1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả ai có thể lừa dối nổi lòng mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rinoavn, 15/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    "hoc khong yeu phi doi tuoi tre
    yeu khong hoc ban re tuong lai "
    con ban em no bao em the cac bac ah .

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  2. sonduong

    sonduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ,các bác thật buồn cười đó . Mấy bác thi trượt đại học rồi lại đổ cho tình yêu . Tình yêu thì vô tội ,chỉ các bác mới có tội .Đã thi trượt thì phải nhìn lại bản thân mình chứ sao lại đổ vấy là bận...yêu.
    Mà cả chú rinoavn nữa ,có ai bắt tội chú đâu cơ chứ ,yêu thì cứ yêu ,đâu phải lúc nào cũng tìm đưọc người hiểu mình....Học cứ học ,đừng để cho 2 việc đó dính với nhau là được .Như tôi này ,yêu từ năm lớp 12 ,suốt ngày quanh quẩn với nàng ,nhưng vẫn học hành không chểnh mảng vì vậy bi giờ cả 2 đứa đều tung tăng trên trường đại học ... Các chú cứ nghĩ quá mà khổ người...
    Sơndương
    Kẻ đơn độc...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng học lớp 12 sao rinoavn? Không ngờ bạn lại giống tôi đến thế. Hic. Cũng chẳng thể nói được bạn nhỉ, bởi người ta cứ bảo "đừng có yêu! Đừng có yêu", nhưng rồi bỗng nhiên một ngày đẹp trời nào đó, "nó" đến, và dù ta có cố tìm cách chống cự cũng chẳng làm gì được! Hic.
    Tôi cũng đang phải cố gắng lắm đây, vì trượt đại học coi như tương lai mình mất tất. Lúc nào nhìn thấy mặt người ấy cũng phải cố gắng để tưởng tượng ra cảnh mình thi trượt, cảnh bố mẹ khóc lóc, oán trách... Điều tôi thường thấy là đã yêu rồi thì khó có thể tập trung học hành đựoc. Tôi không học được đã là một đại nạn, nhưng nếu tôi làm cho người mình yêu bỏ bê học hành thì đó sẽ là một thảm hoạ. Cuộc sống ngoài kia đã cho thấy, đôi khi những "điều kiện khách quan" như "vị trí xã hội" hay trình độ, bằng cấp có thể giết chết được tình yêu.
    Thôi chúng ta cùng cố gắng vậy, rinoavn ạ. Người ta thường bảo giá trị của thành công không phải là những gì chúng ta đạt được mà là những gì chúng ta đã hy sinh để làm được công việc ấy. Hãy tâm sự với người bạn yêu những khúc mắc của bạn. Tôi tin là người ta sẽ thông cảm. Tôi nghĩ, cách tốt nhất để nuôi dưỡng tình yêu là xây dựng cho nó một "hàng rào" vững chắc bằng học vấn, kiến thức và vị trí của bạn trong xã hội.
    "Hoàn cảnh" của chúgn ta thật tréo ngoe, tình yêu đến thật không đúng lúc. Nhưng tôi nghĩ, chẳng có lý do gì để đầu hàng cả. Mọi thứ đều do mình quyết định mà! Đúng không?!
    Bạn và tôi, hãy cố gắng hết sức mình. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
    Chúc may mắn.
    ...Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa...
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    cam on moi nguoi vi tat ca nhung loi khuyen
    duong nhu toi da biet duoc con duong cho minh
    thanks:D
    mong moi nguoi tiep tuc ban luan va dong gop vi toi nghi day khong chi la van de cua rieng tui :D

    If you love something...set it free, if it comes back to you it was truly meant to be
  5. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    dong ý với username,
    cần thận rớt đại học thì mất hết đấy!

    BachHop
  6. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bác sonduong nói chí fải! thi rớt lại đỗ lỗi cho tình! giả sử các bác không yêu mà rớt thì sao?
    I LOVE REAL MADRID
  7. gietanhbang1kis

    gietanhbang1kis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói,yêu không phải là 1 tội lỗi."Chúa ơi nếu yêu là có tội.Thì muôn đời con có tội Chúa ơi."yêu thì được thôi nhưng đưng sa đà vào tình yêu quá mà quên đi sự đời.
    Han A nghi
  8. gietanhbang1kis

    gietanhbang1kis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa nếu yêu là có tội
    thi muôn đời con có tội chúa ơi
    yêu đau phải là sai,nhưng nên nhớ cái gì cũng có giới hạn
    Han A nghi
  9. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    dúng vậy, mọi thứ đều có giới hạn, đây là điều tất yếu mà nhiều người cố tình quên!

    BachHop
  10. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Ông em ạ,thằng anh bây giờ thèm được quay trở lại cái thời đi học,để lại được ngẩn ngơ trước mái tóc dài,những buổi tối đi học thêm,bất kể mưa gió,bao giờ cũng tình nguyện đạp xe đưa nàng đến tận nhà (mà nàng chảng bao giờ biết được điều đấy),nếu như chú phun toẹt ra,thì sau này không nhớ dai bằng ôm khư khư đâu.Tuỳ chú .
    NY152

Chia sẻ trang này