1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cgmt group

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi baccgmt, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wehave_love

    wehave_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    CHAO BACCGMT!
    BẠN LÀ NGƯỜI YÊU SA PA LAM NHỈ? THÌ MỚI LÊN SA PA NHỮNG 31 LẦN. CHO TÔI XIN LỖI NHÉ VÌ KHÔNG NÊN SEN VÀO CHUYỆN RIÊNG CỦA BẠN NHƯNG MA TÔT THẤY THẮC MẮC QUÁ? SA PA CÓ GÌ MÀ QUẤN HÚT BAN ĐẾN THẾ? HAY LA BẠN CÓ X Ở ĐÓ? À MA BẠN KỂ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT ĐÊN 95% CÓ CÔ X Ở ĐÓ THÌ LAM SAO MÀ LẠI CÓ X Ở SA PA ĐƯỢC NHỈ .HAAAAAAAAAAAA , TÔI BẮT ĐẦU TÒ MÒ VỀ BẠN RỒI ĐÂY, THẬT LÀ KHÓ KIẾM ĐƯỢC MỘT NGƯỜI NHƯ BẠN NHƯNG TÔI CÁ LÀ BẠN PHẢI CÓ X Ở SA PA THÌ BẠN MỚI NÊN SA PA NHỮNG 31 LAN CHỨ?
  2. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Khám phá chiếc bình cổ huyền bí.
    - " Này! Thằng T và thằng Q nó bị ngất xỉu ngay khi rước cái bình vào đình làng đấy!Rõ khổ ông trưởng làng đã căn dặn chúng nó là trước hôm rước kiệu thì đừng đi tán gái linh tinh rồi..."
    - " Nhưng có chắc chúng nó đi tán gái không chứ?"
    - " Ôi dào,chính bà Hoa nhìn thấy thằng T chở con Hương bằng xe đạp đi về phía thị trấn tối hôm đó mà,chắc lại hú hí với nhau thôi"
    - "Chậc chậc,bao nhiêu vụ như thế mà chúng nó cũng không chừa,phải nói chiếc bình ấy thiêng thật bà nhỉ,nghe đâu cũng có cách đây hàng mấy trăm năm rồi".
    - ".....".

    Câu chuyện của 2 bà lão trên chuyến tầu LÀO CAI - HÀ NỘI thực sự làm tôi bị cuốn hút.Với quyết tâm khám phá chiếc bình cổ nghe có vẻ huyền bí đó,tôi đã bắt chuyện và hỏi được địa chỉ nơi tôi cần đến. Khi chia tay,một bà lão còn ném cho tôi 1 câu sắc lạnh "Này! Đừng có mà sờ vào nó..."
    Với 1 túi đồ lỉnh kỉnh dùng cho những chuyến đi hoang dã,tôi ra ga TRẦN QUÝ CÁP mua vé về ga ẤM THƯỢNG.Khi xuống ga thì trời cũng xế chiều,tôi nghỉ lại ở thị trấn HẠ HOÀ (huyện HẠ HOÀ- tỉnh PHÚ THỌ) nằm bên con sông HỒNG thơ mộng.Được bao quanh bởi dòng sông và 99 ao nưóc lớn nhỏ (Gọi là đập AO TRÂU) thị trấn HẠ HOÀ nổi lên như 1 ốc đảo xinh đẹp với những cánh đồng lúa xanh ngát,những đồi cọ nghiêng nghiêng bóng nước,những luỹ tre xoã tóc dài bên bờ sông vuốt ngắm....Cộng với những khu du lịch AO GIỜI,ĐỀN MẪU,....Nơi đây thực sự là điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách.Chỉ tiếc là nó chưa được khai thác và quảng bá rộng rãi.
    Buổi tối tôi lang thang bên bến đò CHUẾ LƯU cùng với 1 cô bé ở gần đó,đây chính là nơi đã xảy ra câu chuyện mà tôi đã kể ở trên. ( Chuyện thật 95 % )
    Sáng hôm sau...(Tôi kể tiếp sau nhé!)
    Đi,đi nữa,đi mãi!
  3. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Khám phá chiếc bình cổ huyền bí.
    - " Này! Thằng T và thằng Q nó bị ngất xỉu ngay khi rước cái bình vào đình làng đấy!Rõ khổ ông trưởng làng đã căn dặn chúng nó là trước hôm rước kiệu thì đừng đi tán gái linh tinh rồi..."
    - " Nhưng có chắc chúng nó đi tán gái không chứ?"
    - " Ôi dào,chính bà Hoa nhìn thấy thằng T chở con Hương bằng xe đạp đi về phía thị trấn tối hôm đó mà,chắc lại hú hí với nhau thôi"
    - "Chậc chậc,bao nhiêu vụ như thế mà chúng nó cũng không chừa,phải nói chiếc bình ấy thiêng thật bà nhỉ,nghe đâu cũng có cách đây hàng mấy trăm năm rồi".
    - ".....".

    Câu chuyện của 2 bà lão trên chuyến tầu LÀO CAI - HÀ NỘI thực sự làm tôi bị cuốn hút.Với quyết tâm khám phá chiếc bình cổ nghe có vẻ huyền bí đó,tôi đã bắt chuyện và hỏi được địa chỉ nơi tôi cần đến. Khi chia tay,một bà lão còn ném cho tôi 1 câu sắc lạnh "Này! Đừng có mà sờ vào nó..."
    Với 1 túi đồ lỉnh kỉnh dùng cho những chuyến đi hoang dã,tôi ra ga TRẦN QUÝ CÁP mua vé về ga ẤM THƯỢNG.Khi xuống ga thì trời cũng xế chiều,tôi nghỉ lại ở thị trấn HẠ HOÀ (huyện HẠ HOÀ- tỉnh PHÚ THỌ) nằm bên con sông HỒNG thơ mộng.Được bao quanh bởi dòng sông và 99 ao nưóc lớn nhỏ (Gọi là đập AO TRÂU) thị trấn HẠ HOÀ nổi lên như 1 ốc đảo xinh đẹp với những cánh đồng lúa xanh ngát,những đồi cọ nghiêng nghiêng bóng nước,những luỹ tre xoã tóc dài bên bờ sông vuốt ngắm....Cộng với những khu du lịch AO GIỜI,ĐỀN MẪU,....Nơi đây thực sự là điểm du lịch rất hấp dẫn với du khách.Chỉ tiếc là nó chưa được khai thác và quảng bá rộng rãi.
    Buổi tối tôi lang thang bên bến đò CHUẾ LƯU cùng với 1 cô bé ở gần đó,đây chính là nơi đã xảy ra câu chuyện mà tôi đã kể ở trên. ( Chuyện thật 95 % )
    Sáng hôm sau...(Tôi kể tiếp sau nhé!)
    Đi,đi nữa,đi mãi!
  4. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    BẾN ĐÒ CHUẾ LƯU -THỊ TRẤN HẠ HOÀ - HUYỆN HẠ HOÀ -TỈNH PHÚ THỌ
  7. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    BẾN ĐÒ CHUẾ LƯU -THỊ TRẤN HẠ HOÀ - HUYỆN HẠ HOÀ -TỈNH PHÚ THỌ
  8. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CGMT GROUP 2005
    [​IMG]
  9. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CGMT GROUP 2005
    [​IMG]
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Híc , nói mãi , khoe hoài mà chẳng thấy đưa ra được 1 chương trình nào cả , mà tui thấy bác cũng nhàn nhỉ , chỉ có đi và đi , tôi thì chẳng có nhiều tiền như bác mà đi như thế , ở nhà mà làm ăn thui , tôi nghĩ bác nên rõ ràng chút để anh em tham khảo chứ cứ mập mờ thế này chẳng ma nào them vào đâu .

Chia sẻ trang này