1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cgmt group

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi baccgmt, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Sau đây là bài báo viết về Đồng Quang Điệp - Chồng chị Hà (một số chi tiết không đúng sự thật)

    17 năm trốn lệnh truy nã vẫn bị bắt
    3:00, 26/02/2008
    --------------------------------------------------------------------------------


    Đồng Quang Điệp trong lệnh truy nã của Công an Lào Cai.

    Lưu để đọc sau
    Email bài này
    In trang này
    In bài này
    Ý kiến của bạn
    Liên hệ đăng lại bài
    10 bài được đọc nhiều nhất


    Trong cơn ghen tuông mù quáng, Đồng Quang Điệp khi đó còn là chàng trai trẻ tuổi đã gây ra cái chết thương tâm cho tình địch của mình rồi bỏ trốn đến huyện miền núi hẻo lánh của tỉnh Lào Cai sinh sống.
    17 năm trốn lệnh truy nã, Điệp đã tạo được một vỏ bọc vững chắc, trở thành y sĩ, kiêm kế toán của một trường mầm mon rồi lấy vợ sinh con... Ngày 4/1 vừa qua, bị cơ quan ANĐT CA tỉnh Lào Cai, CA tỉnh Quảng Ninh phối hợp bắt giữ, bộ mặt thật của Điệp đã được phơi bày.
    Biết rằng cái ngày định mệnh ấy rồi sẽ xảy ra nhưng khi phải đối mặt với sự thật, Đồng Quang Điệp, kẻ có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người vẫn không làm chủ được mình. Người đàn ông ấy quị xuống khóc nức nở...
    Trước khi theo các cán bộ Phòng ANĐT, CA tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai lên xe, Điệp nói với những cán bộ CA: ?oEm chỉ mong mỏi làm sao mọi người ở nơi đây hãy dành cho vợ con em ánh mắt khoan dung độ lượng?.
    Qua tấm gương chiếu hậu, Điệp ngoái nhìn lại phố núi, nơi đó có những người thân yêu của anh ta đang sống. 17 năm cũng là ngần ấy thời gian Đồng Quang Điệp và vợ là chị Lê Thúy Hà, một giáo viên tiểu học sống trong những tháng ngày lo âu, phấp phỏng.
    Ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, nỗi lo sợ mơ hồ rằng thân thế của mình bị lật lẩy cũng khiến họ giật mình thảng thốt. Vợ chồng Điệp sống khép kín, họ ít quan hệ với những người xung quanh, chỉ cần một tiếng động nhẹ trong đêm cũng khiến họ giật mình hoảng hốt.
    Ngày phạm tội, Điệp là chàng trai 22 tuổi. Tình yêu với người con gái trẻ Lê Thúy Hà, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thật đẹp.
    Trong những ngày đóng quân xa gia đình, tình yêu của cô gái trẻ với anh lính biên phòng xa nhà đã giúp Điệp vượt qua những ngày sống nơi rừng rú. Những lá thư chứa đựng tình cảm của Điệp với nỗi mong nhớ thường xuyên gửi về cho người yêu như hun đúc cho mối tình thêm khăng khít. Đ
    iệp không thể quên được cái đêm định mệnh đó. Lúc đó vào khoảng 20 giờ ngày 19/8/1991, Điệp được đơn vị cho phép về thăm gia đình. Suốt chặng đường dài trở về nhà, Điệp háo hức gặp lại người bạn gái sau bao ngày xa cách. Chàng trai trẻ hăm hở đạp xe đến quán cà phê nơi người yêu đang bán hàng. Niềm vui chợt tắt lịm, lòng ghen tuông bừng lên khi Điệp nhìn thấy người bạn gái của mình đang nằm trong tay của một người đàn ông khác...
    Cố kiềm chế cơn ghen đang bùng phát trong đầu, Điệp chủ động mời người đàn ông kia ra ngoài và ?otuyên bố chủ quyền? của mình. Song tình địch vẫn không dừng lại ở đó, Điệp đã lớn tiếng tuyên bố: ?oTôi sẵn sàng chết vì người yêu?.
    Gặp phải sự phản kháng kịch liệt, Điệp không kiềm chế được đã dùng súng mang theo bắn tình địch... Khi tiếng súng oan nghiệt vang lên, Điệp mới giật mình hoảng hốt biết rằng mình đã gây tội ác.
    Trong tâm trạng hoảng loạn, Điệp đón xe khách từ Hạ Long lên Quảng Hà, Quảng Ninh. Ngồi trên chuyến xe, người Điệp vẫn run bắn lên vì lo sợ. Khi đến nhà bác ruột, Điệp mới gọi điện thoại về cho gia đình kể lại toàn bộ sự việc và ngay lúc đó, Điệp tính chuyện phải đi đâu thật xa. Nhà em họ bà ngoại Điệp ở thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai là nơi Điệp nghĩ đến chuyện bỏ trốn...
    Những ngày đầu làm nghề tự do ở Văn Bàn, Điệp sống khép kín nhưng nỗi nhớ người yêu luôn thôi thúc anh ta tìm cách liên hệ với Hà. Một năm sau, theo tiếng gọi của tình yêu, Hà bí mật lên Lào Cai ở với Điệp. Không hôn thú, không hộ khẩu, cuộc sống của vợ chồng Điệp - Hà những ngày đầu vô cùng cơ cực. Họ dựng một ngôi nhà tạm, kiếm sống bằng nghề làm bánh phở và tình yêu của người vợ trẻ đã giúp Điệp vượt qua những vất vả trong cuộc sống.
    Đứa con đầu chào đời, nhìn ánh mắt ngây thơ của con trẻ, vợ chồng Điệp càng trở nên lo sợ cái ngày bị phát giác. Họ lẩn tránh những câu hỏi của con trẻ mỗi khi nhắc đến ông bà nội ngoại... rồi lo sợ khi sự việc bị bại lộ những đứa con của họ sẽ bị nhìn bằng ánh mắt thế nào, những lời đàm tiếu của mọi người liệu có khiến chúng suy sụp...
    Giai đoạn đó, đúng dịp một số cơ quan nhà nước đang tuyển công chức. Với tấm bằng y sĩ, Điệp xin vào làm việc tại Trường mầm non Hoa Hồng, còn người vợ xin đi học trung cấp sư phạm rồi trở thành giáo viên tiểu học tại một trường trung học cơ sở ở Văn Bàn.
    Ngần ấy thời gian Điệp bỏ trốn cũng là ngần ấy năm cán bộ Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Ninh theo dõi tung tích của Điệp.
    Những ngày đầu tháng 1/2008, khi có thông tin về Điệp, Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho CA tỉnh Lào Cai theo dõi. Nhân thân của Điệp được cán bộ Phòng ANĐT CA tỉnh Lào Cai cùng với CA huyện Văn Bàn cập nhật. Qua tìm hiểu được biết căn nhà của Điệp nằm trơ trọi ở góc phố nhưng đầy ắp tiếng cười của con trẻ. Tiếng cười của con trẻ phát ra trong căn nhà đã khiến các trinh sát quyết định dừng lại.
    Sáng 4/1, Điệp đến làm việc như thường ngày. Sau khi ăn sáng, Điệp điềm tĩnh bước vào làm việc. Đúng lúc này, các trinh sát của Phòng ANĐT, CA tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh bất ngờ bước vào...
    Sáng 4/1, thị trấn Khánh Yên, huyện miền núi hẻo lánh Văn Bàn, tỉnh Lào Cai xôn xao vì cái tin dữ: Đồng Quang Điệp, y sĩ kiêm kế toán của Trường mầm non Hoa Hồng là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của CA tỉnh Quảng Ninh về hành vi giết người


    Những nội dung được đánh dấu mầu vàng là nội dung bị sai lệch
  2. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Danh sách những người tham gia chương trình từ thiện do CGMT GROUP phát động:
    (Danh sách người ủng hộ chỉ do BACCGMT công bố mới được đảm bảo tính xác thực)
    1/ Nguyễn Lan Hương - Học Viện Quan Hệ Quốc Tế: 20 quyển truyện tranh.
    2/ Nguyễn Xuân Bách: Quận Bình Thạnh,TPHCM: 10 bút.
    3/ Hương79CGMT: Quận Bình Thạnh,TPHCM:10 bút.
    4/ EmdaquenCGMT: Quận Bình Thạnh,TPHCM: 10 bút
    5/ HoahuongduongCGMT: Quận Bình Thạnh,TPHCM: 10 bút
    6/ TieuyentuCGMT: Quận Bình Thạnh,TPHCM: 10 bút.
    7/ Hoàng Nhật Minh: Quận Tân Bình, TPHCM: 10 bút.
    8/ Vũ Thu Hà: Quận Tân Bình, TPHCM: 10 bút.
    9/ Dương Minh Thu: Huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng: 20 bút.
    10/ Trần Hoàng Hiệp: Huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng: 05 bút.
    11/ Trần Hoàng Hiệp: TP Nam Định, tỉnh Nam Định: 10 bút.
    12/ Vũ Thị Huyền: Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định: 05 bút.
    13/ SongmaimottinhyeuCGMT: Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định: 10 quyển vở.
    14/ EmyeutruonglaoCGMT: Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: 20 bút.
    15/ Hoai86CGMT: Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: 10 bút.
    16/ Nguyễn Ngọc Tú: Trường TH Truyền Hình, Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam: 10 bút.
    17/ Hoàng Thu Mai: Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam: 05 bút.
    18/ Songkiem1982: Thị Xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình: 10 bút.
    19/ Trương Văn Huy: Thị Xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình: 10 bút.
    20/ Lê Thị Thu Giang: Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình: 10 bút.
    21/ Trần Huy Hảo: Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An: 10 bút.
    22/ Vũ Hồng Dân: TP Vinh, tỉnh Nghệ An: 5 bút.
    23/ LOVECGMTGROUP: TP Vinh, tỉnh Nghệ An: 20 bút.
    * Còn tiếp.....!
    Trưởng lão xin chân thành cảm ơn các thành viên và các bạn, rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ các loại đồ dùng học tập trong đó tập trung là BÚT để đảm bảo có số lượng bút cho các em học sinh: 2 BÚT/ 1 học sinh. Cảm ơn các bạn thật nhiều.
  3. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Danh sách những người tham gia chương trình từ thiện do CGMT GROUP phát động:
    (Danh sách người ủng hộ chỉ do BACCGMT công bố mới được đảm bảo tính xác thực)
    Tiếp theo:

    24/ Mai Lê Hải Yến (Mai Xuân Trung) -Chủ nhà hàng Hải Yến - Số 99, đường Hơp Thành, phường Phố Mới, TP Lào Cai tỉnh Lào Cai: 200 quyển vở.
    25/ Nguyễn Ngọc Anh - PA38, Công an tỉnh Lào Cai: 75 quyển vở.
    26/ Mai Thanh Hoàng - Công an tỉnh Lào Cai: 75 quyển vở.
    27/ Chị Thuận: Quản lý khách sạn Cát Cát, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai: 30 quyển truyện tranh.
    28/ Giàng thị Hoa, Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa: 20 chiếc bút.
    29/ Phạm Văn Khánh: Phòng An Ninh Điều Tra, Công an tỉnh Quảng Ninh: 45 quyển vở.
    30/ Ngô Quốc Thái: Phòng An Ninh Điều Tra, Công an tỉnh Quảng Ninh: 50 quyển truyện tranh.
    31/ Hà Hưng: Phòng An Ninh Điều Tra, Công an tỉnh Quảng Ninh: 60 quyển vở.
    32/ Đỗ Thị Dinh: Phòng An Ninh Điều Tra, Công an tỉnh Quảng Ninh: 40 quyển vở.
    33/ Trưởng lão BacCGMT: 100 chiếc bút.
    33/ Đặng Ngọc Sùng: Phòng An Ninh Điều Tra, Công an tỉnh Quảng Ninh: 30 quyển sách + 20 quyển vở.
    34/ Nguyễn Duy Duyên: Phòng An Ninh Điều Tra, Công an tỉnh Quảng Ninh: 40 quyển truyện tranh.
    35/Nguyễn Tuấn Hưng - Công an huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh: 60 quyển vở.
    36/ Vũ Mạnh Hà: Phòng PA25 - Công an tỉnh Quảng Ninh: 30 chiếc bút.
    37/ Nguyễn Thị Bình: Chi Cục Thuế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh: 220 quyển vở + 30 quyển truyện tranh + 10 chiếc bút.
    38/ Trường Trung Học Dân Lập Nguyễn Bỉnh Khiêm - Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (Trần Thái Bình): 03 thùng hàng ủng hộ đóng kín.
    39/ Dũng Xám CGMT: Ngân hàng chính sách huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh: 35 quyển vở + 05 chiếc bút + 05 thước kẻ.
    40/ Kiên Tơ CGMT: Đội Thi Hành Án huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh: 35 quyển vở + 05 chiếc bút.
    41/ Thắng Cao CGMT: Ban quản lý dự án huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh: 25 quyển truyện tranh.
    42/ 38/ Lê Xuân Thế: Giáo viên trường THPT cấp 3 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh: 50 quyển vở + 10 chiếc bút + 05 thước kẻ.
    43/ Bùi Đức Chiến: Công ty Cổ Phần BMC - Phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh: 300 quyển vở + 180 chiếc bút.
    44/ Hoàng Hải: BTV - Đài truyền hình VTV3: 60 quyển sách + 40 quyển truyện tranh.
    45/ Nguyễn Việt Hà: Công an TP Hà Nội: 40 quyển truyện tranh.
  4. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Các thành viên CGMT GROUP và các bạn thân mến:!
    Chuyến thăm và tặng quà ủng hộ cho các em học sinh trường Tiểu học Khánh Yên Trung - huyện Văn Bàn của nhóm CGMT GROUP đã được hoàn thành rất tốt đẹp và có nhiều ý nghĩa, nhiều kỷ niệm đẹp. Trong ngày khai giảng, nhà trường còn thông báo đã nhận được một số hàng ủng hộ khá lớn của các thành viên và các bạn tham gia mà Trưởng Nhóm không có thông tin để lên danh sách như chị Lê Thị Lan Anh + Ông Hoàng Văn Cam - Phố Bình Chương, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình; nhóm CGMT tại Tập Đoàn TKV... Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.
    Sau đây tôi xin thay mặt đoàn đi Văn Bàn được kể lại những câu chuyện thật cảm động, thật đáng nhớ về hành trình chuyến đi nhé!
    Văn Bàn Nhật Ký:
    Phần 1: Những Trái Tim Luôn Cháy
    Trước chuyến đi, Trưởng Lão và các thành viên liên tục nhận được các thông tin không tốt về thời tiết, đường xá về vùng Tây Bắc, đặc biệt là có chuyến tầu, tuyến xe ô tô bị kẹt hàng tuần vì mưa lũ, sạt lở, không những thế còn cướp đi mạng sống của hàng chục người dân. Do bão lũ nên nhóm không thể tổ chức đi xe máy mà phải đi tầu và thuê ô tô nên kinh phí cho 1 người đi Lào Cai rất tốn kém (xấp xỉ 1 triệu đồng/ 1người). Trước tình hình đó, Trưởng lão đã quyết định gửi toàn bộ hàng quyên góp ủng hộ qua Bưu Điện, không tổ chức cho nhóm đi trao quà trực tiếp bởi sự an toàn của các thành viên là trên hết. Các thành viên đã đăng ký nhất quyết không chịu bởi không ai muốn bỏ lỡ chuyến đi ý nghĩa này bởi đã có sự chuẩn bị khá chu đáo rồi nhưng "chỉ thị" đã được ban ra nên có một số người "cay" lắm. Mấy "tên" đó tìm cách "báo thù" Trưởng Lão bằng cách yêu cầu Trưởng Lão và những người được đi phải hát đi hát lại giữa hàng trăm thực khách ở quán bia Hải Xồm 1 bài hát rất chuối:" Hai con thằn lằn con". Thật là quá đáng lắm lắm!!!
    Danh sách đại diện đi Văn Bàn được chốt lại là 5 người, ai cũng háo hức và chuẩn bị kỹ càng đến tận "răng". Sáng ngày 04/9, có thông tin "mật báo" rằng 2 đại diện được cử đi có vấn đề: Nguyễn Hà - Học Viện Quan Hệ Quốc Tế mang cây đàn ghi ta mình yêu thích đi ra tiệm cầm đồ cắm lấy 600k để lấy tiền đi Lào Cai; Thu Hương phó thủ quỹ bỏ thi công chức đầu vào Ngân Hàng tại Nam Định để tham gia chuyến đi. Sau khi kiểm tra chính xác thong tin, lập tức Hà và Hương đã "được" ở lại để giải quyết hậu quả. Nghe đâu Nguyễn Hà bị mất thêm 30 ngàn chuộc lại cây đàn, còn Thu Hương phải mất 200k tiền tầu xe quay trở lại Nam Định thi tuyển công chức (chậc..chậc..khi không lại tự dưng mất 230K, giá số tiền đó để ủng hộ thì cũng được gần 100 quyển vở chứ ít gì). Nhắc đến chuyện này lại thấy tiếc xót ruột gần triệu đồng lãng phí do mấy bà chị nhà mình vô tình làm "mất" trong đợt ủng hộ vừa qua. Chuyện là 2 bà chị xinh đẹp của chúng ta sau khi mua và quyên góp được một lượng sách, vở kha khá thì háo hức chạy ra bưu điện gửi bưu kiện chuyển phát nhanh mặc dù thời gian vẫn còn khoảng 10 ngày nữa, thừa đủ thời gian gửi thường. Kết quả là số tiền gửi của 2 "bà tiên"(không thể gọi là nàng tiên được vì đầu 3 "đít" chơi vơi rồi) lên đến gần triệu đồng (trong khi nếu gửi thường chỉ mất 40 ngàn đồng) và bằng xấp xỉ giá trị món hàng ủng hộ của 2 "bà tiên". Thật là xót quá!! Chẳng biết cái lúc 2 "bà tiên" gửi hàng tại bưu điện có các anh nhân viên bưu điện nào đẹp trai như mình không mà 2 "bà" ấy "xông xênh" thế! Cho đáng đời mấy "bà" này, thời còn được người ta gọi là "nàng tiên" có mấy chàng hoàng tử hỏi thăm thì cứ kiêu lắm cơ, đến khi thành "bà tiên" rồi mới cuống lên dại dột".Híc híc! mà Trưởng Lão chỉ nói thầm, mong mọi người đừng kể với ai. Chuyện này mà đến tai 2 "bà tiên" này thì Trưởng Lão có khi lại bị 2 "bà" tiếp tục "dại dột" thì chết tấm thân "Còm" này mất. Hê hê, mà Trưởng Lão đã nói tên 2 "bà tiên" này tên là Bà Bình - Chi Cục Thuế và bà Hoàng Hải VTV đâu nhỉ, hê..hê..thế là yên tâm rồi...
    Mấy "bà tiên" dại dột thế đã đành nhưng còn chuyện nàng tiên Huyền Xíu của chúng ta cũng đâu tránh phải lưới trời ***g lộng ấy. Được Trưởng Lão phân công đi mua Đồng Hồ tặng nhà trường Khánh Yên Trung, "nàng tiên" của chúng ta sau khi ra cửa hàng nhận Đồng Hồ theo đơn đặt hàng nhưng không được liền nổi cơn tam bành lên chửi với giọng Quảng Ninh đặc sệt: "Mày nà thằng Lào mà Rám đùa với bà...bà nà bà sé sác mày da..." Sau khi chửi xong vài câu thì lại thấy thằng bán đồng hồ đẹp trai tóc vàng, hiền lành cứ tội tội thế nào ấy nên quay về, khoảng 3 phút sau định rút điện thoại gọi cho Trưởng Lão thông báo thì ôi thôi chiếc điện thoại moden từ thời Tào Tháo chưa mặc quần đùi đã đi vào túi thằng đẹp trai tóc vàng nhìn đến tội ấy.
    Những câu chuyện vui có thật về Hà, Hương, chị Bình, Chị Hải, Huyền Xíu ..thật vui nhưng thật cảm động. Tất cả các bạn đã tham gia chương trình từ thiện bằng cả trái tim mình, có lẽ trong mỗi quyển vở của các em học sinh trường Tiểu Học Khánh Yên Trung luôn có tình yêu của chúng ta, dù sự đóng góp của chúng ta không lớn nhưng đó là niềm tin mà chúng ta mang lại cho các mầm non về cuộc sống.
    ...Con tầu SP3 xé toang màn đêm đưa 3 đại diện của CGMT GROUP lên vùng đất Văn Bàn xinh đẹp nhưng huyền bí, tiếng xình xịch...xình xịch.. của đoàn tầu như một nốt nhạc hoà trong bài hát mà Phong Sếu đang nghe qua chiếc phone cũ kỹ: "... Đừng sống...sống như hòn đá...sống như hòn đá...sống không một tình yêu...sống chỉ biết riêng mình..." xình xịch ...xình xịch....

  5. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Gặp Gỡ Văn Bàn:
    Xuống ga Bảo Hà lúc 4 giờ sáng, mặc dù rất muốn đi xe ôm về Văn Bàn để đỡ phiền nhưng các cô giáo trường Khánh Yên Trung nhất quyết không chịu nên cả nhóm vào nhà người bạn của cô giáo Hà - chủ cửa hàng bán xe máy nhỏ đối diện Ga để chờ những cô"xe ôm" tốt bụng đến đón. Vừa kịp đánh răng, rửa mặt và khâu vội miếng rách bất ngờ lúc nào không rõ trên cái quần "mồi" của trưởng nhóm thì các cô "xe ôm" xinh đẹp đến, chậc.. chậc..Đúng là "tiền nào của ấy", đi xe ôm mất "tí" tiền còn được ôm, đằng này không mất tiền nên cũng chẳng được ôm là phải, thảo nào tên Phong trên xe cứ gào lên cái bài hát: " Ước gì...Ước gì...đi xe ôm trả tiền...Ước gì" bên tai người xe ôm xinh đẹp.
    Con đường dài 30 km quanh co, khúc khuỷu thật thơ mộng, câu chuyện về cuộc sống của Hà, về Văn Bàn như xua tan đi cái lạnh buổi sớm của miền sơn cước và làm cho những trái tim ở 2 cuộc sống, 2 miền xa lạ như gần nhau hơn. Trở lại Văn Bàn, trở lại cái nơi mà 1 năm trước Trưởng nhóm CGMT đã bắt người chồng thân yêu của người đang ngồi bên cạnh sau 17 năm lẩn trốn, cái nơi mà hôm nay nhóm CGMT đến thực hiện những mục đích cao cả làm cho Trưởng nhóm thấy hàng ngàn cảm xúc đan xen, khó tả, có lẽ đây là chuyến đi từ thiện có ý nghĩa và đặc biệt nhất trong đời kẻ lãng tử có bàn tay sắt này.
    Khi vừa đến cổng trường, cả đoàn thật bất ngờ về sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt tình của cô giáo hiệu trưởng và tập thể giáo viên nhà trường. Tất cả các học sinh, phụ huynh, giáo viên và lãnh đạo địa phương đã tề tựu đông đủ để chuẩn bị cho buổi khai giảng năm học 2008-2009. Sự ngạc nhiên này nối tiếp sự ngạc nhiên khác, một nhà trường nhỏ bé vùng sâu, vùng xa mà tổ chức một buổi khai giảng long trọng, hoành tráng và có ý nghĩa như vậy. Hình ảnh những bà cụ già dự khai giảng đã rơi nước mắt, những khuôn mặt trẻ thơ đi chân đất lên nhận quà, niềm vui rạng rỡ của các cô giáo sau khi trưởng nhóm phát biểu và trao quà cho học sinh nhà trường, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có lẽ mãi mãi không thể nào quên trong tâm khảm của các thành viênCGMT GROUP.


    [​IMG]
  6. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Kết Nối Con Tim:
    Sau buổi khai giảng, tất cả các đại biểu dự buổi lễ lên hội trường thảo luận rút kinh nghiệm và giao lưu với nhóm. Sự hiện diện của hầu hết cán bộ xã Khánh Yên Trung cho thấy các ban nghành, cấp uỷ chính quyền xã rất quan tâm đến công tác giáo dục của địa phương. Màn chào hỏi giao lưu thật nồng ấm, vui vẻ rộn rã chỉ dừng lại khi Trưởng nhóm đứng dậy kể về mục đích chuyến đi, về câu chuyện của cô giáo Hà. Câu chuyện như cơn mưa mùa hè mát lạnh thấm sâu vào trong trái tim những người con Văn Bàn ưu tú, ký ức tràn về..:
    " Chàng biên phòng trẻ đẹp trai với cái tên rất kêu: Đồng Quang Điệp háo hức đạp xe từ đơn vị về thăm người yêu, đã cả tháng nay không gặp người yêu rồi, thật nhớ quá! Sờ tay vào bên hông, khẩu súng K54 lạnh ngắt vẫn yên vị, Điệp khẽ mỉm cười mường tượng cái cảnh người yêu mình sẽ tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy khẩu súng. Hãnh diện quá đi chứ, Biên phòng phải có súng mới hoành tráng, mình chỉ trộm khẩu súng vài ngày đi khoe người yêu rồi trả lại chỗ cũ thì có sao đâu. Chàng trai biên phòng trẻ vốn nổi tiếng tài hoa, nhiệt tình, tốt bụng đâu có biết rằng sự suy nghĩ bồng bột, sĩ diện của mình đang đưa mình đến một bi kịch của cuộc đời...
    Ra đến quán cà phê - nơi Hà, người yêu của Điệp đang bán, chưa kịp ngồi yên vị thì Điệp đã nhìn thấy một người khách quen biết tên là L có thái độ sàm sỡ với Hà, mặc dù Hà đã tỏ thái độ kiên quyết và yêu cầu L phải tôn trọng, lịch sự với mình nhưng L vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục có thái độ sàm sỡ, cợt nhả. Nóng mắt với cái vị khách quen, Điệp gọi L ra bên ngoài rồi yêu cầu L phải dừng ngay hành động mất lịch sự của mình. Chẳng những L không nghe mà lại còn nói "thằng lính Biên Phòng nghèo như mày đi về kiếm tiền đi rồi mới nên nghĩ đến việc giữ người yêu, tao thích gì thì mặc tao...." Những câu nói của L như viên đạn bắn xuyên vào trái tim chàng trai trẻ vốn tốt bụng nhưng hiếu thắng, sĩ diện kia... Một tiếng nổ chát chúa không những xuyên qua vùng bụng gây ra thương tật cho L mà còn xé toang cuộc sống của người lính Biên Phòng trẻ tuổi với bao ước mơ hoài bão...
    Hoảng sợ về tội lỗi mình gây ra, Điệp đã viết thư gửi cho Bố đẻ để nhờ bố mang khẩu súng trả lại đơn vị rồi lẩn trốn với hy vọng khi nào thương thảo với gia đình L không đề nghị truy cứu hoặc đề nghị giảm án thì sẽ ra đầu thú trước cơ quan Công an, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra và Hà - một cô gái thuộc diện "sắc nước hương trời" đã quyết định từ bỏ gia đình, từ bỏ tất cả để đi theo người mình yêu trên con đường lẩn trốn pháp luật.
    17 năm với bao khó khăn chồng chất nơi xứ lạ và nỗi đau luôn hiện hữu trong trái tim đôi vợ chồng trẻ mỗi khi nhìn thấy 2 đứa con tội nghiệp không thể trở về thăm ông bà, khi bố mẹ mình bao nhiêu năm nuôi nấng mình nên người mà mình chưa một lần được phụng dưỡng càng làm cho sự ân hận, dày vò về sự nông nổi của Điệp, và có lẽ thế, trong mỗi nụ cười của Điệp luôn có sự u uất, buồn buồn mà không hẳn ai cũng có thể nhận ra.
    Và điều gì đến sẽ đến, cái ngày Y sỹ Đồng Quang Điệp (chồng của cô giáo Lê Thuý Hà) bị bắt sau 17 năm lẩn trốn như là một cơn chấn động nơi vùng núi Văn Bàn vốn thanh bình, yên ả. Tâm trạng bị mọi người xa lánh, ghẻ lạnh bởi trong gia đình có người bị bắt về tội "giết người" làm cho Hà và 2 đứa trẻ suy sụp hoàn toàn. Hà muốn bỏ chương trình học Đại Học đang học dở, 2 đứa con cũng muốn nghỉ học vì không chịu được áp lực vô hình nhưng thật ghê gớm. Trong trước khi vào trại giam, Điệp cười buồn và nói: "Em không ân hận khi mình bị bắt vì tội lỗi của mình phải trả, có lẽ em bị cán bộ bắt như thế này là may mắn của đời em vì chỉ như vậy các con em mới thực sự có ông bà, họ hàng, vợ em mới có thể phụng dưỡng cha mẹ trong thời gian ngắn ngủi của tuổi già con lại, điều em ân hận là không ra đầu thú sớm để ông bà, các cháu và chúng em bớt đau khổ, dằn vặt sớm hơn..". Ước gì câu nói, sự suy nghĩ của Điệp được chuyển tải đến những người đang bị truy nã lẩn trốn hiểu được giá trị của tình cảm gia đình thiêng liêng hơn bất cứ thứ gì mà mình phải lẩn trốn, trốn tránh....".

    Sự im lặng chợt bị tan đi bởi tiếng nấc nghẹn ngào của ai đó, anh chủ tịch xã xúc động phát biểu và cam kết sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện giúp gia đình chị Hà vượt qua những khó khăn thử thách, rất nhiều người im lặng không nói nên lời nhưng Trưởng nhóm hiểu rằng mọi trái tim đang hướng về chị Hà, rằng ngày mai cuộc sống của chị sẽ phần nào yên ả trở lại.
    Chào mọi người để đi thăm các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khi bước ra khỏi phòng, chị lãnh đạo Trạm xá xã chạy theo cầm tay Trưởng Nhóm, mắt đỏ hoe, đưa tay quệt nước mắt nói: "Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi hiểu...Cảm ơn". Cái bắt tay thật chặt của chị đã cho chúng tôi hiểu rằng chuyến đi của chúng tôi đã rất thành công và có ý nghĩa, và rằng những người con Văn Bàn thật vị tha và tình cảm chất phát tuyệt vời...

    [​IMG]
  7. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    xin chào? lâu không gặp.
  8. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    30.4 anh em đập phá nha? em hiếu? zôzzozoz
  9. irontear1

    irontear1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @baccgmt : A Hùng,hôm nào em đến nhà anh đăng kí thành viên nhé.:D
    e Huy
  10. Dr_Jones

    Dr_Jones Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đi nhớ rủ tao đấy

Chia sẻ trang này