chả có ai chat cả... ...mặc dù lúc đầu mới online thì chat với 7 người... ...mặc dù mọi hôm giờ này đã muộn nhưng ít ra cũng phải có 3 người... ...hôm nay thì chẳng có ai cả... ...mình đã nín nhịn bao lâu để ko gửi thêm 1 cái chủ đề lẻ tẻ nào nữa ngoài cái kia... cũng phải chờ thi xong mới viết tiếp được cái đó... nhưng ko có việc gì làm... cũng chả có thời gian nói chuyện nhiều với bất cứ ai trong mấy ngày nay... ...mình đã thề từ nay về sau từ 2 tháng trước khi thi ko bao giờ cho đứa nào mượn vở nữa... toàn chuyền tay nhau rồi để đến lúc mình còn có 3, 4 ngày... thậm chí 2 ngày nữa là thi như hôm nay... mới trả mình cái vở để mình học... mà toàn là mình tự đi đòi chứ chả đứa nào biết điều tự trả cả... sao mà chán thế... ...cố gắng lớn để học... mình còn nhiều việc mà phải ko... tự nhiên ban nãy lại... dở hơi thế... PA đã nói thế nào nhỉ... có khi cũng có cái đúng của nó... nhưng thường thì... tại sao thế nhỉ... còn chờ mỗi nó về thôi... chắc bây giờ nó cũng đang thi... tội nghiệp con bé học còn khổ hơn mình... hôm trước đi đón TA... lần đầu lên cái sân bay mới đẹp vật... hè này chắc mình cũng phải lên đó nhiều... mong đến lúc thi xong quá... sẽ được đi chơi thật nhiều... sẽ ko phải... ...nghỉ học TN nhiều quá... toàn trùng vào hôm thi mới đen... khéo kỳ này lại thành dốt nhất lớp thì khổ... cô ghét vì hay nghỉ học nữa chứ... ...thỉnh thoảng vẫn cảm thấy chán kinh khủng... trống vắng và cô đơn... thỉnh thoảng lại thấy... nghĩ nhiều lắm có điều chưa có thời gian để nói ra được... để viết ra được... có lẽ là... hình như... ...ko biết có phải học thi bận ngập đầu làm mình tự nhiên thấy dửng dưng với tất cả mọi người... chỉ trừ có... bao nhiêu việc muốn làm mà ko làm được... ngày dài thêm vài tiếng nữa đi... ...wanna have someone beside me so bad... to love n to hold... ...no... not that someone but you... ...tự nhiên phát hiện ra cũng lại 1 tối thứ 7 vừa qua... giá mà... We said goodbye and our hearts did hear... I have loved and lost that anybody...
Đến giờ này, chắc mọi người đã an giấc , còn ta lang thang trên Net, có lẽ đầu óc bi giờ cũng ngấm dần Tâm Sự. Và chẳng còn biết đến sự hiện diện của thứ bảy trên bài lịch nữa. Chẳng có ai để tếu táo một tí cả. Không có việc gì khó Chỉ sợ tiền không nhiều Thế mới cay truongdu
lại 1 thứ 7 nữa qua,chẳng biết vui hay buồn.Hôm qua lên mạng lại gặp anh,gặp cả mel,cả bác Tê Dê...đang hí hửng định chào thì phát hiện ra..bàn phím hư.Giờ mới phát hiện cái bàn phím nó quan trọng thế.Chán!Lang thang trên mạng hàng giờ liền chẳng biết để làm gì.1h hơn lại chui vào box tâm sự.Mà quả thật vào cũng chẳng để làm gì.Mấy tiếng vừa rồi đã đọc sạch các bài ở trang 1,2,3 rồi.Thấy bài viết của Mel than chẳng có ai chat nhưng chẳng thể làm gì được.Chẳng thể đưa ra 1 tín hiệu nào để người khác thấy được sự có mặt của mình cả.1 tối gần như cô đơn...................................................................Hẹn mọi người thứ 7 tuần sau nhé Được tieumy sửa chữa vào 09/06/2002 10:04
U`h, quả này phải làm thêm môt module cho phép lick chuột chọn chữ, để phòng khi bàn phím hư . Cám ơn bé tieumy nha. Không có việc gì khó Chỉ sợ tiền không nhiều Thế mới cay truongdu