1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHặ?I TR?' KIỏằ,U............. C?"C NHÁI Đ?S?S?S?S?S?S!!!! (luỏ?ưt chặĂi -Trang 1)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Rác đâu mà rác nhiều thế này
    Chạy qua hàng xóm hỏi mới hay
    Bên này vừa thịt con gà ác
    Hèn gì rác cứ bay tản mác
    ----> ác
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 01/12/2006
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tast ơi cho từ khó " quá
    Nghĩ hoài nghĩ mãi chẳng ra
    Ác tâm , ác chiến , ác tà
    Từ nào cũng dữ thơ đâu nhẹ nhàng
    > nhẹ
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    gió nhẹ thổi,hoa nhẹ rơi
    xao xác cho lòng bỗng tả tơi
    em vừa bước qua ,anh vừa tới
    lướt nhẹ cho cùng với chơi vơi
    hê hê --> " lướt" đê
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lả lướt dáng ai về ngõ ấy
    Lướt qua lướt lại như mây bay
    Dáng ai hiền dịu xinh xinh quá
    Đẹp tựa nụ hoa dưới nắng vàng
    ------> bay
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hồn ta bay,bay theo mây gió
    Bay khắp nhân gian với những vui buồn
    Bao năm tháng phiêu du cùng sương khói
    Vẫn cô đơn lạnh lẽo vô cùng!
    lạnh
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lẽo mình tôi giữa màn đêm
    Gió lạnh từng cơn buốt thân mềm
    Em đã lạnh lùng sút tôi văng
    Xuống thềm!
    >>>LÙNG
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lùng căn gác vắng
    Lạnh lùng con muỗi cắn
    Lạnh lùng mặt nhăn nhăn
    Như cái khăn vò nát
    Úi giời ui.... chưa bao giờ thấy mình làm thơ... chuối thế
    Ai biểu ra chữ khó wá làm chi
    ---------->
  8. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Vò võ canh thâu ly rượu đắng
    Say uống từng đêm khuya thức trắng
    1 vò xin uống cho thương nhớ
    Vò nọ anh mơ em trở về
    "về"
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Về đây ngồi ngắm mây trời
    Về đây ngồi nhớ những ngày tuổi thơ
    Về đây ngồi hát i tờ
    Mà mơ đến một khoảng trời xa xăm
    ---------> đến
  10. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau đi đến cuối đời
    Cùng nhau đi đến những trời nắng tươi
    Tiêu diêu hát khúc đôi mươi
    Đến khi tóc bạc nụ cười vẫn luôn!
    "cười"

Chia sẻ trang này