1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cgmt group

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi baccgmt, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp phần 3)
    Sau 1 đêm nghỉ lại ở Thị Xã NGHĨA LỘ yên bình và xinh đẹp,được thư giãn với suối nước khoáng nóng 50 độ và những câu chuyện cười đến chảy nước mắt của TRUNG khi tác nghiệp "photogap" các cô gái THÁI "vô sờ tư" tắm nuy trong bể nước nóng...cả bọn phấn chấn hẳn lên trong suốt chặng đường hành trình TRẠM TẤU. Phải nói rằng chặng đường này chúng tôi liên tục chứng kiến sức mạnh ghê gớm của đợt lũ quét vừa qua như thế nào?Chúng đánh tan những con đường huyết mạch lên huyện,làm sạt cả góc núi...và chính cơn lũ này đã cướp đi sinh mạng tất cả những người thân yêu nhất của bé THÀO A KHAY mà chúng tôi đang trên đường tới thăm. Đến ngã ba lối rẽ đi TÚC TÁN ( Nơi A KHAY đang ở) chúng tôi đã thấy anh QUYỀN ĐÌNH HIẾU - Bí thư Huyện Đoàn TRẠN TẤU đang chờ sẵn,anh thật chu đáo đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc xe ôm cho tiền đội.Nhóm tiền đội được phân công đi trước và thông tin cho nhóm hậu đội tiếp tục đi vào. Một con đường dốc cao và dài ghê sợ giữa 1 bên là núi,1 bên là vực sâu cộng với sự nhớp nhúa đầy sình lầy thực sự là 1 thách thức rất lớn đối với mọi tay lái.Chả thế mà anh lái xe "đất thổ" của huyện TRẠM TẤU đang chở chủ tịch huyện bằng chiếc xe U OÁT dã chiến cũng bị chết máy giữa dốc do chưa lên cầu.
    Triều quả thật không hổ danh là tay lái cự phách vào nam ra bắc khi dũng cảm vượt qua con dốc,nhưng chúng tôi ai cũng thót tim khi chiếc xe không bám được đường ,xê bánh 1 đoạn dài ngay bên vực sâu hun hút...Hú vía!!
    Nhóm tiền đội đi xe máy đã đến được TÚC TÁN thăm bé THÀO A KHAY (trong khi hậu đội phải vật lộn với chiếc xe ô tô không gặp thời),cậu bé lên 6 tuổi nói không sõi tiếng kinh nhưng thật bé đến lạ lùng có vẻ ngơ ngác khi gặp khách lạ nép vội vào vai bà ngoại - Người thân duy nhất của A KHAY .Bố mẹ,ông bà nội của A KHAY đã bị chết do sạt lở đất khi đang làm nương trong đợt lũ quét vừa qua.Chúng tôi thật vui khi đưọc biết A KHAY sẽ được 1 trường DÂN LẬP ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH nhận em vào ăn học tại trường.
    ( Hẹn gặp lại phần sau)
    Quả đấm thép bọc nhung
  2. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn cgmt, thế là hơn tháng nữa là tôi phải xa các bạn cgmt xa cả cô tô nữa chứ, tôi buồn lắm ,nhưng biết làm sao ?tôi sẽ rất nhớ các bạn,nhớ nhiều lấm các bạn ạ. vì ở đó có các bạn tôi ,có cả vợ nưa chứ hì, tôi cảm ơn các bạn rất nhiều đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua ,tôi rất vui khi được là thành viên của nhóm cgmt, tôi sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm cùng các bạn trong thời gian qua ,rồi dây tôi sẽ về nhà cùng cùng gia đình , tôi sẽ lấy vợ sinh con đẻ nhiều , hay tôi sẽ đi lào cai yên bái hay lạng sơn , có ai đi cùng tôi không nhỉ? thôi vậy tôi sẽ đi một mình, tết này tôi ở nhà làm cơm để mời các bạn đến chơi ,tôi rất mong các bạn cgmt đến thăm nhà tôi ,nhà tôi là có nhiều món ăn ngon lăm các bạn ạ , nhớ đến chơi nhé các bạn tôi đợi đấy nghe chào các bạn cgmt.
  3. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    (Tiếp phần 4): Trở lại vùng lũ quét VĂN CHẤN, TRẠM TẤU:
    Rời TÚC TÁN, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình lên xã TRẠM TẤU thăm bé SÙNG A DI (11 tuổi) và SÙNG A LẦU (3 tuổi).Tiếp chúng tôi là chủ tịch xã GIÀNG A HÀNH và bí thư đảng bộ xã GIÀNG SÔNG TU,2 ông rất nhiệt tình dẫn chúng tôi gặp 2 bé cùng với những câu chuyện đau thương gắn với những mảnh đời bé bỏng.Bố mất sớm,còn lại người mẹ thì cũng đã bị cơn lũ quét tàn bạo vừa qua cướp đi.Với LẦU thì sự mất mát đó chưa thể cảm nhận được nhưng với DI,sự mất mát đó như đã in hằn trong ánh mắt trẻ thơ,non nớt.
    Qua lời kể của anh TIẾN: Hiệu trưởng trường BÁN TRÚ DÂN NUÔI KM17,xã TRẠM TẤU (Nơi DI đã từng theo học rồi bỏ học vì không có điều kiện ) chúng tôi mới thấy cuộc sống của các em dân tộc miền núi khó khăn đến mức nào.Bữa ăn của các em thật đơn giản: 1 nồi cơm nhỏ,1 bát nước suối (thay cho nước canh) và vài hạt muối.Em nào khá hơn thì có 2 ngọn măng nhỏ bằng ngón tay ngâm muối ớt.Chỉ thế thôi chứ thịt cá chỉ là mơ tưởng...Cuối tuần các em thường về nhà xúc gạo,lấy ít muối rồi mang xuống trường tự nấu ăn.Có em mới đến thứ 5 đã hết gạo đòi về nhà,thầy giáo phải xúc gạo của mình để các em tiếp tục học đến cuối tuần.
    Nói chuyện với chúng tôi qua phiên dịch của anh GIÀNG A NỦ- CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ (Vì em DI chưa nói thạo tiếng kinh) Di được biết mình sẽ được trở lại trường đi học,Di nhỏ nhẹ nói với chúng tôi bằng giọng kinh lơ lớ,ngọng ngọng : "Cãm on cô chú". Tôi thấy mắt DI như sáng lên,chắc hẳn DI nhớ cái trường,nhớ cái thầy,cái cô giáo lắm,nhớ cái bếp tập thể nhỏ,nhớ cô bạn gái thân thiết GIÀNG THỊ SU vẫn thường chia cho DI những miếng măng ngâm ớt nhỏ xíu ,cay cay...
    Chia tay A DI,A LẦU ,chia tay TRẠM TẤU,BA KHE,chia tay những ánh mắt ngây ngô thơ trẻ,mỗi người 1 tâm trạng.Người thì thấy vui vui khi DI được quay trở lại trường,người thì buồn khi phải chia tay,nhưng ai cũng thầm hứa sẽ quay trở lại...
    Trên xe mỗi người 1 việc,Bác LÝ TOÉT thì mải mê tác nghiệp với chiếc máy JPS hiện đại,cô bé LAM thì tranh thủ ngắm lại bức tranh thôn quê do mình tự sáng tác,Chị VÂN ANH chống cằm vô tư lự.... Bầu không khí im lặng bỗng bất chợt bị xua tan khi anh TÙNG Tabalo bật đài với bài hát quen thuộc của nhóm. Chẳng ai bảo ai nhưng tất cả đều cùng hát tướng lên theo bài hát tuy cũ rích nhưng thật ý nghĩa:
    " ...Đừng sống,sống như hòn đá,sống như hòn đá,sống không một tình yêu,sống chỉ biết riêng mình..."
    ......Tôi nguyện làm đường nhỏ
    Nối hai miền xuôi ngược
    Cho chân em vững bước
    Đến chân trời của em....
    Quả đấm thép bọc nhung
    Được baccgmt sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 11/12/2005
  4. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chào bác hùng, em ở ngoài này vận động các thành viên ra tham gia ủng hộ rồi , mọi người có vẻ không đồng tình lắm,em có mấy đồ dùng học tập và một bộ quồn áo chưa mặc, bác sem thế nào ? còn ông minh đui đã l gửi đi chưa vậy, nào các bạn hãy tham gia đi chứ,, mấy ông còn ngồi đấy à,ông cơn, ông mũi , các cô, bằng, vận, bưu, mấy cô này chậm quá,
  5. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chỉ không đồng tình về việc lão MINH ĐUI chỉ quyên góp có mấy quyển truyện tranh.Nhóm mình biết hắn có nhiều sách lắm! Hehehe. Còn ngoài này mọi người đang tích cực lắm. Lão Minh phải giao cho hắn chỉ tiêu thật nặng vào các bác ạ.
    Mọi người ơi khẩn trương lên nào
    Lãng tử TIÊN YÊN
  6. minhduicmgt

    minhduicmgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Hiếu này ! ông định giết tôi chắc !
    Mà thôi ! tôi nhận liền, các ông bà không vượt được chỉ tiêu của tôi thì liệu chừng !
    Bà con ơi ! Mai tôi ra Cô Tô.......
    ...............................
  7. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân 2006 chúc các thành viên CGMT GROUP luôn mạnh khoẻ ,may mắn! Chúc nhóm luôn đoàn kết,vững mạnh!

    Chúc Mừng Năm Mới - An Khang Thịnh Vượng
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ...ÔI GIỜ PHÚT YÊU QUÊ HƯƠNG LÀM SAO TRONG XUÂN VUI ĐẦU TIÊN
    ÔI GIỜ PHÚT TRONG TAY ANH ĐẦU TIÊN MỘT CUỘI ĐỜI ÊM ẤM
    TỪ ĐÂY NGƯỜI BIẾT QUÊ NGƯỜI
    TỪ ĐÂY NGƯỜI BIẾT THƯƠNG NGƯỜI
    TỪ ĐÂY NGƯỜI BIẾT YÊU NGƯỜI...
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    HI!!!
    Bà con CGMT đâu cả rồi? sao không thấy ai online vậy?
    Tình hình quyên góp của các bạn đến đâu rồi?
    Thông báo trên diễn đàn để mọi người còn biết với chứ.
    Được november_rain07 sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 12/01/2006
  10. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    TỔNG KẾT 1NĂM HOẠT ĐỘNG NHÓM CGMT (26/3/2005 - 26/3/2006)
    Phần 1: Thành Lập nhóm
    -Ý tưởng thành lập nhóm: Ngày 20/12/2004 tại quán Cà Phê NỖI NHỚ - TP HẠ LONG. Ý tưởng trên được truyền đạt rộng rãi và được sự ủng hộ một cách bất ngờ.
    +Ngày 10/2/2005 một số người có ý tưởng thành lập nhóm CGMT đã tổ chức chuyến du lịch đầu tiên .Trong chuyến du lịch này mọi nguời đã quyết định thành lập nhóm và chọn ngày 26/3/2005 để tổ chức buổi lễ thành lập nhóm.
    +Ngày 21/3/2005 nhóm tổ chức phiên họp đầu tiên để chốt danh sách thành viên và phân công nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thành lập nhóm.
    - Thành lập nhóm: Ngày 26/3/2005 tại 1 bãi biển đẹp vào bậc nhất Việt Nam.Khu vực được chọn làm nơi cắm trại đã được kỹ sư thiết kế công trình THẮNG CAO - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN nghiên cứu rất kỹ lưỡng.Khu Trại được dựng lên với 1 phía là biển,1 phía là thảo nguyên, 1phía là núi đá cao chót vót và phía còn lại là rừng thông xanh.Nhóm chia làm 4 tổ: Tổ dựng Trại;tổ Điện Đài;Tổ Hậu cần;Tổ Vận Tải.Do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên buổi lễ thành lập đã được tổ chức hoành tráng và có ý nghĩa.Buổi lễ được tổ chức trong 2 ngày với 20 thành viên ở Hà Nội,Hải Dương,Hạ Long,Tiên Yên,Vân Đồn, Cẩm Phả,Uông Bí,Đông Triều tham gia.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này