệp chế biến Gỗ tại Cẩm Phả và là người cao tuổi thứ 2 trong đoàn nhưng tích cách và thể hình của Cụ khác biệt hoàn toàn với bác Cường Dương. Bác Cường Dương thì người trông ốm tong teo trông như một con Voi Còi cọc, lúc nào cũng cọ cọ cái vòi vào mấy cô Lim, cô Sến, cô Táu rồi gào ầm lên cho cả làng cả nước biết; còn Cụ thì béo phì như....cây tre mập mạp, suốt ngày im lặng, chỉ đến khi có tí gió to, bão lớn thì Cụ mới kêu được vài tiếng Cót, tiếng Két. Mỗi lần Cụ kêu được vài tiếng là cả nhóm thở phào như vớ được cái phao lúc gần chết đuối.Hi! Ấy thế mà Cụ lại là nguồn cảm hứng sáng tác của nhà Thơ Huy Cận trong lần vãn cảnh chùa Tây Phương mới lạ chứ. Nhìn Cụ Thành Phì mà nhà thơ Huy Cận đã phải thốt lên:


    "Có cụ Cẩm Phả đến Tây Phương
    Mặt quắt, tai dơi thật lạ thường
    Há chẳng phải đây là xứ Phật
    Mà sao cụ ấy mặt đau thương...
    Trông Cụ xương trần, chân với tay
    Có chi thiêu đốt tấm thân gầy
    Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt
    Tự bấy ngồi im cho đến nay..."


    Sau đoạn thơ đặc tả, Cụ Thành Phì đã trở nên nổi tiếng dù tiếng nói của Cụ cũng không to hơn và nhiều hơn là mấy. Nghe đâu đợt tới Cụ làm thêm cái nghề Chân Trái đó là nghề người mẫu quảng cáo cho một hãng sữa mới chuyên sản xuất sữa Gà tươi nguyên chất, ai muốn có thể hình đẹp đến khó tin như Cụ thì chỉ cần uống vài lít sữa Gà nhiễm cúm H5N1 là đảm bảo tiêu chảy cả tháng...và có vẻ đẹp thiên phú giống cụ ngay. Có vẻ sau vụ ký hợp đồng quảng cáo béo bở này Cụ đã tự tin lên rất nhiều, Cụ dám dũng cảm đặt tay lên vai em Nhung một cách rất tự nhiên và không quên kèm theo 1 lời có cánh khá ngọt ngào mà chẳng mấy khi ai thấy Cụ nói bao giờ:

    " Từ này anh đã quên nhà
    Từ nay anh chán vợ già ở quê
    Từ nay anh chẳng muốn về
    Từ nay 2 đứa cùng mê sữa Gà..."

    [​IMG]
  6. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    3/ HUYỀN LA SÁT:
    [​IMG]

    Cũng như các Huyền khác trong nhóm, Huyền Tế làm trong ngành y tế; Huyền Vận làm ở khối vận...còn Huyền này làm trong ngành Viện Kiểm Sát nên bà con đặt biệt danh là Huyền Sát. Nếu còn trẻ thì được gọi là Em La Sát, hoặc Cô La Sát nhưng vì Huyền Sát nhà ta cũng đầu 3 và có cái "đít" chơi vơi rồi nên cả đoàn gọi là Bà La Sát cho tình cảm. Nói là Bà La Sát thôi nhưng quả thật "Bà" vẫn được mệnh danh là Quả Khôi của chuyến đi (còn trẻ mới gọi là Hoa Khôi, già rồi thì gọi Quả Khôi là vẫn còn trân trọng lắm lắm). Sở hữu một thân hình "chắc chắn", có cặp đùi từng quảng cáo cho hãng Lốp xe ô tô Benla, đôi chân từng bị hãng kiếm Nhật đe doạ chặt chân vì dám vượt mặt về độ dài làm uy tín của hãng giảm sút trong suốt bao nhiêu năm qua. Tuy không có quạt Ba Tiêu quạt ra lửa ở Hoả Diệm Sơn như Bà La Sát nhưng Huyền Sát nhà ta cũng có cái nhìn toé lửa thiêu đốt bao nhiêu chàng trai mà trong đó có cả những thằng dùng cái Kính Cận to tổ bố để bảo về mắt như Thành Cận Vân Đồn cũng vẫn phải tối tăm mặt mũi, hồn xiêu, phách lạc...mà bật ra vài câu thơ tình Con Cóc:


    "Ôi mê sao mắt Chị tha thiết quá
    Toé lửa tình thiêu đốt trái tim em
    Nhìn một lần mà em chẳng thể quên
    Và mơ ước cháy cả đời trong đó..."


    Thật tiếc cho Thành Cận là tuy chỉ có một Bà La Sát trong đoàn nhưng cả tám thành viên Nam đều như một đàn Ngưu Ma Vương bao nhiêu năm chưa được một lần "Gặm Cỏ" nên Cận đã tỏ ra "biết điều" chỉ dám tương tư bà chị Huyền Sát qua lăng kính mà thôi.

    [​IMG]

Chia sẻ trang này