1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả biết đặt tên gì - tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ong_gia_ham_choi, 26/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    To tadayama: cô em này thính quá,anh đâu có muốn say,tửu lượng anh kém lắm hic hic;chẳng qua là muốn bày tỏ chút cảm thông với anh bạn già-mà-còn-ham-chơi thôi,dù sao cũng cám ơn em đã tặng thơ(có phải thơ em ko đấy hả H)
    P/S: hôm nào em rủ cô bạn tên Z của em ra Nhân cho anh giao lưu tí,nhỉ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. ong_gia_ham_choi

    ong_gia_ham_choi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi cắn răng thì bác cũng đành viết cho em Peanut_butter vài dòng (xin lỗi trước nhé về cách xưng hô) . Em nói đúng, thực sự bác chưa muốn quên cái quá khứ đó, hoặc là do chính bác đã làm một vài người con gái sau này đau khổ vì cái hình ảnh đó nên bác sợ, bây giờ thì không phải do bác sợ mang tiếng này nọ, mà bởi vì thực sự khi nhìn một ai đó thuộc phái nữ khóc trước mặt mình bác khó làm ngơ được..... Để thực hiện được việc quên lãng hay mở ra một điều gì mới mẻ trên cái nền rách rưới đó quả là khó khăn hơn mình tưởng nhiều, dù sao cũng ghi nhận lời em, bác nuối tiếc quá khứ, nhưng bác không chìm đắm trong đó đến mức biến mất trên đời đâu, bác nghĩ rồi bác cũng sẽ vượt qua được, như những khó khăn trong công việc mà bác đã từng vượt qua thôi, có điều chướng ngại này hơi cao nên cần chuẩn bị ....cảm ơn em về những lời chia sẻ, .
    Đồng ý với cháu gái Thuyvu84, ông cũng vẫn phải chờ 1 bà già nào đó cuối con đường chứ, nhưng mặt mũi của bà ấy thế nào thì ông cũng không rõ With you, I should wonder who the right one for me is.... Cháu không đọc tâm sự của ông là tốt, ông không muốn mang tiếng là truyền bá tư tưởng bi quan trong tầng lớp thanh thiếu niên.... học sinh chuyên hoá trước đây là số vất vả lắm cháu ạ,chữ hoá gần với hoả, gần với hoạ , giống như ? chữ tài liền với chữ tai một vần?, những ai tài giỏi thành đạt thường có tai to. Nhưng chắc các khoá sau này đã khác rồi, không bị ám nữa.. Cái topic này ai thích viết gì thì viết, có ai cấm đoán hay ngăn cản gì đâu cháu. Ông cứ thấy trên diễn đàn này người ta sợ chuyện câu bài để lấy gold, ông cũng chả hiểu là gold ở đây có qui được ra thóc để ăn không mà họ cấm mạnh thế, nhưng thôi đó không phải chuyện của ông nên ông không quan tâm lắm.
    To IG_****: cám ơn ông bạn đã mời rượu , bất cứ ai mời tớ rượu dù là thật hay ảo thì đều là chiến hữu trên bàn nhậu cả. Đã gọi là say thì quan trọng gì uống ít hay nhiều đâu bạn, ai uống đến đâu thì đến, miễn là khi tan cuộc tất cả đều thấy bay bay mà không ai phải cho tay vào họng là được rồi, tớ sợ nhất những buổi so đo tửu lượng, uống kiểu đó chỉ hại thân mà chả vui vẻ gì.... chỉ những lúc say tớ mới hay nghĩ nhiều, và muốn giải toả bớt cho đỡ căng thẳng, ở trên bàn nhậu, có anh em xung quanh thì còn ba hoa bốc phét nhiều chuyện, uống một mình cũng được, nhưng sẽ rất nhức đầu... Cảm ơn ông bạn về bài thơ, đang online, rượu không truyền qua internet được nên thôi đành nâng chén qua monitor vậy, chúc ông bạn và chúc tất cả những người khác, công việc sự nghiệp và hạnh phúc riêng tư đều tốt đẹp ( hôm nay không dám uống nhiều vì mai còn đi làm sớm )
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    CHEERS
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !

Chia sẻ trang này