1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả có gì đặc biệt

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi roma, 04/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Chả có gì đặc biệt

    Cái tên của truyện cười đấy bà con.Sau đây là nội dung:
    Con ơi ! Chạy ra ngoài cửa sổ xem có chuyện gì ngoài phố thế ?
    Thằng con chậm chạp tới bên cửa sổ nhìn ra. Sau một phút cậu ta quay vào, uể oải ngồi xuống ghế bành.
    - Ngoài đó có chuyện gì vậy ?
    - Chả có gì đặc biệt cả.... Một cái xe tải rẽ vào hẻm.
    - Nhưng tại sao lại ầm ĩ thế ?
    - Tại ở đó chẳng có cái hẻm nào cả - Thằng con bình thản đáp.
    Sưu tầm từ ol ttvn

    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  2. Kamikazetv81

    Kamikazetv81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hehe tiếp tục đi anh .dạo này box của chúng ta hayy bị kêu là thiếu cái giải trí
    3a4
  3. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Tiếp thì tiếp này.
    Bao giờ mới hết
    (câu chuyện hơi........thối một chút, thông cảm :-))
    Trên chuyến xe lam, một anh chàng ngồi cạnh cô gái. Bỗng anh chàng đau bụng "muốn" đánh rắm. Sợ quê, anh cắn răng nín. Nhưng nó "đòi" dữ quá. Không biết làm sao, anh bật hát :
    - "Đôi bồ câu trắng bay về đâu ?"
    Rồi nghiêng mông, phát ra hai tiếng "chít chít ". Chưa hết, nó còn "đòi" nữa. Túng quá, anh lại hát tiếp :
    - "Đôi bồ câu trắng bay phương nào ?"
    Rồi nhẹ nhàng nghiêng mông "chít chít "
    Bỗng cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng :
    - Thả đại cả bầy luôn đi, thả từng đôi một đến bao giờ mới hết !!
    Sưu tầm từ old ttvn
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
    Được sửa chữa bởi - roma vào 04/02/2002 23:01
  4. Crusader

    Crusader Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    dơ bẩn!C:My DocumentsMy PicturesNew Foldericonpeace.gif
    I LOVE REAL MADRID
  5. viethoa

    viethoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hehe chả có gì dơ cả.
    Veno's member
    http://veno.andi-net.com/forums
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Truyện lượm lặt !
    Trên bãi biển nọ, người ta huấn luyện cho một con khỉ chuyên hái dừa tươi trên cao.Nó làm công việc này rất tốt.Một hôm có một ông du khách đầu trọc đi tắm biển ngang qua.Con khỉ bay từ trên cây xuống nắm lấy đầu ông ta vặn lấy vặn để.Người ta cố gắng lằm mới giằng con khỉ ra khỏi ông khách này.Sau đó,ông ấy hỏi tại sao lại bị đối xử như vậy và được giải thích.Ông ấy nói :" Cũng may là mấy anh tập cho nó hái dừa chứ không phải hái lạc!"

    MITDAC@.....

    'Cause Inside you're ugly..Ugly like me....
  7. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Tiếp này:
    Nói thẳng tuột !!!
    Vợ từ nơi xa gọi điện thoại cho chồng :
    - Anh thân yêu, con Mèo của em ra sao rồi ?
    - Chết rồi !!
    -Thật đáng sợ quá ! Điều đó đối với em quả là 1 cú kích động ! Tin như vậy, đáng ra anh không nên nói thẳng tuột ra như vậy với em chứ ! Ví dụ, trước tiên anh hãy nói : "Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận, ngã xoài xuống:....... sau đó mới từ từ nói về việc nó không tồn tại. Đã rõ chưa nào ?
    - Hoàn toàn rõ rồi !
    - Thế thì nói cho em biết, anh thân yêu, mẹ em bây giờ ra sao ?
    - Bà trèo lên nóc nhà..........
    Sưu t6àm từ old ttvn
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa nè !
    3 điều ước của Gấu
    Có một con thỏ đực và một con gấu đực cùng đi vào khu rừng nọ.Cả 2 đứa đều gặp được Vua Cóc Vàng, là Vua của khu rừng ấy.Vua Cóc Vàng nói :
    Cả 2 đứa bay đã có may mắn gặp được ta, ta sẽ ban cho mỗi đứa....3 điều ước.
    Thế là, con gấu đực nhanh chóng sử dụng điều ước của nó.Nó ước tất cả các con gấu ở khu rừng này đều là gấu cái.Còn con thỏ chỉ rụt rẻ xin một chiếc mũ bảo hiểm.Con gấu ước lần thứ 2, ước tất cả các con gấu ở khu rừng bên cạnh đều là...gấu cái.Con thỏ xin thêm một chiếc motô.Con gấu thấy thế liền nói với con thỏ
    Mày chỉ biết tới những điều nhỏ nhặt thế thôi ư ?
    Xem tao này !Tao ước tất cả những con gấu trên Trái đất này...đều là gấu cái.
    Con thỏ leo lên xe moto và đề máy.Trước khi vọt đi, nó nói với gấu:
    Mày ích kỉ lắm gấu ạ ! Tao ước cho mày thành gấu pêđê.
    From TTVN và trí nhớ của tôi !

    MITDAC@.....


    And we'll rise right before their eyes .
    On wings that fill sky.
    Like a phoenix rising...
  9. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    "Trung thần nghĩa sĩ cả"
    Nhà Vua vi hành, gặp một ông lão đang cày ngoài đồng. Nhà Vua dừng lại hỏi thăm về ruộng nương, lúa má, rồi lân la hỏi đến chính sự, tư cách quan trong địa hạt thế nào.
    Ông lão nói:
    - ối chà! Các quan ở đây đều là những bậc trung thần nghĩa sĩ cả.
    Nhà Vua hỏi:
    - Làm sao mà lão biết?
    Ông lão đáp:
    - Tôi xem hát xưa nay, thấy những vai nịnh như Đổng Trác, Tào Tháo đều mặt trắng mà các quan ở đây tôi chưa thấy ông nào mặt trắng như thế bao giờ! Ông nào mặt mũi cũng hồng hào béo tốt cả!
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  10. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hé các bác kể chuyện vui thế em cũng góp vui cái,
    Có 1 bé trai và 1 bé gái cùng đi tắm biển với bố mẹ của chúng,còn bé nên cả 2 đứa đều 0 mặc đồ tắm.Bỗng bé gái hỏi mẹ của nó,tay chỉ vào cái "đấy" của bé trai,nó hỏi:"Mẹ ơi,cái đấy là cái gì thế hở mẹ???".Bà me lúng túng 1lúc,xong rồi trả lời con gái thế này:"Đấy là cái còi đấy con ạ".Con bé nghe xong có vẻ thoả mãn nên trông vui vẻ lắm,nghe xong nó chạy ngay xuống biển chơi với thằng bé kia,chơi 1 hồi xong con bé chạy vội vã lên bờ hỏi mẹ với vẻ mặt rất ngây thơ:"Mẹ ơi sao cái kèn đấy con thổi mãi mà nó 0 kêu nhờ???"
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<

Chia sẻ trang này