1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cha anh ta đã được biết tới miền Nam như thế nào

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Gmail1234, 01/12/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác gmail nên chú ý trong việc type cho đúng nguyên văn. Nếu bác không cẩn thẩn type sai vài từ thì sẽ có người qui cho bác tội "dốt tiếng Việt" hay "xuyên tạc lịch sử" đấy! Tớ cũng có quyển này nhưng mới chỉ đọc qua vì nó dạng sử biên niên, đọc chán bỏ xừ.
  2. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình trích trước về XH miền Nam để anh em tham khảo nhe (trong 40 năm nói láo của Vũ Bằng). Ai cần tham khảo xin mời sang vnthuquan.net
    Như thường lệ, vào dịp hai mươi ba Tết năm ấy, trong mục ?oThiên hạ sự?, tôi có viết một bài tếu nói về việc đốt vàng mã và nhân dịp có kể lại câu hát cũ:
    Ba mươi tết, tết lại ba mươi.
    Vợ thằng Ngô đốt vàng cho chú Khách,
    Một tay cầm cái dù rách
    Một tay xách cái chăn bông
    Em đứng bờ sông
    Em trông sang nước người:
    ?oHỡi chú chiệc ơi là chú chiệc ơi?
    Một tay em cầm quan tiền,
    Một tay em xách thằng bù nhìn
    Quan tiền nặng thì quan tiền chìm
    Bù nhìn nhẹ thì bù nhìn nổi,
    Ơi ai ơi, của nặng hơn người...
    Ai ngờ chỉ có thế mà sanh ra to chuyện. Bộ Thông Tin - hồi ấy do ông Trần Chánh Thành điều khiển - cho chữ ?othằng Ngô? đó là nói xỏ ông Ngô Đình Diệm, nhờ Công an điều tra và làm lung tung lên một dạo, tưởng chừng như là sắp tận thế đến nơi.
    ...
    Bây giờ, mỗi khi nói đến chế độ kiểm duyệt, tôi hay đem hai sự việc trên kia ra so sánh và buồn cười không chịu được. Nhưng biết làm sao, ở một nước có tổng thống, có hiến pháp như mình, có bao nhiêu quốc gia thừa nhận, luật pháp không phải là trò đùa, chống đối lại chỉ là chơi với lửa. Hầu hết các báo đều hiền như con cừu. Gan lắm thì im lặng, không công kích, không nói bóng nói gió một câu đến chính quyền; còn lại bao nhiêu báo khác thì a dua, nịnh bợ không tiếc lời; hơn thế, lại còn tiếc là sao chữ Việt mình nghèo quá, để cho mình không đủ chữ để mà nịnh cho thực đã... Vì thế, ta đã thấy có ông nhà báo xin đến ngâm thơ cho tổng thống nghe; có ông đề nghị lập tượng tổng thống ở chợ Bình Tây và có ông được tổng thống tiếp kiến về viết bài ca tụng tổng thống, ví tổng thống với mặt trời ở trong dinh Độc Lập.
    ....
    Thực ra, các nhà báo ấy viết ra như thế, in lên như thế, nhưng ở thâm tâm thì một số lớn chửi thầm tổng thống, song cái việc phải nịnh thì cứ nịnh, nịnh bất cứ ai, miễn có lợi thì thôi, nếu dại dột mà đả kích Ngài thì chỉ có mà... ăn sắn. Nghĩa là nhà báo chống đối chẳng trước thì sau cũng bị lâm vào mấy cái thế sau đây: báo bị đóng cửa; chủ nhiệm, quản lý... bị đưa đi bí mật ban đêm; nếu không thế thì một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên cũng bị ghép vào tội gá bạc, tống tiền, dỗ gái vị thành niên hay đi lừa đảo, đưa ra tòa, gia sản bị tịch biên, có bao nhiêu vốn liếng đi tiêu hết.
    Được qthang2006 sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 01/12/2005
  3. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thuốc chữa bệnh thì có thuốc nào ngọt đâu bạn . Nhưng phải dùng nó để "nói có sách, mắc có chứng" chứ không thì lại bị chụp mũ "vu cáo" .
    Trong quan niệm chữa bệnh thì mình nghĩ đây là một tài liệu có giá trị. Còn trên quan niệm văn hoá thì không biết là vui hay buồn vì đến 2003 rồi mà vẫn còn có những cuốn sách như vậy .
  4. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác để tớ sửa lại một số từ để xem nó có khác với bây giờ nhiều không nhé:
    Bây giờ, mỗi khi nói đến chế độ kiểm duyệt, tôi hay đem hai sự việc trên kia ra so sánh và buồn cười không chịu được. Nhưng biết làm sao, ở một nước có thủ tướng, có hiến pháp như mình, có bao nhiêu quốc gia thừa nhận, luật pháp không phải là trò đùa, chống đối lại chỉ là chơi với lửa. Hầu hết các báo đều hiền như con cừu. Gan lắm thì im lặng, không công kích, không nói bóng nói gió một câu đến chính quyền; còn lại bao nhiêu báo khác thì a dua, nịnh bợ không tiếc lời; hơn thế, lại còn tiếc là sao chữ Việt mình nghèo quá, để cho mình không đủ chữ để mà nịnh cho thực đã... Vì thế, ta đã thấy có ông nhà báo xin đến ngâm thơ cho lãnh đạo nghe; ... có ông được tổng thống tiếp kiến về viết bài ca tụng tổng thống, ví lãnh đạo với mặt trời ở trong lăng.
    ....
    Thực ra, các nhà báo ấy viết ra như thế, in lên như thế, nhưng ở thâm tâm thì một số lớn chửi thầm lãnh đạo, song cái việc phải nịnh thì cứ nịnh, nịnh bất cứ ai, miễn có lợi thì thôi, nếu dại dột mà đả kích Ngài thì chỉ có mà... ăn sắn. Nghĩa là nhà báo chống đối chẳng trước thì sau cũng bị lâm vào mấy cái thế sau đây: báo bị đóng cửa; nếu không thế thì một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên cũng bị ghép vào tội gá bạc, tống tiền, dỗ gái vị thành niên hay đi lừa đảo, đưa ra tòa, gia sản bị tịch biên, có bao nhiêu vốn liếng đi tiêu hết.
  5. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn thích tranh luận mấy vấn đề khác thì xin mở topic khác nhé. Kẻo phạm quy làm hỏng bài thuốc của mình thì mất công mình lắm .
  6. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thì đây, cha anh ta đã nhìn Miền Nam như thế này đây. Cái đoạn vàng vàng chắc không phải ông Đỗ Nhuận "nghe theo lệnh trên" , "làm trái lương tâm" , nhìn sai chứ nhể.. hơ hơ

    Chú thích: Tài liệu này anh em không cần phải mua bán gì đâu, lên net cứ giáo sư gúc gồ gõ "Miền Nam yêu dấu quê hương chúng tôi" là ra ngay..blablabla .
    Hehe , quên, bác nào giúp em post cài bài hát này lên có nhạc cho nó hoành tráng
    Việt Nam Quê Hương Tôi
    Tác giả: Đỗ Nhuận
    1.
    Bạn ơi hafy đến quê hương chúng tôi
    Ngắm mặt biê?n xanh xa tít chân trơ?i
    Nghe sóng vôf dạt da?o biê?n ca?
    Vút phi lao gió thô?i bên bơ?
    Buô?m vươn cánh vượt sóng ra ngoa?i khơi
    Trong nắng hô?ng bư?ng lên sáng ngơ?i
    Miê?n Nam đất nước quê hương chúng tôi
    Có rư?ng dư?a xanh xa tít chân trơ?i
    Ngươ?i thiếu nưf dạt da?o ti?nh tre?
    Dáng xinh tươi đang tuổi yêu đời
    Lo?ng trai tráng rộng lớn như biê?n khơi
    Với cánh tay dựng lên đất trơ?i
    2.
    Mu?a Xuân đaf tới quê hương chúng tôi
    Mía ngọt che? xanh bông trắng lưng đô?i
    Đô?ng xanh lúa rập rơ?n biê?n ca?
    Tiếng ai ru con ngu? ru hơ?i
    Đô?ng xanh lúa thă?ng cánh bay co? bay
    Đưa nước vê? la?ng quê xóm tôi
    Việt Nam yêu dấu thanh thanh lufy tre
    Suối đô? vê? sông qua nhưfng nương che?
    Do?ng sông cuốn dô?n vê? biê?n ca?
    Lứa thanh niên vui tho?a cuộc đơ?i
    Mu?a Xuân tới nguô?n sống đang sục sôi
    Đất nước tôi Việt Nam sáng ngơ?i


    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 01/12/2005
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 01/12/2005
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 01/12/2005
  7. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    không hiểu ttvnol có lỗi hay không mà mình đã đăng bài này rồi, vào lại không thấy, nên phải đăng lại
    nhắc nhở gmail : đọc lại đoạn mình vừa trích trong quyển "bốn mươi năm nói láo" của Vũ Bằng xem có đúng chủ đề của gmail không nhe. Về tập đọc lại văn bản đi nhe. Quá chán
    [Cuốn sách tôi có là cuốn sách của viện sử học chính thống của ta. Nó cho thấy cha anh ta đã được "biết tới" hay "bị nhồi sọ " về miền Nam như thế nào. Mình chủ yếu giới hạn trong 2 chủ đề:
    - Tình hình xã hội miền nam như thế nào. Cuộc sống của người dân miền nam như thế nào
    ....
    Sau thời ông Diệm sẽ qua các thời kỳ sau đó. Sau tình hình xã hội sẽ tới các tin chiến thắng quân sự] (trích của gmail)

    *
    "Qua đó để các bạn hiểu cha anh mình (như chị Đặng Thuỳ Trâm) biết tới miền Nam và chiến trường như thế nào khi họ xung phong cầm súng "sẻ dọc trường sơn đi cứu nước". (trích gmail)
    - lại sai chính tả : "sẻ", đúng phải là "xẻ dọc trường sơn đi cứu nước". Lỗi này người ở hải ngoại nhầm rất nhiều. Trong nước, cũng nhiều người hay bị mắc lỗi như thế này.
    =====
    ôi ! kẻ bị nhồi sọ thù hận lại hay ra rả "các anh bị nhồi sọ"
    trong cuộc đấu với các thế lực thù địch, chúng ta - đại diện cho chính nghĩa - nhất định thắng.
  8. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Bác quá lộn cửa rồi. Văn thơ ca ngợi về đất nước, con người nói chung của một nhạc sĩ, nhà thơ, nhà văn sẽ phải khác với cái nhìn về các hiện tượng lịch sử do các nhà chính trị, các sử gia bị ảnh hưởng của chính trị viết chứ. Đây là 2 đề tài khác hẳn nhau, chắc bác cũng hiểu.
    Nói thêm là chính nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã sáng tác bài: "Việt Nam Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông đấy". Hớ hớ, hồi xưa nhạc sĩ Đỗ Nhuận yêu bà bác của tớ nhưng bà bác tớ không chịu không thì mình có một ông bác là nhạc sĩ nổi tiếng thì cũng vinh dự chán!
  9. qthang2006

    qthang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    "Mà sự tươi đẹp của XHCN như thế nào (đoạn này thì khỏi cần vì mình nghĩ là ai cũng hiểu" (trích gmail)
    Tướng lĩnh chế độ cũ: Chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp
    Thứ hai, 28/3/2005, 14:10 GMT+7
    Hơn 50 phóng viên báo chí quốc tế đã có cuộc tiếp xúc, phỏng vấn 4 người nguyên là các sĩ quan cao cấp và quan chức làm việc trong bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng hòa (cũ).
    Các phóng viên đã tìm hiểu về cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của họ sau 30 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2005).
    Bốn quan chức là ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên Chuẩn tướng, Phụ tá Tổng Tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn của chính quyền Việt Nam Cộng hòa; Nguyễn Hữu Có, nguyên Thiếu tướng, Tổng trưởng Quốc phòng; Triệu Quốc Mạnh, nguyên Chuẩn tướng, Chỉ huy trưởng Cảnh sát quốc gia Sài Gòn - Gia Định và Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu sử học, đại diện cho thành phần thứ 3 trong giai đoạn thực hiện Hiệp định Pari.
    Trả lời câu hỏi của phóng viên AFP, Reuter và báo New York Times về cuộc sống kể từ sau 30/4/1975 đến nay, ông Nguyễn Hữu Hạnh cho biết, ông và gia đình đang có cuộc sống ổn định tại Thành phố Hồ Chí Minh như mọi người dân khác. "Chúng tôi thấy hạnh phúc vì đang được chung sống trong tình thương yêu và hòa hợp dân tộc", ông Hạnh khẳng định.
    Ông Hạnh nói, bản thân ông rất phấn khởi trước những đổi thay tốt đẹp của đất nước trong 30 năm qua, đặc biệt là việc Việt Nam đã hoàn toàn tự chủ trong phát triển, không bị lệ thuộc kinh tế vào bất cứ nước nào, người dân Việt Nam đã hoàn toàn chủ động trong sản xuất và xuất khẩu để có ngoại tệ, khác hẳn tình trạng trước năm 1975.
    Ông Hạnh cũng đề nghị phóng viên các hãng thông tấn, báo chí quốc tế chuyển tải thông điệp của cá nhân ông đối với nước Mỹ: "Chúng ta là những dân tộc cùng sống chung trong thế giới này, hãy cùng nhau hòa hợp để sống tốt đẹp hơn".
    Ông Nguyễn Hữu Có cũng khẳng định, ông đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng toàn gia đình, tự do đi dự lễ nhà thờ, thăm bạn bè cũng như sang Hoa Kỳ để thăm con cháu.
    Trả lời câu hỏi của phóng viên Tân Hoa xã về những nhận định cá nhân của người từng sống qua hai chế độ về tình hình của Việt Nam ngày nay, các ông Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Hữu Hạnh, Triệu Quốc Mạnh đều cho rằng Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh đang được mở mang với tốc độ phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, trở thành một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất nước, các phương tiện phục vụ đời sống người dân được cung cấp tốt hơn hẳn 30 năm trước, nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố ngày càng gia tăng, du khách quốc tế tới thăm ngày càng đông, cuộc sống của người dân được thuận lợi về mọi mặt.
    Trả lời câu hỏi của phóng viên một số hãng thông tấn của Nhật Bản, Pháp về những nhận định xung quanh mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay, các tướng lĩnh của chế độ cũ đều khẳng định sự quan tâm sâu sắc của bản thân đối với những chương trình hợp tác giữa hai chính phủ, cho rằng đây là một mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp.
    (Theo TTXVN)

  10. Gmail1234

    Gmail1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tặng bạn 5 sao ở bài trước khi bạn viết lỗi này. Sau đó bạn sửa lại bài, bỏ đoạn đó đi.
    Còn sách của ông Vũ Bằng thì ông đó là người phía bên kia. Đó là dòng sử không chính thống. Tôi chỉ nói theo dòng sử chính thống mà thôi. Bạn muốn đưa mấy tài liệu không chính thống vô thì xin mở topic khác, kẻo topic này lại bị khoá vì phạm quy.
    Nói vậy mong bạn hiểu cho.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này