1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả hiểu mình thế nào nữa???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxNgaoTuyetKhieuPhong, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaxNgaoTuyetKhieuPhong

    MaxNgaoTuyetKhieuPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu mình thế nào nữa???

    Thưa các bác, em là zai HN, học hành đàng hoàng, ra trường công ăn việc làm ngon lành, hình thức cũng không đến nỗi tệ, như mọi người nói là trắng trẻo, ưa nhìn, tính tình thì cũng vui vẻ, cộng thêm ba cái món tài lẻ, cầm kỳ thi hoạ cũng OK. Nói các bác có tin không chứ năm nay em đã biết tới 28 mùa thu rồi mà chửa biết tới iu đương là gì, vì mải mê học hành công việc, nếu không thì lại máy tính với game hoặc rượu chè cà fê cà fáo với bạn bè. Sang năm nay lũ khỉ ấy nó rủ nhau đi yêu đương với vợ con cả nên tự nhiên thấy buồn quá. Rồi một ngày đẹp trời nọ qua người quen em gặp được nàng. Hình thức nàng chỉ bình thường thôi, nhưng em lại thích bởi thấy nàng rất có duyên. Thế rồi em quyết định tấn công nàng, hic, mất 3 tháng hẹn hò đưa đón chăm sóc mới cưa được (không ngờ cái sự nghiệp cưa cẩm nó lại mệt thế... mà cũng không ngờ em lại có thể kiên trì đến thế). Ấy thế mà khi giới thiệu với mọi người thì, chán quá, thầy u em bảo sao gái HN đầy ra mày ko cưa lại đi cưa đứa tỉnh ngoài (nàng là người Tuyên Quang, học đai học ra trường làm ở HN), sau này lấy nó quan hệ nội ngoại đi lại mệt lắm Còn anh em bạn bè lại bảo: mày thì gái xinh theo đầy sao lại yêu con bé bình thường như thế? Lúc đó em chán và thất vọng quá, có những thời điểm thấy tình cảm cũng liêu xiêu rồi, nhưng em vẫn giấu nàng và tự động viên mình vượt qua. Đến bây giờ ý kiến mọi người xem chừng cũng ổn rồi thì đến lượt em giở chứng. Tự nhiên dạo này hay để ý đến hình thức của nàng, nhiều khi hay so sánh với những cô gái khác, ví dụ giá nàng cao như cô này nhỉ, giá da nàng trắng mịn như cô kia, giá ....giá... hic hic, tóm lại là tự nhiên có sự ko hài lòng với hình thức của nàng. Nhưng ko hẳn là em ko yêu nàng nữa, vì vẫn thấy nhớ, vẫn muốn ở gần nàng... nhưng thực sự em cảm thấy có cái gì không ổn trong tư tưởng tình cảm của mình, không biết em có phải là thằng hời hợt không? Trong công việc, em là thằng cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, được sếp tin tưởng, ấy thế mà sao trong tình cảm em lại thấy mình ấm ớ thế, mong các bác cho em những lời khuyên trong hoàn cảnh này, vì trong tình yêu em gà mờ lắm
  2. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    ko thích thì bỏ, mà thích thì phải theo đến cùng, bác lấy vợ chứ ko phải bố mẹ bác lấyu, dù sao em vẫn cảm thấy phục những người đàn ông chung tình hơn, thôi bcá hãy xác định rõ tư tưởng đi đừng có bị phân tâm lungtung nữa, hehe bác cũng bít so sánh người này với người kia àh, người yêu bác biết được sẽ buồn lắm đấy
  3. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì không có sự so sánh. Mà đã so sánh thì ko phải là yêu. Hãy xem lại tình cảm của mình đi anh à. Vì nếu anh thực sự yêu cô ấy thì anh nhìn cô ấy sẽ thấy đó là người đẹp nhất. Mọi sự so sánh trong tình yêu đều là khập khiễng...
  4. nguoi_tham_kin

    nguoi_tham_kin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em là zai HN, học hành đàng hoàng, ra trường công ăn việc làm ngon lành, hình thức cũng không đến nỗi tệ, như mọi người nói là trắng trẻo, ưa nhìn, tính tình thì cũng vui vẻ, cộng thêm ba cái món tài lẻ, cầm kỳ thi hoạ cũng OK. Nói các bác có tin không chứ năm nay em đã biết tới 28 mùa thu rồi mà chửa biết tới iu đương là gì, vì mải mê học hành công việc, nếu không thì lại máy tính với game hoặc rượu chè cà fê cà fáo với bạn bè. Sang năm nay lũ khỉ ấy nó rủ nhau đi yêu đương với vợ con cả nên tự nhiên thấy buồn quá. Rồi một ngày đẹp trời nọ qua người quen em gặp được nàng. Hình thức nàng chỉ bình thường thôi, nhưng em lại thích bởi thấy nàng rất có duyên. Thế rồi em quyết định tấn công nàng, hic, mất 3 tháng hẹn hò đưa đón chăm sóc mới cưa được (không ngờ cái sự nghiệp cưa cẩm nó lại mệt thế... mà cũng không ngờ em lại có thể kiên trì đến thế). Ấy thế mà khi giới thiệu với mọi người thì, chán quá, thầy u em bảo sao gái HN đầy ra mày ko cưa lại đi cưa đứa tỉnh ngoài (nàng là người Tuyên Quang, học đai học ra trường làm ở HN), sau này lấy nó quan hệ nội ngoại đi lại mệt lắm Còn anh em bạn bè lại bảo: mày thì gái xinh theo đầy sao lại yêu con bé bình thường như thế? Lúc đó em chán và thất vọng quá, có những thời điểm thấy tình cảm cũng liêu xiêu rồi, nhưng em vẫn giấu nàng và tự động viên mình vượt qua. Đến bây giờ ý kiến mọi người xem chừng cũng ổn rồi thì đến lượt em giở chứng. Tự nhiên dạo này hay để ý đến hình thức của nàng, nhiều khi hay so sánh với những cô gái khác, ví dụ giá nàng cao như cô này nhỉ, giá da nàng trắng mịn như cô kia, giá ....giá... hic hic, tóm lại là tự nhiên có sự ko hài lòng với hình thức của nàng. Nhưng ko hẳn là em ko yêu nàng nữa, vì vẫn thấy nhớ, vẫn muốn ở gần nàng... nhưng thực sự em cảm thấy có cái gì không ổn trong tư tưởng tình cảm của mình, không biết em có phải là thằng hời hợt không? Trong công việc, em là thằng cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, được sếp tin tưởng, ấy thế mà sao trong tình cảm em lại thấy mình ấm ớ thế, mong các bác cho em những lời khuyên trong hoàn cảnh này, vì trong tình yêu em gà mờ lắm
    Tôi thấy bạn rất bình thường. Tình yêu ở thế kỷ 21 này không chỉ bằng con tim đâu mà phải bằng cả khối óc nữa. Hay nói một cách khác là lý trí. Phải yêu bằng lý trí thì mới nhận biết được sự đồng cảm trong tâm hồn và đồng điệu trong cuộc sống. Đồng điệu trong cuộc sống tức mà hai con người phải phù hợp với nhau về trình độ, về ngoại hình và quan trọng hơn là về nhận thức.Theo tôi nếu thiếu một trong 3 thứ đó hạnh phúc khó có thể vững bền được mặc dù tình yêu vẫn bền vững.
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sớm hay muộn thì cũng bỏ nhau thôi. Cái kiểu yêu mà cứ phải lăn tăn thế này ko bền đâu. Chẳng qua bây giờ bác đang chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài nàng nên bác phải chấp nhận, gặp 1 cô hơn hẳn xem, nàng ra rìa ngay . I know it very well
  6. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, tình yêu thì không nên có sự tính toán thiệt hơn hay so sánh người yêu mình với người khác đâu. Tuy nhiên trong hoàn cảnh của bác lại hơi khó nhỉ, nhưng mà bố mẹ bác nói thế cũng có lý của các cụ đấy. Không phải tự nhiên ngày xưa bố mẹ lại sắp xếp hôn nhân cho con cái đâu, mà ngày xưa bố mẹ xếp cho thì chả thấy bỏ nhau, bây giờ tự tìm hiểu, tự yêu, tự cưới nhưng vẫn bỏ nhau đầy.
    Em chỉ phân tích vấn đề một chút thế này thôi:
    Bác gái nhà bác là gái Tuyên Quang đúng không? Chè Thái gái Tuyên không cần phải bàn nhiều, nhưng lúc yêu nhau thì khác, lúc lấy về thì sẽ thay đổi nhiều lắm. Bởi lúc yêu nhau thì lúc nào cũng ăn mặc gọn ghẽ, chỉ gặp nhau trong vài tiếng là lại ai về nhà nấy nên không biết được, chỉ trừ khi sống chung với nhau thì mới bộc lộ bản chất (cả bác cũng có những tật xấu nữa, ai cũng vậy), nhưng mỗi nhà một nếp, nói chung là bác phải có độ thích nghi rất cao đấy. Không phải là em phân biệt người HN với người ngoại tỉnh, nhưng mà đúng là ngoài ranh giới về địa lý, vẫn còn một ranh giới vô hình nào đó rất khó xác định. Chẳng bàn đâu xa, anh trai em cũng lấy vợ ngoại tỉnh, thấy vợ chồng ông ý cũng hạnh phúc lắm, nhưng có lần đã bảo em: Tao cấm mày lấy vợ ngoại tỉnh đấy! Hỏi sao lại thế? ông ý bảo, chẳng sao cả, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Mà trên TTVNOL nhiều chị em xinh xắn ra phết đấy, vào box làm quen xem có khi quen được bác nào hợp đấy.
  7. xukayeunobita

    xukayeunobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý,
    Chuyện này cũng bình thường thôi mà, lúc đói thì ăn tạm, no rồi mới nhận ra cái mà mình vừa ăn hoá ra rất bình thường,
    Chẳng qua chưa gặp đc người fù hợp thôi Anh ạh ,

    28 còn trẻ mà, vô tư đi Anh
    Nghe anh So bì ,
    Dáng chắc kô cao, da kô trắng,
    Chia buồn vậy
    Nhất dáng , nhì Da, 2 cái đó cũng kô đc chút nào sao??
    Thôi thì thứ 3 chắc là Ngoại tỉnh fải kô bác
    đừng ăn bừa anh ạh,
    Đừng cố cái jì kô hợp, sau này ân hận đấy, thiếu jì Girl hả anh, nếu bình thường như em T Quang của bác em nghĩ ở ngay HN thiếu jì,
    Nói thế hy vọng anh kô buồn thêm
  8. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Chà, nói đến gái ngoại tỉnh thì có nhiều vấn đề lắm. Thường thì gái tỉnh xa nhà, xa bố mẹ anh chị là thiếu cẩn thận trong mọi chuyện: học hành, đời sống, tình cảm. Chẳng hạn, gái tỉnh xấu đẹp gì cũng thèm hơi giai, nhẹ thì khám bảo dưỡng, nặng thì thay nhớt liên tục.
    Và cũng thường thì gái tỉnh sẽ khôn sớm hơn gái TP về tổng thể, có những quyết định thực dụng thậm chí là lợi dụng giai. VD như thích giai Hà thành có nhà, có việc làm; cân đong đo đếm từng anh một trong từng khoản một.
    Mò được gái tỉnh đẹp người tốt nết khó lắm.
  9. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là: Anh vẫn yêu em vì ngoài em ra anh cũng chưa tìm được ai khác? Đã có lăn tăn trong đầu rồi thì trước sau gì thì cũng bong hết thôi, bong sớm cho nó nhẹ nợ!
  10. freewings

    freewings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe hợp lý đấy! Cả em xukayeunobita nua! 28 van con tre nhi!

Chia sẻ trang này