1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả biết đặt tên gì - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ong_gia_ham_choi, 26/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ong_gia_ham_choi

    ong_gia_ham_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đặt tên gì - tôi viết cho tôi

    Anh không biết là em có thể đọc được những dòng này không, có mấy khi em vào mạng đâu nhỉ, mà cũng không biết được, vật đổi sao dời, biết đâu bây giờ đã khác, có lẽ anh post lên đây trước hết cho chính anh.. anh đang uống rượu , uốnh 1 mình vì cũng chẳng muốn uống với ai. Những lúc một mình anh hay uống rượu hoặc cà phê, cà phê....... anh lại nhớ đã có lần em bảo anh tại sao không uống ca phê không đường nếu muốn giảm cân, bây giờ thì anh luôn uống cà phê không đường, nhưng cân thì chẳng giảm đi, mà em thì đã không còn ở bên cạnh nữa rồi.... hôm nay anh không muốn tỉnh táo, đơn giản vì nếu tỉnh táo thì sẽ có quá nhiều việc anh phải suy nghĩ tới. Có lẽ thỉnh thoảng cũng nên dành ra một ngày không làm gì cả, không suy nghĩ đến công việc, đến những toan tính hơn thua, đến nợ nần phải thu phải trả... Thời gian này đối với anh thật sự cũng có nhiều khó khăn trong mọi việc, anh đã tự giam mình ở nhà cả ngày hôm nay, ngủ chập chà chập chờn, mà những lúc như thế anh lại hay mơ. Và em biết không, anh lại thấy hình ảnh của em, không sắc nét, nhưng không nhạt nhoà, anh đã muốn níu kéo hình ảnh đó lại, muốn em ngồi yên, để anh có thể ngắm em, chỉ vậy thôi. Nhưng có vẻ điều đó thật khó. Và khi đồng hồ báo thức kêu, anh tỉnh dậy mà đầu nặng như búa bổ, có lẽ anh đã phải mất vài phút để trấn tĩnh. Em à, thỉnh thoảng em lại hiện về trong giấc mơ của anh, thoáng qua trong 1 phút suy tư những lúc ngồi một mình. Thời gian trôi nhanh quá em nhỉ, anh cũng không rõ đã bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa rồi... không, anh nhớ rõ lắm, anh đã từng giật mình khi thấy rằng hình như đã 6 năm hay 7 năm gì đó rồi đấy, vậy mà nhiều lúc anh cảm giác những gì xảy ra mới là ngày hôm qua, anh chỉ đang cố nói dối rằng mình không còn nhớ gì cả, bởi những gì đã trôi qua thì đâu có thể tìm lại được nữa. Có lẽ trong lúc này anh cũng đang nhớ tới hình ảnh em, tới những gì đã qua. thằng em nó bật bài Fool again, anh không thích nhạc trẻ lắm, nhưng lời ca của nó khiến anh nhớ lại cái ngày xưa . Anh đang nuối tiếc?? Anh là đồ hèn nhát??? đúng cả thôi, anh tiếc rằng mình đã quá hèn nhát . Một câu nói thôi, nhưng sao khó khăn đối với anh đến vậy, cái rào cản vô hình mà anh tưởng tượng ra đã ngăn anh lại, làm nhụt ý chí của anh. Có thể người khác sẽ cười vào mặt anh, bảo rằng anh hay sống trong sự tưởng tượng, trong đó có cả sự tưởng tượng về tình cảm giữa chúng ta. nhưng anh tin vào những gì anh cho là đúng , anh đã được hưởng thành quả và cũng đã phải trả giá vì những sự tin tưởng đó, nhưng chẳng sao cả, nếu không có niềm tin , anh nghĩ là anh không còn tồn tại nữa, sẽ chỉ là một cái bóng vật vờ... nhưng vì lẽ gì anh lại im lặng như vậy, anh biết là em chờ đợi 1 tín hiệu từ phía anh, em thu mình lại, chờ đợi , và cố tỏ ra thản nhiên, cố tỏ ra rằng những hành động, những lời nói của em chỉ là sự quan tâm của 1 người bạn, anh nhìn thấy được sự cố gắng đó ẩn giấu trong ánh mắt của em, trong những cử chỉ lúng túng khi em nói với anh..nhưng anh đã sợ, anh sợ những điều mà bây giờ anh thấy thật là ngu ngốc. Anh sợ bạn bè sẽ cười, sẽ trách móc, sẽ oán hận, khi những mối quan hệ của chúng ta chồng chéo ràng buộc khiến cho anh thấy hoàn cảnh lúc đó thật là khó để quyết định, hình như anh đang tự bào chữa cho mình thì phải, thậm chí anh sợ em sẽ nói không, ngu quá phải không em, tại sao anh không dám bộc lộ điều mà anh cho là đúng, điều mà anh tin tưởng,anh thấy mình mâu thuẫn ngay cả trong suy nghĩ. Tại sao anh không thể đem cái sự quyết đoán trong công việc vào chuyện tình cảm, anh vẫn tự dối mình rằng lúc đó cả hai chúng ta còn quá trẻ, 21 hay 22 em nhỉ, và ở tuổi đó thằng con trai như anh nó mới đớn hèn làm sao. Nhiều lúc anh thấy nực cười với chính cái suy nghĩ đó của mình, anh đã không dám bước thêm, rụt rè trước 1 chướng ngại nhỏ, để rồi đứng nhìn những gì mình yêu quí cứ rời xa dần, vậy mà còn cố tìm cho mình 1 lý do để tự bảo vệ. Đến bây giờ khi đã lỳ lợm hơn, đã trải qua nhiều va vấp trong cuộc sống, đã đủ nghị lực để tranh đấu cho những gì mình mong muốn thì em đã có một bến đậu an toàn. Em làm sao có thể chờ đợi anh thêm được nữa, và anh nghĩ có lẽ em cũng đã thấy thật vọng với anh, anh chỉ có thể tự trách mình vì điều đó.. Đã có lúc anh muốn đến gặp em, muốn ngang nhiên bước chân vào cuộc sống hiện tại của em, muốn thổ lộ với em điều mà cả hai chúng ta đã từng có thời muốn nói cho nhau nghe, nhưng rồi anh lại thôi, anh không thể phá hoại hạnh phúc của người khác, hạnh phúc mà họ đã phải cất công xây dựng nên. Anh đã từ chối chính cái hạnh phúc đó thì anh làm gì có quyền đòi hỏi nữa. Anh không thể đảo ngược được thời gian, bởi nếu mà đảo ngược, con người sẽ làm được nhiều thứ họ mong muốn quá. Nhưng những lúc say say tỉnh tỉnh như thế này trong ý nghĩ của mình anh vẫn ước rằng mình sẽ quay lại được thời điểm đó, để nói với em những gì anh cần phải nói.
  2. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Hix font chữ bị lỗi, xóa bài thì ko đc thui post cái khác đắp vào vậy
    Những câu nói hay của bạn
    Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:
    - Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
    - Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
    - Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
    - Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
    - Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng.
    - Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
    - Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
    - Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
    - Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
    - Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
    - Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
    - Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dể dàng.
    - Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
    - Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá
    Được thuyvu84 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 26/02/2004
  3. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Cho riêng mình
    Hãy tự hào về mình
    Niềm tự hào về bản thân chính là con đường đưa bạn bước tới đỉnh cao của cuộc sống. Trong cuộc sống có vô số những điều có thể đưa bạn tới con đường đó. Trước tiên bạn nên tự hào với trình độ, với công việc và tất cả những gì mà bạn đã đạt được. Bước tiếp tới bạn hãy cho mình được tự hào với những người thân và mái ấm của mình. Cũng như câu "quê hương là chùm khế ngọt...? và nó cũng chính là niềm tự hào của bạn. Nếu như lạc quan hơn một chút bạn sẽ thấy tất cả những gì chung quanh đều có thể khiến bạn thấy vui sướng và tự hào...
    Bạn hãy thật dũng cảm để bước đi, bạn chính là bạn không có gì để mặc cảm khi kém hơn người khác. Hãy giúp đỡ những người chung quanh, và chính bản thân mình. Hãy cùng giúp đỡ nhau tiến lên và sống với niềm tự hào về bản thân mình.
    Hãy tự quyết định cho mình
    Bạn không nên chần chừ với một quyết định nào hết. Hãy cẩn thận nhìn lại một lần nữa, nếu như vẫn thấy không sai, bạn hãy cho bản thân một lần cơ hội biết tự quyết định cho chính mình. Hãy nắm trong tay số phận của chính mình. Bắt đầu từ những việc đơn giản như: nếu muốn liên lạc với ai đó thay vì ngồi viết thư hãy gửi mail hoặc sms. Nếu muốn có một thân hình thon thả mà bạn không thể tập quá 1h hãy chỉ bắt đầu từ 40 phút mà thôi .
    Sự khởi đầu bao giờ cũng rất khó, thế nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc vì lý do "tôi làm không được hoàn hảo?. Trên đời này đâu có gì được gọi là mỹ mãn. Chẳng hạn như nếu bạn muốn làm việc thiện hãy bắt đầu với những đồng xu lẻ cho những người nghèo. Nếu bạn muốn con cái học giỏi hơn hãy kèm chúng 15 phút mỗi ngày. Hãy thường xuyên làm những việc mà bạn muốn, nhưng không cần phải miễn cưỡng hay làm quá sức mình. Bạn chỉ cần bắt đầu và cố gắng cho bước tiến ngày một xa hơn. Thành công không phải một sớm, một chiều nhưng nếu đã là nguyện vọng hãy để nó có được hy vọng thành công.
    Hãy sống như một dũng sỹ
    Một dũng sỹ thường rất mạnh dạn, hòa đồng, quyết tâm, sự chịu đựng và lòng cầu tiến. Tất nhiên trong những bản lĩnh ấy cũng không thể thiếu sự tự tin, cảm thông và bình tĩnh. Người ấy luôn tiến về phía trước, trong khi có những người thà rằng lẩn trốn ở đằng sau. Dũng sỹ luôn hiện diện tại mặt trận, nhưng cũng có cuộc sống thường ngày của mình.
    Hãy cố bình tĩnh và thân mật kể cả đối với những người đối với bạn khó chịu, quá đáng và bất công. Những người mà bạn đã từng giúp đỡ dù họ không dành cho bạn một lời cảm ơn. Hãy tiếp tục giúp đỡ họ.
    Bạn hãy luôn nói những lời thật lòng cho dù có thể có làm gây mất lòng người. Con đường đi tới thành công có thể làm bạn thất vọng và sụp đổ, thế nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc.
    Dũng sỹ là một cấp cao hơn những người trong thiên hạ. Người thầy luôn luôn phải tự rèn luyện bản thân mình để giúp đỡ người khác.
    Hãy đưa ra một luật định cho riêng mình
    Nếu bạn là một người nhiệt tình, mạnh mẽ, hào phóng bạn là người thành công. Sẽ có rất nhiều người muốn nhờ vả bạn. Họ sẽ may mảy để thay đổi quyết định của bạn. Hãy tập trung vào điều mà bạn muốn làm, phải luôn tự nhắc nhở mình để khỏi quên mục đích chính của mình là gì. Bạn có sự xếp đặt và hành động của riêng mình, hãy dành cho "tâm? quyền quyết định. Bạn đừng bao giờ đồng ý đi tới phương pháp giải hòa, nếu như bạn biết được sự thật nghiêng về mình. Bởi sự dối trá nào cũng chỉ dẫn tới sự dối trá khác to lớn hơn.
    Nếu bạn đã nhận lời làm việc gì đó, đừng bao giờ thất hứa. Bạn hãy chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Những người xung quanh luôn muốn biết bạn nghĩ gì và sự quyết tâm của bạn là bao nhiêu. Bởi vậy mỗi khi nói chuyện, hãy nói một cách rõ ràng, rành mạch. Hãy đưa ra những vấn đề và những yếu tố trực tiếp có hiệu lực với việc mà bạn đang nói.
    Nếu như bạn luôn giữ đúng lời hứa, bạn sẽ đón nhận được sự mến phục của bạn bè. Nhưng nên nhớ đừng hứa hẹn gì hơn câu "bạn có thể tin vào lời hứa của tôi?.
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  4. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã có một người chỉ vì quá nhút nhát mà đã tự đánh mất hạnh phúc của mình. Ở đời luôn tồn tại chữ "nếu", chữ "giá như". "Nếu hồi đó tôi...", "Giá như tôi...", tất cả chỉ là sự tiếc nuối cho những gì ta đã để tuột khỏi tay, chẳng thể lấy lại được (mà cho dù có lấy lại được thì chắc gì nó vẫn còn nguyên vẹn cái ý nghĩa ban đầu của nó, và biết đâu người ta lại chả thốt lên cái câu "giá như,,,", "nếu mà..." hay "biết vậy..." ). Nói chung để sau này khỏi tiếc nuối hay khỏi phải nghĩ là mình "fool again" thì tốt nhất người ta nên nhìn vào hiện tại và tương lai để mà sống, để mà nắm bắt lấy những cơ hội mà mình đang có, làm những gì mà mình cho là đúng, là cần phải làm. Nếu những gì bây giờ mình làm mình cho là đúng đắn và cần thiết thì cho dù sau này kết quả có ra sao thì mình cũng no regret. Người ta không nên quên quá khứ. Hãy rút ra những kinh nghiệm và bài học từ quá khứ để tránh những sai lầm tương tự trong hiện tại và tương lại. Nhưng cũng không nên sống cùng quá khứ. Cứ mãi chìm đắm trong quá khứ người ta có thể sẽ bỏ qua những cơ hội mới tốt đẹp hơn mình đang có mà không biết.
    Nhím nói vậy nhưng Nhím biết có một người khác cũng đang giống bạn trước kia, cũng đang chuẩn bị tự để tuột hạnh phúc của mình để rồi sau này chắc chắn là sẽ cảm thấy rất hối tiếc. Nhím đã cố giúp họ mà không được, họ nhút nhát và có lẽ mặc cảm nhiều quá.
    Con trai lạ thật đấy. Có vẻ rất mạnh mẽ, cứng rắn nhưng thực ra lại yếu đuối vô cùng. hehe

    Nhím con
    tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
  5. ong_gia_ham_choi

    ong_gia_ham_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    , đã định chỉ viết ra để giải toả lúc say (bây giờ cũng đang say) ... nhưng tại thấy mấy cô nhóc vào triết lý nên đành post nốt... xin lỗi gọi là các em nhé, vì chắc anh hơn bọn em nhiều tuổi lắm, anh không muốn đầu độc hai em bằng những cái dòng ủ rũ này đâu, đây là chuyện của riêng anh, và nó đã từng bắt anh phải đứng trước những sự lựa chọn và cân nhắc cực kỳ đau đầu, có những nuối tiếc khiến người ta day dứt, có lẽ cả đời... nhưng tại sao lại là lựa chọn là cân nhắc?? thôi biết vậy thôi... thực lòng chúc hai em sẽ luôn có được hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình
    PS: thuyvu cũng học trường ams chuyên hoá à
  6. ong_gia_ham_choi

    ong_gia_ham_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh vừa đi về, một buổi sinh nhật của 1 cô gái, và anh thấy mình quá lạc lõng giữa những người mình không quen biết. Anh đã về sớm và cô ấy có trách anh, nhưng biết làm sao được, anh không thể chịu được cái không khí lạ hoặc, khi mà mình cố phải tỏ ra tự nhiên trong khi mình không thể. Anh đã không thể nói gì với cô ấy, anh không phủ nhận là anh có thích, có những phút xao lòng với cô ấy, nhưng những lúc anh bắt đầu nghĩ tới một cái gì đó xa vời hơn, hình bóng của em lại hiện về, anh có cảm giác mình như một kẻ tội đồ, anh không thể làm tổn thương một người nào khác nữa bởi những giấc mơ của mình... Em biết không, anh đã từng sống một cách sa đoạ, anh cặp kè với những cô gái anh quen, những cô gái mà bạn bè giới thiệu, anh đã làm những việc mà anh cho là thật tồi tệ, anh đã tự xỉ vả chính mình, khi muốn quên đi một hình bóng cũ thì lại đem khổ đau đến cho những người khác, anh tự thấy mình thật là khốn nạn, bây giờ anh đã chấm dứt những trò vớ vẩn đó, nhưng cảm giác ân hận khiến anh không thể nguôi ngoai, và anh bắt đầu thấy sợ khi dấn thân vào một mối quan hệ mới, anh không đủ tự tin để khẳng định rằng anh sẽ không phản bội người đó.. lại 1 buổi tối nữa say với bài Biển nhớ do ông anh già thổi kèn saxôphôn trong quán , và rượu... ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về...... rượu khiến cho lý trí của anh không còn,anh đã phải rất cố gắng để ngồi type bài này không lỗi chính tả, chỉ để cho chính anh và cho hy vọng rằng em sẽ đọc nó, và những lúc đó chỉ còn tình cảm thật của chính mình,và anh không rõ mình muốn gì nữa. Em đã đi xa, khi mà anh thấy nuối tiếc những gì đã qua, anh chỉ còn biết đứng dõi theo với nỗi day dứt khôn nguôi, đôi lúc anh tự nhủ không biết em còn nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm giữa chúng ta, những kỷ niệm đau đớn của một thời tuổi trẻ rụt rè nhút nhát. Kể từ ngày đó, anh luôn muốn ra biển mỗi khi có thể, ngồi giữa bãi cát rộng lớn, chỉ có một mình , tiếng sóng biển đều đều ru anh , xoa dịu nỗi đau trong lòng anh, biển rộng lớn tạo cho anh cảm giác mình thật nhỏ bé, tạo cho anh một động lực phấn đấu trong công việc, anh luôn muốn mình thật là bận rộn, để không còn thời gian nữa. Đối với anh, thời gian cũng có thể là một liều thuốc tốt, nhưng cũng có khi là một nhát dao khía sâu thêm vào nỗi đau của mình. Nếu em có vào đây, em sẽ thấy có một cô bé nói với anh rằng nếu còn vương vấn chuyện xưa sẽ bỏ qua những cơ hội mới, nhưng đối với anh, chỉ có em và tình yêu của anh với em là vĩnh cữu, anh cũng sẽ có cảm tình với người con gái khác, nhưng nếu yêu cầu anh phải đoạn tuyệt với quá khứ ư, anh không thể, và biết đâu chính điều đó khiến anh không thể tạo dựng được một điều gì mới hơn,... thằng bạn thân của anh nói với anh rằng, có lẽ tại do anh không thể có em, tại vì anh đã lỡ hụt mất cơ hội của mình nên anh mới day dứt hối tiếc như vậy chứ chưa chắc anh đã yêu em nhiều đến vậy, anh nghĩ có lẽ đó cũng chỉ là một phần nhỏ, bởi nó không thể hiểu hết được con người anh, khi mà góc khuất trong con người anh chỉ dành cho tình yêu của anh đối với em, và với anh, cái góc khuất đó không ai có thể động chạm đến, không ai có thể xoá đi. Giờ này, anh chỉ còn biết chúc em hạnh phúc trong cuộc sống, hạnh phúc với những gì đang có, nhưng với tính ích kỷ cố hữu của con người, anh lại mong muốn rằng sẽ có một cơ hội khác để anh có thể đến được bên em, mâu thuẫn quá phải không em, nhưng đó mới là những suy nghĩ thật của con người.......
  7. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Suy đi nghĩ lại một hồi thì em quyết định viết cho bác mấy dòng để bày tỏ ý kiến của em . Nói chung, em là một người hoàn toàn trái ngược với bác, em sống cho hiện tại chứ không nhìn lại quá khứ và gặm nhấm nó từng ngày như vậy. Cũng có khi vì tình yêu của bác quá sâu đậm chăng, và bác không thể chấp nhận sự thật phũ phàng đó chăng. Bác làm như vậy thì chỉ là khoét sâu thêm vết thương lòng mà thôi, có lẽ càng ngày bác càng không thể yêu được ai nữa ngoài cô ấy, và rồi ngày tháng trôi qua, bác chỉ có nhìn thấy chính mình cô đơn đau đớn vì một quá khứ đã trôi qua từ lâu lắm rồi. Điều đó thật là đau khổ quá phải không bác. Mong bác vượt qua được, chỉ có điều là bác có muốn vượt qua hay không mà thôi.
  8. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    To ong_gia_ham_choi: chả biết ông già "tâm sự" gì ở fía trên, thậm chí ngay cả bài đầu tiên, đọc được mỗi cái topic thấy là nơi có thể nói bất cứ gì mình thích, post linh tinh là nhảy vào luôn => "cháu" chưa kịp đọc, chỉ lướt qua nhìn thấy P/S cho cháu( <= chả là bi h đang đau răng nên nhìn từ này nhạy cảm quá cứ ân hận ngày xưa ko dùng P/S chứa canxi & flo cho răng chắc khỏe ).
    Quay trở lại câu hỏi của " ông già": hỏi cháu cũng thế ông cũng cũng thế à, khóa nào thía ạ?
    Lướt thêm fát nữa, đọc cái mẩu ngắn ngắn gần chỗ P/S thấy hình như bảo mình mang mớ triết lý gì gì đấy . Thực chất của vấn đề là, có 1 bạn gửi font chữ VN nhưng ko đọc đc, thử post lên xem có đọc đc ko, ai ngờ vẫn thế, mà bi h mất chức năng xoá bài thế là fải post cái gì che đậy, đắp vào mà trong lúc đấy đang đọc mấy cái nì nên....just copy & paste....và ông già thì " just click & see" .
    Mà hình như ông già đau khổ về "thương" trường gì thì fải, chả biết gì nhưng nói chung chúc ông già mau chóng tìm đc bà già. Có thể ông trời cho ta gặp những người ko phù hợp với ta ( hic khó diễn tả quá, nói chung là wrong people ) trước khi gặp đúng người tri kỷ của ta ( right person). Hãy luôn tin rằng luôn có 1 người chờ ta ở cuối con đường.
    Mong cho ông già nhanh chóng hát được bài này
    I guess the time was right for us to say
    We''d take our time and live our lives together day by day
    We''ll make a wish and send it on a prayer
    We know our dreams can all come true with love that we can share
    With you I never wonder - will you be there for me
    With you I never wonder - you''re the right one for me
    ......Love of a lifetime......
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đã từng một thời như thế,nhưng nghĩ lại thấy cũng chả nên nuối tiếc làm gì,hay là tại mình chưa yêu thật sự bao giờ,có lẽ..có lẽ vậy(mà hồi đó trẻ con bỏ xừ,đã biết yêu đương khỉ gì đâu,toàn tưởng tượng thôi mà).Anh bạn này,nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt,tặng cậu bài thơ này(của một người bạn,cũng dân mạng):

    Nâng chén say ru đời nghiêng ngả
    Tung cánh hoa về với gió trời
    Ta một mình đứng giữa đêm xuân
    Nghe giá băng thổi từ miền ko có
    Ai là mơ
    Ai là tỏ
    Nghiêng chén sầu
    Học nhớ quên
    Nâng sầu lên ngang môi
    Gió rối bời
    Em tóc xoã
    ...
    Tiếng hát xa xăm nghiêng mình đêm thăm thẳm
    Em ở đâu
    Anh ở đâu
    ...
    Nào anh bạn,chúng ta cùng "nâng chén say ru đời nghiêng ngả" cái
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái giề, cái giề, bác Shít cóp thơ của bác sờ nắn sờ sang đây hả. Bác thích say chứ giề, em cho bác hai bài thơ say luôn. Hôm nào bác thích đi uống rượu gọi em với cả cô bạn tên Z của em đảm bào bác thua là cái chắc.
    Hôm nay em uống rượu say
    Để quên đi hết đắng cay ở đời
    Hôm nay mặc lệ tuôn rơi
    Em về xiêu vẹo chơi vơi nỗi sầu
    *****************
    Cuộc đời như một cơn say
    Ta không hiểu nổi là ngày hay đêm
    Liêu xiêu chiếc lá bên thềm
    Liêu xiêu chiếc bóng ướt mèm vì say
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...

Chia sẻ trang này