1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHặ?I TR?' KIỏằ,U............. C?"C NHÁI Đ?S?S?S?S?S?S!!!! (luỏ?ưt chặĂi -Trang 1)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Từ chơi
    Thanh niên mặt nghếch lên trời
    Chơi ngông, chơi trội ở đời thiếu chi
    Tài hoa lắm loại không thông
    Chơi ngông như chú ê mông có ngày.
    chữ ngông đê
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em - cô gái ngông ngênh ngỗ ngáo
    Vẫn làm anh háo hức chờ mong
    Cái ngông ngông khiến lòng anh ngơ ngẩn
    Lẩn thẩn đêm ngày mãi nhớ đến em...
    ----> thẩn nhá
  3. baolocmua

    baolocmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Trên sườn non cặp nai đang thơ thẩn
    Dưới mặt hồ đôi hạc trắng tung tăng
    Muôn ánh trăng dội trên ngàn ngọn cỏ
    Ta một mình thơ thẩn, thẩn thơ.
    >>> tiếp từ "cỏ"
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Cỏ non xanh thẳm góc sân
    Chuông ngân phố bụi chợt nâng tâm hồn
    Cỏ xanh mơn mởn lộc non
    Vô vi đầu cỏ dấu son dung hoà ​
    > cát
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    @Biendaikho:

    Cát lặng lẽ ẩn mình trong lòng biển
    Biển dại khờ hòa cát ẩn ngu ngơ
    Tầng nước mặn và ánh dương rực rỡ
    Giam giữ muôn đời, tội lắm cát ơi...
    @nguoidungthoi: đề nghị chú để cái avatar cũ lại có được không vậy?
    ::::::::>>>>>>>>>>Ẩn
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Giữa xứ mờ sương ẩn ẩn hiện hiện
    Thấp thoáng dáng em hiền như masour
    Ơ cô bé, em làm tôi ngơ ngẩn
    Ẩn hiện đêm ngày trong giấc mơ tôi
    -----------> hiện
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Cớ chi ẩn hiện liên hồi vậy?
    Muốn doạ trẻ con khóc thét ư?
    Hay trò trốn tìm người vẫn chơi
    Ẩn ẩn hiện hiện há vui gì?
    Tiếp-----> trốn
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Anh trốn em anh trốn tù trốn nợ
    Trốn bao năm anh bỏ vợ bỏ con
    Nay ân xá anh về thăm quê cũ
    Đường xưa đây nhưng em đã xa xôi!
    Hay thì vote 5* nhé!
    tiếp theo,"Hận"
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hận ai hận chút tình si
    Hận chi cái kẻ làm mi đau lòng
    Mong đời sẽ được thảnh thơi
    Bình yên an hưởng vui chơi mỗi ngày
    -----> hưởng
  10. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thắm thoát đến tuổi tứ tuần
    Bây giờ an hưởng cho sướng thân
    Hưởng đi hưởng lại hoài một thứ
    Thôi thì an phận cho khoẻ thân.
    Được ngoisaotimban sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 19/11/2006

Chia sẻ trang này