1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHặ?I TR?' KIỏằ,U............. C?"C NHÁI Đ?S?S?S?S?S?S!!!! (luỏ?ưt chặĂi -Trang 1)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ai đó nói hồng nhan xấu mệnh
    Riêng anh thì chẳng có tin đâu
    Nhan sắc ơi chau chuốt cho nhiều
    Mãi đắm chìm trong dung nhan ấy
    --> Nhớ
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 15/09/2006
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    khà khà ..đi đâu cũng thơ con nhái thế này ... đúng sở trường rùi .. he he
    Biển dại khờ có nhớ mây xanh ?
    Nhớ hàng phượng vĩ trên cành quê anh,
    Nhớ câu thơ mộng để dành,
    Giữ tình đẹp mãi lỡ đành chia ly.
    hihi ... lại mơ rùi ..
    ===>" lỡ" mời nha ..
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 15/09/2006
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tương tư ai lỡ dại khờ
    Sao không nói thẳng một chờ hai không
    Lỡ lòng cất bước sang sông
    Ngỏanh trông mới biết lỡ rồi tình ai...
    Tiếp sức:---> trăng
  4. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá kô vào đối ngứa tay quá chừng luôn. Lại trăng nữa hả, hình như là có rồi thì phải, nhưng kô sao có trăng nè :
    Trăng đêm nay sáng màu rực rỡ
    Sao tôi buồn, than thở nhìn trăng
    Nhớ trăng xưa quê mình thuở trước
    Đưa tôi về kỉ niệm lúc trăng lên.
    Tiếp nè : sáng
  5. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ý quên mãi làm kô để ý xin lỗi mọi người nhé, cho chỉnh lại chút đỉnh :
    b]Trăng đêm nay sáng màu rực rỡ
    Làm tôi buồn, thương nhớ về ai
    Nhớ trăng xưa quê mình thuở trước
    Đưa tôi về kỉ niệm lúc trăng lên.
    Cũng như cũ, tiếp : sáng[/b]
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tiếp từ Sáng
    Còn đâu mổi sáng mùa hè
    Còn đâu đưa đón, em về với ai ?
    Còn đâu sáng rực sớm mai
    Còn đâu ánh sáng cho riêng duyên mình
    Ánh nhé
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thơ cóc con đây...
    Xóm nghèo rộn rã tiếng cười
    Bao em bé nhỏ ánh nhìn long lanh
    Trung thu, chú Cuội, chị Hằng
    Ánh sao cùng với ánh đèn..lung linh
    Tiếp:-->nghèo
  8. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0

    tiếp bước đêy :
    Nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi cả ...rún
    Rún ---> mời các cụ ...xơi tiếp nào
  9. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hey! Sao shortlong làm thơ theo kieu....ễnh ương...vậy?
    Thiếu 1 chữ rồi, làm sao? Sửa lại 1 chút cho shortlong nhe:
    Nghèo rớt mồng tơi
    Nghèo rơi cả...rún
    Nghèo...sún cả răng....
    hihi....
    Mọi người tiếp từ rún của shortlong
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Hai anh chị vi phạm luật chơi rồi ! Em tiêp tục từ nghèo nhé !
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Nghèo ơi em chê tui nghèo xơ
    Nhét vội trăm cây lên thành phố
    Nhà nghèo thả cửa em tiếc không
    Tiếp nhé : chồng

Chia sẻ trang này