1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cgmt group

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi baccgmt, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn!
    Ngày 27/10 vừa qua, chương trình tổ chức họp đồng hương kết hợp với họp nhóm CGMT được tổ chức rất vui tại quán bia HÀ NỘI,đường NGUYỄN TRÃI,THANH XUÂN - HÀ NỘI.Tuy nhiên là các thành viên CGMT GROUP hơi ít nên không tổ chức được trò chơi nhưng có 1 điều là buổi họp đó đã đưa được ra 2 sáng kiến:
    1/ Tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão, lũ quét dưới mọi hình thức.
    2/Việc tổ chức họp,gặp mặt nên tổ chức thường xuyên,và bầu ra ban liên lạc để tổ chức được đông đủ hơn.
    Tôi nghĩ nhóm chúng ta cũng nên tổ chức các hoạt động từ thiện để ủng hộ đồng bào HUYỆN VĂN CHẤN,Tỉnh YÊN BÁI trong đợt lũ quét vừa qua.Các bạn nghĩ thế nào???
    Quả đấm thép bọc nhung
  2. gunendrose

    gunendrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    EM THẤY VIỆC ỦNG HỘ NHỮNG NGƯỜI GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN LÀ RẤT TỐT,NHƯNG EM XIN CÓ VÀI LỜI MONG BÁC BACCGMT LƯỢNG THỨ CHO NHÉ:
    BÁC CHỈ GIỎI HÔ HÀO NGƯỜI KHÁC CHỨ BÁC CÓ NHIỆT TÌNH LẮM ĐÂU.NẾU BÁC NHIỆT TÌNH THÌ CHỈ CẦN BÁC BIỂU DIỄN MÔN PHÁI THÔI MIÊN ĐỂ THU TIỀN ỦNG HỘ LÀ CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN LẮM RỒI.MỖI BUỔI BIỂU DIỄN CÓ KHI CŨNG KIẾM ĐƯỢC BẠC TRIỆU,HOẶC ÍT THÌ CŨNG LÀ VÀI TRĂM CẦN GÌ BÁC PHẢI HÔ HÀO NHƯ THẾ.EM ĐÃ KIỂM TRA VÀ BIẾT CHÍNH SÁC BÁC CÓ MÓN NGHỀ THÔI MIÊN RỒI.EM ĐÃ HỎI NHIỀU NGƯỜI VÀ CẢ NGƯỜI CỦA CGMT RỒI.EM RẤT GHÉT CÁI TÍNH ÍCH KỶ,CHỈ VÌ MUỐN DẤU NGHỀ MÀ KHÔNG THÈM DUNG NÓ ĐỂ XỬ DỤNG VÀO VIỆC NHÂN ĐẠO,ĐÃ THẾ LẠI CÒN HÔ HÀO NGƯỜI KHÁC,THẬT XẤU HỔ LẮM THAY.
    ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TA MÀ HÃY HỎI TA ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC HÔM NAY.
  3. sa_pa_vatoi

    sa_pa_vatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    CHÀO BẠN gunendrose!
    BẠN ƠI KHÔNG HÔ HÀO THÌ AI BIẾT ĐẤY LÀ ĐÂU,ANH BACCGMT HÔ HÀO THÌ CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM MỚI NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ NHỮNG NGƯỜI GẶP HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN. THẾ LÀ NHIỆT TÌNH QUÁ ĐI CHỨ BẠN! BẠN CHỈ HỎI CHỨ ĐÂU NHÌN THẤY BACCGMT BIỂU DIỄN MÓN NGHỀ THÔI MIÊN. MÀ BACCGMT CÓ MÓN NGHỀ THÔI MIÊN THẬT ĐI NỮA THÌ CHỈ DÙNG ĐỂ PHÒNG THÂN, VÀ LÀM NHỮNG VIỆC KHÁC ,CHỨ AI LẠI ĐI BIỂU DIỄN MÔN PHÁI THÔI MIÊN ĐỂ THU TIỀN ỦNG HỘ . TÔI THẤY CÓ RẤT NHIỀU CÁCH KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI BIỂU DIỄN MÔN PHÁI THÔI MIÊN ĐỂ THU TIỀN ỦNG HỘ .
  4. minhduicmgt

    minhduicmgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    e vao dc rui bac oi ! ( troi ! tam su ca nhan mat roi ! )
    [/quote]
    Được minhduicmgt sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 02/11/2005
  5. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
    LÂU RỒI KHÔNG ONLINE ĐỂ XEM CÁC BẠN GÓP Ý CHO BOX CỦA CHÚNG TÔI, TÔI THẤY CÁC BẠN THAM GIA VÀO BOX CỦA CHÚNG TÔI KHÁ NHIỆT TÌNH, LỜI ĐẦU TIÊN TÔI THAY MẶT NHÓM CGMT CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ BOX CỦA CGMT VÀ THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN. SAO BAC MINHDUICMGT ĐÃ ĐĂNG KÝ LÂU RỒI MÀ BÂY GIỜ MỚI VÀO VIẾT BÀI VẬY BẬN HỌC HAY BẬN GÌ VẬY NÓI CHO ANH EM NGHE XEM NÀO.
  6. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CHÀO WU_MIN NHÉ NHỚ GHE BOX CHÚNG TÔI THƯỜNG NHÉ, CẢM ƠN WU_MIN ĐÃ ĐÓP GÓP Ý KIẾN VỀ LỖI CHÍNH TẢ CỦA TÔI NHÉ, TÔI BỊ SAI CHÍNH TẢ RẤT NHIỀU, CÓ LẼ NHỜ WU_MIN SỬA HỘ ĐẤY ĐỒNG Ý KHÔNG, LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỬA LỖI CHÍNH TẢ NHANH ĐƯỢC NHỈ .HUHUHUHUHUHU........
  7. minhduicmgt

    minhduicmgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bà con CTô ui ! từ chiều tới jờ tui hắt xì mấy cái liền. biết chắc bà con đang nhắc tới tui rồi. he he. bà con có được khoẻ không? áo có đủ mặc không ? tui bà con quá - co lí do hẳn hoi đấy chứ !
    Ở "chên" này, ra đường tui thấy mấy cô ăn mạc phong phanh lắm. Hỏi ra mới biết là dân QN nhà ta, ( ca ND, TB nữa). Dõ khổ ! tại cơn bão số 7 vừa rùi, nó cuốn sạch quần áo ấm đi mất- chắc tại nó tính không chịu nổi qua cái mùa đông này đấy mà- mà đúng thật ! tui nghe thằng số 8 nó tới, nó gạt thằng số 7 ra zìa, chậc chậc !
    Thế nên bijờ mấy cô í đâu có áo mặc, đành phải lấy mấy cái hồi 7 năm về trước ra mặc. ôi thôi rùi ! có vừa đâu cơ chứ- ngắn cũn- nhìn thương tâm................hồn lắm cơ !
    Vì thế tui sợ bà con mình ................ !
    ( tui sợ chứ các bà chắc j đã sợ )
    [sign]<ADDRESS>nằm trong chăn ma có ấm đâu !</ADDRESS>
    Được minhduicmgt sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 02/11/2005
    [/quote]
  8. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ai đã vẽ trái tim lên bờ cát...
    Sóng vỡ oà nuốt gọn cả trái tim...
    Rồi bất chợt rút đi thật im lìm
    Phía đằng xa lại vỡ oà con sóng
    [​IMG]
    Chỉ có ở chỗ mình mới có sóng như thế,sao mà nhớ biển đến vậy bà con CGMT GROUP ơi!
  9. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Trở lại vùng lũ quét VĂN CHẤN,TRẠM TẤU!
    12 người cộng với 1 đống đồ đạc lỉnh kỉnh nhồi nhét trên 2 chiếc xe ÔTÔ,tuy chật nhưng chúng tôi ai cũng vui vì đang trên hành trình thực hiện một việc tốt dù chỉ là rất nhỏ nhoi đó là được chia sẻ với đồng bào bị lũ quét trong cơn bão số 7 vừa qua.Con đường uốn lượn chông chênh đôi lúc lại thử thách những tay lái bằng những ổ Voi,đất đá đầy đường do trận lũ quét và các trận mưa lớn vừa qua,nhưng đó chỉ là chuyện ''''muỗi" với các chàng trai đã từng dọc ngang đất nước luôn thích được thử thách để vượt qua rồi lại gặp thử thách,lại vượt qua...

    Sau 3h trên xe,chúng tôi đến Ba Khe,Huyện Văn Chấn,Tỉnh Yên Bái. Thị Tứ Ba Khe trước đây cũng khá đẹp và là nơi buôn bán,thông thương khấm khá của vùng Văn Chấn,vậy mà sau đợt lũ quét,nơi này chỉ là 1 đống đổ nát ,điêu tàn.Một số lều tạm đã được dựng lên,hương khói vẫn còn vương vất lại càng gợi lên bầu không khí tang tóc dù đợt lũ quét đã trôi qua gần 1 tháng nay. Vào thăm nhà chị THU,một người rất may mắn khi tất cả những người thân còn sống sót.Chồng chị thì đang tất bật gia cố lại ngôi nhà dựng tạm.Chị THU-đôi mắt thâm quầng ,lũng sâu vẫn chưa hết bàng hoàng với những gì xẩy ra,chị nghẹn ngào kể:
    (Trẻ em hôm nay,thế giới ngày mai. Hãy làm những gì có thể cho những mầm non mãi xanh)
  10. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ( tiếp phần 2)
    Chị nghẹn ngào kể :
    "Khoảng 22h30'' tôi đang xem ti vi ở nhà hàng xóm,nghe thấy tiếng mọi người kêu thét,tôi vội bế đứa bé chạy về nhà.Lúc ra đường nước mới chỉ ngập đầu gối vậy mà chỉ 30 giây nó đã dâng đến ngực.Ghì chặt đứa bé,tôi chuyển hướng chạy lên đầu dốc chứ không chạy về nhà nữa.Bước chân tôi như bị níu kéo lại,bùng nhùng...nặng trĩu...
    Lên trên đỉnh dốc tôi thấy nước nước ùn ùn đổ về từ phía chân núi,ngọn nước dâng cao đến hơn 3m,chúng há mồm nuốt gọn tất cả những ngôi nhà mà chúng đi qua.Tôi nhìn thấy lờ mờ bóng mấy người,cả trẻ em lố nhố trèo lên nóc nhà gào khóc.Nhưng....cả nóc nhà và những con người xấu số vẫn bị con lũ độc ác nhấn chìm không mảy may tiếc thương. Cơn lũ lớn chỉ tràn qua trong khoảng 30 phút rồi giảm dần nhưng cũng đủ cướp đi hàng vài chục sinh mạng người.Có những gia đình không còn ai sống sót....Thật bi thảm...!!!
    Giọng chị nghẹn lại,đôi vai gầy rung lên...mái tóc xơ cứng buông xoã kịp che những giọt nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt thâm quầng,sâu hoắm ấy.....!!!!!
    Rời BA KHE,chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên TRẠM TẤU - một huyện nghèo vùng cao YÊN BÁI.Trên xe,tất cả đều im lặng...Lão TÙNG EM mọi thường vẫn rôm rả là thế vậy mà hôm nay lão cứ ngồi lặng thinh trên xe....Chắc hẳn mấy chiếc lá vàng rơi bên đường,chút gió lạnh xóm núi đang nhồi nhét vào tâm trạng vốn chẳng biết buồn của lão....

    ( Hẹn gặp lại phần sau)

    Quả đấm thép bọc nhung[/size=2]

Chia sẻ trang này