1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHặ?I TR?' KIỏằ,U............. C?"C NHÁI Đ?S?S?S?S?S?S!!!! (luỏ?ưt chặĂi -Trang 1)

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Changes_of_my_life, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mệt có mệt
    Rã rời thân xác mệt bờ vai
    Điểm tựa cho em đã bao ngày
    Em ơi có mệt thì lúc khác
    Thương em anh đã mệt thế này.
    ===> Bao
  2. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em biết bao giờ gặp lại
    Trên dòng đời cứ mãi hoài trôi dạt
    Bao ngày qua tôi cứ ngỡ là tình đẹp
    Tỉnh giấc rồi mới hoá chiêm bao
    {Người ơi người đến chi rồi vĩnh biệt
    Cho lòng này khắc khoải khôn nguôi...}(đang hứng nên phăng thêm,)

    ==>chết
    Được tinh_da_xa sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 08/09/2006
    Được tinh_da_xa sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 08/09/2006
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    tinh_da_xa àh! Cậu em đã vi phạm luật chơi 2 lần rồi đấy nhé! , chịu khó xem luật ở đầu trang 1 đi. Sáng nay định nói rồi nhưng loay hoay lại quên béng mất. Thôi cậu em xí xoá và làm lại bài thứ 2 đi..he...he... Với bài thơ đầu cậu em tặng cho chị, chị thích lắm, định bụng sẽ "đáp lễ" lại nhưng giờ trong đầu chị đang rối nên chả nghĩ ra được gì cả. Thôi thì chịu khó chờ vậy .
  4. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chưa học luật mà cũng đòi bon chen, thôi để phần đó cho tao đi mày kiếm cái khác đi TDX:
    Đã bao lần tôi thẩn thờ ngẫm nghĩ
    Chuyện tình mình thơ mộng biết bao nhiêu
    Mà giờ đây ngõ vắng lạnh, buồn thiu
    Ôi nhớ quá bao giờ người trở lại.
    Tiếp theo : buồn
  5. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hi hi,bài đầu tặng chị nên xí xoá nha,bài 2 tại đang tê tê(xỉn)nên nổi hứng ấy mà,
    bây giờ tỉnh táo rùi,sorry chị Changes nha,làm lại bài khác 4 câu luôn,he he
    ---
    Bao giờ tôi mới gặp em
    Người mà tôi vẫn hay nằm chiêm bao
    Bao giờ trắng biến thành đen
    Tôi mới gặp được người mình yêu thương
    được chưa chị Chen
    đáp lễ ku Đoan luôn(đừng tự mãn)
    buồn đây!
    Sao em không buồn khi tình đã chia ly?
    Sao em không khóc khi lệ buồn hoen mi?
    Sao em không còn như là em lúc trước
    Xin hãy khóc khi tình buồn em ơi...
    ==> buồng

    Được tinh_da_xa sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 08/09/2006
  6. haimotcun_ydza

    haimotcun_ydza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Á cái này khó nghĩ à nha, thôi thì cũng thử vận may xem coi có được bằng người ta kô hè :
    Trong buồng mất điện tối thui
    Tôi đi châm đuốc cho buồng sáng kên.
    Bỗng đâu nghe tiếng ai rên
    Ra ngoài mới thấy ....... một buồng chuối to .
    (Thấy vậy là do có kẻ thừa cơ cúp điện đi ăn trộm chuối bị chuối đè......)
    Vậy được chứ, tiếp theo " rên "
  7. tinh_da_xa

    tinh_da_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    làm tao mừng hụt cái thằng!
    mai tao reply nha,tao hết tiền goài,bye bye
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì ra mắc bệnh rên
    Không tình rên thiếu có tình rên hao
    Tốn công tổn sức hao tiền
    Cơm ăn chạy bữa thấy phiền nên lui
    --> ngốc
  9. chicuong_8tuoi

    chicuong_8tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ v ào đây cũng gặp lại mấy người wen
    e xinđối đáp vài c âu goi j là ra mắt
    VÌ YÊU
    trót lỡ vô tình đánh em yêu
    bạn thân mới bảo mày sắp tiêu
    nghĩ đi nghĩ lại do m ình ngốc
    ngốc ơi ngốc hỡi c ũng vì yêu
    ko biết e yêu đọc bài này có ttha tội c ho a ko nữa
    to changes: c hị tthấy e làm hay ko, thất ngôn tứ tuyệt mờ
    ,đúng luậtt gieo vần luôn đó, mà học văn có 5'' mới đau
    ===>> YÊU
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì Yêu
    Hãy cho tôi một chiều ngớ ngẩn
    Cho tôi yêu sóng biển xô bờ
    Cho tôi chờ một giấc mơ yêu
    Cho tôi chết cùng ai yêu biển.
    Ngớ nhé !

Chia sẻ trang này