1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cgmt group

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi baccgmt, 18/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baccgmt

    baccgmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Khám Phá Chiếc Bình Cổ ( Tiếp phần 5).

    Căn phòng thật rộng và ngăn nắp,sạch sẽ cũng đủ cho ta thấy ông lão là người như thế nào?Tôi đang mải quan sát căn phòng thì chợt giật mình bởi tiếng chào rất lảnh:
    -" Em chào anh".
    Chưa chờ tôi trả lời cô gái đã ngồi phịch xuống đất rồi tháo chiếc khăn che mặt.Lúc này tôi mới kịp nhìn cô gái,và quả thực tôi hơi bị sốc trước khuôn mặt đẹp đến thánh thiện và phom người cực chuẩn được tôn lên qua làn da trắng ngần.Tôi đoán là VINH,nhưng không thể mường tượng ra cô bé lại xinh đến vậy.
    -" À !Anh à,đây là cái VINH nhà tôi,hôm nay em nó đi làm đồng để thu hoạch dưa,Tranh thủ làm vài hôm,kẻo không mấy hôm nữa nó ôn thi tốt nghiệp lại không có người làm.Chậc chậc..! Chẳng biết có thi thố được không?Nếu không đỗ thì cho đi lấy chồng sớm,mà cái ngữ nó chắc chẳng ai dám rước,tính cứ như con trai ấy".
    -''Bố cứ nói thế chứ con gái bố mà bị ế là con bắt đền đấy.Bố này!Con dao bố để đâu rồi nhỉ,để con còn bổ dưa đãi khách chứ?".
    - "Ừ! bố để dưới bếp thì phải,thôi để bố xuống tìm vậy".

    Tranh thủ lúc ông lão đi xuống,tôi gợi chuyện:
    -" VINH năm nay định thi vào trường nào?".
    -"Em đi thi SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN,nhưng mà em học dốt lắm,chắc thi vậy thôi chứ chẳng đỗ đâu.Chắc anh không phải người ở đây?".
    -" Ừ!Anh ở Hà Nội về đây để tìm hiểu và viết bài về quê hương VĂN LANG".
    -"Ồ! Hoá ra anh làm nhà báo,hay quá!Chắc anh học giỏi văn lắm,em cũng thi khối C đấy,giá như anh chỉ giáo cho em thì tốt nhỉ?Thế tối anh nghỉ ở đâu?"
    Chưa kịp trả lời thì công lão mang con dao bài rõ to lên và nói:
    -"Chẳng tìm thấy con dao con đâu,thôi dùng tạm con dao này cũng được".
    Trong lúc VINH bổ dưa,tôi tiến hành tấn công ông lão bằng thủ thuật cũ rích nhưng luôn hiệu quả:
    -"Bác à! Cháu từ xa đến,trước hết là thăm gia đình,thứ 2 là cháu muốn được tìm hiểu về chiếc bình cổ trong ngôi đình làng..."
    Ông lão lúc đầu còn từ chối nhưng bằng khả năng thuyết giáo có nghề,ông lão cũng phải xiêu lòng.Tôi lại tấn công tiếp:
    -"Bác xem có nhà trọ nào ở đây thì chỉ giúp cho cháu với ạ!"
    -"Ở đây chẳng có nhà trọ nào,nếu anh không chê thì nghỉ lại nhà tôi,cứ đưa cho tôi cái chứng minh để tôi đi khai báo tạm trú là được.Cái phòng trong kia hơi cũ,nhưng cũng mát và thoáng,mấy tay nhà báo cũng nghỉ đó mấy lần rồi."
    Chẳng để phải ông lão nói thêm tôi đã nhận lời khẩn trương,tôi chợt thấy trong ánh mắt của VINH như sáng ngời lên khi tôi nhận lời ở lại,tôi chẳng hiểu vì sao nữa......!.
    phần 6 tôi kể sau nhé!

    Đi,đi nữa,đi mãi
  2. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đăng kí vào diễn đàn để viết bài cho vui nào,
    hôm nay đa có một thành viên mới của CGMT tham gia diẽn đàn
    đó là ThangCGMT vừa mới tham gia diễn đàn, các bạn khác hãy tham gia đi chứ con chờ gi nữa
    Báo trước với ông TANCGMT là không được hớt tay trên của tôi về thông tin anh BACCGMT nhe. Tôi sẽ không tha cho ông nếu ông còn cạnh tranh với tôi nưa nghe không. Các bạn đừng nghe TANCGMT ông ta không biết gì đâu
  3. gunendrose

    gunendrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CÁC BÁC CGMT GROUP!!!!!!!

    CHÚNG EM CŨNG MUỐN THAM GIA NHÓM CGMT CỦA CÁC BÁC QUÁ,CHÚNG EM CÓ 4 NGƯỜI,2 NGƯỜI ĐANG HỌC Ở HN VÀ 2 NGƯỜI Ở CẨM PHẢ,CÓ ĐƯỢC KHÔNG VAAẬY?NẾU ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ EM CŨNG CHẲNG PHẢI ĐI MUA THÔNG TIN VỀ BÁC BACCGMT NỮA,CÓ KHI EM LẠI LIÊN KẾT VỚI BÁC LEANHXUANTHE VÀ BÁC TANCGMT ĐỂ TIẾP THỊ RAO BÁN THÔNG TIN THÌ LÃI TO ĐẤY,LÚC ĐÓ EM TÌNH NGUYỆN LỘP HẾT TIỀN LÃI VÀO QUỸ NHÓM,CÁC BÁC CGMT GROUP ĐỒNG Ý KHÔNG Ạ?.
    MÀ BÁC BACCGMT ƠI. BÁC GIÚP EM VỚI,EM ĐANG CÁ CƯỢC VỚI NHỎ BẠN LÀ BÁC BIẾT THÔI MIÊN,NẾU BÁC NO LÀM SÁNG TỎ THÌ EM BỊ MẤT ĐỘ CẢ TUẦN KEM TRÀNG TIỀN MẤT.
    BÁC LEANHXUANTHE À,THÔNG TIN ĐẦU TIÊN EM MUỐN MUA CỦA BÁC LÀ :ĐẠI BẢN DOANH CỦA CGMT GROUP LÀ Ở ĐÂU?GIÁ THÔNG TIN LÀ 1 CHẦU KEM TRÀNG TIỀN,ĂN NO THÌ THÔI....
  4. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    CHÀO gunendrose TÔI RẤT MUỐN CUNG CẤP NHỮNG THÔNG TIN MÀ BẠN CẦN, NHƯNG MÀ PHẢI CÓ CÔNG MÀ CÓ CÔNG THÌ PHẢI THỰC TẾ NẾU TÔI Ở HN TÔI SẼ ĐƯỢC ĂN KEM CỦA BẠN, NHƯNG MÀ TÔI KHÔNG Ở ĐÓ, LÊN BẠN PHẢI TRẢ CÔNG BẰNG CÁCH KHÁC, NẾU TÔI THẤY HỢP LÝ THÌ TÔI SẼ THÔNG TIN CHO BẠN CHÍNH XÁC ĐẤY,noi nhỏ nhé NẾU TÔI TIẾC LỘ THÌ SẼ BỊ CẮT CỔ ĐẤY .HAAAAAAAAA
    MỌI VẤN ĐỀ THÔNG TIN VỀ NHÓM CGMT THÌ BẠN PHẢI HỎI bacgmt NHÉ NẾU bacgmt KHONG NÓI THÌ TÔI CŨNG KHÔNG NÓI ĐƯỢC VÌ baccgmt LÀ TRƯỞNG NHÓM MÀ,BẠN THÔNG CẢM NHÉ.
    TÔI NGHE baccgmt NOI BẠN DOẠ bac ẤY À CÓ PHẢI THẾ KHÔNG BẠN ĐỊNH KHỦNG BỐ À. Bac ẤY ĐANG SỢ ĐẤY.
    BẠN MUỐN THAM GIA NHÓM THÌ PHẢI ĐỌC NHỮNG YÊU CẦU CỦA NHÓM Ở TRANG 1 NHÉ VÀ HỎI QUA baccgmt XEM TINH HÌNH THẾ NÀO NHÉ, CHÚC BẠN XẼ ĐƯỢC VÀO cgmt! BYE
  5. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em chào các anh chị CGMT em la: nguyen trung Hieu, em moi tham gia diễn đàn với mục đích giao lưu học hỏi và rao bán hàng, hàng của em thì đơn giản chỉ toàn cafe thôi giá cũng ưu đãi. 4500đ một ly, mời các anh chị tới uống cafe của em để em kiếm bát cơm hàng ngày, nhưng mong các anh chị đến uống đừng đi về ngay mà phải trả tiền trước đã hãy về rất mong các anh trị ủng hộ em để em phát huy nguồn cảm hứng sáng tạo. pha chế cafe ngay một ngon hơn
    Em xin cảm ơn rất rất nhiều
  6. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    loa LOA .....,CÓ AI NGHE TÔI NÓI KO NHỈ ?TOI ĐANG BUỒN VÌ DẠO NÀY NHÓM CGMT KO THẤY AI CẢ VÌ SAOHỬ?CHẮCCÁC ÔNG BẬN CHUYỆN CON X CHỨ GÌ? BIẾT MA , BUỒN QUÁ ĐI. À TÔI CÒN CO MÔT CHUYỆN NỮA MUỐN NÓI , CHẢ LÀ HÔM THỨ 7 VƯA RỒI MỌI NGƯÒI VỀ NHÀ HẾT CÒN MÌNH TÔI ,BUỒN QuÁ NÊN TÔI VAOBỪU ĐIỆN LỪ HAI CÔ BƯU ĐIÊN RA NHÀ TÔI CHƠI Ă KẸO LAC ,UÔNG CHÈ À MÀ KEO LẠC TÔI KO PHẢI MUA NỮA CHỨ ,HAY QUÁ HỀ HỀ HỀ HỀ MÀ THÀNG THẾ NÓ ĂN KẸO NHIỀU THẬT THÀNG NAY LÂN SAU KO CHO Ă N NỮA,THẾ ĐÂY CAC BAN Ạ................
  7. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không thể thiếu tình yêu[/size=6]
    Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ. Tình yêu có thể nâng bổng con người nhưng cũng lắm lúc nhấn chìm kẻ háo hức. Tôi không tin những người quá lạc quan khi nói về tình yêu bằng thể khẳng định. Người ta có thể tin rằng mình được yêu và cũng có thể hiểu nhầm mình không được yêu.
    Tôi không thể nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết. Chưa hiểu hết là nói theo kiểu đại ngôn chứ thật sự là hoàn toàn không thể hiểu. Nếu có người nào đó thách thức tôi một trò chơi nghịch ngợm thì tôi sẽ mang tình yêu ra mà đánh đố. Tôi e, không ai dám tự xưng mình am tường hết nội dung phong phú và quá phức tạp của tình yêu.
    Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.
    Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
    Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
  8. lexuananhthe

    lexuananhthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn tôi là.............? haaaaaaaaaaaaaaaa
    [​IMG]
  9. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn CGMT , các bạn đã có dự định đi chơi đâu chưa vậy mà sao dạo này im thê khởi động đi chứ đi nào nhanh lên sao mà châm thê hả tôi đang đợi các bạn ơ đỉnh núi vòm si nhá nhanh lên chứ sao mà châm thê tôi đợi đấy
  10. hieu_cgmt2005

    hieu_cgmt2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hi. Anh em thấy tôi thế nào?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này