1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chả hiểu mình thế nào nữa???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MaxNgaoTuyetKhieuPhong, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoanglang123456

    khoanglang123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình là người ngoại tỉnh, và thật sự bất bình vì quan niệm của bạn trên đây. Và có đôi điều muốn nói:
    - Thứ nhất: Gái ngoại tỉnh với gái thành phố thì cũng là con gái, tôi xem thường cách nghĩ của ban về câu "gái ngoại tỉnh thèm hơi giai". Đó là một câu nói rẻ tiền và ...vô học.
    - Thứ hai: Con gái ngoại tỉnh sống và tiếp xúc trong môi trường và các dạo lý mối quan hệ làng xóm, chứ ko cách biệt như thành phố. Thế nên việc con gái ngaọi tỉnh tiếp xúc với những suy nghĩ thực dụng của thành phố là hạn chế, chứ ko như điều bạn xỉ nhục là "lợi dụng và hiểu biết".
    - Thứ ba: Con gái ngoại tỉnh mà phấn đấu học hành, sống đơn độc một mình trên hà nội mấy năm đi học là một sự cố gắng đáng khâm phúc chứ ko phải là đua đòi. Tôi giả sử nếu bạn cũng rời bố mẹ bạn ra sống mà xem, bạn có thể to miệng nói láo như thế ko?
    - Thứ tư: Cuộc sống hiện đại này khiến cho con gái từ các vùng quê lên thành phố học luôn được người thân dạy bảo căn dặn sống phải biết tự bảo vệ mình, vì thế việc người ta luôn có tư tưởng cảnh giác với mọi mối quan hệ (để tránh những người như bạn) là một điều đúng đắn.
    Còn chuyện lợi dụng con trai nhà giàu thì tôi xin lỗi muốn hỏi các bạn giai hà thành là: Tiền trong ví các bạn, ko ai lấy ra được trừ các bạn (loại trường hợp bị móc ví), vậy nếu bạn ko săng lòng vì người đẹp thì có cô gái nào tự lấy ví của bạn trong khi bạn giữ khư khư ko?
    Mà mọi mối quan hệ đều luôn có sự trao nhận công bằng, và những mọi sự cho nhận luôn phải đi từhai phía.
    Vì thế đừng bao giờcao giọng nói người ngoại tỉnh, vì bạn cũng chưa chắc là người hà thành đâu. Vì người hà thành văn minh lịch sự.
    Được khoanglang123456 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 29/09/2006
  2. khoanglang123456

    khoanglang123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
  3. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Nói chung gái ở đâu cũng có người này người kia.
    Đúng là gái ngoại tỉnh một số hơi tự ti, một số chịu sức ép công việc...nhưng gái thành phố cũng chẳng hơn gì. Chơi bời đú đởn yêu sớm, chỉ nghĩ đến mình...Nói chung là nhiều vấn đề và tuỳ người ko nên đánh đồng tất cả.
    Gái ngoại tỉnh sống tình cảm, biết chăm lo tới người yêu. Còn gái HN biết cách ứng xử,khéo léo...
    Tuy nhiên với độ tuổi của bác bây giờ. Có lẽ yêu đương hầu hết có ý định nghiêm túc rồi. Ngoại hình chỉ là tiêu chuẩn sau thôi. Đầu tiên vẫn phải là hợp tính cách, giao tiếp tốt, sống tình cảm... những tiêu chuẩn để chọn vợ. chứ xinh quá lúc cưới xong rồi cũng chẳng sướng đâu bác ạ. Suốt ngày lo ngay ngáy thôi
  4. duynguyenngoc

    duynguyenngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Pác này nhìu tuổi hơn em mà lại chưa có nhìu kinh nghiệm ròai. Những suy nghĩ như pác em thấy cũng đúng. Nhưng TY nó có lúc thăng lúc trầm như một bản nhạc ý. Vậy làm sao để cho bản nhạc ấy có kết thúc đẹp là phụ thuộc vào tay người nhạc công như pác. Pác phải chịu khó luôn tìm được cái mới ở pác gái. Keee mà những lúc suy nghĩ tiêu cực thì tập trung vào công việc là xong ngay. Nói chung ai cũng có lúc như pác nhưng có điều họ vượt qua được hay ko thôi. Nếu như pác kể thì chả có gì là đến mức nguy hiểm trừ phi là pác cố tình nhìn vào mọi điểm xấu của pác gái - tất nhiên nếu pác gái xấu quá thì cũng nên bỏ . Túm lại, ai cũng có lúc như pác kể cả pác gái của bác nữa và nè em khuyên pác 1 câu : con gái họ tinh tế lắm đó pác đừng có tưởng pác đứng núi này trông núi nọ mà họ không bít nha. Theo em nếu pác còn yêu pác gái thì dẹp bỏ mấy cái tư tưởng vớ vỉn đó đi đừng làm tổn thương pác ấy. Chúc 2 bác hạnh phúc
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại hắt nước theo mưa đấy
    Chẳng phải kỳ thị hay phân biệt gì đâu, nhưng công nhận là con gái ngoại tỉnh có vài điều khác biệt. Mấy đứa bạn thân của em toàn dân ngoại tỉnh. Mặc dù rất quí chúng nó nhưng nhiều lúc vẫn phát choáng vì cái lối suy nghĩ. Nói chung là hơi thực dụng và bon chen, đôi khi hơi xu nịnh để lấy lòng. À, đấy là 1 số thôi, ko phải tất cả. Nhưng là thực tế.
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, chạm nọc rùi. Thế này nhé, mình sẽ nói rõ cho bạn:
    1. Mình cũng ko phải là trai Hà thành hoàn toàn: làng Phùng Khoang, xã Trung Văn huyện Từ Liêm trước thuộc phủ Hoài Đức, trấn Sơn Tây.
    2. Cái nhìn của mình là từ thực tế mà ra và ai có suy nghĩ bồng bột thì nghĩ là bị sỉ nhục.
    2.1. Gái nào cũng thèm hơi giai<sự hấp dẫn giới tính mà> và câu nói của mid ở đây dành cho chủ đề gái tỉnh.
    2.2. Đa số các trường hợp gái tỉnh lên Tp mà mid biết đều thực dụng<phải hiểu rõ thực dụng khác với lợi dụng>.
    2.3. Mid rất tán thành chuyện phấn đấu học tập, làm ăn bằng chính sức lao động của mình. Thêm 1 chút: mid tự lập từ nhỏ.
    2.4. Mid dành lời khuyên của mình cho gái tỉnh khá nhiều và kết quả của họ không đi theo hướng mid đã nói, đa số là xấu theo cách nghĩ của thế hệ cũ; còn việc bào chữa cho hành động lợi dụng ở đây chưa hợp lý, bởi vì đã nói đến lợi dụng là sự xem nhẹ danh dự mình để mưu cầu lợi ích cá nhân, người trai cho tiền bạc vật chất mà người gái thấy có lợi cho mình là tìm cách cá kiếm sao cho tối đa, bạn cảm thấy thế nào?
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 30/09/2006
  7. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá à. Bây giờ nguời ta phóng phi thuyền lên mặt trăng rồi. Các ông các bà còn tán dóc về người trong tỉnh với ngoài tỉnh.
    VN mình quản lý theo hộ khẩu nên nó thế đấy các bác ạ. Giấy tờ, thủ tục rườm rà, yêu đương cũng bị rườm rà nốt.
  8. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này
  9. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em nói luôn thế này nhé, em sinh sống, học tập và làm việc ở Hà Nội, gia đình em đều ở Hà Nội, thậm chí có nhà cho cả thằng con rể. Em cũng từng suy nghĩ nhiều chuyện nếu yêu một người con trai ngoại tỉnh thì sao...và thực sự em không vượt qua được...mặc dù chưa yêu người nào như vậy, nhưng vượt qua được ngưỡng tình bạn cũng thấy khó. Nhưng em công nhận một điều, những người ngoại tỉnh họ rất có trí, và rất bản lĩnh, mặc dù nhiều khi vì cuộc sống họ hơi thực dụng. Nhưng nhiều người con trai Hà nội, gia đình đầy đủ quá thì lại không biết phấn đấu, sống dựa dẫm vào gia đình...Vậy nên không thể so sánh người nọ với người kia...nếu bản thân chấp nhận và vượt qua được thì hãy tiếp tục, còn nếu không thì hãy dừng lại và đừng hối hận vì điều đó.

Chia sẻ trang này