1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cha anh ta đã được biết tới miền Nam như thế nào

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 01/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Trích bài viết của Gmail1234 viết lúc 08:56 ngày 01/12/2005
    Mình có trong tay cuốn " Những sự kiện lịch sử Việtnam 1945-1975" do NXB Giáo Dục phát hành. Nội dung là do Viện Sử Học của ta biên soạn.
    Này cái nhà bác giang...mai này có xem kỹ cuốn sách này không thế hay là vội vội vàng vàng đọc được mấy đoạn sướng quá rồi lên đây "khua môi múa mép thế" Tớ cũng có cuốn như thế này xuất bản cách đây gần 2 chục năm rồi nhưng mà của nhà xuất bản sự thật cơ.để chiều nay về lục lại cái đãNếu thấy đoạn nào "đọc sướng qúa" thì post lên cho bà con coi he...he
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 01/12/2005
  2. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    *
    Xin lỗi các bác 1 chút, cho mình hỏi bác tmkien cái.
    Bác tmkien nói rất hay, chỉ cho mình 1 chỗ nhầm, mình đã cảm ơn. Nhưng mà có mấy chỗ hơi khó hiểu : "Bác thang mới vô đây mà hay sa đà vào chỉ trích cá nhân và bới lông tìm vết thái quá". Mình rất khó hiểu vì câu này. Mình chỉ cho gmail chỗ sai, mong gmail nói và viết chuẩn TV là ý tốt.
    Nhưng bác tmkien lại bảo mình sa đà vào "chỉ trích cá nhân" và "bới lông tìm vết thái quá". Nhưng mình nhớ trong mục "trao đổi với gmail" (box đã bị khóa) hôm trước, sau khi chỉ ra 1 chỗ mà bác tmkien tưởng là mình nhầm (bị mình giải thích là bác tmkien sai ngay), bác tmkien có phát biểu 1 câu rất hay đại ý " tớ rất thích tìm chỗ người ta hở sườn để đánh vào, bác nên viết lách cẩn thận, kẻo đau thì ráng mà chịu"
    Mình rất khó hiểu, đọc các bài viết của bác tmkien thì đúng như vậy, bác rất hay bắt bẻ, vặn vẹo (có thể nói là đâm bị thóc, chọc bị gạo) người khác (phần lớn là nhầm) nhưng sao ở đây lại "lên mặt dạy đời" thế nhỉ. Các bác thành viên lâu năm ở trong box này cho mình biết phải chăng mình là "thành viên mới" nên bị bác tmkien bắt nạt ? Thế thì tội cho mình quá, bác tmkien ơi, anh em mới vào thì phải dìu dắt chứ !
    Bó tay đối với những kẻ đạo đức giả mạo !
    =====
    ôi ! kẻ bị nhồi sọ thù hận lại hay ra rả "các anh bị nhồi sọ"
    trong cuộc đấu với các thế lực thù địch, chúng ta - đại diện cho chính nghĩa - nhất định thắng.
  3. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Xin bạn đọc lại bài viết. Họ viết là "bãi công" chứ không phải đình công hay biểu tình.
    Sách của mình in năm 2003. Người chịu trách nhiệm nội dụng là Viện trưởng Viện Sử Học Trần Đức Cường. Giá bán sách trên bìa là 51,000VND.
    Còn nhiều chi tiết lịch sử thú vị nữa. Mình sẽ thong thả đăng cho các bạn hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử của dân tộc.
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Từ bé đến giờ chưa nghe câu này bao giờ .
    Chỉ có câu "Ma cũ bắt nạt ma mới mà thôi."
    Bạn định sáng tác ra tục ngữ mới phải không?
  5. nguenhoang

    nguenhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    đấy đâu phải tục ngữ codep ah.1 lời đề nghị thôi bác qthang cứ chiến tiếp đê.mời bác 1ly
  6. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi tặng bạn lại câu đầu tiên của bài viết:
    Hơn 9000 công nhân Nhà máy điện Sài Gòn bãi công để phản đối Diệm sa thải 3 công nhân.
    Số 9000 đó là chỉ công nhân Nhà máy điện Sài Gòn. Bạn có còn thắc mắc gì thêm không về con số công nhân của nhà máy điện.
    Mà dạo này mình thấy bạn có tiến bộ .
  7. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 chú dốt nát nhưng hay bắt bẻ, vặn vẹo
    codep à, đọc lại văn bản đi, về học thêm cách đọc hiểu văn bản nghen. Ít cũng phải bằng được tmkien, chứ bạn còn kém quá
    - thứ nhất, đó là 1 câu văn viết bình thường chứ không phải là tục ngữ
    - thứ hai, tục ngữ / thành ngữ là do dân gian sáng tạo ra, phải chăng hiện nay chúng ta không được đặt ra tục ngữ / thành ngữ mới. Kiến thức ngôn ngữ chưa có thì nói ít thôi. Không lại bị chửi là ngu đấy
    - xin hỏi codep, thành ngữ "buôn dưa lê" xuất hiện được bao nhiều năm rồi, 100 năm hay 200 năm ? Xin thưa, mới chỉ vài năm nay thôi.
    Rõ chán, bó tay
    ----
    biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe
  8. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác chửi bới in ít thôi. Bác codep hình như cũng lớn tuổi lắm rồi, nên tôn trọng người ta một tí!
  9. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    tui thì chẳng biết ai ít, ai nhiều tuổi cả. Nhưng mà thấy thằng ít học mà lại không biết nghe, chỉ biết vặn vẹo người khác thì phải nói. Các bác hình như cũng đang làm công việc đó đấy. Tui thấy nhiều bác trong này cũng lớn tuổi lắm, bị các bác chửi kinh quá. Mà bác biết tui bao tuổi mà nói ít hay nhiều.
    - bác tmkien có bộ mặt đạo đức nhỉ, thế mấy chú VCCC, CCMM, CCCB, CCPDT, CCMLT cứ lải nhải cái luận điệu chửi dân tộc thì sao nhỉ, sao không thấy bác tmkien lên tiếng ủng hộ cho dân tộc, chống lại luận điệu tuyên truyền, phản dân tộc đó ? Như chấy sĩ Nguyễn Gia Kiểng, phủ nhận cả dân tộc mình chẳng hạn
    trích thêm vài bài của bác tmkien để cho anh em và chính bác tmkien tự bình luận
    "
    Để tớ góp thêm một vài "tính tốt" của người Việt ta:
    Người Việt Nam còn có tính tốt nữa là thật thà, chân chất nhưng thật thà quá nên nhiều khi cũng dễ bị "xúi": Bị Nga, Trung Quốc, Mỹ "xúi" là theo mô hình của họ sẽ rất hay nên người Việt cả tin nghe theo, chia phe chia phái đánh lẫn nhau trong hơn 20 năm, đầu rơi máu chảy, chết vài triệu người nhưng bây giờ nhiều người vẫn còn tự hào về cái sự bị "xúi" đó và còn muốn "băm vằm" nhau ra từng mảnh chỉ vì khác biệt trong chính kiến!
    Người Việt Nam có tính thủy chung, có trước có sau, tình nghĩa, ăn quả nhớ kẻ trồng cây: Điển hình là bản thân nước Nga đã bỏ lễ kỷ niệm sự kiện tháng 10/1917 và muốn quên nó đi cho rồi nhưng nhiều người VN vẫn còn rất nhớ đến nó và vẫn tung hô "CMT10 vĩ đại" gì gì đó... Đúng là nhiều khi "thủy chung" quá thành ra "bảo hoàng hơn cả vua"
    Người Việt có cuộc sống thiên về tình cảm, trọng nghĩa khinh tài, đề cao cái tâm, cái đức: Ví dụ, trong tranh luận thì điều quan trọng không phải là lý lẽ, luận cứ khô khan mà quan trọng là người tranh luận phải có "cái tâm", "sự trong sáng", phải có tấm lòng "yêu nước, thương dân". Nếu không có "cái tâm", "cái đức" trong tranh luận thì học cao, hiểu rộng, lý lẽ nhiều cũng bằng thừa. Ở đời, "cái tình" mới là quan trọng mà!
    Người Việt có tấm lòng yêu quê hương, đất nước, tổ tiên nồng nàn tha thiết. Đi đâu họ cũng đòi hỏi phải nhớ về quê hương, làm việc gì họ cũng đòi hỏi phải làm vì quê hương. Chẳng hạn nhiều người ở Huế lưu lạc nơi đất khách quê người nhưng vẫn gửi tiền về xây những lăng mộ thật to, hoành tráng cho ông bà, dòng họ của mình. Dòng họ khác xây to 1, dòng họ mình phải xây to 2, 3... mới tỏ được tấm lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên. Ngay trên cái box này chỉ là nơi bàn luận cho vui, nhiều bác cũng đòi hỏi thành viên phải có sự "yêu nước", "xây dựng" khi bàn luận. Nếu ai chê lãnh đạo cái gì thì các bác đó sẽ hỏi ngay: "thế mày có biết làm thế nào hay hơn để đóng góp cho đất nước không hay chỉ biết ngồi chê bai này nọ cho sướng miệng. Không có tinh thần xây dựng thì đừng có nói linh tinh"
    Thôi, chắc còn nhiều tính tốt nữa, để khi nào nghĩ ra viết tiếp" (trích tmkien)
    "
    Tớ cũng xin góp thêm vài cái tính tốt đẹp của người Việt chúng ta:
    - Tính dũng cảm, kiên cường, coi thường cái chết: cái này chắc là do di truyền mấy ngàn năm phải đánh nhau với TQ cũng như đánh lẫn nhau nên người Việt được cái là rất anh dũng, không sợ chết. Ví dụ thời chiến tranh thì nhiều rồi, khỏi kể. Ngay đến thời bình thì nhiều người sẵn sàng vác bom ra cưa để lấy đồng mặc dù đã khối người mất mạng, bây giờ thì gà, vịt bị H5N1 mà đa số dân chúng vẫn không sợ, đánh chén tì tì;
    - Tính thương người: người Việt chúng ta nói chung là nghèo nên rất hay thương người, đặc biệt là những người ở tầng lớp dưới như "đày tớ" chẳng hạn. Người dân cũng hiểu là làm "đày tớ" thời nay rất cực nhọc, vất vả, lương lại ba cọc, ba đồng nên họ sẵn sàng mang chút quà mọn (như vàng, USD, đất đai...) đến để trợ giúp cuộc sống của các "đày tớ" bớt phần khó khăn;
    - Quí trọng truyền thống gia đình, họ hàng: người Việt không bao giờ là người ích kỷ, chỉ biết hưởng sướng cho riêng mình. Nếu mình đã được sướng thì phải biết mang cái sướng đấy cho cả gia đình, họ hàng, bạn bè, làng mạc... mình cùng hưởng. Ông Dâu đưa con mình là Hải vào Bộ TM để 2 cha con cùng hưởng sướng với nhau. Dự án lọc dầu Dung Quất mới nghe đã biết là không có hiệu quả nhưng vẫn được phê duyệt vì ai cũng biết đó là quà đền ơn đáp nghĩa của một đồng chí lãnh đạo đối với nơi chôn rau cắt rốn của mình. Mà đã là quà đền ơn đáp nghĩa thì không nên tính tới chuyện tiền bạc, hiệu quả làm gì. Người Việt vốn trọng tình cảm mà!
    - Tính nhanh nhạy, sẵn sàng nắm bắt và vận dụng cái mới. Cái này thì người Việt thuộc dạng vô địch trên thế giới. CNXH là một thứ chủ nghĩa của tương lai, hầu hết các nước, kể cả các nước tiên tiến và giàu nhất trên thế giới cũng chưa dám áp dụng nhưng VN vẫn cương quyết áp dụng vì biết nó sẽ mang lại tương lai hạnh phúc cho đất nước trong vài trăm năm nữa!
    Thôi, còn nhiều lắm, để khi nào tớ nghĩ ra sẽ viết tiếp để góp phần tăng thêm lòng tự hào dân tộc cho các bác và cả tớ nữa!"
    (trích bài tmkien)
  10. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Xin đưa lại bài biết bàn đầu của bạn và của tôi
    Ngày 26 tháng Ba năm 1956:
    Hơn 9000 công nhân Nhà máy điện Sài Gòn bãi công để phản đối Diệm sa thải 3 công nhân.
    Chính quyền Diệm huy động quân đội đến chiếm nhà máy và bắt thợ nhà binh vào thay công nhân. Cuộc đấu tranh kéo dài gần một tháng, được công nhân nhiều xí nghiệp khác và đồng bào Sài Gòn- Chợ Lớn ủng hộ.
    Tôi không thấy trong bài của tôi có chữ biểu tình ở đâu cả thành ra tôi thấy không cần thiết cắt nghĩa từ này như bạn yêu cầu (trong phạm vi topic này).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này