1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cgmt group

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi baccgmt, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn! Việc tham gia CGMT GROUP các bạn hãy theo dõi ở trang 1 nhé! chúng tôi luôn muốn được cùng các bạn giao lưu,cùng khám phá thế giới xinh đẹp này.
    Còn về X thì chẳng phải tôi có số đào hoa như bạn nói đâu.Chẳng qua là tôi hay đi nhiều và dễ gần nên có nhiều bạn mà thôiText
    Và không để các bạn chờ lâu,tôi xin tiếp tục câu chuyện về chiếc bình cổ nhé!Text
  2. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    TextTextKhám phá chiếc bình cổText
    TextTextSáng hôm sau tôi đi đò sang làng VĂN LANG thuộc xã VĂN LANG( Cách thị trấn HẠ HOÀ 6KM).Nơi này được bao quanh bởi 1 bên là cánh đồng lúa xanh ngát và 1 bên là con sông HỒNG hiền hoà làm cho xóm quê như nhỏ lại trong lòng bàn tay của mẹ thiên nhiên vậy.Tôi ghé vào mọt quán nước nhỏ ven đường. Chị chủ quán lễ mễ bưng ra 1 nồi chè đỗ đen đon đả:
    "Chắc cậu từ xa đến,uống 1 cốc chè cho mát,mà lại bổ nữa chứ.Ôi dào cũng là 1 ngàn nhưng còn hơn ăn cái que kem nhà bà Bảy Béo bên kia,toàn là đường hoá học ăn đau bụng chết.Cứ làm ăn như thế trời phạt cho là phải.Này nhá!Hôm lễ tại đình làng các thần phạt cho con trai mụ ngất ngay tại đình đấy."
    - Thế đình làng thiêng vậy sao?Tôi nghe nói ở đây có chiếc bình cổ quý lắm phải không?
    -"À,chắc là cậu lại đi tìm hiểu về chiếc bình cổ phải không?Tôi nhìn cậu là đoán ra ngay.Hôm xưa cũng có mấy anh nhà báo nhà biếc gì đó lặn lội từ HÀ NỘI về đây để tìm hiểu nhưng phải về tay không đấy.Ông từ coi đình không cho ai vào xem đâu,chỉ đến khi có lễ RƯỚC NƯỚC thì mới mở cửa để làm lễ mà thôi.Mà thú thật tôi cũng đã nhìn thấy nó bao giờ đâu,tôi chỉ thấy các ông bà kể lại là nó thiêng lắm.Những người nào mà làm sai trái thì sẽ bị trừng phạt.Chiếc bình đó hình như để ở bàn thờ trong hậu cung và luôn phủ vải đỏ thì phải...Mà cậu cũng không vào được đâu,ông ấy chẳng cho ai vào cả, với lại nói dại miệng..ngộ nhỡ...".
    Tôi gật gù cho qua chuyện nhưng cũng không quên hỏi các thông tin riêng về gia đình ông từ coi đình làng.Sau khi có đầy đủ các thông tin tôi vội vã đi đến nhà ông từ với cái tên nghe rất sành sứ "LIỄN".
    - Bác LIỄN ơi....!
    Đàn chó hung dữ ***g lộn như muốn xơi thịt kẻ khách lạ trông đến lập dị,vậy mà chỉ có 1 tiếng quát của ông già tóc đốm bạc quá nửa đầu nhưng đầy uy lực ,đàn chó như nằm bẹp xuống.Ông lão trông có vẻ lạnh lùng chậm chạm bước ra cổng.Chưa kịp để ông lão lên tiếng tôi giả vờ như quen biết từ lâu vồn vã:
    -"Chào bác LIỄN! Lâu nay bác vẫn khoẻ chứ? Ôi lâu quá rồi không gặp bác,trông bác có vẻ béo ra thì phải...".
    Ông LIỄN thay đổi luôn cái thái độ lạnh lùng bằng nụ cười nhỏ trên môi,tuy nhiên ông cũng không dấu được cái vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tôi trân trân rồi nói:
    -"Cảm ơn anh,tôi gầy đi nhiều ấy chứ? Tôi mới ốm khỏi đấy! Mà này! Nói anh thông cảm chứ tôi vẫn chưa nhận ra anh,Hì! Tôi già rồi,hay quên lắm! ".
    Hơi ngượng với câu nói của ông lão nhưng tôi cũng nhanh trí đáp lại:
    -" Gớm bác quên nhanh thế! Hồi xưa cháu đã từng uống rượu với bác 1 lần rồi,cũng phải thôi,lâu quá rồi mà,với lại hôm đó đông người quá..! Mà bác à! Em VINH chắc bây giờ cũng phải học lớp 12 rồi đấy nhỉ? (Thông tin này tôi đã tìm hiểu từ trước qua chị bán nước).".
    Thấy có vẻ đúng như là người quen,ông lão mời tôi vào nhà uống nước nhưng vẫn chưa bỏ được vẻ mặt phảng phất chút ngạc nhiên.
    .......Ngày mai tôi sẽ kể tiếp nhé.
    Đi, đi nữa, đi mãi!

  3. tancgmt

    tancgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn tôi là tâncgmt là tân binh mới của ttvnol.Anh
    Băccgmt oi ?các thành viên muốn nghe bác kể về các chuyến đi của Bác đi sa pa Bác co thể kể được ko vậy?
  4. gunendrose

    gunendrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác Baccgmt ơi! Em đã tìm hiểu được về đời tư của bác rồi.Hi! Bác không dấu được tụi em nữa đâu.Phải nói rằng bác hơi bị có gì đó bí hiểm nhỉ.Này bác ơi! Có thật là bác biết thôi miên và xem bói siêu thủ phải không?Tụi em thì chẳng tin lắm đâu,nhưng quá nhiều người đồn đại về bác.Bác truyền lại cho tụi em với.Nếu bác không truyền cho tụi em,em sẽ lu loa trên mạng về danh tính của bác,lúc đó bác hết bí mật thì đừng trách bọn em vô tình...! Các anh em ơi ...Bác baccgmt là.....Hi! Bác sợ chưa?.
  5. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn các bạn hay đăng kí diễn đàn để viết bài và nói về nhóm CGMT cho các bạn o bôn phương biết về nhóm mình nào bạn nào co nhu cầu tìm hiểu về nhóm CGMT hãy vào dây nhé
    [/size=3]
  6. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn biết lý lịch và khả năng của BACCGMT thi phai qua tôi, tôi la người biết rõ nhất đấy. Haaaaaaaaâ
    hãy liên lạc với tôi bởi tôi biết rõ về anh tràng này, anh ta la anh tôi mà. hiiiiiii. ngoai những cái mà các bạn đã biết anh ấy còn một tài rất đặc biệt như (x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ).
    nick: thecongiomuathu1582005@yahoo.com
  7. tancgmt

    tancgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn thành viên của ttvnol.com!
    tôi cũng là thành viên của cgmt đây.tôi còn hiểu về bác BacCGMT hơn LEANHXUANTHE bởi tôi là người sống gần bác BACCGM rất nhiều năm. Anh ay có nhiều cái để mà khám phá lắm, hay nói cách khác là trong con người bác ấy như là một kho tàng bí mật dang ẩn mình mà chưa ai khám phá hết .Đó là cái gì thì bạn hãy hỏi tôi chứ đừng hỏi cái lão XUANTHE ,lão ay chăng biết gì mấy về bác BACCGMT đâu .Muốn hỏi thì hãy hỏi tôi đây nè[rose giá bán một thông tin là 5000 đ mua nhanh kẻo hết.
    Lão LEANHXUANTHE à muốn cung cấp thông tin về nhóm hãy đọc lại trang 1 và 2 nhé.
  8. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Này 2 chú tancgmt va leanhxuanthe:Sao các chú lại mang anh ra rao bán cứ như là hàng chợ vậy.Mà các chú không nên tranh nhau bán hàng như thế,nếu bác mà phá lệ đi công bố thông tin trực tiếp thì các chú còn gì để mà tranh nhau nữa.Báo hại cho bác,chẳng hiểu bạn gunendrosse nghe thông tin ở đâu cứ nói là bác biết thôi miên làm cho bác bị tra tấn nhiếu quá!Hai chú không cứu bác thì thôi lại còn....Híc!
    Mà thôiChúng ta nên tranh thủ kể về nhật ký những chuyến đi thì hay hơn đấy.Nào các bạn hãy tiếp tục phần 4 câu chuyện về chiếc bình cổ nhé!
    Đi,đi nữa,đi mãi
  9. thangcongiomuathu

    thangcongiomuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào tât cả moi ngươi! chúc mọi người một buổi tối vui vẻ hạnh phúc
  10. tancgmt

    tancgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bác BACCGMT ơi bọn em xẽ làm tất cả những gì mà bọn em biết về Bác, Và xẽ kể cho mọi người cùng nghe nếu họ trả tiền cho em.
    [/quote]

Chia sẻ trang này