1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHặ?I TR?' KIỏằ,U............. C?"C NHÁI Đ?S?S?S?S?S?S!!!! (luỏ?ưt chặĂi -Trang 1)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thutim

    thutim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải chửi làm chi
    Ghét ai ta cứ lờ đi được rồi
    Có câu sống ở trên đời
    Chửi người người chửi để rồi ghét nhau./
    (bí từ quá mượn tạm câu chữ của các bậc Thi nhân ngày trước vậy)
    Từ tiếp theo là:Chí
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Nam nhi chi chí chí ở đâu
    Thấy nan thấy khó vội quay đầu
    Khổ nổi nhà em rào ba cổng
    Chí mấy cũng thua anh ngó thôi
    --> cổng cao không thể thiếu mấy con chó dữ
    tiếp : chó
  3. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ được một đĩa thịt chó
    Nhưng ở trong tù sao khó nghê
    Khi nào ra tù ông sẽ chén
    Chỉ toàn là chó và chó thôi
    Next:
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hey da, BDK mà ko lôi cái Topic này lên, tui cũng quên béng mất, chả nhớ gì cả.
    Tiếp Nhatrangmuathu nào,
    Có 2 ông chơi ngu
    Để rồi lại ở
    này hiền lắm àh
    3 ngày lại ra
    Next: Ngu
    Được changes_of_my_life sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 07/07/2006
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    có hiện tương gây sự à nha
    Giỏi như thế này mới là hay.
    thằng ngu kích động thằng ngu khác
    không biết ở đời có mấy ai
    ngu được như ta, lừa kẻ khác
    ---> lừa
  6. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ là người họ Trung (thực)
    Hoá ra nhà họ Lừa
    Lừa ai lừa thằng ngốc
    Ngốc ơi sáng mắt chưa?
    Next: Gạt
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta hai ông
    Xúm đi gạt con nít
    Gạt luôn biển dại khờ
    Gạt thần dân cả bóc
    --->
    sợ
  8. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Trung thu trăng tròn lắm em ơi
    Hãy cố quên đi nỗi sợ sệt
    Đừng sợ bóng đêm ở trước mắt
    Bước đến tương lai, xua sợ đi
    -----------------------
    ----> trăng
  9. valentine1412

    valentine1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đêm rằm ngồi buồn ngắm trăng
    Nhớ ngày hai đứa vẫn còn yêu nhau
    Dưới trăng thề hẹn đủ điều
    Bây giờ trăng đó thời thề còn đâu !
    ---> mất
  10. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào gió cuốn mất lời thề
    Hay là em đã trao tặng cho ai?
    Anh đánh mất lời thề xưa năm ấy
    Người nói rằng mãi mãi chỉ yêu anh
    Gió ơi gió xin đừng đem đi mất
    Em sẽ về khi nào em mỏi mệt
    Song có lẽ không còn được như xưa...
    tặng chị Changes,
    =>mệt

Chia sẻ trang này