1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cgmt group

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi baccgmt, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    NẾU VIẾT SAI TA VIẾT HOA, HÌ
  2. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không về COTÔ thỉnh thoảng tôi thấy nhớ các bạn quá ,nhất là cái mũi của ông HÙNG , ông này có cái MUI to nhất, thinh thoảng tôi hay ra nhìn các bạn của tôi qua mạng . Dự định của tôi sắp tới là tổ chức một chuyến du lịch vong quang thị xã HƯNG YÊN vây co ai tham gia không ? nghe bảo HƯNG YÊN có nhiều ốc ruộng lăm , vây nhân đây tôi muốn các bạn tham gia cùng tôi làm bữa ốc ruông chứ?
  3. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Oẹc ! Bon chen tí cho vui cửa vui nhà hén !...
    Vàng1 : Híc ! Híc ! Cảm động quá... Đọc cũng thấy nhoèn rỉ mắt..hé hé !....Xin khẳng định thêm đẳng cấp của Bác Hiếu..
    Vàng2 : Máu du lịch nó khác !...hụ hụ ! Thị xã HY Thật ..tự nhiên to ra vì có người muốn làm"tua " du lịch. He ! he !..Bái phục trò câu ....của bác!
    Vàng 3 : Bác này mới nghe nói HY có nhiều ốc ruộng, chớ chưa thật sự tin chắc HY có nhiều ốc ruộng. =>..
    Vàng 4 : Chính vì thế mà đừng ai vội vàng tham gia, ốc ruộng có nhiều loại... Chẳng biết nó là loại gìđã..hé hé !... bác HIếu nhẩy?...
    Tóm lại đọc thấy "buồn cười" quá, em bon chen chút cho vui cửa vui nhà. Không có ý định khủng bố hay đàn áp ai cả ( he he )
    Ấy ấy ! Đừng vì thế mà không tham gia cái vụ câu của bác Hiếu.Em bon chen thế này ko ai tham gia ủng hộ bác ý, em lại thành chuyên gia chọc gậy bánh xe và ném đá cuộc họp thì chít !... ( Nói thế thôi chớ hình thức bon chen nì cũng để câu hộ bác Hiếu đấy !...hí hí !!!! ).
    (Thông báo hết giờ bon chen ! )
  4. nguyenlanhuong1086

    nguyenlanhuong1086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    GUNENDROSE NÓI NHƯ VẬY LIỆU CÓ HỒ ĐỒ QUÁ KHÔNG?BẠN ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ NẠN NHÂN?ANH ẤY THÔI MIÊN ĐỂ LỪA GẠT? QUÁ THIỂN CẬN.NẾU ĐIỀU ĐÓ LÀ CÓ THẬT THÌ CHẮC ĐẰNG ẤY LÀ NẠN NHÂN DUY NHẤT.

  5. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Oài oài ! Đi đâu cũng thấy "đụng hàng " thể nhỉ? Chết thật ! Thế có tai tiếng không cơ chứ, khổ chủ đâu vô giải quyết đi ! hi` hi` ! , Mạn phép em bon chen một tẹo.
  6. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    VỤ NÀY CÓ VẺ CĂNG THẲNG ĐÂY!
    SAO MỌI NGƯỜI CỨ HAY SOI MÓI NHAU THẾ NHỈ.
    TỚ CHẲNG THÍCH BON CHEN TÍ NÀO MẤT THỜI GIAN.

    .....hãy bắt tay nhau nào...........
    ..OK..

  7. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cắt vụ buôn súng lục ở đây hén. hè hè ......Tui thấy loãng topic của mấy you roài. Spam nhìu quá, quên béng mất topic lập ra để làm gì.hi'' hi''
  8. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Tôi cũng nghĩ như bạn cattlyea đấy,chúng ta không nên đem chuyện cá nhân của nhau ra để chất vấn như thế.Nếu các bạn muốn chất vấn nhân vật nào đó thì nên nhắn tin trực tiếp cho họ,câu trả lời dù đúng dù sai cũng sẽ là câu trả lời.Hì! Bây giờ tôi lại xin được tiếp tục với những kỷ lục của nhóm CGMT mà tôi đang viết ở trang 13 nhé!

    Những kỷ lục ( hay những cái nhất của CGMT GROUP)
    Tiếp theo:
    8/Người có bộ ria "ấn tượng" nhất:
    Danh hiệu này được trao giải mà ai cũng phải bất ngờ và gây sốc nhất.Có mấy khán giả nghe kết quả bình xét bị sốc mà ngất xỉu nên phải hô hấp nhân tạo mấy lần...mà ...vẫn...ngất.Bởi người được trao danh hiệu này lại là 1 trong những hoa khôi của trường Đại học KHXH & NV với cái tên rất "hao hậu":Khánh Huyền.Chẳng thế mà trong cuộc thi hoa khôi của trường,có 1 vị ban giám khảo "chơi đểu" trong phần thi ứng xử đã hỏi Huyền Ria 1 câu rất "móc": "Em hiểu thế nào về câu :Ria mép chín chục gánh lông,chồng yêu chồng bảo ria rồng trời cho".Với câu hỏi hóc búa ấy Huyền đã bị đánh trượt ngay lập tức mà không phải thi thêm phần trang phục áo tắm, áo dài gì cả.Lý do thật đơn giản bởi vì vị giám khảo đó phải nhập viện khâu mấy mũi trên mặt ngay sau khi đưa ra câu hỏi.Hết bình luận!......Ối làng nước ơi...! Trưởng lão...cũng sắp phải nhập viện rồi....!

    9/ Người có quả Mông " Vĩ Đại" nhất:

    Ban tổ chức rất hân hạnh thông báo: Lần đầu tiên chúng tôi trao đồng giải nhất cho 2 thành viên đều là giáo viên: Phiên Mông và Duyên Mẩy.Sau rất nhiều lần các thành viên đo đạc bằng 1 công cụ có độ chính xác cao cả về tỷ lệ lẫn cảm giác để phân định ngôi thứ ( Công cụ: bằng tay) nhưng chúng tôi vẫn không thể chọn ra 1 người bởi độ " Vĩ Đại" rất tương đương.Trong cuộc bình chọn,có 1 nhà thơ trong nhóm "tức cảnh sinh tình "đã phải thốt lên:
    "Cử đầu hồng nhật cận
    Đối ngạn nhất chi Mông..."
    Tạm dịch: " Ngẩng đầu mặt trời đỏ
    Cúi xuống một quả Mông..."
    Vĩ đại...vĩ đại...! Phiên Mông và Duyên Mẩy chia nhau giải thưởng này nhé! Không nên tranh chấp,khiếu kiện..![r2)]

    10/Người có bộ Tóc "Phong Tình" nhất:


    Lại thêm 1 thành viên làm nghành giáo,Chẳng hiểu bên ngành giáo năm nay được mùa hay sao mà lắm người được trao giải thế?Nhưng không vì thế mà ta không trao giải này cho KHIÊM XOĂN. Mái tóc của hắn ai trông qua cũng tưởng hắn suy nghĩ nhiều lắm về sự đời nên tóc không thể duỗi ra được,con gái nhìn vào phê mê mệt...Bởi bão thổi qua không lung lay ngọn tóc.Điều đó chứng tỏ lập trường tư tuởng luôn kiên định,con gái thích nhất mẫu người đàn ông này.Nhưng nào có phải hắn ta suy nghĩ gì đâu.Chẳng qua là hắn bị bệnh,loại bệnh thông thường mà người nhiều người hay mắc phải: "Bệnh tè bậy".Số là 1 hôm hắn ta đang đi trên đường,hắn bỗng có cảm xúc kỳ lạ,nâng nâng...man mát buồn...Hắn quyết định "viết lên cảm xúc" của mình dưới gốc cây cột điện cao thế.Ai ngờ dây điện hở nên hắn bị giật tung người,tóc và 1 số thứ gì giống tóc ( Trưởng lão không tiện nêu tên) cháy xoăn tít lại,mồm hắn há hốc,nghi ngút khói...Thảo nào bây giờ hắn ta ghét mấy anh Điện lực ghê gớm.Mà mấy anh Điện lực cũng quá đáng thật,chẳng an ủi người ta lại con khuyên Khiêm Xoăn nhà mình cắt tóc nên CHẺ NGÔI GIỮA cho đẹp.Thế thì " Bố tây thằng nào mà không ghét".

    11/ ( còn tiếp)
    Quả đấm thép bọc nhung

  9. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi tôi không vào box dạo này vào có vẻ mọi người căng thẳng nhỉ. Tôi yêu cầu và đề nghị mọi người không soi mói nhau trên box được không nhất là về vấn đề tình cảm .Hãy tự giải quyết với nhau nhé.Nếu không có ai thì có thể nói, tâm sự với tôi có lẽ tôi sẽ giúp được các bạn một phần nào thì sao.ĐT :0915510728.
    Chào các bạn chúc các bạn vui ve hạnh phúc.
  10. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chào anh em CGMT , tôi HIẾU LÃNG đây !
    anh em ở ngoài đảo dạo này thế nào rồi ?có thiếu thốn gì không ? nếu thiếu thì tôi mang về cho mấy cân thuốc lào , tôi đang đàm phán ở VĨNH BẢO HẢI PHÒNG về hội những người thuốc lào..Mà không biết mấy thằng ở ngoài đấy chúng nó còn nghiện thuốc lào như trước nữa không? trước kia tôi ở ngoài đó được biết thì ,mấy lão là nghiện thuốc lào lắm .Nhưng dù sao thì cũng phải mang về làm quà cho mấy thằng ,nhất là thằng HÙNG MẮT ,HÙNG MŨI ,TÂN CƠN, chứ nghe vậy mà không có thì chúng nó lại tị nhau ngay .
    Còn bác trưởng lão thì chắc chắn là phải có quà rồi,ai chứ bác trưởng lão mà không có quà thì không song rôi.Vi bác là hay tị với anh em lắm, cái gì cũng muốn được phần cơ (THUỐC LÀO MÀ BÁC VẪN CHƠI ĐƯỢC? THẾ MỚI MÁU CHỨ?)

Chia sẻ trang này