1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả ai có thể lừa dối nổi lòng mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rinoavn, 15/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Chả ai có thể lừa dối nổi lòng mình.

    Năm nay tôi đang học cấp 3 ,chuẩn bị thi vào đại học . Và cũng như bao người khác tôi quyết tâm mình phải cố gắng để không dính dáng vao chuyện tình cảm . Nhưng mà rõ ràng dù nhiều khi có cố gắng to ra cứng rắn dến đâu ,dù bạn bè bảo tôi là chì , là thằng vô cảm .Nhưng ró ràng chả ai lừa dối được lòng mình. Ở cái tuổi này bảo là yêu là quá sớm nhưng bào là chưa bíêt rung động thì là nói dối . Tôi nghĩ các bạn cũng có cùng suy nghĩ như tôi .
    Nhưng tiếp tục thế này hay là chấp nhận nó , bạn tôi bảo nhiều khi yêu làm người ta cunng ran hon ,manh mẽ hơn . Hay cứ tiếp tục tự lừa mình để rồi ..............



    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be


    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 06/03/2002 21:29
  2. 31337

    31337 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    hãy hành động theo trái tim của mình. Yêu ở lứa tuổi bạn có những mặt tích cực và tiêu cực nhưng nếu biết tận dụng mặt tích cực thì sẽ là điều đáng mừng còn neéu ko thì sẽ ko mang lại những điều ko mà ko bố mẹ nào muốn con mình sa vào. Tôi tin là bạn sẽ quyết định được là nên làm gì là phù hợp với chỗ đứng của bạn vì hơn ai hết bạn biết mình nên làm gì và ko nên làm gì.
    Chúc bạn tìm được hướng đi đúng đắn
  3. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chời ơi! họa có điên mới tiếp tục như thế này! chán chết! yêu đại một người đi. nhưng mà cũng nhớ là yêu vừa thôi để còn biết đường về nhà!!
    I LOVE REAL MADRID
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Sap thi den noi roi ma con yeu voi duong.
    Thoi thi chot yeu da danh, dang nay lai la yeu dai... khong hieu moi nguoi nghi gi nua?????
    Dung de phi thoi gian nua!!!!
    Said IloveU but I lied
  5. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận thi trượt đại học đấy em.
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hãy hành động theo lý trí đừng theo cảm tính.
    Mit@
    I believe I can fly
  7. vohan2

    vohan2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Làm con trai thì phải chủ động được tình cảm của mình, và nhìn xa hơn trái tim một chút. Chỉ có bọn con gái mới suốt ngày mơ mộng yêu với đương. Như tớ đây, đành phải quên mối tình đầu mà sống tiếp thôi.
    Cuộc sống nào chỉ có tình yêu thôi.
    Tired of thinking...
  8. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    đừng vội người anh em, cancer tôi đã trải qua một lần xương máu rồi, trượt vỏ chuối năm đầu tiên cũng vì chuyện tình yêu tình báo này. Mà rốt cục đến nay "thủ phạm" đã cao chạy xa bay rồi. Nếu hai người yêu nhau thật lòng, thì hãy cùng nhau cố gắng nhé, tạm gác chuyện tình củm sang một bên mà dày công tu trí.
    Còn 4 tháng nữa thôi, chúc rioavn thành công trên cả hai mặt trận
  9. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    trùi ui! bac vohan lại đụng chạm đến fái đẹp nữa rùi!
    cẩn trọng nào bác!
    I LOVE REAL MADRID
  10. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    he he! bác học mà cứ nghĩ tới iu thì sao học được! chỉ còn cách vừa iu vừa học thui bác ạ!
    I LOVE REAL MADRID

Chia sẻ trang này