1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả ai có thể lừa dối nổi lòng mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rinoavn, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ban biet nhu vay la tot do nhung con viec thuc hien thi ban can phai co quyet tam hon nua kia , con neu nhu ban dinh vao chuyen tinh cam thi sao ban ko lay do la muc tieu phan dau cua minh nhi ? biet dau do la dong luc thuc day de ban phan dau hon thi sao

    ngoc tu
  2. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ối giời mấy bác đạo đức giả quá đi ! Đi học tới Đại Học rồi mà vẫn còn chưa yêu thì đó là một chuyện tớ không tin .
    Bên này tớ học Việt Văn có đọc "Nữ Thập Tam, Nam Thập Lục " Tớ hỏi thầy thì thầy bảo rằng ở Việt Nam thường thường con gái 13 tuổi đã đi lấy chồng . Còn con trai thì 16 tuổi mới được mẹ cho phép lấy vợ . Làm tớ lúc 15 tuổi rưởi cứ ham về Việt Nam ... Sau này thầy tớ nói "Ý lộn, nam lục thập" thành ra tớ mới thôi ấy.
  3. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Bác khen bọn em quá lời,bọn em chả dám nhận.
    To Rinoavn:Bác vui tính thật,thôi học đi.Em biết bác không thi trượt đâu,nhưng mà cẩn thận không lại giống thằng bạn em.Nó học giỏi lắm,đồ án toàn 9,10.Thế mà dính vào chuyện yêu đương,thế là bài tốt nghiệp lụt te tua.
    Thôi bác ạ,đã nhịn được đến bây giờ rồi,...
    TUAN NGUYENANH
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bác ThanhEDM ở USA nên suy nghĩ về các em ở VN bậy quá. Đúng rồi khi nào lục thập thì bác về đây, em kiếm cho bác một bà tam thập nhé ! Thời buổi này làm gì có thập tam thập lục nữa các bác nhỉ ? Các bạn em bây giờ vẫn bảo nhau thế này :Đi đâu mà vội mà vàng , mà vấp phải chó mà quàng phải boy? Em khi ở lớp 12 cũng định bụng yêu 1 thằng cha nào đó vì lúc đó em đã 18 rùi còn gì (quá ngưỡng thập tam) .Thế mà em thấy xung quanh mình ai cũng như thiêu thân yêu nhau thắm thiết ở ĐHọc, rồi cũng say good bye khi ra trường hết. Các chị lại chẳng được gì (vì em là con gái nên em chả thèm để ý đến bọn con trai mất gì ) có khi lại đèo bồng và mất tất cả, nên em khiếp quá... Nói các bác ko tin chứ bây giờ các cô bạn thân của em gần ra trường cả rồi mà chả biết yêu là gì cả, lo cho cái thân còn chưa xong mà vấp phải boy đểu giả thì chết các bác nhỉ !
    Ai biết lòng ai có đổi thay ?
    Được sửa chữa bởi - hoacomay vào 20/02/2002 17:57
  5. NY152

    NY152 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Có hai thử thách lớn nhất với những đôi tình nhân trẻ tuổi.Đấy là thời điểm ki thi đại học và ki thi tốt nghiệp của mỗi người.Nếu cả hai thật sự yêu nhau và cùng nhau vượt qua được những thủ thách đấy thì khả năng đến đích rất cao.
    NY152
  6. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Câu này của bác chỉ thích hợp cho topic này (dành cho ai học đại học ), chứ ko phải dành cho các đôi tình nhân trẻ tuổi gì đâu nhá ! Bây giờ mà vượt 2 thử thách lớn như bác nói mà vẫn tay trắng thì cái đích cao là đâu bác nhỉ ?
    Ai biết lòng ai có đổi thay ?
  7. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi nghe nói nhiều cô Cần Thơ hay bị chó rượt lắm . Theo tôi nghỉ phần đông con gái thích được boy rượt hơn, phải không?. Đàn bà và chó là thứ nhất và thứ nhì bên này đấy. Boy là hạng bét .
    Tui nghỉ hồi 18 tuổi HCM định bụng yêu "một thằng cha" nào đó nên không được . Nếu HCM định bụng yêu "một anh chàng bảnh trai" nào đó như tui thì bây giờ HCM đã vui vẻ khoẻ khoắn, con cái đùm đề.
  8. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Không sợ muộn đâu hoacomay ạ., đã có tớ đây.
    Nước ta ở về xứ nóng khí hậu tốt ,
    Rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu ...
  9. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi nghe nói nhiều cô Cần Thơ hay bị chó rượt lắm . Theo tôi nghỉ phần đông con gái thích được boy rượt hơn, phải không? Đàn bà và chó là thứ nhất và thứ nhì bên này đấy. Boy là hạng bét .
    ----------------------------------
    Haha, bác ThanhEDM nhắc nhở cái thời em bị chó hàng xóm rượt, lại bị chích ngừa 5 mũi cơ đấy. Em thì ko biết các cô gái kia có thích bị rượt ko, còn em thì mong hoài chả có thằng cha nào rượt ngoài bác tdna xứ Zimbabwe của em. Xin nhắc cho bác nhớ nhé, em là chuyển qua đây một tháng rồi bác ạ. Ối giời ơi, theo ý bác nói em tưởng tượng cảnh boy rượt đàn bà, đàn bà đuổi chó (vì sợ bị cắn ), chó lại sủa boy (sợ boy giành chủ của nó ) ---> 1 vòng tròn khôi hài quá ,hahaa
    --------------------------------------------
    Nếu HCM định bụng yêu "một anh chàng bảnh trai" nào đó như tui thì bây giờ HCM đã vui vẻ khoẻ khoắn, con cái đùm đề
    ---------------------------------------------------
    Hèhè, lúc đó bác đang nghĩ phải lục thập mới về đây cơ mà !
    Hị hị, lại là bác Username Reincarnated nhà em đấy à ? Bác bảo đợi em để ta cùng đi cái bang , để lại bị chó rượt à ?
    Nice to talk here !
    Được sửa chữa bởi - hoacomay vào 23/02/2002 15:22
  10. xiquach2002

    xiquach2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Yeu dai di , khong sao dau , khi yeu thi ta se co them suc manh trong hoc tap . voi toi la nhu vay .
    Thinh

Chia sẻ trang này