Chả hiểu lòng mình nữa.. Sao chả ai hiểu mình hết thế nhỉ?Cường cũng thế, mình ứ nghĩ rằng Cường sẽ hiểu mình, sẽ thông cảm cho mình, ấy vậy mà...chua xót quá....mình cần cái gì nhỉ?cần ai đó cảm thông chia sẻ a`?hay mình cần cái gì mà mình chưa biết????Chán quá đi mất, mình bị điên lên mất thôi....buồn ơi buồn....sao mi cứ bám theo ta dai dẳng , sao ko buông tha cho ta thế?sao ko cho ta thấy niềm vui ở đâu cả???chán nản quá đi thôi....ôi tủi thân quá...ko hiểu ông trời ở đâu mà để mình fải khổ sở thế này hả trời??trời cao quá nên ko nghe thấy lời nói của mình phải ko nhỉ???
Minh cung co thoi gian nhu ban, cu binh tinh,co 2 cach, 1 la suy nghi lai ban than, va hanh dong cua moi nguoi, co khi minh da lam sai cai gi do....cach thu 2 la tim 1 cai gi do de lam VD nhu viet tam su the nay, hay doc sach, hay hoc 1 cai gi do, hay ve voi v.v co rat nhieu cai de minh hoc hoi ban a!moi chuyen se on ca thoi! Mong ban som tim duoc niem vui trong cuoc song
Mình cũng vậy đấy bạn ạ. Có thật nhiều lúc mình cũng cảm thấy buồn và không biết trong lòng mình muốn gì nữa. Có những luc mình cảm thấy cuộc sống đối với mình thật là bất công; mình đã cố gắng để làm tốt mọi việc vậy mà mọi người vẵn chẳng hài lòng; cũng chỉ tại một điều là mình không thich khoe những gì mình làm được; mình cũng là đứa ít nói nên mình ít khi tâm sự nhiều với những người thân trong gia đình. Mình luôn bị người khac hiểu nhầm trong khi trong long mình chẳng hề suy nghĩ như vậy. Và đến luc mình chán chẳng buồn làm nữa thì mọ người lai nhận ngay ra điều đó và lại bắt đầu ca thán mình. Mình phải làm gì đây nữa cơ chứ?Trời ạ.