1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chả hiểu mình nữa..........

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langbavibocut2chan, 22/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbavibocut2chan

    langbavibocut2chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi off, Chơi trò chơi tập thể bị phạt cùng với một chị cười xinh ơi là xinh. Ôi đã cười xinh mà cười hoài, cười tít cả mắt. Còn nhìn mình cười nữa. Đã lâu quá rồi mới có lại cảm giác này.
    Rồi cũng nói chuyện với chị mấy câu, định xin sdt rồi mà chả hiểu sao lại không mở miệng được~:>
    Nhưng mà chị hơn mình những 3 tuổi=((. Ca này cũng khó mà mình còn ~:> nữa, chắc không hy vọng nhiều mà sao mấy hôm nay không hiểu sao cứ nghĩ tới nụ cười của chị hoài....nửa muốn gặp lại gặp lại chị, nửa lại nghĩ mình viễn vông.
    Sắp thi nữa mà lơ mơ là ăn hành toàn tập8-x8-x8-x
  2. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    chỉ là say nắng, say gió một tí thôi mà...cứ tận hưởng cảm giác đi.....và cố gắng học tập nữa nhá
  3. langbavibocut2chan

    langbavibocut2chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [:D]sv mà học chay thì chán lắm ạ[:D]
  4. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    đúng rồi. do vậy sinh viên nhỏ bé cứ tận hưởng cảm giác lơ lửng của nắng và gió, nhưng cũng cố gắng phấn đấu mà học tập.

    Khi để hai cảm giác cùng chạy, vừa tình cảm vừa lý trí, bạn sẽ thấy thú vị lắm đấy ;)). Đừng lựa chọn bất cứ cái gì cả nhé...tận hưởng ............@}
  5. langbavibocut2chan

    langbavibocut2chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hehe.đúng là lơ lửng thú vị thật dưng mà rơi xuống thì vỡ mồm[:D]
  6. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    cưng rơi thì cưng mới hiểu lơ lửng cũng có cái giá của nó, rồi cưng mới quay trở lại thực tế, cố mà học tập chớ...nhiể nhiể.... thôi đi học đi, gớm cu cậu ạ. Đừng có mà "cảm ơn" nữa, không chị tưởng người yêu chị viết thư tềnh, toàn thấy bẩu "bạn có 02 mail mới" ...sợ kinh :))
  7. langbavibocut2chan

    langbavibocut2chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hè hè.ui thế ra"cảm ơn" cũng là cái tội à[:D][:D]
  8. langbavibocut2chan

    langbavibocut2chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tạch:go::go::go::go::go::go::go::go::go::go::go::go::go::go::go::go:
  9. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác tạch thế nào em? Cũng thú vị đấy chứ? Vậy là em đã trưởng thành thêm 1 bậc đấy. Vậy từ việc "tạch" này em rút ra được điều gì nhỉ?

    1. Gái là người thế nào?

    2. Trong thời điểm này, em có những khả năng gì?

    3. Từ việc phân tích gái là ai? Và việc em những điều gì? --> liệu em có khả năng "trị" bạn gái đó không?

    4. Và nếu không, mình cần phải đạt được những gì? cân đối những điều gì để trong những trường hợp lần sau không mặc phải cái gọi là "tạch" nữa.

    Không sao đâu!!!!!!!!! Cảm giác bồng bềnh này rồi sẽ qua thôi, một lần là một bài học mà. Cũng là một kỷ niệm đáng nhớ, cưng nhỉ? :P
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chú bao nhiêu tuổi, chị gái kia bao nhiêu tuổi? Kiếm số làm thân đi, ngại gì. ;))

Chia sẻ trang này